Duyên em cau thắm miếng trầu
Tình anh nồng ấm một bầu rượu thơm
Tơ vàng từng sợi mình ươm
Áo quê nhuộm đất thành màu kiêu sa.
LLH
Duyên em cau thắm miếng trầu
Tình anh nồng ấm một bầu rượu thơm
Tơ vàng từng sợi mình ươm
Áo quê nhuộm đất thành màu kiêu sa.
LLH
HỒI ỨC
Thư chàng trao nắm luôn tay
Đêm về thao thức dạ đầy nhớ thương
Canh khuya nghe khúc ễnh ương
Ngại ra biên ải sa trường vành khăn
Vì ai em chẳng băn khoăn
Nguyện lòng chung thủy ngàn năm chụm đầu
Bên nhau gian khó vơi sầu
Dạo vườn ngắm cảnh sắc màu đẹp tươi
Thích nhìn em mĩm môi cười
Giống như ngày mới quen thời tuổi xanh.
Lệ Hà
CẦU DÂY
Cầu dây liền nối hai bờ
Thẳng hai trụ đứng họa thơ nối vần
Lái đò rỗi việc bần thần
Dù kia khoe sắc những lần mưa bay.
Lệ Hà
XẾ CHIỀU
---*---
Tình già mà chẳng hề phai
Tuổi cao chồng vợ thêm dài yêu thương
Xế chiều duyên mãi còn vương
Miếng ngon của lạ nhịn nhường cho nhau.
13/3/2014
Tuyen45
Tuyen45
* Cháu con nhớ lấy điều này:
- Cần lao có học đổi thay cuộc đời
- Khó khăn ngửa mặt lên trời
- tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .
Nguyên văn bởi Lệ Hà HOA MUỐNG BIỂN
Ra Phú Quốc dập dềnh rau muống biển
Lá màu xanh hoa tím mọc thành dây
Tình thủy chung son sắt nghĩa vẹn đầy
Thân cỏ dại hòa mây cùng với gió.
Lệ Hà
HOA MUỐNG BIỂN
Dù cho cát bỏng, nắng nung
Hoa em sắc tím thủy chung vẫn ngời
Ngày ngày vọng hướng biển khơi
Khát khao mong gặp được người em yêu.
BXP
Nghiêng- mời tiếp vần
Nghiêng vai chạm phải má hồng
Nghiêng ly chạm phải tình nồng hương say
Nghiêng chiều tóc gió ai bay
Liêu xiêu nghiêng nụ hôn này tặng anh
HG
Luật chơi:
1. Chữ thứ 6 trong câu 1 của bạn phải vần với chữ cuối của người đi trước
2. Nội dung: mỗi câu có một chữ nghiêng
Nguyên văn bởi maimo
" NGHIÊNG "
Nắng chiều, nghiêng cả bốn mùa
Vần thơ nghiêng ngả đong đưa giọt sầu
Thuyền không bến đỗ nghiêng chao
Tương tư nghiêng sóng ... nhập vào hồn thơ
MM có một chút "Ngiêng" góp vui với Hoang Giao để làm quen nhé
Bến Nghiêng là bến đợi chờ
Thơ nghiêng anh đứng bên bờ sông Tương
Nghiêng tình nhưng mãi vấn vương
Lá thu vàng rụng nghiêng đường em đi.
Lệ Hà
Em nghiêng nghiêng nón triền đê
Núi nghiêng bóng đổ bến quê đợi chờ
Buồm nghiêng cánh gió xa mờ
Chiều nghiêng màu nhớ...Câu hò nghiêng sông
Nguyễn Văn Hùng
THAY LỜI
Em nghiêng nón trắng che lòng
Anh nghiêng sợi nắng soi hồng má em
Em nghiêng chiều đón nhá nhem
Anh nghiêng gọt khát rửa đêm mịt mùng.
Nguyễn Văn Thái
Kìa ai ... nghiêng cả nỗi lòng
Để em nghiêng nón bến sông đợi chờ
Để cùng nghiêng cả trời mơ
Câu Quan họ cũng nghiêng chờ, nghiêng trông
Maimo
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962