GỌI CON
( Kính tặng các bà mẹ liệt sĩ )
Mũ tai bèo áo lính nhàu
Chiếc ba lô cóc bạc màu gió sương
Đây là kỷ vật chiến trường
Theo dòng địa chỉ quê hương tìm về
Mắt mờ tay mẹ vân vê
Ôm vào lòng gọi con về con ơi!
Hít hà tìm lại chút hơi
Nghẹn trong nước mắt ru lời nước non
Mới mười tám tuổi chưa tròn
Lên đường ra trận tình còn lỡ duyên
Cha xưa nằm lại Điện Biên
Con thay cha quyết giữ yên bến bờ
Mậu Thân từ bấy đến giờ
Năm mươi năm lẻ mẹ chờ mẹ trông
Thân con hòa với núi sông
Hồn con theo ngọn cờ hồng tung bay
Giờ ôm kỷ vật trong tay
Như trong giấc mộng hôm nay con về
Sà vào lòng mẹ tỉ tê
Rằng chưa giúp gánh bộn bề lo toan
Sinh thành đền đáp chưa tròn…
Mẹ thương tha thứ cho con tội này
Ôm ghì giữ chặt trong tay
Hình con hình nước non này con ơi!
Trần Thị Lợi