+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 21

Chủ đề: TRẦN THỊ LỢI - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    TRẦN THỊ LỢI - Thơ tuyển chọn

    Tác giả TRẦN THỊ LỢI
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:

    01. NGÀY CUỐI NĂM
    02. VUI NGÀY 8/3
    03. BẰNG LÒNG
    04. KHÔNG QUÊN GIỖ TỔ
    05. BẾN BÌNH AN
    06. VẪY GIÓ CHO CON
    07. GIÓ ƠI!
    08. NHỚ CÂU CA CŨ
    09. LẼ NÀO
    10. Thông xanh
    11. Ta nằm dưới cỏ
    12. Tự giễu
    13. Thành viên tin tưởng
    14. Mẹ ơi !
    15. Bên nhau
    16. Nghĩa ân chắp cánh
    17. Lời mẹ
    18. Máu hồng về tim
    19. Nhớ đồng đội cũ
    20. Gọi con



  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NGÀY CUỐI NĂM

    Ngày cuối năm cũng y hệt mọi ngày
    Hăm bốn giờ trái đất cứ vần xoay
    Ngủ, thức, làm, ăn, buồn, vui, lo lắng
    Hăm bốn giờ tự nhủ mình cố gắng

    Ngày cuối năm trời không mưa, chẳng nắng
    Gió thổi tràn cực Bắc một độ âm
    Tự nhủ mình hãy dậy, chớ cố nằm
    Tập thể dục sẽ không còn rét buốt

    Ngày cuối năm hãy soi gương, chải chuốt
    Điểm trang cho gương mặt đỡ sạm màu
    Hết một năm tuổi mới lại bắt đầu
    Nhìn mái tóc nở hoa tiên trắng sáng

    Ngày cuối năm dành phút giây tĩnh lặng
    Sau chu kỳ trong hữu hạn đời ta
    Ngẫm nghĩ về những sự kiện đã qua
    Lòng thanh thản, mỉm cười mừng năm mới

    31/12/2012
    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu



  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    VUI NGÀY TÁM THÁNG BA

    Mỗi dịp tới ngày tám tháng ba
    Phái đẹp đợi chờ được tặng hoa
    Phái mạnh vui lòng chiều phái yếu
    Nên một bông hoa giá gấp ba

    Mỗi dịp tới ngày tám tháng ba
    Các chị, các bà vui múa ca
    Khắp chốn tưng bừng lời chúc tụng
    Rõ là không khí thật chan hòa

    Mỗi dịp tới ngày tám tháng ba
    Sinh viên trốn học tập buôn hoa
    Ra đứng góc đường hay xó chợ
    Chẳng may hoa ế lại xót xa

    Mỗi dịp tới ngày tám tháng ba
    Cụ ông chợt nhớ đến cụ bà
    Tặng một nụ hôn, cười móm mém
    Tiếc tuổi thanh xuân đã vuột qua...

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu


  4. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    BẰNG LÒNG

    Ta bằng lòng với chính ta
    Để không tiếc chuyện đã qua mất, còn

    Ta bằng lòng với chồng, con
    Để không trách giận hao mòn tâm can
    Ta bằng lòng với thời gian
    Đã qua, còn lại, hoàn toàn tự nhiên

    Ta bằng lòng với bạn hiền
    Xóa tan đi những muộn phiền đôi khi
    Ta bằng lòng với những gì
    Không so sánh, chẳng phân bì thiệt hơn

    Bằng lòng với mọi nguồn cơn
    Có nhân có quả, dỗi hờn ích chi
    Bằng lòng hãy bằng lòng đi
    Tâm ta thanh thản còn gì hơn đâu

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu


  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    KHÔNG QUÊN GIỖ TỔ

    Con dân nước Việt muôn miền
    Cùng sinh một bọc, Rồng Tiên, Vua Hùng
    Mưu sinh, xa cách ngàn trùng
    Khói hương thơm thảo thưa cùng cha ông
    Linh thiêng vạn thuở núi sông
    Thành tâm trọng vọng Tổ Tông tôn thờ
    Cha Lạc Long, Mẹ Âu Cơ
    Non cao, biển rộng bây giờ bao la
    Nước non mãi nước non nhà
    Không quên giỗ Tổ tháng ba, mồng mười.

    19/4/2013 ( 10/3 Quý Tỵ)
    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    (PT)


  6. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    BẾN BÌNH AN


    Khi lòng thanh thản bình yên
    Không lo lắng, chẳng buồn phiền, khổ đau
    Là khi cuộc sống bên nhau
    Khoan dung, độ lượng, tim giàu yêu thương
    Không thù hận, hết nhiễu nhương
    Đời như hoa tỏa sắc hương tình người

    Khi lòng dông tố đầy vơi
    Ghét ghen, ganh tỵ, rối bời âu lo
    Mưu toan, giả dối diễn trò
    Phấn son che lớp bụi tro bám dầy
    Màn đêm lấn át ánh ngày
    Máu tham nổi sóng đọa đầy nhân gian

    Thuyền đời cập bến bình an
    Vô ưu, sống cảnh thanh nhàn bồng lai

    01/5/2013
    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu


  7. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VẪY GIÓ CHO CON


    Bốn mùa, trái đất xoay vần
    Chẳng còn mãi cảnh mùa xuân huy hoàng
    Hoa khoe sắc, nắng dịu dàng
    Đàn chim ríu rít rộn ràng lời ca

    Hè sang, nắng sạm màu da
    Gió Lào héo lá, cánh hoa rã rời
    Oi nồng hành hạ bao người
    Tiếng ve réo rắt than ơi mỏi mòn

    Quạt nan vẫy gió cho con
    Dẻo đôi tay mẹ xoay tròn ngày đêm
    Máy điều hòa của nhà bên
    Nhả ra khí nóng nung thêm bầu trời

    Nhà nghèo đành vậy con ơi!
    Gió từ tay mẹ mát nơi con nằm

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu


  8. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    GIÓ ƠI!



    Đừng thổi nữa, gió ơi đừng thổi nữa
    Mây đừng bay đừng biến dạng lầu mây
    Bao con tim khối óc hướng nơi này
    Lòng mong ước chim chiều yên bến đậu

    Đừng thổi nữa, gió ơi mềm mại chút
    Trái tim người thi sĩ nặng niềm đau
    Có thể không san sẻ gánh đỡ nhau?
    Từng giây phút hướng tâm hồng ân nghĩa

    Đừng thổi nữa, gió ơi đừng thổi nữa!...

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    Hương Xưa


  9. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NHỚ CÂU CA CŨ

    Bài ca vẫn mãi trong tim
    Ngân nga giai điệu nổi chìm chơi vơi
    Dạt dào sóng nước xa khơi
    Rì rào gió thoảng lưng trời mây bay

    Bài ca anh hát em say
    Bàn tay ấm giữa bàn tay ngập ngừng
    Nghẹn ngào ánh mắt rưng rưng
    Nghe trong hơi thở chợt mừng chợt lo

    Bài ca có điệu đưa đò
    Có câu Quan Họ hẹn hò trúc mai
    Có chim loan, phượng ăn xoài
    Sông in ai tựa bóng ai mạn thuyền

    Bài ca ước hẹn lại nên
    Lẽ nào chín hẹn mà quên sao đành !
    Nhớ câu ca cũ ngọt lành
    Tóc dù bạc, khúc ca xanh mãi còn

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


  10. #10
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LẼ NÀO

    Lẽ nào muôn nỗi đớn đau
    Dày vò thể xác nát nhàu tâm can

    Lẽ nào mộng ước bình an
    Mong manh như khói thoảng tan vào trời

    Lẽ nào bể khổ đầy vơi
    Gang tay ngắn ngủi rụng rơi bất ngờ

    Lẽ nào dang dở giấc mơ
    Mây trôi bèo dạt ngẩn ngơ bến đời

    Lẽ nào thương mến vừa khơi
    Đã nghe rung chuyển đất trời phong ba

    Cầu mong sóng gió mau qua
    Niềm vui trở lại mái nhà thân thương

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( PT )



+ Trả lời chủ đề
Trang 1/3 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình