+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 21

Chủ đề: TRẦN THỊ LỢI - Thơ tuyển chọn

  1. #11
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THÔNG XANH


    Niềm khát khao thầm lặng
    Em ước làm thông xanh
    Xanh giữa trời mưa nắng
    Nhựa thơm suốt thân cành
    *
    Anh sẽ là ánh sáng
    Sưởi mầm xuân non tơ
    Nở hoa đan võng nắng
    Ru em tròn giấc mơ
    *
    Em ca lời hạnh phúc
    Êm đềm dưới trời anh
    Ánh sáng nên diệp lục
    Điệp trùng thông xanh xanh

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  2. #12
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TA NẰM DƯỚI CỎ


    Sơ khai từ thuở hồng hoang
    Vươn theo ánh sáng, cỏ choàng sắc xanh
    Chỉ đan xen, chẳng chia cành
    Chắt chiu sương nắng mà thành tốt tươi
    *
    Muôn hoa cỏ chúm chím cười
    Lựa chiều gió để tìm nơi sinh thành...
    Mỏng mềm từng lá cỏ gianh
    Kết nên mái ấm, phên lành chở che
    Khi đỉnh núi, lúc bờ khe
    Vô tư sống, chẳng e dè thấp cao
    Ướt sương đêm, đọng ánh sao
    Đón vầng dương,hội tụ bao nắng hồng
    Chẳng cần bón tưới, gieo trồng
    Cỏ mọc lên, cỏ trổ bông dưới trời...
    *
    Mai đây đi trọn cuộc đời
    Ta nằm dưới cỏ, về nơi vĩnh hằng

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  3. #13
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    TỰ GIỄU

    Lưng mỏi mỏi. gối long long
    Vẫn còn dan díu, phải lòng nàng thơ

    Chân chậm chậm, mắt mờ mờ
    Vào ra ngẩn ngẩn, ngơ ngơ tháng ngày

    Phơ phơ tóc trắng bay bay
    Tứ, từ, tỉnh tỉnh, say say, mơ màng

    Bao giờ ta được cùng nàng
    Nên duyên thỏa giấc mộng vàng đời ta.

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  4. #14
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THÀNH VIÊN TIN TƯỞNG

    ( Quí mến tặng Admin Trần Vi Thông)


    Từ một nhánh non tơ mới nhú
    Chụm bàn tay ấp ủ chở che
    Qua mưa đông trải nắng hè
    Cây vươn tán lá phủ che thành rừng

    Hoa hương sắc, lòng mừng trái ngọt
    Nghe véo von chim hót reo ca
    Năm châu bốn biển một nhà
    Trang thơ Thi Hữu mặn mà tình chung

    Tâm ngời sáng sánh cùng nhân đức
    Tính ôn hòa mẫu mực, nghĩa, trung
    Uy nghi lồng lộng dáng tùng
    Thành viên tin tưởng về cùng Admin

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )


  5. #15
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MẸ ƠI!



    Con xa mẹ tám năm rồi
    Nỗi thương nhớ vẫn như hồi vừa xa
    Như vừa mới sáng hôm qua
    Mẹ còn ngồi trước cửa nhà chờ con
    Tình mẹ như núi như non
    Lòng mẹ như biển mãi còn bao la
    Thương con gần, xót con xa
    Âm thầm chịu đựng cảnh nhà khó khăn
    Nhịn nhường manh áo, tấm khăn
    Ổ rơm, cơm độn, tấm chăn mỏng tèo
    Quê hương chưa thoát đói nghèo
    Con sinh cháu, mẹ đi theo đỡ đần
    Khó khăn rồi cũng vơi dần
    Nhưng đời mẹ chẳng mấy lần thảnh thơi
    Cha phiêu du sớm cõi trời
    Mấy mươi năm mẹ đầy vơi nỗi buồn
    Nhớ thương mẹ lệ trào tuôn
    Mẹ ơi! Ơn mẹ suối nguồn trào dâng
    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )


  6. #16
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    BÊN NHAU


    Bên nhau thắp sáng niềm tin
    Bên nhau ấm áp trái tim nhân hòa
    Bên nhau tình nghĩa thiết tha
    Bên nhau tâm huyết thơ ca chân thành
    Bên nhau hạnh phúc yên lành
    Bên nhau hoa nở thắm cành vườn thơ
    Bên nhau tô thắm ước mơ
    Nâng niu trân trọng từng giờ bên nhau

    Trần Thị Lợi

  7. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  8. #17
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NGHĨA ÂN CHẮP CÁNH


    Nào ai sống mãi người ơi !
    Sinh - lão - bệnh - tử, vòng đời vẫn quay
    Sống lâu chẳng kể nhiều ngày
    Nợ đời trả trả vay vay đồng lần
    Chát chua đắng ngọt xoay vần
    Vắn dài tùy ở phúc phần rủi may
    Lộc trời nhờ cậy đôi tay
    Tinh anh do mắt, tỉnh say nhờ đầu
    Con tim nhân ái nặng sâu
    Sống nhiều thương mến hơn giầu kim ngân
    Xòe tay đón bạn xa gần
    Nghĩa ân chắp cánh tình xuân bốn mùa

    Trần Thị Lợi
    BTV.vnthihuu
    ( BHN )



  9. #18
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LỜI MẸ


    À ơi con ngủ yên nào
    Sấm to trước, chẳng mưa rào đâu con!
    Nhớ lời mẹ nhé, con ngoan!
    Già gan nên đá, non gan thành bùn
    Vàng, thau qua lửa mới tường
    Chữ tâm càng thắm, tình thương càng giàu

    Lời ru man mác, thẳm sâu
    Nỗi niềm kiếp trước, kiếp sau lưu truyền
    Cứ mơ gặp Bụt, gặp Tiên
    Bụt, Tiên là những người hiền bên con

    Từ trong gian khó lớn khôn
    Vẹn câu trung hiếu nước non, vào đời
    Bao la vọng giữa đất trời
    Thiết tha lòng mẹ ấm lời hát ru

    TTL
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #19
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    MÁU HỒNG VỀ TIM

    "Yêu nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười"
    Câu ca như khóc, như cười
    Tại cau hay tại lòng người chia cau

    Ghét nhau chi để lòng đau
    Miếng cau bổ nhỏ nhạt màu trầu vôi
    Đã không thắm lại thì thôi
    Đừng làm cau héo, trầu vôi bớt nồng

    Trầu, cau, vôi, một chữ đồng
    Thương yêu, chung thủy, máu hồng về tim.

    Trần Thị Lợi


    BTV giới thiệu:
    NVT

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #20
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    NHỚ ĐỒNG ĐỘI CŨ

    Tháng bẩy về rồi lòng tràn nỗi nhớ
    Đồng đội xưa nay kẻ mất người còn
    Dẫu vòng quay trái đât vẫn tròn
    Mà đâu dễ có ngày đoàn tụ

    Nhớ quãng đường hành quân đêm không ngủ
    Những cánh rừng mắc võng ngắm trăng sao
    Nhớ lúc máy bay giặc rú ầm ào
    Căn hầm hẹp nép vào nhau ẩn nấp

    Nắm rau rừng trao niềm vui tràn ngập
    Hoa lá bên đường ấp ủ làn hương
    Tuổi đôi mươi nóng bỏng yêu thương
    Dòng nhật ký, lá thư chuyền tay đọc

    Chiến tranh qua rồi, mưu sinh khó nhọc
    Bởi tồn dư chất độc ngấm trong người
    Đâu rồi làn da mái tóc xinh tươi
    Đâu ánh mắt nụ cười thời con gái…

    Thân mang bệnh còn xót người xa mãi
    Nằm nơi đâu giữa chiến trận năm nào
    Đi tìm nhau theo dấu vết chiến hào
    Nâng niu giữ trong màu cờ Tổ Quốc

    Cơn sốt rừng xưa chia nhau viên thuốc
    Nay một mình uống mãi những niềm đau
    Đồng đội ơi mình mãi nhớ về nhau
    Dẫu cách biệt không bao giờ mất.

    12/7/2018
    Trần Thị Lợi


    BTV giới thiệu:
    NVT

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình