+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 41

Chủ đề: HUY THANH - Thơ tuyển chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    TRỞ LẠI THÙY DƯƠNG

    Bao ngày trở lại viếng miền Trung
    Bãi biển thùy dương núi chập chùng
    Suối lội đèo qua mình vẫn dẻo
    Non trèo dốc vượt cẳng còn sung
    Thầm mong Đảo Yến không hờ hững
    Khẽ ước Bình Ba chẳng lạnh lùng
    Nguyệt xõa sương mờ che cảnh thắm
    Đông tràn bụi tuyết thoảng cành rung.

    04/08/2017
    Huy Thanh

    BTV giới thiệu:
    VMT

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts







    TRẢI CHIẾU THƠ

    Mượn chỗ Tao đàn trải chiếu thơ
    Chiều loang bạn đến ngõ sương mờ
    Thi Đường xướng họa luôn cần mẫn
    Lục Bát giao hòa mãi ngẩn ngơ
    Vẫn muốn mài nghiên từ đợi thả
    Còn mong vẫy bút nhịp neo chờ
    Trong lòng mộng ủ nghìn câu chữ
    Hớn hở ươm tình cõi nguyệt mơ.


    Huy Thanh

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts







    THẾ GIỚI ĐA CHIỀU

    Vũ trụ dung hòa cảnh chứa chan
    Mùa giao tiết chuyển ngắm trăng vàng
    Ngàn chim cạnh suối mơ ghềnh trỗi
    Vạn thú trong rừng để ngõ vang
    Nỏ bắn người đi trèo vượt bãi
    Đồng gieo bão đến thổi qua làng
    Trời cao sét đã bao lần hạ
    Thế giới đa chiều thật ngổn ngang.

    21/08/2017
    Huy Thanh

    BTV giới thiệu:
    VMT

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    TẠO DÁNG BONSAI

    Bậu tỉa giùm tôi mấy chỗ này
    Kia nhìn tạo dáng rõ ràng hay
    Long chầu chững chạc bao người nể
    Hổ phục trầm ngâm những vuốt bày
    Sáng dậy sương choàng mơ chữ thả
    Đêm tràn nụ điểm khiến lòng say
    Điền viên ngoạn cảnh thơ cùng khách
    Vẻ đẹp niềm vui ngắm mỗi ngày.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    HOÀI NIỆM LẦU MÂY

    Bên bờ suối có người đang thổn thức
    Ngắm vầng trăng hồi ức mãi về anh
    Nhớ Chim Chiều hay đến đậu trên cành
    Hoàng hôn xuống về nhanh Lầu Mây đợi

    Nóc Diễn Đàn mây hồng bay phất phới
    Dáng người xưa vời vợi cả tâm can
    Anh đi xa thác bạc kết mây ngàn
    Niềm thương tiếc dâng tràn bao tâm khảm

    Trong đời sống anh con người thanh đạm
    Xây Diễn Đàn chẳng dám nghĩ riêng mình
    Nối vòng tay dưới ánh nến lung linh
    Mong hòa hợp ánh bình minh rạng rỡ

    Chúc Thi Hữu đồng tâm bền muôn thuở
    Dù ngăn sông cách núi vạn trùng dương
    Nắm tay nhau cùng đi trọn con đường
    Mài giũa bút vấn vương người đã khuất!

    Huy Thanh

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    MỘNG CHIỀU XUÂN

    Lối nhỏ đường quê nắng lịm dần
    Ta về nhớ lại buổi chiều xuân
    Ngồi trên tháp cổ nhìn Như Nguyệt
    Đứng cạnh đền xưa nguyện Tấn Tần
    Cởi áo choàng vai tròn diễm lệ
    Ôm nàng ngắm vẻ đẹp thanh tân
    Đàn reo suối nhạc trăng huyền ảo
    Giữa cảnh giao hòa kết phụng lân.
    Huy Thanh

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?

    Tự cổ chí kim luôn lý giải
    Đâu có ai an bình mãi mãi
    Bởi đường đời lắm nẻo chông gai
    Hãy nếm trải để trưởng thành bạn nhé!
    Đừng cố nhanh, chớ vội vã
    Con đường nào lại chả đến chỗ dừng
    Sống chậm lại, lắng nghe từng nhịp thở
    Cởi mở đi, mọi chốn, mọi người
    Mỗi nụ cười là mười thang thuốc bổ
    Nhìn quanh ta biết bao đau khổ
    Quan tâm người hạnh phúc sẽ đến sau
    Chào hỏi nhau, đâu mất mát gì nào
    Trao nhau cái bắt tay thân thiết
    Đừng tiếc chi, cả hai đều hoan hỉ!
    Hạnh phúc là gì?
    Tùy mỗi người nhận thức
    Nhưng phút giây sung sướng nhất là
    Chia sẻ quanh ta...

    Huy Thanh

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    BÊN ĐỒI GIÓ LẠNH

    Thư hồng dạm ngõ tớ chờ lâu
    Bậu hẳn lời xưa đã úa mầu
    Điểm nụ thờ ơ mờ mỗi ý
    Khơi tình khắc khoải nhạt từng câu
    Mi tràn giỡn nguyệt đem lòng đắm
    Lệ chảy đùa mây nhớ nghĩa sầu
    Lặng lẽ phơi mình cho tuyết phả
    Bên đồi gió lạnh nỗi niềm thâu.
    Huy Thanh

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    ƯỚC HẸN NGÀY XƯA

    Rời sư phạm niềm vui trên bục giảng
    Ngắm mây trời bảng lảng bóng hoàng hôn
    Buổi đầu tiên nhận lớp dạ bồn chồn
    Trẻ đùa giỡn đầu thôn cười rộn rã

    Đêm nghe tiếng dế mèn nơi miền hạ
    Nhớ người thương lã chã giọt châu rơi
    Thề dưới trăng hẹn ước mãi bên đời
    Vì cuộc sống nên ta đành phải đợi

    Cuối sông Vàm ngắm sao xa vời vợi
    Trái tim chùng do bởi lắm niềm đau
    Dạ nhớ lòng thương ruột thắt gan nhàu
    Hai năm sư phạm biết bao kỉ niệm

    Lúc chia tay anh trao cành hoa tím
    Nhắn nhủ rằng sẽ tìm lại ngày xưa
    Thuở hai đứa nắm tay cạnh gốc dừa
    Bao kí ức ùa về trong giấc mộng

    Nằm thao thức qua song trăng lồng lộng
    Ngắm ánh sao băng hồn bỗng vụt bay
    Vương bụi phấn anh chờ đợi đến ngày
    Vui hội ngộ bên cành mai rực rỡ…

    Huy Thanh

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    NŨNG NỊU

    Mỗi phút tôi đều phải ghẹo ông
    Ngày qua tháng lại bởi thương chồng
    Tim hồng thổn thức từng cơn hạ
    Sức trẻ yêu kiều những đợt đông
    Nghĩa ủ trao lời luôn bớt nhạt
    Tình say quyện ý mãi thêm nồng
    Đêm tàn vẫn thích nằm mơ mộng
    Nũng nịu xuân chờ hỏi muốn không?

    Huy Thanh

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình