+ Trả lời chủ đề
Trang 4/5 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 31 tới 40 của 41

Chủ đề: HUY THANH - Thơ tuyển chọn

  1. #31
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    DUYÊN QUÊ

    Tưng bừng sóng nhạc cảnh nàng dâu
    Thỏa mãn niềm vui giấc mộng đầu
    Ngõ trúc thương chàng không để muộn
    Con thuyền rước vợ chẳng chờ lâu
    Êm đềm liễu các tròn duyên phượng
    Hớn hở đài trang vẹn nghĩa trầu
    Rực rỡ hoa cài hương thoảng khắp
    Đêm trường trọn gửi gió ngàn thâu.
    Huy Thanh

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    GIỮ MÀU SON
    Thượng tuần nguyệt khuyết gọi trăng non
    Cuối nẻo đường mây lặng thả hồn
    Cuộc sống nguồn khơi dòng sữa mẹ
    Cây đời bể nguyện tấm lòng con
    Kim bằng tao ngộ tình luôn thẳng
    Tri kỷ tương giao nghĩa mãi tròn
    Đứng giữa trần ai thề hẹn ước
    Vợ chồng sâu nặng giữ màu son.
    Huy Thanh

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    HẠNH PHÚC LÀ GÌ ?
    Tự cổ chí kim luôn lý giải
    Đâu có ai an bình mãi mãi
    Bởi đường đời lắm nẻo chông gai
    Hãy nếm trải để trưởng thành bạn nhé!
    Đừng cố nhanh, chớ vội vã
    Con đường nào lại chả đến chỗ dừng
    Sống chậm lại, lắng nghe từng nhịp thở
    Cởi mở đi, mọi chốn, mọi người
    Mỗi nụ cười là mười thang thuốc bổ
    Nhìn quanh ta biết bao đau khổ
    Quan tâm người hạnh phúc sẽ đến sau
    Chào hỏi nhau, đâu mất mát gì nào
    Trao nhau cái bắt tay thân thiết
    Đừng tiếc chi, cả hai đều hoan hỉ
    Hạnh phúc là gì ?
    Tùy mỗi người nhận thức
    Nhưng phút giây sung sướng nhứt là
    Chia sẻ quanh ta...!
    Huy Thanh

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    LÃNG KHÁCH

    Ai theo đuổi
    bụi hồng trần trăm hướng...

    Ta một mình
    lặng lẽ giữa đêm trường
    Bình rượu đào pha lẫn
    chút phong sương
    Bởi lưu luyến hương thầm
    trong quá khứ

    Ta tình nguyện
    làm người lữ thứ
    Bước độc hành
    mọi sự để lại sau

    Bình minh lên muôn chim hót
    vẫy chào
    Quảy lưng đàn bầu rượu túi thơ
    ta đi vào mộng ảo...

    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  8. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #35
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    GA CHIỀU
    Trọn buổi chờ anh ngõ xế tà
    Ga chiều lặng lẽ chỉ mình ta
    Thời gian thuở trước niềm mơ bậu
    Kỉ niệm ngày xưa nỗi nhớ nhà
    Nợ nước người trai lòng phải giữ
    Duyên đời phận gái bữa đành xa
    Hồn say giấc mộng trong lều cũ
    Gió giỡn hàng cây cảnh nguyệt ngà.
    Huy Thanh

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #36
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    ANH MANG…

    Anh mang
    hơi thở về đây
    Anh mang nồng ấm
    đong đầy nhớ thương

    Anh mang
    vạn nhánh lan hường
    Để đôi cánh nhạn
    uyên ương mơ màng

    Anh mang đàn khải ca vang
    Anh mang thơ dệt
    tặng nàng ngâm nga
    Anh mang trăm đóa hồng trà
    Để ta đối ẩm
    ngắm hoa hương tình

    Anh mang
    ánh sáng bình minh
    Để ngàn
    cây lá hồi sinh vẫy chào

    Anh mang hàng triệu vì sao
    Để làm quà cưới
    đính vào
    áo em.

    Huy Thanh

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #37
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    CÓC KIỆN TRỜI

    Cây tàn lá rũ hổng chừa nơi
    Cóc gọi ong cua đến kiện trời
    Bấy thuở mây hờn không kéo lại
    Bao ngày nước giận chẳng thèm rơi
    Tâm thề quyết đánh hồn soi rạng
    Đế hứa về đi mắt tỏa ngời
    Hễ nghiến răng thì mưa ngập ruộng
    Buồn phiền nỗi khổ mọi người vơi.
    Huy Thanh

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #38
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    VŨ KHÚC BA ĐÀO

    Đảo mộng trùng dương sóng vẫy mời
    Bao ngày trở bước dạ đầy vơi
    Buồm căng gió cợt mây đùa giỡn
    Bấc thổi sương chào mạn vỗ chơi
    Mãi đợi nhà thơ lều các tỏ
    Hoài mơ nghệ sĩ bóng trăng ngời
    Tiền tiêu trấn ải kiên trì giữ
    Vũ khúc ba đào lộng biển khơi.

    Huy Thanh

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  17. #39
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NON BỒNG CÕI THẾ

    Không tìm quán nhậu lẫn vào “bar”
    Tớ nguyện từ nay sẽ ở nhà
    Trước ngõ rau trồng gieo đủ loại
    Sau vườn đậu tỉa ngắm đầy hoa
    Lời trao nghĩa thỏa hoài êm ấm
    Ý nhủ tình say mãi thuận hòa
    Lạc cảnh non bồng trong cõi thế
    Trăm mùa giữ trọn hứa thề nha!

    Huy Thanh

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  19. #40
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    MỘT THUỞ

    Một thuở cùng em dưới mái trường
    Qua đò sánh bước vẹn tình thương
    Bao mùa ngắm cảnh say vầng nguyệt
    Vạn buổi chờ nhau đến giáo đường
    Dạ nhất dù xa lòng mãi đợi
    Tâm đồng dẫu khó nghĩa hoài vương
    Nhìn trăng ước nguyện trầu cau quấn
    Nhớ bữa cài trâm má ửng hường.

    Huy Thanh

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/5 ĐầuĐầu ... 2 3 4 5 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình