+ Trả lời chủ đề
Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 64

Chủ đề: Thơ luật Đương Đặng Quang Long ( Vô Thường)

  1. #1
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35

    Thơ luật Đương Đặng Quang Long ( Vô Thường)

    MÂY TRẮNG ĐƯỜNG THI
    (Xem tranh thủy mạc)

    Thi đường thủy mặc trắng mây bay
    Nét hạc vờn trăng thả bóng gầy
    Nắng bạc đầu non ôm ráng đỏ
    Mây hồng cuối biển bế tình say
    Nào anh thả chữ vần thơ xướng
    Hỡi chị buông câu vận tứ bày
    Quá nửa đời xuân còn ghép luật
    Men đời lóng lánh nỗi niềm tây.

    2012
    ĐQL

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    TẬP VIÊT THƠ ĐƯỜNG.

    Mình tham viết vội chẳng cho đường
    Mải chắp đôi điều khắc nhớ thương
    Mấy chữ miên man hằng xếp đặt
    Vài câu đủng đỉnh khó xem thường
    Thơ thơ kết nụ ươm nhuần sắc
    Phú phú bừng hoa tỏa ngát hương
    Luyện bút mài nghiên không chịu nản
    Ngày mai luật vận sẽ tinh tường.
    10-2011
    ĐQL
    Lần sửa cuối bởi Vô Thường; 12-01-2013 lúc 09:31 AM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   


    chúc bạn luôn tìm thấy niềm vui nơi đây

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    NỖI KHỔ THẾ GIAN

    Sướng khổ muôn đời của thế gian
    Như mưa đuổi nắng cuộn mây ngàn
    Loay hoay cuối biển tâm chưa hợp
    Lặn lội đầu nguồn dạ đã tan
    Cõi tục trầm luân đau vạn kiếp
    Nhân duyên đắp điếm khó chu toàn
    Ganh đua chẳng thoát vòng phiền lụy
    Quả phúc chưa tròn lệ đã chan.

    Đ-Q-L.

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    BÀ CHÁU
    (Thủ vĩ ngâm)

    Cháu ngủ ngoan nào hỡi bé yêu
    Màu mây quyến mịn má hây điều
    Bâng khuâng cổ thụ trao huyền diệu
    Líu díu tơ hồng thả gấm thêu
    Bé bỏng tình thương luôn nhận đủ
    Già nua đạo lý vẫn cho nhiều
    Bà ru năm tháng vào mong mỏi
    Cháu ngủ ngoan nào hỡi bé yêu.

    ĐQL

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    CHẮP NỐI ĐƯỜNG THI

    Chắp nối vần yêu với luật đường
    Giăng đầy núi nghĩa với sông thương
    Quê hương bát ngát tình vương vấn
    Đất nước mênh mông cảnh nõn nường
    Lá rụng tìm đường về cát bụi
    Trăng ngời quyến gió rủ màn sương
    Trong ngàn cái thú chơi tao nhã
    Bát cú tinh hoa mãi diệu thường.

    ĐQL

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    BÃI BIỂN TRÀ CỔ

    Trà Cổ chiều vàng sóng ngẩn ngơ
    Bờ xa tít tắp đẫm sương mờ
    Cây xanh đỏng đảnh đùa mây trắng
    Biển biếc tưng bừng giỡn nắng tơ
    Rạng rỡ triều lên thuyền xuất bến
    Huy hoàng nắng tỏa lưới phơi bờ
    Tương lai quê biển ngày thêm mới
    Hạnh phúc cho tình đẹp áng thơ.

    ĐQL

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    BẠN TĂNG QUÀ THƠ
    (Thủ vĩ ngâm)
    Sớm gặp anh trao tặng món quà
    Bao chùm lục bát bản tình ca
    Niềm yêu thắm thiết luôn nhuần nhã
    Nỗi nhớ bâng khuâng mãi đậm đà
    Lộng lẫy trời xanh mừng cánh én
    Dạt dào núi biếc rộn màu hoa
    Tri âm cách biển muôn trùng sóng
    Sớm gặp anh trao tặng món quà.

    ĐQL

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    BẠN VÀ THÙ

    Cách núi ngăn bờ chỉ bước chân
    Sông bồi thác dựng đã chia phần
    Quân thù lấn lướt khoe hung bạo
    Dã thú tranh cường chấp cận lân
    Lịch sử ghi lòng mài sáng láng
    Cha ông cảnh báo chuốt vô ngần
    Thân tình đâu chỉ trên đầu lưỡi
    Thật giả thau vàng thật khó phân.

    19-7-2012
    ĐQL

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Vô Thường đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 364
    Thanks
    1.400
    Thanked 1.483 Times in 338 Posts
    Blog Entries
    35
    BẾN SÔNG QUÊ

    Mưa trào bến nhớ vỗ bờ sông
    Thuở ấy thơ ngây mộng tuổi hồng
    Bạn gái theo chồng về xứ bắc
    Con trai rời mẹ trực miền đông
    Niềm thương dạ buốt nên càng cố
    Nỗi nhớ tâm đau phải gắng gồng
    Khấp khởi mừng vui về chốn cũ
    Con thuyền treo mái thỏa niềm mong.

    15-8-2012

    ĐQL

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Vô Thường vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/7 1 2 3 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình