+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 50

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Phạm Minh Khôi

  1. #11
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    DIỄN ĐÀN WWW.VNTHIHUU.NET

    Mấy năm thoáng chốc đã đi qua

    Vườn cảnh thi ca thắm nụ, hoa..

    Ngọn bút thiện - chân truyền cảm hứng

    Dòng văn trí – dũng tỏa lan xa.

    Thơ xanh tình tự cùng người trẻ

    Tóc bạc tâm tư với bạn già.

    Sáng tác, giao lưu, vui xướng họa,

    Đường xuân dạo bước đẹp đời ta!


    Phạm Minh Khôi

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn PHẠM MINH KHÔI vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    DƯƠNG TỬ NGANG đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 50
    Thanks
    668
    Thanked 535 Times in 50 Posts
    Blog Entries
    6
    ĐIỂM HẸN www.vnthihuu.net

    (Kính tặng Admin Trần Vi Thông)


    Vui đến vườn thơ đủ trẻ già

    Đào viên lắm nhánh nở nhiều hoa


    Văn chương kết bạn muôn phương lạ

    Xướng họa bắc cầu vạn nẻo xa

    Thi pháp thanh cao đang khởi sắc

    Sân chơi tao nhã vẫn đương đà

    Mấy năm hội tụ nâng tay bút

    Thắp sáng Đường thi nghĩa mặn mà

    Dương Tử Ngang

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn DƯƠNG TỬ NGANG vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Nguyên văn bởi PHẠM MINH KHÔI
    TRẦM BỔNG ĐÔI VẦN

    Gần nàng mới biết thuở hàn Vi
    Đã có thơ hay rất cực kỳ
    Thường hát bài ca cao phá són
    Vẫn ngân điệu nhạc thấp rề mi
    Nhiều người chiêm ngưỡng say hoa cúc
    Lắm cậu tôn sùng đứng gốc si
    Đã xướng đôi vần hòa khúc thức
    Tưởng la, đô, phá hóa là, mì.

    3/8/2013
    PMK








    HOA TƯỜNG VI

    Nhà ai đặt mấy chậu tường vi
    Tỏa ngát mùi thơm đẹp lạ kỳ
    Ngõ trước chơi đùa suy chắc nó
    Vườn sau nghịch phá nghĩ là mi
    Vì yêu nụ khẽ lòng mơ đắm
    Bởi mến duyên thầm dạ ước si
    Buổi sáng điểm tâm rồi học toán
    Mời nhau sắn bột với khoai mì

    Huy Thanh
    23-8-2013

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    VÕ ĐẠI TƯỚNG VỀ TRỜI*

    Người cuối bảng vàng tướng “tốp mười”
    Trăm linh ba tuổi đã về trời.
    Võ công thiên hạ đều tôn kính
    Văn đức nhân dân thẩy ngậm ngùi !
    Tâm sáng, khiêm nhường , tròn lẽ sống
    Trí cao, độ lượng , vẹn đường đời.
    Công danh muôn thuở lưu trần thế,
    Cùng với Bác Hồ mãi rạng ngời !
    05/10/2013
    Phạm Minh Khôi
    *10 vị tướng soái kiệt xuất của nhân loại tự cổ chí kim là:
    +Thời kỳ cổ đại:
    -Alexandros Đại Đế (vua xứ Macédon) 356-323 BC
    -Hanubal , Hy Lạp, 247-183 BC
    -César , La Mã, 100-44 BC
    + Thời kỳ phong kiến:
    -Thành Cát Tư Hãn : 1162-1227 PC, Mông Cổ
    -Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, 1213-1300 PC .Quốc công Tiết chế lực lượng vũ trang đời Trần ; 3 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông.
    + Thời kỳ cận đại :
    -Napolén Bonaparte (1769-1821),Hoàng đế Pháp
    -Mikhain Ilarionovich Kutudốp 1745-1815 , Nguyên soái Nga , người chiến thắng Napoleson.
    + Thời kỳ hiện đại :
    - Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25/8/1911- 04/10/2013 ,người chiến thắng Đế quốc Pháp và Đế quốc Mỹ
    - Thống chế Erwin Rommel ,1891-1944 , người Đức
    - Đại tướng Heinz Gudian ,1888-1954 , người Đức.

    Báo chí quốc tế so sánh Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp với Alexandros Đại Đế.


    --
    PHẠM MINH KHÔI - ĐTDĐ 0986 229 117 .

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn PHẠM MINH KHÔI vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    ẤM ĐẦU - THỪA HƠI
    ---*---

    Ngẫm đi nghĩ lại góp vài lời
    Vẫn biết chủ nhân chẳng trả nhời
    Lắm kẻ cho rằng đầu lão ấm
    Bao người lại nói ổng thừa hơi
    Cán cân công lý yên dân nước
    Pháp luật nghiêm minh vững dạ người
    Đây bảo quan quyền rèn chữ đức
    Chớ đừng giả nghĩa sớm tong đời.

    18/10/2013
    Tuyen45
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    CHÚC MỪNG XUÂN GIÁP NGỌ
    (với hy vọng "Mã đáo thành công”)



    CHÚC Việt Nam ta Tết Ngựa sang
    MỪNG nhau phúc-lộc-thọ- an khang.
    TÂN niên kinh tế tăng dư dật
    XUÂN mới an ninh được vững vàng.
    THI sĩ dồi dào bài chất lượng
    NHÂN dân phong phú kiểu thời trang.
    CHẤP hành pháp luật người người gắng
    BÚT thép xây đời mãi vẻ vang !
    01/01/2014
    Phạm Minh Khôi

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn PHẠM MINH KHÔI vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    Tin yêu - Thơ Đường luật Hoàng Giao mời góp họa:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post157424

    TIN YÊU

    Cảnh biếc non xanh đẹp những ngày
    Trong lòng phấn chấn buổi chiều nay
    Khu vườn rặng nhãn vươn cành rộng
    Vạt núi hàng thông trổ lá dày
    Bất chợt miền quê trào nỗi nhớ
    Tình cờ góc xóm dậy men say
    Trời nghiêng dải tóc xuân lồng lộng
    Gói trọn tin yêu gửi đất này

    HOÀNG GIAO



    7- KỶ NIỆM

    Nhớ bạn thăm nhau đã mấy ngày
    Niềm vui lắng đọng cả tuần nay
    Dòng thơ đượm thấm tình nêm chặt
    Ý chữ trào dâng nghĩa bện dày
    Thỏa nỗi đam mê càng chắc quyện
    Tăng niềm cảm xúc mãi nồng say
    Vườn thơ kết dệt cùng thi hữu
    Giữ đẹp từng trang kỷ niệm này.

    Trần Thị Thanh Liêm

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    RẠNG RỠ ĐIỆN BIÊN
    ( Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ :7/5/1954 * 7/5/2014)

    Động địa kinh thiên trận Điện Biên
    Âm vang dội khắp các châu, miền.
    Na Va 1 vỡ mộng tiêu cuồng ngạo
    Đờ Cát 2 kinh hòang tưởng phát điên.
    Chủ nghĩa thực dân xưa giẫy chết
    Hòa bình thế giới mới vươn lên.
    Việt Nam trỗi dậy như Phù Đổng
    Rạng rỡ nghìn thu trận Điện Biên !
    pmk38

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHẠM MINH KHÔI vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    HAI TRẬN ĐIỆN BIÊN

    Pháp đã đầu hàng (1954) ở Điện Biên
    Bảy hai (1972)Mỹ ngoẻo “đất Ruà thiêng”*
    Hai trùm đế quốc , hai giai đoạn
    Hai trận Điện Biên chúng mãi kiềng!
    *Chỉ Hà Nội .Trận Điện Biên Phủ trên không
    pmk38

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn PHẠM MINH KHÔI vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    PHẠM MINH KHÔI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Hà Nội

    Bài gửi : 206
    Thanks
    2.311
    Thanked 2.160 Times in 205 Posts
    RÕ MẶT ĐẾ BÀNH


    Thế kỷ trước thôi sử rõ rành
    “Lưỡi Bò” nào thấy chúng nêu danh ?
    Cậy hùng “Hữu Nghị quan” xơi gọn
    Ỷ mạnh “Hoàng Sa đảo” nuốt nhanh.
    Lời nói ngọt ngon, lòng hiểm độc
    Việc làm ngang ngược , dạ lưu manh.
    “Chữ vàng mười sáu” tà lưa khéo
    “Bốn tốt “ đầu môi , ruột ĐẾ BÀNH.

    01/05/2014 PMK38

    * 16 chữ vàng: láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai.
    **4 tốt: láng giềng tôt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.


    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 15-07-2017 lúc 05:41 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn PHẠM MINH KHÔI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình