+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4
Hiện kết quả từ 31 tới 39 của 39

Chủ đề: NẮNG XUÂN - Thơ tuyển chọn

  1. #31
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    KÝ ỨC VỀ 30 THÁNG TƯ


    Tôi chỉ là đứa trẻ chớm mười lăm
    Khi chiến dịch mùa xuân bừng bừng bão lửa
    Đã nhiều năm Bắc Nam phân hai ngả
    Mơ ước hòa bình trong hơi thở mỗi người dân

    Mẹ cha tôi mòn mỏi biết bao xuân
    Tháng năm đợi chờ chồng chất lên lời hẹn
    Về thăm quê hương
    Nỗi khát khao kìm nén
    Bỗng vỡ òa theo tin chiến thắng trên đài

    Những cung bậc tự hào ngân tiếng hát say say
    Phước Long, Tây Nguyên, miền Trung, Xuân Lộc…
    Cả dân tộc hát bài “Như có Bác…”
    “Đất nước trọn niềm vui” vang dội khắp ba miền

    Lớp học, sân trường, góc phố, khuôn viên
    Bài giảng thầy cô chẳng mấy ai chú ý
    Giống hàng triệu người lũ học trò tôi có lý
    Trước biến cố oai hùng sao có thể thờ ơ

    Từ thành phố đến thôn quê đầy biểu ngữ sao cờ
    Sắp ba lô cha sửa soạn ngày đoàn tụ
    Đôi mắt mẹ hiền long lanh ánh lửa
    Tôi khấp khởi vui mừng dù chưa hiểu tận nguồn cơn

    Bốn chục năm rồi tôi đã lớn khôn
    Nhưng mãi nhớ tháng ngày sôi động ấy
    Sức mạnh thần kỳ nâng Việt Nam ta lớn dậy
    Vọng khắp năm châu
    Rung chuyển cả tinh cầu

    Tự hào Việt Nam
    Quen đứng mũi chịu sào!

    Nguyễn Thanh Toàn
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )

  2. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    TRẢI CHIẾU NIỀM TIN

    Thúc đẩy tầm cao vẫn nhịp nhàng
    Ơn lòng hỗ trợ đón mùa sang
    Tình thâm khẽ tỏa soi nguồn sáng
    Chí cả thầm mong đãi mạch vàng
    Ngắm mỗi tiềm năng hồn đẹp bảng
    Say từng hạnh phúc nghĩa hồng trang
    Vần thơ nhắn nhủ đừng quên lãng
    Trải chiếu niềm tin hẹn sẵn sàng.

    Nắng Xuân

  4. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VU LAN NHỚ MẸ

    (Tặng anh Sáu Tuấn, Út Hồng)

    Về quê thăm lại chốn xưa
    Căn phòng mẹ ở bây giờ quạnh hiu

    Mẹ thường quanh quẩn sớm chiều
    Nhai trầu bỏm bẻm nhìn triều nước rong
    Chăm cây vú sữa ba trồng
    Ngó ra cổng trước đếm đong tháng ngày
    Chỉ mong con cháu sum vầy
    Lớn khôn và sống thẳng ngay chân thành

    Cảnh quê tĩnh lặng trong lành
    Đỏ tươi ngói đã thay tranh đượm màu
    Ước gì mẹ chẳng đi đâu
    Vẫn ra trước ngõ nhai trầu chờ con
    Dẫu cho lung cạn đá mòn
    Tấm lòng của mẹ vuông tròn trước sau

    Bâng khuâng nhìn mấy ngọn cau
    Tưởng như mẹ vẫn ra vào dưới hiên
    Nhành mai lay động trước thềm
    Vu Lan nhớ mẹ nhiều thêm… Rất nhiều!

    Nguyễn Thanh Toàn

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN


    Thưởng ngụm cà phê dõi đất trời
    Nâng bầu dự cảm trút đầy vơi
    Vườn xuân nắng phủ men cần gợi
    Núi thẳm cồng ngân điệu vũ mời
    Đọng nét hương nồng nho nhã khởi
    Vươn tầm vẻ đắng dạt dào khơi
    Đừng quên hỡi bạn sang mùa tới
    Ngắm cảnh đồi nương gẫu chuyện đời.

    Nguyễn Thanh Toàn


  8. #35
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ĐƯỜNG BIÊN MÁU


    Cụm đảo Trường Sa
    Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma
    Sáng 14 tháng 3
    Hai mươi tám năm rồi làm sao quên được
    Những chiến sĩ đứng quanh cờ Tổ Quốc
    Như đàn con bên Mẹ lúc sum vầy

    Sáu mươi bốn đứa con nằm lại nơi đây
    Không sợ chết đâu
    Nhưng vì sao lại thế
    Súng đạn phía bên kia
    Bỗng dưng vô lý
    Nã vô anh em mình không một chút phân vân

    Biết làm gì giữa cuộc chiến không cân
    Tiếng người nói bị át đi bằng đạn pháo
    Bầy thú dữ bất lương càng trở nên hung bạo
    Những chiến sĩ Hải Quân ta ngã xuống kiên cường

    Máu đỏ nhuộm màu cờ thấm đỏ cả đại dương
    Máu vẽ hải đồ vùng biên cương trên biển
    Hoàng Sa! Trường Sa!
    Vẫn mãi là đích đến
    Để Việt Nam ta đòi lại chủ quyền

    Không lẽ nhún nhường sẻ máu thịt thiêng liêng
    Tiếp bước các anh
    Dẫu muôn người ngã xuống
    Máu của các anh, của chúng ta không uổng
    Khẳng định với loài người và đánh thức lương tri

    “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”.

    Nguyễn Thanh Toàn
    14.03.2016

    BTV giới thiệu:
    NVT

  9. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #36
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    KHOẢNG NHỚ


    “Biển một bên và em một bên”
    Lời hát hôm nào gói một thời ký ức
    Màu xanh của trời nối màu xanh biển nước
    Anh biền biệt phương nào có nhớ em không?

    Đêm quê dịu hiền ngát ánh trăng trong
    Em nằm võng đếm ngàn sao mơ ước
    Mong có anh để dựa đầu lên lồng ngực
    Cảm nhận tình yêu trong khoảnh khắc yên bình

    Trời đầy sao
    Làn gió mát trong lành
    Tiếng máy xuồng ghe điểm vào đêm tĩnh lặng
    Em bất chợt thấy lòng mình thanh thản
    Khi hiểu tận chân trời anh đang nghĩ về em

    Bóng cây dừa nghiêng xuống sông đêm
    Như vóc dáng người đang cầm súng
    Gian khổ đạn bom vẫn hiên ngang sừng sững
    Như tự kiếp nào ta chiu chắt yêu nhau

    Mai mốt về quê
    Mình thả cá cắm câu
    Cuốc đất trồng rau
    Trồng thêm hoa cỏ
    Ánh lửa khuya ấm nồng căn hộ nhỏ
    Mơ ước sum vầy
    Giản dị thế thôi anh!

    Nguyễn Thanh Toàn

  11. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #37
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    EM ĐỪNG DUYÊN DÁNG NỮA

    Trách chi ngọn gió lành
    Sao khéo đùa vạt lụa
    Lộ duyên thầm mong manh
    Làm vần thơ bỡ ngỡ

    Mái tóc hờ buông thả
    Vừa lạ vừa thân quen
    Kho ngôn từ khó tả
    Vẻ mặn mà trinh nguyên

    Gót hài cao chung chiêng
    Mỗi chiều em dạo phố
    Tung tăng buớc ngoan hiền
    Bồng bềnh căn gác nhỏ

    Phượng bao mùa nhóm lửa
    Sao Hạ còn phân vân
    Em đừng duyên dáng nữa
    Cho anh đừng bâng khuâng.

    Nguyễn Thanh Toàn



  13. #38
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    TƯỢNG ĐÀI

    Tổ khúc hùng thiêng mãi vọng lời
    Vong hồn liệt sỹ chẳng mòn vơi
    Dòng tên rã nát càng xanh biển
    Bụm máu hòa tan cũng đỏ trời
    Giữ cửa canh nhà nên ráng chọi
    Yêu vườn quý ruộng phải gồng chơi
    Lòng son đã quyện cờ tươi thắm
    Đất trổ ngàn hoa mãn nguyện cười.

    Nguyễn Thanh Toàn

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #39
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    CHUYỆN KỂ VỀ HẠT CÁT

    Một ngày xuân rực rỡ
    Mẹ đất thỏa khát khao
    Sinh đàn con bé nhỏ
    Đã từ lâu nguyện cầu

    Chúng dễ thương làm sao
    Tên gọi chung là cát
    Mẹ đất vui xiết bao
    Hơn được vàng trúng bạc

    Nhỏ nhoi nhưng cứng cáp
    Chăm chỉ mau trưởng thành
    Trải trường đời bão táp
    Góp vào bao công trình

    Cống hiến dù hy sinh
    Vẫn mỉm cười mãn nguyện
    Sống khiêm tốn thu mình
    Đời mấy ai hiểu chuyện?

    Nguyễn Thanh Toàn

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình