+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 39

Chủ đề: NẮNG XUÂN - Thơ tuyển chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    MONG MỎI

    Bườn qua nghịch cảnh gắng vun trồng
    Mặc bão điên cuồng xói lở sông
    Dốc lực chăm bồi tươi nghĩa cả
    Oằn lưng tuyển lựa thắm duyên nồng
    Niềm lo tất thảy âm thầm Hạ
    Cái khổ riêng mình lặng lẽ Đông
    Gọt giũa vuông tròn ươm nắng đỏ
    Lầu mây dõi đợi cánh chim hồng.

    Nắng Xuân


  2. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    TẦM CAO

    Nghĩa đọng lầu mây bởi nhún nhường
    Chim chiều mỏi mệt dãi dầu sương
    Tàn thông lộng tỏa trên trần thế
    Ngọn gió lành đưa giữa thảo trường
    Tuyển chọn vần thơ tình mãi lắng
    Vun bồi nhịp sống lễ hoài vương
    Thời gian cuộn chảy mong gìn giữ
    Gửi lại cho đời những quý thương.
    Nắng Xuân


  3. #23
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    PHÚC ĐỨC

    Duyên đời gió thoảng lững lờ mây
    Cõi tục thờ ơ vóc mảnh gầy
    Lánh đục tìm trong bờ ngưỡng mở
    Tranh quyền đoạt chức vở tuồng say
    Con thuyền chở nghĩa từng cơn khó
    Ngọn lửa soi hồn mỗi bước cay
    Những kẻ chân thành luôn sống đẹp
    Ông trời chẳng phụ vẫn thường hay!

    Nắng Xuân
    July 21, 2013
    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )


  4. #24
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ĐẠO LÀM THUỐC– ĐẠO LÀM THẦY
    CỦA CỤ ĐỒ CHIỂU

    Mù lòa nhưng đức sáng như gương
    Bốc thuốc độ nhân đạo lý tường
    Sinh Quán ghét thương rành gốc ngọn
    Ngư Tiều vấn đáp thấu âm dương
    Tinh thông phối chế mềm không yểu
    Linh hoạt giao hòa dẻo vẫn cương
    Thuốc quý có thang nào đuổi giặc
    Để dân no ấm nước hưng cường?

    Để dân no ấm nước hưng cường
    Dạy đạo làm người giữ kỷ cương
    Hợp nhất tương sinh cân nóng lạnh
    Liên giao biện chứng phối âm dương
    Thầy hay tận tụy – mau rành rẽ
    Trò giỏi siêng năng – chóng tỏ tường
    Quy luật đất trời dù biến chuyển
    Lòng Thầy Đồ Chiểu vẫn như gương.

    Nắng Xuân
    2005
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


  5. #25
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VỀ BA TRI, NHỚ CỤ ĐỒ CHIỂU


    Mỗi lần về lại Ba Tri
    Lắng nghe trong gió thầm thì tiếng thơ
    Ngẫm lời dạy của Cụ Đồ
    Đạo–đời. Xưa với bây giờ khác sao?

    Đạo đừng tìm kiếm xa đâu
    Xem tình người đối với nhau sẽ tường.
    Học y gian khó khôn lường
    Phải thông thạo hết âm dương, ngũ hành,
    Rõ ràng tương khắc, tương sanh
    Cương nhu, nóng lạnh, chậm nhanh, chính tà.
    Nắm cầm sinh mệnh người ta
    Hành nghề chớ có xem là chuyện chơi!
    Học thầy, học bạn, học đời,
    Học em nhỏ tuổi, học người cao niên,
    Tìm trong sách vở căn nguyên,
    Khổ công tự vấn, thường xuyên trau dồi,
    Giao hòa phối hợp đất trời,
    “Gẫm qua, xét lại”, thông rồi mới an.
    Nghề y cốt ở “thiện chân”
    Giữ gìn truyền thống nghĩa nhân “làm đầu”
    “Thấy người đau, giống mình đau”
    “Đứa ăn mày” cũng “ngô bào” đấy thôi!
    “Dụng binh”, bốc thuốc, chớ lơi!
    Trọng trang trí dũng, chuộng người tài năng.
    Binh nhờ kỷ luật thép gang,
    Tướng cần gương mẫu, công bằng xử phân.
    Thuốc vừa liều lượng, đúng cân,
    Thầy khi bắt mạch, tinh thần phải minh.

    Ở đời phải ráng giữ mình
    Đức như gốc rễ, còn tình tay chân
    Làm thầy, nào có đơn thuần
    Để truyền dạy cái nghĩa nhân ở đời
    Sống như cột đá giữa trời
    Thác như gương sáng, triệu người tiếc thương!

    Triều lên lấp loáng Hàm Luông
    Con thuyền “chở đạo” còn buông mái chờ…

    Bến Tre xanh ngát hàng dừa
    Cuộc đời, sự nghiệp, hồn thơ lẫy lừng!
    Quê hương đồng khởi anh hùng
    Đất lành chim đậu, một vùng đất thiêng
    Đốt nhang thầm nguyện trước đền
    Nương làn gió thuận xuôi thuyền thơ ca
    Vượt qua bão tố phong ba
    Điểm tô cuộc sống muôn hoa thắm màu.

    Nguyễn Thanh Toàn


  6. #26
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    YÊN TRUNG CHỜ KHÁCH ĐỀ THƠ

    Thắng cảnh xin mời hãy tự nhiên
    Gò đôi đảo mộng xóa ưu phiền
    Dòng tranh thủy mặc lòng chan ý
    Bức liễn non ngàn chợ thỏa phiên
    Trỗi nhạc hàng thông nâng sáo lả
    Đùa nhau lũ cá giỡn trăng hiền
    Nàng công chúa ngủ xuân tình đọng
    Chẳng gợn tâm phàm đúng cõi tiên!

    Nắng Xuân
    09.12.2014
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


  7. #27
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CHÚC MỪNG NĂM MỚI


    Ngọn lửa hồng soi phúc vẫy chào
    Xuân về gõ cửa lộc tài trao
    Thành công tiến mạnh, tình thâm phủ
    Thất bại lùi nhanh, nghĩa cả trào
    Gặt hái tinh thần năng nổ nhẽ
    Chăm bồi vật chất sững sờ bao
    Gần xa ngưỡng mộ vui mừng chúc
    Mãi hưởng bình an nhắp rượu đào.

    Nắng Xuân
    22/01/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


  8. #28
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    XUÂN GÕ CỬA

    (Đọc xuôi)
    Đào hoa thắm trổ ngát XUÂN tràn
    Trải nắng XUÂN nồng rượu chứa chan
    Sao dõi lộc bừng XUÂN thoảng gió
    Ngõ chờ XUÂN vọng phím rung đàn
    Trào dâng ý mộng XUÂN vườn trỗi
    Lắng đọng XUÂN tình vũ điệu lan
    Trao nguyện ước thề XUÂN kết quả
    Chào XUÂN dáng mượt áo xanh ngàn.

    (Đọc ngược)
    Ngàn xanh áo mượt dáng XUÂN chào
    Quả kết XUÂN thề ước nguyện trao
    Lan điệu vũ tình XUÂN đọng lắng
    Trỗi vườn XUÂN mộng ý dâng trào
    Đàn rung phím vọng XUÂN chờ ngõ
    Gió thoảng XUÂN bừng lộc dõi sao
    Chan chứa rượu nồng XUÂN nắng trải
    Tràn XUÂN ngát trổ thắm hoa đào.

    Nắng Xuân
    01/01/2015
    BTV.vnthihuu
    ( HG )



  9. #29
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TẤM ẢNH


    Em nhìn
    Tấm ảnh hồi xưa
    Chút tinh nghịch
    Chút ngây thơ
    Ngập ngừng

    Thời gian trôi lẹ quá chừng
    Ngoái đầu nhìn lại
    Thoáng mừng thoáng lo

    Tình không đong đếm cân đo
    Biết thừa đủ nặng đủ to suốt đời

    Có phen dở khóc dở cười
    Khéo vun đắp
    Khéo lựa lời đổi trao…

    Tình như tấm ảnh thuở nào
    Rêu phong cổ kính
    Ngọt ngào tháng năm

    Chẳng như trăng khuyết lại rằm
    Bằng lòng
    Hẹn ước trăm năm tròn đầy.

    Nguyễn Thanh Toàn
    02.02.2015
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )


  10. #30
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    XOAY CHUYỂN


    Tý Sửu vần xoay định sẵn rồi
    Qua Dần đến Mão luật trời thôi
    Thìn chan tứ bổng tình vun bội
    Tỵ trải hồn thanh nghĩa ngất đồi
    Thuở Ngọ duyên cầu tuân gỡ mối
    Nay Mùi chí thỏa nguyện thành đôi
    Cùng Thân Dậu kết cung đàn trỗi
    Tuất Hợi cần chuyên quả nhẫn bồi.

    26.02.2015
    Nguyễn Thanh Toàn
    BTV.vnthihuu
    ( HT )

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình