+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3
Hiện kết quả từ 21 tới 28 của 28

Chủ đề: DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG - Thơ tuyển chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THỜI GIAN


    Thời gian vội vã đến không ngờ
    Gió nựng con diều mãi ngẩn ngơ
    Núi đã quên đầu mây trắng phủ
    Sông đang gọi suối nước xanh chờ
    Từng đêm nguyệt trải soi niềm mộng
    Mỗi sáng hoa bừng gợi ý thơ
    Thoáng hết năm rồi lòng chợt tỉnh
    Bâng khuâng ngắm lại dấu chân khờ.

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    HT


  2. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    ( Tứ tuyệt lục bát )

    Sấu già
    chua loét tiếng ve
    Chuồn chuồn ớt đậu
    cay xè nắng trưa
    Mong trời thả nước làm mưa
    Tưới cho mảnh đất còn chưa muốn cằn.

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    HT

  3. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  4. #23
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ĐI TÌM LỜI RU THỨC


    Ca dao kẽo kẹt võng đay
    Mẹ ru con ngủ những ngày ấm êm

    Thương cò đậu phải cành mềm
    Để rồi lộn cổ vào đêm lưng còng
    Bao đời vớt cũng chưa xong
    Bây giờ con vẫn đau lòng mẹ ơi

    Câu ca mẹ khoác áo tơi
    Mang đi đâu để rối bời tháng năm
    Mấy vuông đất đỏ mẹ nằm
    Khi mưa lúc nắng dãi dầm giấc say
    Câu nào ru thức được đây
    Con tìm tặng mẹ nối ngày nhặt thưa

    Mẹ ru con ngủ say sưa
    Muốn ru mẹ thức con chưa biết làm.

    Dương Đoàn Trọng

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  6. #24
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BÁNH CHƯNG


    Chỉ ước anh là chiếc lá xanh
    Em như gạo nếp, đỗ, tiêu, hành
    Ôm nhau lỏng chặt bùi thơm hưởng
    Gắn bó tròn vuông mặn nhạt đành
    Nóng lạnh cùng chung chìm với nổi
    Nồng cay gắng chịu rách bên lành
    Duyên trời nghĩa đất dâng tiên tổ
    Sống chín dù sao vẫn phải thành.

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    HT

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  8. #25
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÂY TRINH NỮ


    Em là Xấu Hổ nép bờ ao
    Hãy khẽ khàng thôi nếu chạm vào
    Sợ sắc xanh mềm e ấp rủ
    Thương màu tím nhỏ ngượng ngùng chao
    Thân gầy lận đận hờn mưa đổ
    Lá mảnh long đong tủi gió gào
    Đã thế người cho mang tiếng dại
    Thôi đành số phận biết làm sao!

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    HT

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  10. #26
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ĐỨNG Ở ĐẰNG XA

    ( Câu ca Quan họ )

    Sao người đứng mãi đằng xa
    Khơi dòng quan họ làm ta chết chìm
    Tưởng là lạc giữa hội Lim
    Sợ câu giã bạn cất lên bất ngờ
    Sợ tay níu áo hững hờ
    Để làm tuột mất câu thơ chưa đề

    Thôi đành
    người ở ta về
    Cứ như vừa tỉnh cơn mê...
    thôi... đành!

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    HT

  11. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #27
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    LỤC BÁT VÀ TÔI

    Nuôi câu Lục Bát cho con
    Mẹ tôi chân đất đi mòn gót xuân

    Quả cà nén mặn ăn dần
    Bát tương một bữa mấy lần múc thêm
    Củ khoai lót dạ qua đêm
    Ngọn rau muống luộc xanh mềm bữa cơm
    Ủ câu Lục Bát bằng rơm
    Tưởng rằng cũ kỹ mà thơm đến giờ

    Tôi và mái tóc bạc phơ
    Vẫn như vụng dại nhìn ngơ ngác chiều
    Khát lòng uống những câu Kiều
    Lại bay phơi phới tiếng diều gọi thơ.

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    NVT

  13. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  14. #28
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NHỚ ĐỒNG ĐỘI CŨ


    Len lỏi trong những nếp nhăn
    mấy chục năm về trước
    gặp lại đồng đội Trường Sơn
    Dây võng treo những trái tim lơ lửng
    Chênh chao tiếng hát thì thầm
    lẫn cả vào nước mắt
    Chiếc gậy vội vàng ta chặt
    chúng mình chống mòn đoạn tuổi đang xanh

    Hy vọng ngày về sao quá mỏng manh
    Nên chẳng dám điều gì nói trước
    Môi em thâm đen mấp máy trong cơn sốt
    Viên thuốc vội vàng đắng cả tứ thơ anh

    Tuổi chúng mình qua đi thật nhanh
    Muốn lấp nỗi đau lại là quá chậm
    Người bạn tôi chỉ còn là cái nấm
    đánh dấu mảnh sắt tây đã gỉ hết rồi
    Chữ khắc thân cây nay không còn cây nữa
    Con suối ngày nào cũng đã đổi hướng trôi

    Đồng đội
    đồng đội ơi
    Mây trắng Trường Sơn nay bám đầy mái tóc
    Chiếc gậy bây giờ chặt lại rặng tre quê
    chống cái tuổi già xiêu vẹo bờ đê
    Bài thơ mới nhớ đồng đội cũ .

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    NVT


  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/3 ĐầuĐầu 1 2 3

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình