+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 28

Chủ đề: DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG - Thơ tuyển chọn

  1. #11
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÓ MỘT THỜI TÔI LÀM PHỤ NỮ

    ( Viết nhân ngày giỗ người bạn đời xấu số của tôi - 29/9 Âm lịch )

    Căn bệnh hiểm nghèo ngày ấy
    cướp em đi
    Rời quân ngũ anh phải về làm mẹ
    Cầm súng bao nhiêu năm
    Tay cứng nhắc học làm cô dạy trẻ
    Người lính đóng vai con cò be bé
    Câu hát ru hời
    khản đặc giọng đàn ông
    Ngày rộng dài
    đêm mênh mông
    Anh cắm cúi bên đống Ti Vi hỏng
    Hàn mạch điện chỉnh đo tìm bước sóng
    Cho người vui
    anh thức suốt đêm trường
    Đổi sức mình nuôi mẹ với con thương
    Cũng giặt giũ xâu kim khâu vá
    Lành áo con yêu, rách lòng mình tơi tả
    Gió bấc về lạnh cóng những vầng trăng
    Mẹ già nua vẫn dò dẫm gió sương
    Tai điếc đặc nghe câu chăng câu được
    Trái nắng trở trời
    Bát cơm ngụm nước
    Anh được làm hộ lý ...
    mẹ buồn.....thương
    Tằn tiện những đồng tiền lương
    Không nuôi nổi câu thơ
    Anh để nó chết dần trong dạ
    Tờ báo thân quen bỗng thành xa lạ
    Thơ nhạt nhòa héo quắt cả vần âm...

    Những nỗi niềm xa xăm
    Nay nhặt lại chắp đôi điều tâm sự
    Đã một thời tập làm phụ nữ
    Nên hiểu thật nhiều khi em vắng, xa anh

    Dương Đoàn Trọng
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  2. #12
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    EM

    ( Tặng phụ nữ Việt Nam nhân ngày 20.10 )

    Hái hoa từ chính lòng người
    Tặng em ngày của tháng mười hôm nay
    Em là hương sắc đời say
    Em từng bỏ vốn cho vay rất nhiều
    Con vay bầu sữa chắt chiu
    Để khôn lớn
    để ấp iu mộng đời
    Anh vay nỗi vắng một thời
    Mình em năm tháng hao vơi nhan hồng
    Mẹ cha nhận một tấm lòng
    Người con hiếu thảo tình nồng nghĩa sâu
    Em không tính nợ ai đâu
    Em là một nửa địa cầu thế gian

    Dương Đoàn Trọng
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  3. #13
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÔ GIÁO CỦA TÔI


    Ngày ấy đã xa xưa
    Sau buổi tan trường
    Em đóng vai cô giáo
    Anh hoá học trò, mở lớp dưới hàng tre

    Cũng giơ tay thưa gửi lắng nghe
    Cục than đen viết lên tường nguệch ngoạc
    Anh bướng bỉnh đâu chịu nhường em quát...
    Cô giáo gì
    chữ viết chẳng tròn O!

    Anh muốn làm thầy em chẳng chịu cho
    Hai đứa cãi nhau phá tan lớp học
    Học sinh dỗi hờn còn cô giáo khóc
    Giận nhau hoài đến cả mấy hôm sau!

    Rồi một ngày khi rơi bẹ hoa cau
    Em tiễn anh lên đường ra trận
    Hai đứa lạc nhau vì thư đi không đến
    Em đã thành cô giáo dạy mầm non

    Đợi anh hoài
    em mấy chục đứa con
    Vẫn ngóng trông lá thư ngoài tiền tuyến

    Lúc anh về thuyền không đậu bến
    Anh ngỡ ngàng
    cô giáo đã sang sông...

    Nay em lên bà
    anh đã thành ông
    Vẫn đau đáu với bài cô dạy dở
    Vẫn thấy thương thương một hòn phấn vỡ
    Bao nhiêu năm một chữ viết không tròn.

    Dương Đoàn Trọng
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )


  4. #14
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MÔNG LUNG BIỂN


    Gió đã làm cho sóng bạc đầu
    Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
    Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
    Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
    Muốn đợi sao xanh người thả lưới
    Tìm về mây trắng kẻ buông câu
    Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
    Tôi cố xem mình phúc ở đâu...

    Dương Đoàn Trọng
    Sầm Sơn 13/7/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


  5. #15
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NGHE TIẾNG ĐÀN BẦU


    Trăng Thu lạc giữa tiếng đàn bầu
    Gió lả cong mình uốn mỗi câu
    Lắt lẻo đầu sông cò đuổi bóng
    Âm thầm cuối bãi vạc tìm nhau
    Tình cha sóng vỗ mênh mông rộng
    Nghĩa mẹ tim trào thăm thẳm sâu
    Chỉ một dây buông ngàn điệu nắn
    Cung trầm luyến láy vẳng đêm thâu

    Dương Đoàn Trọng
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


  6. #16
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    ÔNG LÀM CON NGỰA

    ( Tặng các cháu bé )

    Ngày xưa ông cõng ba lô
    Bây giờ cõng tiếng bi bô quanh nhà

    Từ khi được cụ sinh ra
    Ông không làm ngựa người ta bao giờ
    Trăm năm câu hát chẳng già
    Ông thành con ngựa bé là Trạng Nguyên
    Nhoong nhoong quên hết nỗi phiền
    Bé đưa ông trở lại miền ấu thơ

    Bé thì cười ngất cười ngơ
    Đau lưng ông vẫn giả vờ nhoong nhoong

    Dương Đoàn Trọng
    BTV.vnthihuu
    ( NVT )


  7. #17
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VỚI ĐÀN BẦU


    Vui buồn với phận một đường tơ
    Đã chót say mê đến thẫn thờ
    Uốn chữ yêu thương ngàn nốt nhạc
    Vo dòng hận tủi vạn lời thơ
    Trăng về gió lộng xôn xao bến
    Bão đổ mưa sa thổn thức bờ
    Chẳng thể ôm vào nhưng đắm đuối
    Hai đầu níu giữ những niềm mơ

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    HG


  8. #18
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TÌNH


    Duyên tình có phải giống cà phê
    Chát đắng rồi sau ngọt sẽ về?
    Trắng ngỡ ngàng hoa rung cõi mộng
    Nâu điềm đạm hạt rắc miền mê
    Này hương giữ trọn thơm lời hứa
    Đấy vị dành nguyên đẹp chữ thề
    Lọc chắt bao lần nên khiết tịnh
    Mong đời thắm mãi chẳng còn chê

    Dương Đoàn Trọng
    8-9-2015

    BTV giới thiệu:
    NX


  9. #19
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BẾN THƠ


    Sáng thu gió mơn man
    Giọt ngâu rơi lành lạnh
    Câu thơ buồn vỗ cánh
    Bay về tận ngày xưa

    Tìm lại bến đò đưa
    Sóng in hình cô lái
    Có một người mê mải
    Ngắm con đò trên sông

    Cô lái ơi biết không
    Nắng trộm nhìn em đấy
    Em vô tình đâu thấy
    Khua chèo nát vần thơ

    Để con chữ ngẩn ngơ
    Theo tôi ra chiến trận
    Thư gửi về mấy bận
    Lạc không vào bến em

    Trời đất chẳng bình yên
    Tôi đi xa lâu quá
    Cau bao mùa thay quả
    Dây trầu leo vào đâu

    Con sông đã bắc cầu
    Bến đò không còn nữa
    Sóng cuộn lên như vỡ
    Ngập cả hồn thơ tôi.


    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    NVT

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #20
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VỊNH CÂY CAU


    Đứng thẳng xoè tay đỡ lấy trời
    Không cành chẳng nhánh một thân chơi
    Che sương ấp bẹ chờ hoa nở
    Chắn nắng khum tàu đợi quả phơi
    Đắng ruột dồn thơm cho miệng thế
    Cay nhân góp đỏ tặng môi đời
    Bao dung hứng cả đàn chim đậu
    Giống tốt lưu truyền khắp mọi nơi

    Dương Đoàn Trọng

    BTV giới thiệu:
    NX

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình