+ Trả lời chủ đề
Trang 1/11 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 114

Chủ đề: Thơ Thu Tím

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59

    Thơ Thu Tím


    Nếu...

    Nếu ngày còn rét mướt
    Nếu chiều đầy sương giăng
    Mưa đêm buồn hiu hắt
    Bên rèm không ánh trăng.

    Nếu chẳng còn ai đợi
    Mắt buồn đừng long lanh
    Hãy quên bao sầu muộn
    Quay về đây với anh.

    Dẫu đời nhiều lận đận
    Lệ sầu đừng hoen mi
    Vai anh, em hãy tựa
    khóc quên ngày biệt ly.

    Khóc trên vai anh nhé
    Và đừng nói năng gì
    Một tình yêu đích thực
    Vẫn còn là... đôi khi !

    thutím
    Lần sửa cuối bởi thutím; 03-02-2013 lúc 11:44 AM


  2. #2
    Avatar của Trần Vi Thông
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    Trần Vi Thông đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011
    Đến từ : Sài Gòn

    Bài gửi : 1.681
    Thanks
    10.122
    Thanked 19.667 Times in 1.602 Posts
    Blog Entries
    83


    Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui trong mái nhà Thi hữu.

    T/M BQT
    Trần Vi Thông


  3. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Vi Thông vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59
    XUÂN VỀ

    XUÂN đã đến rồi, tươi sắc hoa
    MỚI Đông, nay Tết khắp muôn nhà
    PHƯỚC như Đông Hải, cung nghinh chúc
    THỌ tỉ Nam San, kính tiếng ca
    ĐẦY rượu Quỳnh Tương nâng chén ngọc
    TRÀN môi Mỹ Tửu đón ly ngà
    VUI cành mai thắm đùa sương sớm
    MỪNG cánh đào buông chút nắng xa

    thutím



  5. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi thutím Xem bài viết
    XUÂN VỀ

    XUÂN đã đến rồi, tươi sắc hoa
    MỚI Đông, nay Tết khắp muôn nhà
    PHƯỚC như Đông Hải, cung nghinh chúc
    THỌ tỉ Nam San, kính tiếng ca
    ĐẦY rượu Quỳnh Tương nâng chén ngọc
    TRÀN môi Mỹ Tửu đón ly ngà
    VUI cành mai thắm đùa sương sớm
    MỪNG cánh đào buông chút nắng xa

    thutím


    4 - Xuân nay

    Xuân thả nắng vàng nhuộm sắc hoa
    Mới hay tài lộc tưới trăm nhà
    Phước lưu ba họ mây cung chúc
    Thọ tới năm đời gió tụng ca
    Đầy sắc Thìn đi trong ánh ngọc
    Tràn hương Tỵ đến sáng màu ngà
    Vui câu đối đỏ chăng thềm đợi
    Mừng trải chiếu điều đón bạn xa

    Thanh Thanh Khiết


  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #5
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59
    thutím chân thành cảm ơn quí thi hữu đã họa thơ thutim

  • 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #6
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59


    Hoa nhớ
    Trãi hồn theo gió đến phương xa,
    Vẵng tiếng đàn, ai lướt phím ngà?
    Thấy ánh trăng treo,buồn số phận,
    Nhìn vần thơ lững,tủi đời hoa.
    Ngày trông Mây trắng,mơ câu hát
    Đêm ngắm Trăng vàng,nghĩ chuyện ta.
    Đây Mãn Đình Hồng thơm sắc nắng,
    Mưa ngàn chuyên chở vạn lời ca!
    thutím
    Lần sửa cuối bởi thutím; 15-02-2013 lúc 05:16 AM

  • 10 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #7
    Avatar của thutím
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    thutím đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 147
    Thanks
    2.047
    Thanked 1.015 Times in 145 Posts
    Blog Entries
    59
    VỊ ĐẮNG

    Nhớ, là nhớ cho dù là hư ảo...
    Sao lại quên bao kỷ niệm đong đầy
    Trăng thật buồn khi không thấy bóng mây,
    Ôi ảm đạm đêm Đông về quạnh vắng!
    Vẫn biết cõi trần ai là vị đắng
    Chẳng hơn thua, chỉ mong được bình yên
    Hổ nhớ rừng, sao lại phải xích xiềng ?
    Sông trăm nhánh xuôi dòng về biển cả!
    Thu đã qua lá bay xa muôn ngã
    Ngơ ngẩn sầu trơ trọi những cành không
    Mơ ngày mai trời lại ửng nắng hồng
    Nhớ, là nhớ cho dù là hư ảo!
    thutím



  • 12 Thành viên dưới đây cảm ơn thutím vì bài viết hữu ích này


  • #8
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Xuân ca

    Ô kìa ai hát khúc xuân ca
    Xanh,tím,đỏ,vàng ửng sắc hoa
    Bóng nước lao xao làn sóng biếc
    Chòm sao rộn rã áng mây lòa
    thutím

    VƯỜN XUÂN
    ---*---
    (HỌA Y ĐỀ)
    Trên cành thánh thót họa mi ca
    Dưới đất mai vàng nở thắm hoa
    Cây mận vườn ai khoe sắc trắng
    Tầm xuân nụ biếc ánh sương lòa.

    17/2/2013
    Tuyen45

    Khúc xuân

    Nguyệt nấp cành mai bóng lạt lòa
    Ngó nhìn cánh gió với trăm hoa
    Hương đêm khơi mộng cho xuân thắm
    Sao sáng mang đàn phổ khúc ca

    Thanh Thanh Khiết
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    tuyen45-ad đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 5.486
    Thanks
    7.466
    Thanked 20.717 Times in 5.105 Posts
    Blog Entries
    2
    VƯỜN XUÂN
    ---*---
    (HỌA Y ĐỀ)
    Trên cành thánh thót họa mi ca
    Dưới đất mai vàng nở thắm hoa
    Cây mận vườn ai khoe sắc trắng
    Tầm xuân nụ biếc ánh sương lòa.

    17/2/2013
    Tuyen45

    Khúc xuân

    Nguyệt nấp cành mai bóng lạt lòa
    Ngó nhìn cánh gió với trăm hoa
    Hương đêm khơi mộng cho xuân thắm
    Sao sáng mang đàn phổ khúc ca

    Thanh Thanh Khiết
    [/COLOR][/B][/QUOTE]


    ĐẤT NƯỚC VÀO XUÂN
    ---*---

    Nhâm Thìn hạ cánh vọng lời ca
    Quý Tỵ lên ngôi thắm sắc hoa
    Đất nước vào xuân bừng sức sống
    Non sông đón tết ánh trăng lòa.

    17/2/2013
    Tuyen45
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 18-02-2013 lúc 05:35 AM
    Tuyen45

    * Cháu con nhớ lấy điều này:
    - Cần lao có học đổi thay cuộc đời
    - Khó khăn ngửa mặt lên trời
    - tự ta ta cứu lấy đời ta thôi .

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn tuyen45-ad vì bài viết hữu ích này


  • #10
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Xuân về...

    XUÂN đã đến rồi, tươi sắc hoa
    MỚI Đông, nay Tết khắp muôn nhà
    PHƯỚC như Đông Hải, cung nghinh chúc
    THỌ tỉ Nam San, kính tiếng ca
    ĐẦY rượu Quỳnh Tương nâng chén ngọc
    TRÀN môi Mỹ Tửu đón ly ngà
    VUI cành mai thắm đùa sương sớm
    MỪNG cánh đào buông chút nắng xa
    thutím

    MỪNG XUÂN MỚI

    XUÂN tươi sắc thắm bướm vờn hoa
    MỚI lạ hân hoan rạng mọi nhà
    PHƯỚC đức nghĩa nhân muôn tiếng ngợi
    THỌ trường hạnh phúc vạn lời ca
    ĐẦY thương đào thọ thân miều mỹ
    TRÀN nhớ cúc mai dáng ngọc ngà
    VUI chén rượu nồng trong bạn hữu
    MỪNG năm xuân mộng đẹp gần xa

    MỪNG năm xuân mộng đẹp gần xa
    VUI chốn quê hương dưới rặng ngà
    TRÀN vọng ý vần tha thiết gọi
    ĐẦY dâng cấu tứ nhịp nhàng ca
    THỌ tài đong dạ vui trên dưới
    PHƯỚC hạnh trau thân đẹp cửa nhà
    MỚI nóng hương tình chung rượu tết
    XUÂN tươi sắc thắm bướm vờn hoa

    HANSY

  • 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 1/11 1 2 3 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình