RỪNG SÂU NHỚ BẠN
Tôi tìm anh chiều vừa tháng bảy
Anh ở đâu, tháng bảy ngâu mưa?
Sắc tai mèo rêu phong vách núi
Ngày chìm sâu màu tím hoa mua
Náo nức quá tuổi anh mười chín
Xanh như trời vời vợi vào thu
Súng thép thuở mình chung chiến dịch
Máu sôi chí khí diệt quân thù!
Tôi tìm anh chiều thu sương khói
Bao năm rồi đau nhức tim tôi
Ngày về đâu trăm năm tuổi mẹ?
Mãi bi bô như thuở nằm nôi
Tôi tìm anh chiều mưa rừng đổ
Con suối nào đưa nước về xuôi?
Tưới mát xanh bao nhiêu đồng cỏ
Tưới ngày xanh đời thắm xuân tươi!
Tôi ngồi đây lằng lặng gió lưng đồi
Vết đau ngày cũ vẫn hằn sâu
Vết đau ngày mới đòi nhỏ máu
Thương anh thương mẹ trắng mái đầu!
BMT/12/7/2016
Tùng Lâm
BTV giới thiệu:
NVT