+ Trả lời chủ đề
Trang 34/40 ĐầuĐầu ... 24 32 33 34 35 36 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 331 tới 340 của 393

Chủ đề: Thơ Như Quỳnh

  1. #331
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hương xưa

    Hạt lúa quê nhà có biết không ?
    Vầng trăng viễn xứ cảnh cô phòng
    Ngày thu nhớ bạn lòng ao ước
    Tháng hạ thương mình dạ ngóng trông
    Mơ tưởng cung tình mơ tưởng đậm
    Khát khao ngỏ ái khát khao nồng
    Thuyền xa bến cũ ôm hoài bão
    Kỷ niệm đâu rồi ở bến sông

    Vancali 5.7.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-05-2017 lúc 07:38 AM

  2. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #332
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    HOA LY

    Vừa sang đã thấy bó ly ù
    Nở đẹp vô cùng cắm giữa lu
    Sắc mảnh mai chường bao lượt rỗi
    Lòng thanh thản ngắm mỗi khi đừ
    Hồng tươi đã đẩy màu thêm phú
    Trắng dịu mang vào bữa đổi thu
    Ngưỡng mộ nên kèm theo kiểu tứ
    Làm xinh cuộc sống dẫu thân gù

    xuan dong






    LỜI TỎ

    Vào xem nét họa bỗng tai ù
    Chữ viết lan tràn ngập cả lu
    Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
    Nàng Van trải luật ý thơ đừ
    Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
    Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
    Rõ biết thi đường đua hỏng lại
    Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

    Lê Thu Trang
    MONG

    Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
    Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
    Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
    Hại những người trông cổ đứ đừ
    Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
    Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
    Thầm mơ khắc khoải mong lần gặp
    Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

    Gió Bụi
    05072017
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 09-05-2017 lúc 01:55 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #333
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19




    LỜI TỎ

    Vào xem nét họa bỗng tai ù
    Chữ viết lan tràn ngập cả lu
    Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
    Nàng Van trải luật ý thơ đừ
    Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
    Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
    Rõ biết thi đường đua hỏng lại
    Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

    Lê Thu Trang


    MONG

    Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
    Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
    Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
    Hại những người trông cổ đứ đừ
    Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
    Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
    Hồn mơ thắc thỏm mong lần gặp
    Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

    Gió Bụi
    05072017


    Hỏng ù

    Mẹ dỗ dành con nói hỏng ù
    Trông hình vẫn gọn sánh cùng lu
    Bên làng kẻ mộng nên đà hóng
    Dưới biển người mơ mãi bị đừ
    Chẳng ngại nằm không buồn nét liễu
    Lo gì ở giá lạnh mùa thu
    Ra đường diện kẻn bao chàng mết
    Lãng tử đường thơ thấy vội gù

    Vancali 5.7.17





  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #334
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    LỜI TỎ

    Vào xem nét họa bỗng tai ù
    Chữ viết lan tràn ngập cả lu
    Lão Gió tung bài câu kiểu lạnh
    Nàng Van trải luật ý thơ đừ
    Cầu duyên mụ phải leo đồi núi
    Trả nghiệp tâm đành cưỡi nắng thu
    Rõ biết thi đường đua hỏng lại
    Lời ngay tỏ thiệt chứ không gù

    Lê Thu Trang


    MONG

    Lũ bạn nào tin tưởng bé ù
    Nhưng nhìn gọn ghẽ lúc đèn lu
    Làm bao kẻ đợi lòng hiu hắt
    Hại những người trông cổ đứ đừ
    Cứ ngỡ trăng tròn soi tuổi ngọc
    Đâu ngờ gió quạnh trải chiều thu
    Hồn mơ thắc thỏm mong lần gặp
    Lặng lẽ đường khuya ngả bóng gù.

    Gió Bụi
    05072017


    Hỏng ù

    Mẹ dỗ dành con nói hỏng ù
    Trông hình vẫn gọn sánh cùng lu
    Bên làng kẻ mộng nên đà hóng
    Dưới biển người mơ mãi bị đừ
    Chẳng ngại nằm không buồn nét liễu
    Lo gì ở giá lạnh mùa thu
    Ra đường diện kẻn bao chàng mết
    Lãng tử đường thơ thấy vội gù

    Vancali 5.7.17



    SẼ GIỐNG GÙ

    Chẳng rõ vì sao bị phát ù
    Trong ngoài ở xóm gọi là lu
    Buồn thân dáng vẻ phì nên bự
    Tủi phận bà con giễu khiến đừ
    Thịt bữa vài cân vừa đủ chén
    Cơm ngày bảy lượt mới tròn thu
    Cha rầy xực miết như phù đổng
    Chẳng tập tành lưng sẽ giống gù

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #335
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    MONG

    Ngẫm chỉ thầm mong một chút này
    Cho mình tính được những điều hay
    Truyền con lẽ đúng lề đi mở
    Dỗ trẻ lời ngoan miệng thốt bày
    Vững ở tâm hồn khi nước đục
    Vui từ cuộc sống thuở đời cay
    Chân dù có mỏi đừng ngưng lại
    Xoải bước nhanh dù bão mạnh lay

    Lê Thu Trang


    Chuyện xưa

    Ngồi nghe tớ kể chuyện xưa này
    Tuổi ngọc muôn điều vẫn thấy hay
    Gió thổi đầu non thời đã định
    Trăng treo đỉnh núi lại trưng bày
    Đàn ông thích lạ nên sầu khổ
    Phụ nữ yêu lầm phải đắng cay
    Hỉ nộ trần gian đầy sóng vỗ
    Duyên tình ngắn ngủi tựa mành lay

    Vancali 5.8.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 09-05-2017 lúc 09:53 AM

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #336
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    Nhớ không

    Chuyện đã qua rồi hỏi nhớ không
    Làm sao nói được cảnh đơn phòng
    Thuyền đi dáng liễu lòng luôn vọng
    Bến ở tin người dạ mãi trông
    Chốn cũ tình xưa nhiều vị thẩm
    Đường xưa nét cũ đậm hương nồng
    Trời Âu lạc lõng thân sầu héo
    Kỷ niệm hôm nào … giỡn dưới sông

    Vancali 5.8.17





    HỢP

    Giọt nghĩa chao về hỏi biết không?
    Tình thân ái đã ngập duyên phòng
    Người mơ kẻ nhớ khi vần đợi
    Bạn ước ta thèm thuở chữ trông
    Đẩy ngọt ngào thơ dù vẫn tối
    Còn chua chát lệ dẫu luôn nồng
    Mùa xuân tới hạ rồi thu chuyển
    Cả gió đông tràn cũng hợp sông

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #337
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    MÃI

    Bởi mến yêu người đã họa thơ
    Từng đêm cảm xúc lại giăng chờ
    Trao từ đẹp đẽ nâng hồn lượn
    Dẫn luật tươi cười trải ý mơ
    Bạn hữu vui vầy thanh thản tứ
    Câu vần chải chuốt mượt mà tơ
    Trong lòng ngưỡng mộ lời chân ái
    Mãi trọn ân tình chẳng lúc ngơ

    Lê Thu Trang



    BẠN THƠ

    Ơn trời có bạn chuyển hồn thơ
    rộn rã từng đêm dỗi mắt chờ
    Biển chữ ân tình cho bướm mộng
    Câu vần lãng mạn để người mơ
    Bầy chim gửi dạ hoà cung phím
    Lũ quạ trao lòng bỏ mối tơ
    Tỷ đã vào chơi đành lẹ bước
    Nên liền họa gắp thể nào ngơ

    Vancali



    TƯỞNG TƯỢNG

    Tưởng tượng ra ngày tớ bãi thơ
    Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
    Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
    Gió giễu chân trời để lạc mơ
    Trở lại lời hoang vần với chữ
    Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
    Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
    Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

    Lê Thu Trang


    Vắng bạn thơ

    U sầu nếu tỷ bãi đường thơ
    Viễn xứ từng đêm khổ nhọc chờ
    Ruột tím câu thề du cõi ảo
    Da vàng bóng nguyệt thả hồn mơ
    Duyên nồng thổn thức hoà cung nhạc
    Nghĩa cả êm đềm dệt mối tơ
    Cảm xúc còn đâu mà lãng mạn
    Kim bằng bỏ xó ... hoạ đành ngơ

    Vancali 5.9.17



  14. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #338
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    TƯỞNG TƯỢNG

    Tưởng tượng ra ngày quyết bãi thơ
    Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
    Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
    Gió giễu chân trời để lạc mơ
    Trở lại lời hoang vần với chữ
    Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
    Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
    Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

    Lê Thu Trang


    Vắng bạn thơ

    U sầu nếu tỷ bãi đường thơ
    Viễn xứ từng đêm khổ nhọc chờ
    Ruột tím câu thề du cõi ảo
    Da vàng bóng nguyệt thả hồn mơ
    Duyên nồng thổn thức hoà cung nhạc
    Nghĩa cả êm đềm dệt mối tơ
    Cảm xúc còn đâu mà lãng mạn
    Kim bằng bỏ xó ... hoạ đành ngơ

    Vancali 5.9.17





    VẪN

    Dưng buồn cái chuyện bỏ mần thơ
    Tận giữa buồng tim ngắc ngoải chờ
    Kẻ tiễn đôi vần tâm lại quyết
    Ta thèm cả buổi ý lồng mơ
    Nâng lời thả bút cho nhiều chữ
    Vẽ kiểu trao tình cột chắc tơ
    Ước vậy nhưng nào ai hiểu rõ
    Đêm thầm trải mộng dẫu người ngơ

    Như Quỳnh

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  17. #339
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    TƯỞNG TƯỢNG

    Tưởng tượng ra ngày quyết bãi thơ
    Thì nơi viễn xứ khỏi mong chờ
    Thu cười bóng nguyệt thôi còn cảm
    Gió giễu chân trời để lạc mơ
    Trở lại lời hoang vần với chữ
    Đi vào nẻo lạnh nghĩa cùng tơ
    Đơn phòng lẽ sống như tàn lụi
    Mộng tiễn ta rồi bởi ý ngơ

    Lê Thu Trang


    Vắng bạn thơ

    U sầu nếu tỷ bãi đường thơ
    Viễn xứ từng đêm khổ nhọc chờ
    Ruột tím câu thề du cõi ảo
    Da vàng bóng nguyệt thả hồn mơ
    Duyên nồng thổn thức hoà cung nhạc
    Nghĩa cả êm đềm dệt mối tơ
    Cảm xúc còn đâu mà lãng mạn
    Kim bằng bỏ xó ... hoạ đành ngơ

    Vancali 5.9.17






    VẪN

    Dưng buồn cái chuyện bỏ mần thơ
    Tận giữa buồng tim ngắc ngoải chờ
    Kẻ tiễn đôi vần tâm lại quyết
    Ta thèm cả buổi ý lồng mơ
    Nâng lời thả bút cho nhiều chữ
    Vẽ kiểu trao tình cột chắc tơ
    Ước vậy nhưng nào ai hiểu rõ
    Đêm thầm trải mộng dẫu người ngơ

    Như Quỳnh


    Bác học thơ

    Bảy chữ đơn thuần bác học thơ
    Làm chân lãng tử cứ luôn chờ
    Rừng xanh núi thẫm êm đềm mộng
    Sắc tỏ mây ngàn huyễn dịu mơ
    Hạ đỏ hoà phong đề dáng liễu
    Thu vàng xõa phím dệt đường tơ
    Thuyền xưa trở lại cung lòng trỗi
    Gặp tỷ Như Quỳnh sẽ khó ngơ

    Vancali 5.10.17


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 11-05-2017 lúc 07:26 AM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #340
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts




    VẪN

    Dưng buồn cái chuyện bỏ mần thơ
    Tận giữa buồng tim ngắc ngoải chờ
    Kẻ tiễn đôi vần tâm lại quyết
    Ta thèm cả buổi ý lồng mơ
    Nâng lời thả bút cho nhiều chữ
    Vẽ kiểu trao tình cột chắc tơ
    Ước vậy nhưng nào ai hiểu rõ
    Đêm thầm trải mộng dẫu người ngơ

    Như Quỳnh


    Bác học thơ

    Bảy chữ đơn thuần bác học thơ
    Làm chân lãng tử cứ luôn chờ
    Rừng xanh núi thẫm êm đềm mộng
    Sắc tỏ mây ngàn huyễn dịu mơ
    Hạ đỏ hoà phong đề dáng liễu
    Thu vàng xõa phím dệt đường tơ
    Thuyền xưa trở lại cung lòng trỗi
    Gặp tỷ Như Quỳnh sẽ khó ngơ

    Vancali 5.10.17






    KHÓ NGƠ

    Như Quỳnh lắm buổi cạn hồn thơ
    Đáp họa cùng Van khổ nỗi chờ
    Kiếm kiểu vần hay tình thật dẫn
    Cân màu sắc đẹp nghĩa tròn mơ
    Sao nhiều vẫn muốn bâu vầng nguyệt
    Chữ ít thôi đành bỏ sợi tơ
    Để ngọt màu duyên người đã xướng
    Theo hòa cũng bởi khó mà ngơ

    Như Quỳnh

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 34/40 ĐầuĐầu ... 24 32 33 34 35 36 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình