+ Trả lời chủ đề
Trang 36/40 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 351 tới 360 của 393

Chủ đề: Thơ Như Quỳnh

  1. #351
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    CHUYỆN NHỎ

    Rã rượi vì oi của tiết hè
    Âu là kiếm việc để hòng che
    Mần thơ giải nhiệt hồn nương ké
    Hát nhạc thông tầm cổ đỡ se
    Dạ nhủ thôi đừng mong gió rẽ
    Lòng khuyên cố chịu khỏi chăn đè
    Làm sao bực tức chi điều lẻ
    Mặt mũi cau hoài khiến kẻ e?!
    HỒNG THOẠI 18.5.17


    Nóng hè

    Khó chịu làm sao những buổi hè
    Ra đường phải vội lấy đồ che
    Hơi nồng nổ mắt chân thời lẹ
    Nắng ủ bưng người não lại se
    Chẳng lẽ nhà cao vào mặt né
    Còn không đá lạnh để lưng đè
    Trời mưa bớt nhiệt lòng nghe khỏe
    Nóng mãi như vầy ... cẳng ngại e

    Vancali 7.18.17



  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  3. #352
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts

    VẪN

    Chuyện lớn Thầy Sinh nghỉ diễn rồi
    Thơ đường phải xếp, họa đành vơi
    Mong người chóng khỏe từ quay lại
    Ước bệnh mau lành chữ trải khơi
    Lão Quốc âm thầm muôn thuở mộng
    Nàng Giao khắc khoải mỗi khi rời
    Ngàn Hoa với ả Van Cà nữa
    Vẫn hỏi thăm chừng đợi Bác chơi

    Như Quỳnh





    NỖ LỰC

    Đã biết thầy Sinh tạm nghỉ rồi
    Ta càng nỗ lực giúp đừng vơi
    Đem bài xướng họa thường xuyên gởi
    Nghĩ khoản giao hòa tích cực khơi
    Lão Gió vui lòng không phải đợi
    Nàng Van khoái dạ chẳng đe rời
    Làm cho bạn hữu đông người tới
    Thỏa mãn sân này khoái hoạt chơi.
    HỒNG THOẠI 23.5.17

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  5. #353
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết

    VẪN

    Chuyện lớn Thầy Sinh nghỉ diễn rồi
    Thơ đường phải xếp, họa đành vơi
    Mong người chóng khỏe từ quay lại
    Ước bệnh mau lành chữ trải khơi
    Lão Quốc âm thầm muôn thuở mộng
    Nàng Giao khắc khoải mỗi khi rời
    Ngàn Hoa với ả Van Cà nữa
    Vẫn hỏi thăm chừng đợi Bác chơi

    Như Quỳnh





    NỖ LỰC

    Đã biết thầy Sinh tạm nghỉ rồi
    Ta càng nỗ lực giúp đừng vơi
    Đem bài xướng họa thường xuyên gởi
    Nghĩ khoản giao hòa tích cực khơi
    Lão Gió vui lòng không phải đợi
    Nàng Van khoái dạ chẳng đe rời
    Làm cho bạn hữu đông người tới
    Thỏa mãn sân này khoái hoạt chơi.
    HỒNG THOẠI 23.5.17
    Con tạo

    Thời gian tuổi hạc đến bên rồi
    Sức khỏe hao mòn lặng lẽ vơi
    Ngũ độ mơ hoài đâu thể đến
    Liên hoàn kiếm mãi vội gì khơi
    Trông hình tối mặt trang Đường bỏ
    Viết chữ chùng tay mạng ảo rời
    Tạo hóa thường gây nhiều khổ não
    Hơi mòn chữ lụn khó lòng chơi

    Vancali 96
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 23-05-2017 lúc 10:00 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #354
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    Bài này của chị Lan Phương Gửi họa cùng Bác.

    KHÔNG BỎ CUỘC

    Dẫu chửa hanh thông biết thế rồi
    Nhưng lòng nhiệt huyết đã nào vơi?
    Bao bài xướng họa còn đang đợi
    Những chuyến tung hoành vẫn cứ khơi
    Dứt khoát thi đàn không rũ bỏ
    Kiên gan dược liệu chẳng xa rời
    Ngày mai nhất định trời tươi nắng
    Lại sẽ tưng bừng với cuộc chơi

    Lan Phương




    Con tạo

    Thời gian tuổi hạc đến bên rồi
    Sức khỏe hao mòn lặng lẽ vơi
    Ngũ độ mơ hoài đâu thể đến
    Liên hoàn kiếm mãi vội gì khơi
    Trông hình tối mặt trang Đường bỏ
    Viết chữ chùng tay mạng ảo rời
    Tạo hóa thường gây nhiều khổ não
    Hơi mòn chữ lụn khó lòng chơi

    Vancali 96



    MONG

    Nhắn nhủ người nay bệnh lão rồi
    Xin đừng gắng họa để tìm vơi
    Say cùng bạn hữu tình thân tiến
    Mãn với câu vần tuổi hạc khơi
    Tứ lập khi tài đang bảo dẫn
    Lời tuôn thuở sức đã ngưng rời
    Mong rằng cuộc sống tâm hồn khỏe
    Tiếp tục theo hòa mỗi buổi chơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 24-05-2017 lúc 10:47 AM
    oo0oo

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #355
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Hết thương

    Muốn hỏi anh rằng đã hết thương
    Nếu mai hai đứa gặp trên đường
    Có còn năng nổ ngày thân ái
    Hay phải phớt lờ chuyện gió sương
    Kỷ niệm chôn vùi câu thệ ước
    Thời gian gội xoá cảnh vô thường
    Người xưa phớt tỉnh hề quen biết
    Cũng tự duyên tình kém sắc hương

    Vancali 5.25.17



  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  11. #356
    Avatar của nhuquynh
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    nhuquynh đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Bài gửi : 687
    Thanks
    3.118
    Thanked 4.784 Times in 691 Posts

    Hết thương


    Muốn hỏi anh rằng đã hết thương
    Nếu mai hai đứa gặp trên đường
    Có còn năng nổ ngày thân ái
    Hay phải phớt lờ chuyện gió sương
    Kỷ niệm chôn vùi câu thệ ước
    Thời gian gội xoá cảnh vô thường
    Người xưa phớt tỉnh hề quen biết
    Cũng tự duyên tình kém sắc hương

    Vancali 5.25.17





    NHỚ

    Bao ngày xướng họa ngẫm càng thương
    Tứ trải vần bay đã trọn đường
    Chị gõ em cười trong buổi nắng
    Ta gài cậu hát giữa chiều sương
    Cao tình biển chữ vì duyên nợ
    Rộng nghĩa dòng thơ bởi dân thường
    Vẫn nhớ nhung người khi thả luật
    Đêm về khắc khoải một màu hương

    Như Quỳnh

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nhuquynh vì bài viết hữu ích này


  13. #357
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    HẾT THƯƠNG

    Muốn hỏi anh rằng đã hết thương
    Nếu mai hai đứa gặp trên đường
    Có còn năng nổ ngày thân ái
    Hay phải phớt lờ chuyện gió sương
    Kỷ niệm chôn vùi câu thệ ước
    Thời gian gội xoá cảnh vô thường
    Người xưa phớt tỉnh hề quen biết
    Cũng tự duyên tình kém sắc hương


    Vancali 5.25.17




    GỬI BẠN THƠ

    (Ngũ độ thanh)


    Hoàng hôn vắng vẻ nghĩ càng thương
    Thiếu nữ làm thơ thể luật Đường
    Tứ thả bao lần rung rặng liễu
    Vần buông mấy dạo nẫu màn sương
    Tình thi lịch lãm lời quen quá!
    Nghĩa cử hào hoa ý lạ thường
    Bạn hữu ai về ta mến gửi:
    Đôi dòng xướng họa thoảng mùi hương.



    Quang Chính – 26/5/2017
    Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 26-05-2017 lúc 03:23 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  15. #358
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Hết thương


    Muốn hỏi anh rằng đã hết thương
    Nếu mai hai đứa gặp trên đường
    Có còn năng nổ ngày thân ái
    Hay phải phớt lờ chuyện gió sương
    Kỷ niệm chôn vùi câu thệ ước
    Thời gian gội xoá cảnh vô thường
    Người xưa phớt tỉnh hề quen biết
    Cũng tự duyên tình kém sắc hương

    Vancali 5.25.17





    NHỚ

    Bao ngày xướng họa ngẫm càng thương
    Tứ trải vần bay đã trọn đường
    Chị gõ em cười trong buổi nắng
    Ta gài cậu hát giữa chiều sương
    Cao tình biển chữ vì duyên nợ
    Rộng nghĩa dòng thơ bởi dân thường
    Vẫn nhớ nhung người khi thả luật
    Đêm về khắc khoải một màu hương

    Như Quỳnh


    GỬI BẠN THƠ

    (Ngũ độ thanh)


    Hoàng hôn vắng vẻ nghĩ càng thương
    Thiếu nữ làm thơ thể luật Đường
    Tứ thả bao lần rung rặng liễu
    Vần buông mấy dạo nẫu màn sương
    Tình thi lịch lãm lời quen quá!
    Nghĩa cử hào hoa ý lạ thường
    Bạn hữu ai về ta mến gửi:
    Đôi dòng xướng họa thoảng mùi hương.


    Quang Chính – 26/5/2017


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #359
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19



    NHỚ

    Bao ngày xướng họa ngẫm càng thương
    Tứ trải vần bay đã trọn đường
    Chị gõ em cười trong buổi nắng
    Ta gài cậu hát giữa chiều sương
    Cao tình biển chữ vì duyên nợ
    Rộng nghĩa dòng thơ bởi dân thường
    Vẫn nhớ nhung người khi thả luật
    Đêm về khắc khoải một màu hương

    Như Quỳnh






    Nay vào đã thấy cả trời thương
    Cảm giác mùa xuân dẫn mọi đường
    Bởi chị ra đề ranh mãnh tứ
    Nên mình tiếp chữ điệu đà sương
    Mưa rơi chửa ngại câu tình cũ
    Gió nổi dừng e luật nghĩa thường
    Vẫn muốn thơ bày thanh thản nghiệp
    Mơ nhiều cuộc sống sẽ tràn hương

    xuandong



  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #360
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8



    Nay vào đã thấy cả trời thương
    Cảm giác mùa xuân dẫn mọi đường
    Bởi chị ra đề ranh mãnh tứ
    Nên mình tiếp chữ điệu đà sương
    Mưa rơi chửa ngại câu tình cũ
    Gió nổi dừng e luật nghĩa thường
    Vẫn muốn thơ bày thanh thản nghiệp
    Mơ nhiều cuộc sống sẽ tràn hương

    xuandong





    VẪN

    Thơ mần chỉ thích bạn bè thương
    Lãng mạn cùng vui thuở nếm đường
    Giữa lúc trăng tròn mơ mỗi luật
    Bên thềm gió lạnh thả nhiều sương
    Ra đề bạn đó bao lời chuẩn
    Gửi chữ mình đây vạn ý thường
    Cũng bởi còn non màu xướng họa
    Nên giờ lặng lẽ kiếm tìm hương

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 36/40 ĐầuĐầu ... 26 34 35 36 37 38 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình