+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 27

Chủ đề: đặng văn bình

  1. #11
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    NGƯỜI LÍNH CỰU

    (Tặng ccb Đặng Văn Bình)

    Bao người lính cựu giữa đời thường
    Từng trãi phong trần với gió sương
    Kháng chiến xông pha nơi trận tuyến
    Hòa bình lăn lộn giữa quê hương
    Vui buồn chia sẽ tình nồng thắm
    Sướng khổ bên nhau nghĩa yêu thương
    Đồng đội người còn,người đã mất
    Ngày vui gặp gỡ dạ còn vương

    Ngày vui gặp gỡ dạ còn vương
    Nhớ lắm bao ngày giải nắng sương
    Bám sát đồn thù đeo bộc phá
    Dìm người dưới nước dẫu non lương
    Đặc công mũi thép giặc kinh sợ
    Anh lính gan vàng dân mến thương
    Trở lại đời thường cùng khối phố
    Dựng xây đất nước sáng ngời gương

    Khắc Hiền
    27.3.2013

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [
    COLOR="red"]
    MỘT TẤM LÒNG
    [/COLOR]

    Tặng anh: Đặng văn Bình(Thi hữu mới )


    Một anh dũng sĩ giữa đời thường
    Một mái đầu xanh đã điểm sương
    Một bạn thơ hay -tình thắm đượm
    Một tay thợ giỏi -nghĩa yêu thương
    Một lòng sau trước luôn bền chặt
    Một dạ thủy chung mãi vấn vương
    Một tính cách riêng bè bạn mến
    Một đời hiếu thảo sống khiêm nhường .

    Mạnh Kỷ
    28/02/2013

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN


    Xuân về rộn rã bản tình ca
    Xuân chúc thi nhân mãi chẳng già
    Xuân muốn văn chương càng tỏa lộc
    Xuân mong nghiên bút cứ đơm hoa
    Xuân trao ý ngọc đi muôn nẻo
    Xuân tặng lời vàng đến chốn xa
    Xuân hẹn mai ngày vui hội ngộ
    Xuân mừng non nước đẹp bao la .

    Mạnh Kỷ
    27/02/2013

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    ẢNH trên ;Khắc Hiền- Mạnh KỶ- CÙNG BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ phường Lê Mao
    trong buổi giao lưu thơ chiều nay .1-3-2013

    PHƯỜNG LÊ MAO ĐỔI MỚI

    (Họa thơ Đặng Văn Bình)

    Đổi mới đi lên vững thị thành
    Lê Mao khỡi sắc đẹp ngàn tranh
    Nhà cao lộng lẫy ôm sương sớm
    Đường rộng thênh thang trãi nắng lành
    Ngõ phố văn minh ,tình mãi đượm
    Gia đình tiên tiến đức lưu danh
    Chung tay góp sức dân cùng Đảng
    Ba chục năm trời bước chuyển nhanh

    Khắc Hiền
    1.3.2013

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 01-03-2013 lúc 06:59 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết


    ẢNH trên ;Khắc Hiền- Mạnh KỶ- CÙNG BAN CHỦ NHIỆM CLB THƠ phường Lê Mao
    trong buổi giao lưu thơ chiều nay .1-3-2013

    PHƯỜNG LÊ MAO ĐỔI MỚI

    (Họa thơ Đặng Văn Bình)

    Đổi mới đi lên vững thị thành
    Lê Mao khỡi sắc đẹp ngàn tranh
    Nhà cao lộng lẫy ôm sương sớm
    Đường rộng thênh thang trãi nắng lành
    Ngõ phố văn minh ,tình mãi đượm
    Gia đình tiên tiến đức lưu danh
    Chung tay góp sức dân cùng Đảng
    Ba chục năm trời bước chuyển nhanh

    Khắc Hiền
    1.3.2013
    LÊ MAO ĐỔI MỚI



    Sừng sửng hiên ngang xứng lũy thành
    Lê Mao mãi mãi đẹp ngời tranh
    Phố phường lịch sự-hoa đua nở
    Xã hội văn minh- trái ngọt lành
    Đánh Mỹ một thời đà nổi tiếng
    Dựng xây muôn thuở đã lừng danh
    Vòng tay nối lại người no ấm
    Nhịp bước cộng đồng bước tiếp nhanh .

    Mạnh Kỷ
    01/03/2013

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1


    Mời các thi hữu nghe tiếng hát của thi hữu Đặng Văn Bình qua nhạc phẩm _Đẹp lắm sông quê
    Nhạc và lời : Đặng Văn Bình
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 02-03-2013 lúc 06:49 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Văn Bình. đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2013

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 12
    Thanks
    16
    Thanked 62 Times in 12 Posts
    Blog Entries
    8
    GIỌT KHUYA

    THÁNH THÓT GIỌT KHUYA TIẾNG SÁO NGÂN
    LỜI RU XOA DỊU BƯỚC PHONG TRẦN
    ÂM THẦM BẾN CŨ CON ĐÒ NGỦ
    THẮM THIẾT LỜI XƯA BONG NGUYỆT TRÀN
    XUÂN ĐẸP TÌNH ĐẦU LONG CHẲNG CẠN
    THU ĐONG KÝ ỨC DẠ ĐẦY CHAN
    THƯƠNG EM BÓNG XẾ XA QUÊ NGOẠI
    DẦU DÃI XỨ CHỒNG NHỚ CỐ NHÂN


    Văn Bình.
    Lần sửa cuối bởi Văn Bình.; 06-03-2013 lúc 08:13 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Văn Bình. vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/3 ĐầuĐầu 1 2 3 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình