+ Trả lời chủ đề
Trang 53/146 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 521 tới 530 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #521
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BÊN HỒ

    Dạo bước bên hồ vãn cảnh cây
    Chiều xao giọt nắng phả hương đầy
    Hoa đào chớm lửa son ngời nụ
    Cội liễu buông dòng tóc mượt mây
    Gợi mở làn xuân trào quyến rũ
    Cài đan nét ngọc ngỡ vui vầy
    Yêu kiều dáng vẻ tình như quyện
    Lắng cõi giao mùa mộng thả đây!

    Nguyên Xuân
    28/9/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-08-2018 lúc 12:00 PM


  2. #522
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts
    Thôi không họa nữa.
    Lần sửa cuối bởi Hải Hành; 07-08-2014 lúc 10:52 AM
    ...

  3. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  4. #523
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BÊN HỒ

    Dạo bước bên hồ vãn cảnh cây
    Chiều xao giọt nắng phả hương đầy
    Hoa đào chớm lửa son ngời nụ
    Cội liễu buông dòng tóc mượt mây
    Gợi mở làn xuân trào quyến rũ
    Cài đan nét ngọc ngỡ vui vầy
    Yêu kiều dáng vẻ tình như quyện
    Lắng cõi giao mùa mộng thả đây!

    Nguyên Xuân
    28/9/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-08-2018 lúc 11:59 AM


  5. #524
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Hải Hành đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2013

    Bài gửi : 156
    Thanks
    267
    Thanked 1.313 Times in 155 Posts

    Dòng là động từ hiếm, thường đi trước một danh từ như: Dòng nghé về chuồng, dòng (cái) xe bị tắt máy...tránh tranh cãi ta dùng THÒNG là ...vô tư.

    Một số từ điển giờ nhận ra sai đã điều chỉnh thành QUYẾN RŨ như xưa thay vì dùng QUYẾN RỦ mà theo sự hiểu biết nông cạn của tôi là do người soạn chữ đó vào một thời điểm nào đó có thể là người gốc Thanh Hóa không phát âm chuẩn dấu ~ thành dấu ? Rồi sau các thế hệ khác cứ thế mà ...yên tâm.

    ...

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Hải Hành vì bài viết hữu ích này


  7. #525
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    BÊN HỒ


    Dạo bước bên hồ vãn cảnh cây
    Chiều xao giọt nắng phả hương đầy
    Hoa đào chớm nở son ngời nụ
    Cội liễu buông dòng tóc mượt mây
    Gợi giữa làn xuân trào quyến rủ
    Hòa trong nét ngọc ngỡ vui vầy
    Yêu kiều dáng vẻ tình như quyện
    Lắng cõi giao mùa mộng thả đây!

    Nguyên Xuân
    28/9/2013


    LÊN RỪNG

    Lên rừng mới hiểu những vườn cây
    Loại gỗ, chùm leo, thứ cỏ đầy
    Gió biển ru hồn sang cõi Phật
    Hương ngàn trỗi mộng tới tầng mây
    Trông hoài đỉnh núi cao nhiều vậy
    Hỏi mãi trời xuân đẹp lắm vầy
    Hãy để môi trường xanh sáng sạch
    Con người sẽ hưởng bạc vàng đây.

    TXS 07/8/2014


  8. #526
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    SAU CƠN BÃO

    Khảng khái hồng mai lạ lẫm buồn
    Xô bồ tím lựu sỗ sàng tuôn
    Mây bàng bạc tán âu sầu trải
    Gió võ vàng ru yểu điệu luồn
    Ảo não tre ngà xơ xác một
    Tiêu điều liễu biếc rậm rì muôn
    Mùa cau xám xịt tim đờ đẫn
    Thổn thức trầu xanh rệu rã nguồn

    Nắng Xuân
    Oct 27, 2013


    VƯỜN CÂY SAU BÃO

    Thổn thức chàm mơ lặng lẽ buồn
    La đà giấy đỏ ngỡ ngàng tuôn
    Sao vàng vọt nháy âm thầm dõi
    Nguyệt thẫn thờ cam khắc khoải luồn
    Quạnh quẽ lan hồng ngơ ngác một
    Hoang toàng cải trắng vật vờ muôn
    Vườn cây tím lịm sương hờ hững
    Đáo để dòng lam rã rượi nguồn.

    Nguyên Xuân
    27/10/2013

    BỐI RỐI

    Đòng đưa cúc bạc ngẩn ngơ buồn
    Thổn thức phong vàng dữ dội tuôn
    Ngọc điểm yêu kiều ngan ngát dõi
    Hồng liên yểu điệu xác xơ luồn
    Mơ màng liễu thắm đìu hiu nửa
    Sửng sốt nâu chàm lặng lẽ muôn
    Huyễn hoặc lam vườn khuây khỏa trúc
    Bòng bong tím dạ lửng lơ nguồn.

    Nguyên Xuân
    28/10/2013

    SẮC MÀU CON CHỮ

    Vàng XUÂN giục giã hắt hiu buồn
    HẠ thẫm bơ phờ xối xả tuôn
    Đỏ nắng triền miên cần mẫn vượt
    Hồng THU rực rỡ xốn xang luồn
    Ơ thờ huệ trắng âm thầm tỷ
    Khắc khoải sen ngà lạnh lẽo muôn
    Lắt lẻo sầu ĐÔNG bàng bạc chữ
    Thày lay ngũ sắc chổng chơ nguồn.

    Nguyên Xuân
    28/10/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-09-2017 lúc 02:45 PM


  9. #527
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    SANG TRANG

    Tận hưởng hưu nhàn thoải mái nghe
    Lòng bao sảng khoái ngỡ đang hè
    Chiều mơ suối ngọc hồn rong ruổi
    Sáng lượn non ngà trí mải mê
    Khấp khởi thềm trăng chờ bạn đến
    Dềnh dang bến mộng tưởng hoa kề
    Thơ đề mạng ảo tình lai láng
    Xướng họa vui cười rộn rã ghê.

    Nguyên Xuân
    10/10/2013
    (Họa thơ Vancali)



    VUI THEO DÒNG ĐỜI

    Hưu rồi tuổi gọi sẵn sàng nghe
    Cũng tựa luồng đông thổi mát hè
    Phải lẽ hoa vàng vương mấy đợt
    Cho dù nghiệp cũ chất ngàn mê
    Trang hồng mở đó nghiên sành cận
    Liễn đỏ bày đây gối ngọc kề
    Gẩy bút vần tuôn mềm mại chữ
    Thơ hoà ý hảo đẹp tình ghê

    Kim Trần
    (Tặng chị nx)



    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-09-2017 lúc 02:34 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #528
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ƠN ĐỜI
    VÀ 13 BÀI HỌA CỦA Nguyên Xuân


    Đêm này ngẫm ngợi nẻo đường ân
    Cảm nghĩ tìm trao giúp một phần
    Vạn kẻ chung lời tô nét nghĩa
    Bao người hợp sức vẽ lòng nhân
    Trời xa cõi nhớ dưng gần lại
    Biển rộng dòng thương bỗng ngắn dần
    Bạn Hữu tình thâm càng rõ ý
    Ơn đời thắm đẹp cả mùa xuân

    tonnuthihanh


    2. ÂN TÌNH

    Bạn hữu tâm thành tỏa đức ân
    Sầu bi sẻ bớt nhẹ bao phần
    Thương đời bốn biển trào duyên nghĩa
    Quý chữ trăm miền trải huệ nhân
    Tứ dệt trong lành hương thoảng mãi
    Nguồn khơi hiếu thiện lửa ươm dần
    Chân tình cuộn chảy ngàn tia nắng
    Để cõi mai hồng lộng ánh xuân.

    Nguyên Xuân
    27/11/2013

    24. MONG

    Thổn thức trao người những thiện ân
    Vì nhau đã nguyện góp gom phần
    Đường xa núi thẳm còn lưu nghĩa
    Chốn ảo tâm thành vẫn trọng nhân
    Biển khát tình yêu nồng mặn mãi
    Đời mơ hạnh phúc ngọt thơm dần
    Ươm tròn ước vọng hoài tin tưởng
    Thắm đỏ hoa hồng trỗi nhạc xuân.

    Nguyên Xuân
    29/11/2013

    32. CUNG LÒNG

    Duyên cầu vẹn vẽ nắng hồng ân
    Lặng lẽ dòng thu chuyển góp phần
    Mộng gửi đường tơ tha thiết nghĩa
    Hoa cài nét liễu mặn mà nhân
    Đòng đưa nẻo hạ chiều vương mãi
    Thổn thức triền đông điệu trỗi dần
    Bỗng nghẹn cung trầm xao xuyến thả
    Âu sầu gõ nhịp khúc hoài xuân.

    Nguyên Xuân
    30/11/2013

    38. TRƯỜNG XUÂN

    Tưng bừng phượng đỏ giữ dòng ân
    Nở chuỗi bằng lăng tím bội phận
    Ngọc nữ âm thầm trao nẻo đức
    Kim đồng lặng lẽ dệt đời nhân
    Mơ màng bách hợp hồng thêm mãi
    Khấp khởi tường vi thẫm đạt dần
    Những đóa hoàng mai ngào ngạt trổ
    Lam trời rạng rỡ dải trường xuân.

    Nguyên Xuân
    1/12/2013

    46. GIỮ NGUỒN XUÂN

    Phương trời địa thảo trải hoàng ân
    Thổn thức quỳnh hương dỗ mộng phần
    Nguyệt quế thờ ơ chiều lãng tử
    Loa kèn rộng rãi giúp hiền nhân
    Thu vàng óng ả tơ hồng mãi
    Hạ thẫm triền miên cúc đỏ dần
    Mạnh mẽ sầu đông chờ lá trổ
    Hoa đào lộng lẫy chở nguồn xuân.

    Nguyên Xuân
    2/12/2013

    50. MỘNG TƯƠNG PHÙNG

    Dõi ánh thu vàng trải giọt ân
    Thầm mơ vẹn vẽ thắm y phần
    Tình thâm nghĩa cả ngời thiên đức
    Chỉ đẫm tơ hồng sáng địa nhân
    Đặng biết sông đời tuôn chảy mãi
    Nên cầu suối chữ đọng lưu dần
    Vần thơ dệt ý truyền xa thẳm
    Gửi mộng tương phùng giữa nắng xuân.

    Nguyên Xuân
    3/12/2013

    53. NHẮN

    Biển hẹn giao tình trải bến ân
    Niềm thương gửi đến đặng vơi phần
    Đâu vì cõi mộng mà quên đức
    Chẳng lẽ sông đời lại biến nhân
    Nắng ủ mi buồn thơ đượm mãi
    Mây hòa dạ héo nghĩa sâu dần
    Lời yêu nhắn nhủ về phương bạn
    Giữ lửa tim hồng nhớ hội xuân.

    Nguyên Xuân
    4/12/2013

    56. TẦM XUÂN

    Thơ truyền khát vọng hãy nồng ân
    Giữ chặt niềm mơ để thắm phần
    Mộng trải tâm cầu da diết nghĩa
    Mây hòa gió quyện thẫn thờ nhân
    Ươm tình một thuở chiều ngân mãi
    Chở nguyệt từng đêm sóng dãn dần
    Hạ lỡ thu sầu đông khắc khoải
    Gom về rực rỡ nụ tầm xuân!

    Nguyên Xuân
    5/12/2013

    59. GIEO NIỀM ƯỚC VỌNG

    Gom nhiều mộng thắm đáp đền ân
    Dệt chữ thầm mơ chẳng tính phần
    Chốn biển giao tình mong hiệp nghĩa
    Phương trời kết bạn quý hòa nhân
    Đời thêm bão tố lòng khơi mãi
    Não trải cuồng phong trí luyện dần
    Bởi đã ươm mầm gieo ước vọng
    Nên chờ nắng tỏa đợi nhành xuân.

    Nguyên Xuân
    8/12/2013

    76. CẢNH XUÂN

    Nhịp trỗi say lòng khấp khởi ân
    Hồn thơ quyện chảy cuốn phăng phần
    Ta về quẩy gió dong thuyền nghĩa
    Bạn trẩy căng buồm dõi bến nhân
    Nhựa sống ươm mầm tha thiết mãi
    Bùa yêu luyến mộng ngẩn ngơ dần
    Mây hồng dệt tứ niềm vui tỏa
    Ước vọng gieo thầm giữ cảnh xuân!

    Nguyên Xuân
    9/12/2013


    83. RỒI ĐÔNG SẼ QUA

    Đan chiều ảo mộng dạt dào ân
    Vũ hội mùa đông nhắc nhở phần
    Bạn vẫn âm thầm thương nẻo gió
    Ta còn khắc khoải đợi nguồn nhân
    Tình chân lắng đọng êm đềm mãi
    Nghĩa trọng bồi vun mạnh mẽ dần
    Rộng rãi khung trời ươm nắng đỏ
    Chan hòa khát vọng rỡ ràng xuân.

    Nguyên Xuân
    10/12/2013

    87. CHIỀU XUÂN

    Mây hồng lộng lẫy ghé triền ân
    Dóng dả chiều đi quyện thẫm phần
    Liễu biếc ru cành thơm thảo cội
    Mai vàng trổ nụ ấm nồng nhân
    Lam mùa kết nhựa thơ ngời mãi
    Đỏ nắng ngào hoa mộng đẫm dần
    Giũa ngọc chàm hương hòa thổn thức
    Cho dầu kiếp bạc cũng tròn xuân.

    Nguyên Xuân
    10/12/2013

    99. CHỜ XUÂN

    Lá dõi mơ màng cảm ngọc ân
    Mùa phai lặng lẽ gió cam phần
    Nâu triền đất trở vì yêu cội
    Thắm nẻo tim hòa bởi quý nhân
    Sóng bạc truyền thơ tình vọng mãi
    Ngàn xanh chuyển tứ nghĩa vun dần
    Đông sầu rũ rượi chờ lam nắng
    Trổ đóa mai vàng giữ vượng xuân.

    Nguyên Xuân
    10/12/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-07-2017 lúc 01:18 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #529
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    BÊN HỒ

    Dạo bước bên hồ vãn cảnh cây
    Chiều xao giọt nắng phả hương đầy
    Hoa đào chớm nở son ngời nụ
    Cội liễu buông dòng tóc mượt mây
    Gợi mở làn xuân trào quyến rũ
    Hòa thêm nét ngọc ngỡ vui vầy
    Yêu kiều dáng vẻ tình như quyện
    Lắng cõi giao mùa mộng thả đây!

    Nguyên Xuân
    28/9/2013


    SÔNG ĐÊM

    Hư ảo bờ xa mấy rặng cây,
    Sông trôi nặng chở nhớ thương đầy.
    Chim đêm hờ hững nương theo gió,
    Trăng muộn thẩn thờ ẩn dưới mây.
    Bến đợi hoài mong ngày tái ngộ,
    Thuyền đi chẳng thiết phút xum vầy.
    Người ngồi áo đẫm sương khuya lạnh,
    Rượu nhạt làm sao ấm dạ đây ?

    phamanhoa


    LÊN RỪNG

    Lên rừng mới hiểu những vườn cây
    Loại gỗ, chùm leo, thứ cỏ đầy
    Gió biển ru hồn sang cõi Phật
    Hương ngàn trỗi mộng tới tầng mây
    Trông hoài đỉnh núi cao nhiều vậy
    Hỏi mãi trời xuân đẹp lắm vầy
    Hãy để môi trường xanh sáng sạch
    Con người sẽ hưởng bạc vàng đây.

    TXS 07/8/2014


    BÊN RỪNG

    Ven rừng khướu trỗi động ngàn cây
    Suối chảy triền miên nhiễu bạc đầy
    Giũ áo choàng xong ngồi bụi cỏ
    Nghiêng bầu rượu nhẩm ngắm tầng mây
    Tình thơm nghĩa đượm đều do thế
    Phú nẩy vần đơm những lúc vầy
    Tức cảnh thi hào vung chữ loạn
    Thiên bồng nhược thuỷ chính là đây

    Kim Trần
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-07-2016 lúc 01:38 PM

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #530
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỔNG HỢP NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ
    CỐ ADMIN TRẦN VI THÔNG CỦA NGUYÊN XUÂN




    LẦU MÂY VÀ CÁNH CHIM HỒNG

    Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây
    Thắp lửa trời thu vỗ nhịp vầy
    Vẽ cảnh mừng xuân hòa điệu thắm
    Xây cầu thưởng nguyệt vút vần say!
    Thành tâm nguyện sẻ tình yêu lớn
    Vững dạ chờ mong hạnh phúc dày
    Cuộc sống vui buồn gieo cõi ảo
    Chim Hồng sải cánh giữa lầu mây.

    Nguyên Xuân
    26/6/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post122315

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post122167http://<br /> <br /> http://vnthihuu...l=1#post122167

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post122759

    CÁNH CHIM CHIỀU

    Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều
    Trọn tấm chân tình để mãi yêu
    Đượm nghĩa trang đời thương nhớ biển
    Nồng hương cõi gió mộng mơ diều
    Hòa thơ gạt tủi thành câu hát
    Vẫy bút chôn sầu cảm nhịp tiêu
    Lặng lẽ chờ mong đài nắng trổ
    Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều!

    Nguyên Xuân
    28/6/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post122599

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post122167

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post122759


    GỬI CÁNH CHIM CHIỀU

    Thi đàn rực rỡ nắng hồng tươi
    Dẫu sóng còn xao biển vợi vời
    Bến Nguyệt ngời xuân nguồn vẫn chảy
    Lầu Mây thắm hạ lửa hằng khơi
    Bao ngày đắp giũa tràn mong đợi
    Mỗi khắc bồi vun thỏa nguyện mời
    Khắp nẻo chân tình tơ mãi quyện
    Chim Chiều sải cánh mộng đầy vơi...

    Nguyên Xuân
    30/6/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post122810

    HÒA CHUNG KHÁT VỌNG

    Chim Chiều muốn ẩn ở Lầu Thơ
    Xướng họa cùng nhau thỏa nguyện chờ
    Kết nghĩa lưu tình trao chỉ ngọc
    Khơi dòng gọt chữ nhả đường tơ
    Lòng đau khắc khoải vì cung lỡ
    Dạ xót nôn nao bởi nguyệt mờ
    Hiến trọn hồn yêu tràn lửa bỏng
    Hòa câu khát vọng sắt son thờ...

    Nguyên Xuân
    5/7/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post123695

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post123637

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post123591

    HOA ĐỜI

    Lầu Mây đãi bạn gió trăng nhường
    Mải liệng Chim Chiều dãi tuyết sương
    Điểm sắc vườn thơ gầy hạ đẫm
    Hòa tâm ngọn bút ngẫm xuân trường
    Mơ màng nắng trỗi làn hương quyện
    Thổn thức tơ cài cõi mộng vương
    Lặng lẽ từng đêm tình nhắn nhủ
    Hoa đời tỏa rạng những vần thương.

    Nguyên Xuân
    6/7/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post123694

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post123667

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post123665

    MỘNG

    Mộng trải lầu thơ lặng lẽ trồng
    Vui buồn thả tứ cuộn thành sông
    Say sưa chuốt chọn tìm tơ óng
    Mải miết bồi chăm tưới nghĩa nồng
    Bão nổi dông tràn tim níu Hạ
    Than vùi lửa cháy dạ sầu Đông
    Chim Chiều vẫn đợi miền xa thẳm
    Rẽ gió đường mây dõi nắng hồng.

    Nguyên Xuân
    16/7/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post124840

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post124841

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post124838

    MỪNG SINH NHẬT ANH TRẦN VI THÔNG

    Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh
    Mười phương gặp gỡ bởi duyên lành
    Hoa hồng thắm đượm tình xuân ngát
    Rượu đỏ thơm nồng nghĩa hạ xanh
    Một cánh Chim chiều say trỉa hạt
    Ngàn tia Nắng sớm nguyện ươm cành
    Lầu mây rạng rỡ Thông càng biếc
    Thi Hữu chúc mừng sinh nhật anh.

    Nguyên Xuân
    16/7/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post124833

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post124843

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post124832

    MỘT CÁNH CHIM BAY ĐI
    (Đưa tiễn anh Trần Vi Thông về cõi vĩnh hằng)

    Chim Chiều mỏi cánh quyện vào mây
    Để gió lồng đau cõi mộng gầy
    Chẳng nỡ lìa xa cầm giọt đắng
    Sao đành tiễn biệt dứt dòng say
    Tình sâu trải chữ âm thầm tháng
    Nghĩa nặng tràn tim khắc khoải ngày
    Hiến cả lòng son mài dũa ngọc
    Trang hồng tỏa rạng vút vần bay...!

    Nguyên Xuân
    2/8/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post127156

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post126945

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post126946


    CẢM TẠ
    (Cảm tạ Nhà Thơ Trần Vi Thông)

    Mây buồn lặng lẽ buốt làn tơ
    Quặn thắt hồn ai chẳng thể ngờ
    Lệ đắng trào tuôn hòa cõi mộng
    Hoa sầu tiễn biệt khóc niềm mơ
    Trời chia nghiệt ngã lòng đau đớn
    Đất gửi xa xăm dạ thẫn thờ
    Ấm bởi ân tình Thi Hữu Việt
    Tâm thành nghĩa sáng tạ Người Thơ

    Nguyên Xuân
    3/8/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post127156

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post127010

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post127009


    NGƯỜI GIEO KHÁT VỌNG
    (Tưởng nhớ SLV Trần Vi Thông)

    Cảm động Lầu Mây thấm nỗi buồn
    Hoa sầu đẫm nhớ lệ tràn tuôn
    Yêu đời trải mộng khơi dòng nắng
    Nhóm lửa hòa thơ giữ cội nguồn
    Bóng cả giao tình luôn vẹn nghĩa
    Trang ngời kết bạn mãi tròn khuôn
    Người gieo khát vọng ươm hoài bão
    Cảm động Lầu Mây thấm nỗi buồn.

    Nguyên Xuân
    5/8/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post127306

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post127305


    VẮNG

    Viết những bài thơ khắc khoải này
    Bao lần thấm đẫm lệ sầu cay
    Gian trần một thoáng gieo tình đượm
    Lạc cảnh ngàn thu dõi mộng đầy
    Lặng lẽ ươm vần em vẫn nhớ
    Âm thầm chuốt chữ bạn còn say
    Lầu Mây rạng rỡ nhiều sao sáng
    Thương tiếc người đi... Vắng mỗi ngày!

    Nguyên Xuân
    31/8/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post130982

    MỘNG TRẦN GIAN

    Đẫm cả vần thơ nghĩa vẹn tròn
    Tim hồng chật chỗ giữa lầu con
    Người thân tưởng nhớ tình chưa lặng
    Bạn cũ sầu thương chí chẳng mòn
    Ấm quyện linh hồn nơi cõi Chúa
    Yên hòa thể phách chốn đời son
    Phong trần bước mỏi gom chiều mộng
    Mượn bến thời gian chữ trải giòn.

    Nguyên Xuân
    7/11/2013
    (Tưởng nhớ SLV Trần Vi Thông nhân lễ 100 ngày)

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post142207

    .................................................. .................................................. ......................

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post183158


    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 23-05-2022 lúc 10:33 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 53/146 ĐầuĐầu ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình