Nguyên văn bởi
nguyenxuan
KHOẢNH KHẮC HOÀNG HÔN
Hoàng hôn nhuộm tím cả vầng dương
Gió gửi vần mơ dỗ mộng thường
Quả ngọt trời ban còn giữ phúc
Hoa nồng đất tặng vẫn truyền hương
Cây đùa nhịp nắng hồng khung cửa
Nhạc tấu lời rêu thẫm nẻo đường
Mỗi bận hòa thơ lòng thổn thức
Giao mùa lá đổ chạnh niềm thương!
Nguyên Xuân
26/8/2014
CHIỀU XUỐNG.
(Ngũ độ thanh)
Nắng lụi mây tràn phủ cõi dương
Màn đêm chậm rãi đến như thường
Làng quanh rộn rã chao hình bóng
Ngõ hẹp mơ màng trải sắc hương
Khói tỏa mùi thơm luồn mọi ngã
Lời chen tiếng nhạc vẳng trăm đường
Thu về mát mẻ đời tươi đẹp
Gió lượn khung trời khỏa nỗi thương
Lương Tú