+ Trả lời chủ đề
Trang 60/146 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 591 tới 600 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #591
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HỘI NGỘ

    Gõ nhịp vần mơ chúc cát tường
    Mong ngày gặp gỡ nắng tràn hương
    Vườn Trăng gợi tứ truyền hoa lửa
    Áo Trắng gầy men ủ mật đường
    Chữ trải mùa yêu chiều đượm nhớ
    Tim trào lẽ sống mộng thầm vương
    Hòa chung cảm hứng thơ đồng điệu
    Biển cuộn triều dâng nghĩa thắm hường!

    Nguyên Xuân
    22/11/2014


    LỠ
    (Họa Hội Ngộ)

    Không đến mùa hoa chẳng được tường
    Đâu còn lựa chọn ngậm ngùi hương
    Ngoài kia Áo Trắng hòa sao mộng
    Nơi ấy Vườn Trăng thỏa hội đường
    Đêm tím cuộn lòng xao xuyến gọi
    Ngày vàng khắc dạ nhớ nhung vương
    Năm canh thức tỉnh mơ màng ngóng
    Đợi nắng bừng lên tỏa ánh hường

    Hoàng Giao
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-11-2014 lúc 11:35 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #592
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HỘI NGỘ

    Gõ nhịp vần mơ chúc cát tường
    Mong ngày gặp gỡ nắng tràn hương
    Vườn Trăng gợi tứ truyền hoa lửa
    Áo Trắng gầy men ủ mật đường
    Chữ trải mùa yêu chiều đượm nhớ
    Tim trào lẽ sống mộng thầm vương
    Hòa chung cảm hứng thơ đồng điệu
    Biển cuộn triều dâng nghĩa thắm hường!

    Nguyên Xuân
    22/11/2014


    LỠ
    (Họa Hội Ngộ)

    Không đến mùa hoa chẳng được tường
    Đâu còn lựa chọn ngậm ngùi hương
    Ngoài kia Áo Trắng hòa sao mộng
    Nơi ấy Vườn Trăng thỏa hội đường
    Đêm tím cuộn lòng xao xuyến gọi
    Ngày vàng khắc dạ nhớ nhung vương
    Năm canh thức tỉnh mơ màng ngóng
    Đợi nắng bừng lên tỏa ánh hường

    Hoàng Giao
    CÒN CHĂNG?

    Lời thơ nhắn gửi để ai tường
    Nghĩa nặng xuân tình tỏa ngát hương
    Một thuở thư xanh đà mướt chữ
    Giờ đây áo trắng vẫn thanh đường
    Âm thầm độ ấy trăng vàng đợi
    Thổn thức hôm nào mực tím vương
    Luyến tiếc lùi xa thời dĩ vãng
    Còn chăng kỷ niệm đã phai hường.

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 27-11-2014 lúc 11:34 AM
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #593
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    TÌNH THI HỮU

    Chẳng được về thăm cũng tỏ tường
    Hoa lòng chớm nở ngạt ngào hương
    Nhiều anh nỏ quản mưa lồng gió
    Lắm chị nào e nước ngập đường
    Hội ngộ Vườn Trăng hòa tứ thả
    Sum vầy Cổ Mộ kết tơ vương
    Dù xa vẫn nặng tình thương mến
    Ý gửi vần trao thắm mộng hường.

    Gió Bụi
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 27-11-2014 lúc 07:30 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  7. #594
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HẸN

    Chỉ mãi chờ ai muốn tận tường
    Bao ngày thả tứ dạt dào hương
    Lời yêu khẽ thốt người say cảnh
    Nỗi nhớ thầm đong kẻ luyện đường
    Nghĩa quyện hồn thơ lòng biển khát
    Tim hòa cõi mộng khối tình vương
    Chung niềm ước vọng cùng tri kỷ
    Hẹn đến Vườn Trăng chuốc rượu hường!

    Nguyên Xuân
    27/11/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-05-2022 lúc 07:00 AM

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #595
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi Minh Đức Xem bài viết
    RA KHƠI

    Gió đuổi tầng mây cuối khoảng trời
    Căng buồm thủy thủ lại ra khơi
    Đàn chim xứ cảng vừa theo tiễn
    Vạt nắng phương đông đã gọi mời
    Rộn rã đua thuyền trông sớm muộn
    Tưng bừng thả lưới mặc đầy vơi
    Rồi khi bến đỗ tình em đón
    Sóng biển thêm yêu tới vạn đời

    Minh Đức
    5-8-2014
    ------
    Bài họa


    14. THĂM ĐẢO

    Rừng xanh nước bạc yến tung trời
    Đảo Ngọc vươn mình giữa nắng khơi
    Sóng đổ bên triền man mác gợi
    Thuyền neo cạnh bãi thiết tha mời
    Êm đềm biển vọng xao chiều tím
    Rực rỡ mây chồng lấp khoảng vơi
    Bỗng thấy tâm hồn ăm ắp mộng
    Trào dâng cảm xúc mến yêu đời!

    Nguyên Xuân
    30/11/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-02-2015 lúc 10:19 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #596
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢM TÁC YÊN TRUNG

    Trời mây kết tụ ngỡ non bồng
    Mộng đảo đôi gò phủ biếc thông
    Suối chảy êm đềm chim vỗ cánh
    Hồ ru lặng lẽ cảnh xao lòng
    Trăng vàng phả ánh cài tơ bạc
    Nắng ngọc ngào hương trải gấm hồng
    Vũ điệu ngàn xanh truyền cảm hứng
    Ai bày tuyệt tác giữa tầng không?

    Nguyên Xuân
    9/12/2014


    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-08-2018 lúc 12:15 PM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #597
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHÚC TÌNH MỘNG

    Đàn ngân nhạc phẩm đón về dinh
    Gửi những vần mơ chuốc rượu tình
    Đợi ngỏ niềm thương truyền khắp cõi
    Chờ trao nỗi nhớ hẹn riêng mình
    Cung trầm lắng đọng cài tơ mảnh
    Nốt bổng dâng trào trỗi nhịp xinh
    Vũ khúc tình yêu hòa biển mộng
    Đèn xanh rực sáng ngỡ sân đình!

    Nguyên Xuân
    12/12/2014


    Bài xướng

    LÀM QUEN

    Cũng định hôm nào vãn quý dinh
    Thi nhân chén chạm ắt sinh tình
    Vần thơ gởi đến xao lòng bạn
    Dãy số trao qua nối bọn mình
    Bát ngát trà châm lồng tứ đẹp
    Chan hoà rượu rót nẩy vần xinh
    Đâu nào cách trở quan san mấy
    Một cuộc a lô hẹn cổng đình

    Kim Trần


    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post207678
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-02-2015 lúc 11:23 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #598
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢM TÁC TÌNH ANH XE ÔM

    Tình anh thuở ấy nỡ xem thường
    Sáo đã sang đò chẳng vấn vương
    Bỗng thấy người yêu về giữa mộng
    Đâu ngờ khách lỡ thẹn bên đường
    Tuy hờn khắc khoải thời trông ngóng
    Vẫn xót âm thầm cảnh đoái thương
    Giọt mắt lưng tròng thêm ái ngại
    Mình ôm kỷ niệm nhé cô nường!

    Nguyên Xuân
    15/12/2014


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post207915

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post208288
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-08-2018 lúc 12:17 PM

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #599
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Tỷ Nguyên Xuân thân mên , trang nhà của tỷ đầy nên mình trả lời đồng ý không được , nên mạo mụi trả lời nơi đây .
    Chúc tỷ mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc bên người thân .
    Vancali 96

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #600
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BÊN SÔNG
    (Họa mượn vần)

    Êm đềm trải sắc cạnh triền sông
    Cải nhuộm màu thanh nắng đẫm đồng
    Cảnh tết tưng bừng hoa nở tuyệt
    Ngồng xuân rực rỡ gió say nồng
    Thuyền ru dáng ngọc mơ màng sóng
    Bến dỗ dòng châu thổn thức lòng
    Sáo đã bay rồi hương tóc thoảng
    Tim sầu giã biệt lấy gì đong!

    Nguyên Xuân
    15/12/2014



    GẶP CỐ HƯƠNG

    Lên thuyền hạnh phúc sáo qua sông
    Lỡ một vầng trăng chốn ruộng đồng
    Lạ lẫm thành đô quên cảnh đẹp
    Bơ vơ miệt thứ nhớ hương nồng
    Xa miền đất bạc chàng nguôi lửa
    Giáp mặt người thân ả chạnh lòng
    Biết gã xe ôm tình thuở bé
    Bùi ngùi ánh mắt lệ sầu đong

    Vancali 12.11.14



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...935#post207935
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 15-12-2015 lúc 10:05 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 60/146 ĐầuĐầu ... 10 50 58 59 60 61 62 70 110 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình