+ Trả lời chủ đề
Trang 64/146 ĐầuĐầu ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 631 tới 640 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #631
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘNG CÕI

    Ai còn thổn thức nguyệt vờn mây
    Ánh bạc tràn đêm khỏa bến này
    Nguyệt trải đường xuân luồn mát dạ
    Mây trùm biển mộng lướt mềm tay
    Nhìn hoa mượt óng mê vườn ủ
    Thấy cảnh buồn thiu ngẫm ruộng cày
    Cõi thực nồng say hồn liễu thả
    Non bồng vẫn thắm trái vàng hây!

    Nguyên Xuân
    25/1/2015


    Bài xướng

    VƯỜN ÁI

    Em cười...lả lướt gió theo mây
    Thả nụ hôn êm xuống chốn này
    Mây phủ... đồi mơ đau khóe mắt
    Gió lùa... núi mộng mỏi vòng tay
    Kìa chim xoải cánh... nương còn trống
    Này bướm nghênh râu... ruộng đã cày
    Vò nhục hồn hương môi chợt vỡ
    Mới hay vườn ái cứ ...hây hây!

    NTL
    Nguyễn Trọng Liên
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-01-2020 lúc 04:11 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #632
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THUỐC ĐẮNG

    Chó Đẻ Hoa Vàng nhiễu sự ưa
    Hồi Hương Phụ Tử chết không chừa
    Phang Dùi Trống mạnh Cành Giao xẻ
    Tẩm Quế Chi nhiều Lưỡi Cọp cưa
    Ích Mẫu Hoàng Liên bằm đả gọn
    Bình Vôi Đỗ Trọng xắt chưng vừa
    Đông Trùng Hạ Thảo Câu Đằng né
    Nhãn Nhục Kim Tiền thức tỉnh chưa?

    Nguyễn Thanh Toàn
    26.01.2015



    Tranh minh họa từ Internet



    THUỐC NAM

    Thấy cụm Hoa Lài thoảng vẫn ưa
    Nhìn sang Táo Đỏ ngỡ ai chừa
    Khơi giàu mấy lượt Khoai Mài xẻo
    Giải độc bao lần Lưỡi Rắn cưa
    Cỏ Sữa Muồng Trâu hầm thật khéo
    Cần Tây Ké Ngựa hãm cho vừa
    Tay xào Ngải Cứu phơi Hoàn Ngọc
    Mắc cỡ xoay vần Lẻ Bạn chưa?

    Nguyên Xuân
    28/1/2015



    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-02-2015 lúc 10:10 AM

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #633
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post208864

    MÔNG LUNG BIỂN

    Gió đã làm cho sóng bạc đầu
    Mà rồi khát vọng vỗ đời nhau
    Ngày chan nắng đỏ trao lòng rộng
    Đêm cuộn trăng vàng gửi dạ sâu
    Muốn đợi sao xanh người thả lưới
    Tìm về mây trắng kẻ buông câu
    Lang thang nỗi nhớ trôi cùng mộng
    Tôi cố xem mình phúc ở đâu...

    Dương Đoàn Trọng
    Sầm Sơn 13/7/2014


    XÔN XAO

    Sóng dội bờ nao điểm trắng đầu
    Bao làn Sóng lụa đuổi tìm nhau
    Triền xanh đỡ Sóng dìu trăng muộn
    Sóng bạc nâng thuyền dõi biển sâu
    Nhạc Sóng thầm ru đời trả nghĩa
    Tơ chiều khẽ trải Sóng truyền câu
    Hoài mơ hiểu được lời con Sóng
    Sóng mãi xao mùa mộng thả đâu?

    Nguyên Xuân
    29/1/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post211070
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-07-2017 lúc 10:29 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #634
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    THUỐC ĐẮNG

    Chó Đẻ Hoa Vàng nhiễu sự ưa
    Hồi Hương Phụ Tử chết không chừa
    Phang Dùi Trống mạnh Cành Giao xẻ
    Tẩm Quế Chi nhiều Lưỡi Cọp cưa
    Ích Mẫu Hoàng Liên bằm đả gọn
    Bình Vôi Đỗ Trọng xắt chưng vừa
    Đông Trùng Hạ Thảo Câu Đằng né
    Nhãn Nhục Kim Tiền thức tỉnh chưa?

    Nguyễn Thanh Toàn
    26.01.2015


    Quote Nguyên văn bởi Nguyên Xuân
    Bài họa 4:
    THUỐC NAM

    Thấy cụm Hoa Lài thoảng vẫn ưa
    Nhìn sang Táo Đỏ ngỡ ai chừa
    Khơi giàu mấy lượt Khoai Mài xẻo
    Giải độc bao lần Lưỡi Rắn cưa
    Cỏ Sữa Muồng Trâu hầm thật khéo
    Cần Tây Ké Ngựa hãm cho vừa
    Tay xào Ngải Cứu phơi Hoàn Ngọc
    Mắc Cỡ xoay vần Lẻ Bạn chưa?

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    28/1/2015
    Quote Nguyên văn bởi Hoàng Giao
    Bài họa 5:
    BÀI THUỐC NGỦ NGON GIẤC

    Chẳng tốn tiền mà, rất dễ ưa
    Bao nhiêu rễ cội đốn nô chừa
    Tâm liên lá nhãn nàng bào cắt
    Môn mạch dâu tằm gã xắt cưa
    Sâm trắng hoài sơn nghiền tán kỹ
    Dong khô ong mật trộn nhào vừa
    Để rồi tất cả vo viên lại
    Hay sắc trong nồi uống đã chưa

    Hoàng Giao

    Bồi họa:
    7. MÓN BỔ DƯƠNG

    Chạch Lấu, Tôm Hùm quả rõ ưa
    Bồ Câu, Sẻ, Cút lãng sao chừa
    Bơ thần dược ních đừng lanh hãm
    Tép diệu đơn bồi chẳng dễ cưa
    Đỗ Trọng, Gân Bò chưng thấy đủ
    Bào Ngư, Cá Ngựa lẩu đâu vừa
    Ngao, Hầu, Ngẩu Pín vô cùng mạnh
    Cháo Hẹ, canh Gừng đã bổ chưa?

    Nguyễn Thanh Toàn
    30.01.2015
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 31-01-2015 lúc 06:55 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #635
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    DẶN VỢ

    Ích Mẫu không tìm bệnh chả ưa
    Nhọ Nhồi sắc cháy cũng nên chừa
    Thầy lang lễnh đãng ươm Nghành Nghạnh
    Mướp Đắng khù khờ gặp mạt cưa
    Lá Nếp Hương Nhu nồng quánh đặc
    Cam Bòng Vỏ Quýt thấm xông vừa
    Qua loa cảm nhẹ mình đừng nghĩ
    Ngải Cứu trong vườn đã hái chưa ?



    TruongVu


    Cháu TruongVu góp vui cùng quý cô bác nhé
    Kính chúc quý cô bác luôn vui vẻ hạnh phúc ạ

    Cháu
    TruongVu

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  11. #636
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HỒN XUÂN
    (Họa MỘNG XUÂN - Thơ Trần Vi Thông)

    Một suối hoa đào giữa nẻo xuân
    Cùng ai dạo bước dõi xa gần
    Bùa yêu chạm khẽ đong ngời mắt
    Nhựa sống căng đầy trải vững chân
    Lối nhỏ ngào hương chiều trỗi dậy
    Đường thơm dãi mộng lửa khơi lần
    Hòa chung vũ khúc tơ lòng thả
    Quyện cả mây trời nắng cũng thân!

    Nguyên Xuân
    2014


    Nhận xét của BGK

    1. Giám khảo Về Miền Trung

    Một tác giả khác miêu tả hồn xuân rất độc đáo. Xuân hiện ra đầy đủ với suối, hoa đào, lối nhỏ, con đường, mây trời…Và nếu chỉ dừng lại ở đó thôi thì có lẽ ai đã học qua lớp sơ cấp về đường luật cũng tả được. Điều đặc biệt ở đây là Xuân hiện ra như một thiếu nữ xuân thì, tràn đầy sức sống
    Một suối hoa đào giữa nẻo xuân
    Cùng ai dạo bước dõi xa gần
    Bùa yêu chạm khẽ đong ngời mắt
    Nhựa sống căng đầy trải vững chân
    Lối nhỏ ngào hương chiều trỗi dậy
    Đường thơm dãi mộng lửa khơi lần
    Hòa chung vũ khúc tơ lòng thả
    Quyện cả mây trời nắng cũng thân!
    Hình ảnh suối hoa đào không làm ta nhớ đến Phạm Thiên Thư mà kéo chúng ta về với Hồ Xuân Hương hơn. “Một lạch đào nguyên suối chửa thông” và “Một suối hoa đào giữa nẻo xuân”. Để rồi cùng ai dạo nên khúc giao hưởng mùa xuân với bùa yêu chạm khẽ, nhựa sống căng đầy. Kết bài là một cấu tứ đẹp, tạo sự liên tưởng. Thực mà lại xa xăm, xa xăm rồi quay về thực tại. Đọc bài thơ, tôi có chút say. Say với nhạc điệu, say với câu từ, cách phối chữ điều từ hầu như hoàn bích. Tôi coi bài này là một bài họa chuẩn mực và sát với bài xướng của cố admin TVT nhất.



    2. Giám khảo Nắng Xuân

    Một bài thơ nội dung gắn chặt với chủ đề của bài xướng. T/g đã đầu tư khá nhiều vào việc chọn lọc từ ngữ và hài thanh, bài viết theo ngũ độ, nhưng chưa thật tinh ý nên đã để vướng một lỗi nhỏ trong việc hoán đổi vị trí âm sắc giữa các câu (câu 2 và 3 có 3 chữ đầu trùng dấu, câu 6 và 7 cũng tương tự; cả 4 câu này còn trùng âm sắc 2 chữ BẰNG dầu câu). Một lỗi ấy chưa đủ làm giảm giá trị chung bởi những câu từ giàu hình tượng và rất đắt trong toàn bài. Hâu như câu nào, chữ nào cũng chứa đựng nội dung sâu sắc mà t/g ý nhị chuyển tải đến người đọc. Nếu câu mở khéo như cầm tay chỉ vào bức họa, thì ở câu tiếp theo câ hai lại hòa nhập, không còn phân biệt chủ khách. Cứ như thế cung bậc tình yêu phát triển từ ngấm (bùa yêu) đến trìu mến (vui ngời mắt), sau nữa là truyền lan sức mạnh (nhựa sống căng đầy trải vững chân) để hạnh phúc nồng nàn (Lối nhỏ ngào hương/ Đường thơm dãi mộng); cuối cùng là TƠ LÒNG cảm động đến cả khung cảnh (Quyện cả mây trời nắng cũng THÂN). Bài thơ như thoát tục, không còn phụ thuộc vào bài xướng mà đã nâng hẳn lên một cung bậc cao hơn, vươn tới tiệm cận cái ĐẸP hoàn hảo. Đây là một câu KẾT rất giá trị bởi nó lắng đọng, khắc sâu vào tận trong TÂM. Một trong những bài họa xuất thần mà tôi rất thích.

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #637
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOA ĐÀO BẠCH

    Mộng kết tinh khôi đóa bạch đào
    Ươm tình tỏa sắc quý dường bao
    Đài xanh đẫm nắng trăng thầm hẹn
    Cánh nõn ngời sương gió khẽ chào
    Đẹp vẻ hoa cười hương dịu thế
    Thanh màu tuyết điểm búp ngần sao
    Tơ lòng ấp ủ dâng hồn nhã
    Ngọc khiết vườn xuân cảm hứng trào!

    Nguyên Xuân
    2015



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post211434

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post211439




    Bài sửa

    HOA ĐÀO BẠCH

    Mộng kết tinh khôi đóa bạch đào
    Ươm tình tỏa sắc quý dường bao
    Đài xanh đẫm nắng trăng thầm hẹn
    Cánh nõn ngời sương gió khẽ chào
    Đẹp vẻ hoa cười hương dịu thế
    Thanh màu tuyết điểm búp ngần sao
    Tơ lòng ấp ủ dâng hồn nhã
    Ngọc khiết vườn xuân cảm hứng trào!

    Nguyên Xuân
    2/2/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-05-2022 lúc 07:18 AM

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #638
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHÚC ĐIỆU MÙA XUÂN

    Xuân hòa gió nguyện ước cùng bay
    Vỗ sóng mùa xuân khúc điệu bày
    Xuân điệp biển chiều duyên khẽ ướm
    Nghĩa tràn xuân mộng ý thầm lay
    Xuân hồng trải gấm thơ dìu cảnh
    Nắng đỏ bừng xuân nhạc trỗi ngày
    Xuân vượng khí trời hương tỏa ngát
    Xuân nồng vị nhớ gửi tình say.

    Say tình gửi nhớ vị nồng xuân
    Ngát tỏa hương trời khí vượng xuân
    Ngày trỗi nhạc xuân bừng đỏ nắng
    Cảnh dìu thơ gấm trải hồng xuân
    Lay thầm ý mộng xuân tràn nghĩa
    Ướm khẽ duyên chiều biển điệp xuân
    Bày điệu khúc xuân mùa sóng vỗ
    Bay cùng ước nguyện gió hòa xuân.

    Nguyên Xuân
    5/2/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post211689

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...688#post211688
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-07-2017 lúc 10:47 AM

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #639
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post210513

    MỘNG ƯỚC NĂM MÙI

    Tiễn Ngựa mời Dê đến chúc mừng
    Nghe khèn múa sạp Rượu Cần ưng
    Trao vần thác đổ vang lời núi
    Gửi ý mùa reo trỗi nhạc rừng
    Én lượn đồng xanh chờ tiết chuyển
    Ong vờn nụ thắm lẩy sương rưng
    Hồn mơ rộn rã bên thuyền mộng
    Hãy tỏ tình đi chớ ngập ngừng!

    Huy Thanh



    7. XUÂN THÊM

    Đời thêm một tuổi có Xuân mừng
    Chỉ biết thêu vần nhạc cũng ưng
    Mãi nguyện bình yên đùa biển sóng
    Còn mong hạnh phúc thưởng hoa rừng
    Thu cài tứ mộng tình thơ trỗi
    Hạ dỗ hương mùa lửa nắng rưng
    Ngõ lạnh Đông về nghe gió chuyển
    Thời gian điểm nhịp dễ chi ngừng!

    Nguyên Xuân
    15/2/2015


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post212415

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post212418
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-07-2015 lúc 09:11 AM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #640
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    NHƯ Ý
    (Tặng cháu nội Lê Ngọc Như Ý)

    CHÚC lửa luôn hồng Ngựa ruổi nhanh
    XUÂN bừng ngũ phúc mộng an lành
    THỊNH nhà góp sức vun bền cội
    VƯỢNG nước chung lòng giữ đẹp danh
    CÁT ngời ngọc quý cầu mong đạt
    TƯỜNG vững lầu cao nguyện ước thành
    NHƯ mầm lộc biếc vươn mình khỏe
    Ý dệt hoa đời nghĩa thắm xanh!

    Nguyên Xuân
    31/12/2014



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post209249


    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...251#post209251

    MỪNG NGỌC NHƯ Ý
    (Tặng cháu nội Lê Ngọc Như Ý)

    MỪNG năm Giáp Ngọ cháu ra đời
    NGỌC nữ ngoan hiền nét rạng tươi
    NHƯ một chồi non chào nắng mới
    Ý trao hạnh phúc nhận hương trời.

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    3/1/2015

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 64/146 ĐầuĐầu ... 14 54 62 63 64 65 66 74 114 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình