THU XÔN XAO
Bao ngày lặng lẽ trước ngàn phong
Ngắm cảnh chiều rơi thổn thức lòng
Lối nhỏ êm đềm lay cõi nhớ
Mây vàng rực rỡ gợi mùa trông
Yên bình đất mẹ âm thầm dõi
Hạnh phúc quê nhà rộn rã mong
Lãng mạn đêm về vui khấp khởi
Vầng trăng lộng lẫy ghé qua phòng!
Nguyên Xuân
23/10/2015
Bài xướng
THU LÃNG MẠN
Chiều tà gọi bạn ngắm rừng phong
cảm xúc đầy dâng rạo rực lòng
sắc đỏ yêu kiều đang ước nguyện
màu vàng lộng lẫy cứ chờ trông
lung linh nước bạc nhiều niềm nhớ
huyền ảo mây hồng lắm nỗi mong
thích lá mùa rơi, thu lãng mạn
đêm sâu lắng mãi ở trong phòng.
Japan 2013-11-11
Nguyễn Tuyết Mai
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post242608
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-10-2019 lúc 02:01 PM
TRÔNG
(Bài xướng)
EM sầu nhuốm thẫm cả chiều đông
VẪN đỏ dòng mơ nén lệ nồng
ĐỢI nghĩa gieo vàng neo mé biển
KHƠI nguồn thả bạc dõi triền sông
ANH rời ngõ lục, phai hồn thắm
HÓA ngọc lam, em giữ vẻ hồng
NHẠC trỗi tơ lòng vương biếc nẻo
THƠ tình dệt chữ tím niềm trông!
Nguyên Xuân
24.12.2013
Bài họa
DĨ ĐỀ VI THỦ
NGHĨA trải tim vàng mấy vụ đông
TÌNH xanh nỗi nhớ đượm hương nồng
TƯƠI cành lễu vọng lam bờ biển
THẮM nụ lan chờ đỏ quãng sông
HẸN mắt nâu, lòng mơ vẫn tưởng...
NGƯỜI yêu sẽ nguyện, ủ môi hồng
EM nào hiểu được duyên dần xám
NHỎ những châu tràn tím lệ trông
Quang Kim Đỗ
(Gió Mùa Đông)
THƠ NHẠC HÒA HỢP
ANH EM THỎA LÒNG
THƠ tình dệt chữ tím niềm trông
NHẠC vút bay cao giữa nắng hồng
HÒA với làn sương trên dốc núi
HỢP cùng ngọn gió ở ven sông
ANH mơ phận đó còn xanh thắm
EM ước duyên đây vẫn mặn nồng
THỎA mối chân thành bên bạn hữu
LÒNG ta ấm mãi những mùa đông.
23h ngày 02/11/2015
Chieutim Cửa Tùng
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post243219
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-08-2018 lúc 01:51 PM
TÌNH SÁNG MÃI
Vầng trăng lộng lẫy ghé qua phòng
Trao gửi cùng ai những ước mong
Đêm đến bâng khuâng ngồi ngóng đợi
Ngày qua khắc khoải đứng chờ trông
Người đi chốn ấy buồn ngơ dạ
Kẻ ở nơi đây quặn thắt lòng
Cầu nguyện tình ta luôn sáng mãi
Vượt qua tất cả mọi cuồng phong…
Chieutim Cửa Tùng
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post205488
PHƯƠNG ĐỘ - HÀ GIANG
Thiên đường hạnh phúc cũng là đây
Thảm lúa vàng ươm cảnh đẹp bày
Bản xóm mùa sang đơm hạt mẩy
Đồi nương hạ đến trổ bông dày
Làng xưa đổi sắc hương nồng quyện
Ruộng cũ thay màu mắt đượm say
Phương Độ - Hà Giang ngăn sỏi đá
Dân no gạo đủ rộn bao ngày.
Khắc Hiền
9. HÀ GIANG
Hấp dẫn xuân về ở chốn đây
Rừng hoa nở thắm núi phô bày
Đồi cao chắn bậc dìu hương ngát
Phố cổ dầm sương trải đá dày
Lãng mạn Hồ Noong vầng nguyệt thỏa
Ly kỳ Quản Bạ cổng trời say
Khèn ai lảnh lót ngưng chiều hẹn
Nẻo chợ tình nhân quyến rũ ngày!
Nguyên Xuân
27/10/2015
http://vnthihuu.net/showthread.php?9...271#post243271
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post243269
THẮP LỬA ĐÊM THU
Trải giữa vườn quê đóa lộc vừng
Mưa luồn khắp nẻo giọt thầm rưng
Cành xao chuỗi ngọc thơ dường lửng
Nhụy phả làn hương gió bỗng lừng
Lộng ngõ hoa xòe đâu kẻ hứng
Nghiêng chiều lá rụng chẳng người ưng
Mà thu cứ vậy không hờ hững
Thắp lửa màn đêm mộng vẫn bừng!
Nguyên Xuân
5/11/2015
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post243369
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-11-2015 lúc 11:20 PM
HÀ GIANG CẢM TÁC
Một cõi trần gian tuyệt tác bày
Con đường Hạnh Phúc diệu kỳ thay
Mây viền núi thẳm đồi căng mượt
Nắng tỏa triền cao lộc trổ dày
Tráng lệ Đồng Văn màu đá khảm
Kiêu hùng Lũng Cú ngọn cờ bay
Hoa đào rực rỡ lòng son thắm
Lảnh lót đàn môi mộng kết đầy!
Nguyên Xuân
http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post243647
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 11-11-2015 lúc 09:18 PM
3- ĐIỂM MỘT NGÀY XƯA
Điểm một bây giờ vẫn nhớ đây
Buồn vương mãi giữ giấc mơ đầy
Ngồi chờ đánh đũa bên cành phượng
Ngóng đợi chào cờ dưới tán cây
Thỏa tước đền bồi ân Bố Mẹ
Thành công báo đáp nghĩa Cô Thầy
Trào tuôn kỉ niệm vui trường lớp
Lặng ngắm cầu vồng ngũ sắc mây.
Huy Thanh
NGÔI TRƯỜNG CỦA TÔI
Bao dòng kỷ niệm mãi còn đây
Tuổi ngọc mùa xuân khát vọng đầy
Thấu hiểu tình thâm ngời lửa nắng
Mong đền nghĩa trọng thắm đời cây
Dù đi khắp nẻo hoài thương bạn
Dẫu sống nhiều phương vẫn nhớ thầy
Hiến trọn tâm hồng khơi lý tưởng
Như hồn phượng đỏ ánh trời mây!
Nguyên Xuân
4- CHIỀU LOANG KỈ NIỆM
Kỉ niệm bao thời kết lại đây
Chiều loang lá rũ nhớ thương đầy
Trường xưa vẻ mộng đùa bên suối
Lối cũ hương tình giỡn dưới cây
Vững trí hoa trồng ươm nghĩa bạn
Bền tâm sách mở đáp ân Thầy
Câu vần tỏa sắc nhờ trau giũa
Thả ý ngôn từ đợi vén mây.
Ngàn Hoa 17-11-2015