+ Trả lời chủ đề
Trang 85/146 ĐầuĐầu ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 841 tới 850 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #841
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MỪNG SINH NHẬT XUÂN ĐÀO

    Vẫn biết cành hoa ửng nụ ĐÀO
    Riêng mình bởi mộng tấm lòng trao
    Đường ngay vẫy bút trang đài ủ
    Đạo thẳng mài nghiên liễu các chào
    Đến buổi mùa gieo chờ cạnh rẫy
    Qua thời chữ thả hẹn ngoài ao
    Tình ngân vẳng vọng hồn xao xuyến
    Lạc cảnh thần tiên mãi bước vào

    22-08-2016
    Huy Thanh

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #842
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    MSN XUÂN ĐÀO

    Sinh nhật mừng vui chúc bạn ĐÀO
    An lành sức khỏe rượu trà trao
    Không huyền vạn sắc từ luôn trỗi
    Hỏi nặng ngàn hương tứ mãi ào
    Thỏa mộng đàn gieo tròn nghĩa kết
    Say lòng bút giữ vẹn tình giao
    Bao ngày mải miết cùng niêm luật
    Đã biết Đường thi nhẹ thở phào.

    22-08-2016
    Lệ Hà

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #843
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts


    HOA ĐÀO

    Lạnh lẽo từ đông ửng thắm Đào
    Xuân nồng tỏa nắng mặn mà trao
    Tròn câu hiếu thảo ân cần luyện
    Đẹp nét hiền ngoan nhã nhặn ngào
    Lặng lẽ gieo mầm ươm nhánh đỏ
    Âm thầm duỡng hạt huớng tầm cao
    Người thơ tuổi tác đâu thèm giữ
    Vứt sạch buồn lo dạn dĩ chào.

    Nguyễn Thanh Toàn
    22/08/2016
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #844
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1


    XUÂN ĐÀO
    (Họa bài Hoa Đào của thầy Nắng Xuân)

    Hẹn tới vườn Xuân thưởng cánh Đào
    Yêu nàng thi sĩ thắm lòng trao
    Mùa thu rạo rực hồn trong trẻo
    Ngọn bút say sưa tứ ngọt ngào
    Vạn ý lo tròn con cháu thảo
    Trăm bề giữ trọn nghĩa tình cao
    Hoàng Giao đến chúc ngày sinh nhật
    Sức khỏe thành công đẹp tiếng chào

    Hoàng Giao
    22/08/2016
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #845
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    Theo ý Nguyên Xuân: "Sinh vào mùa thu, nhưng mang tên mùa xuân, có lẽ vì thế mùa xuân nào tôi cũng làm một bài thơ xuân và cố gán ghép vào đó ít nhất một chữ XUÂN", tôi nảy ra viết bài thơ MỪNG NGUYÊN XUÂN (luôn là Xuân):
    MỪNG NGUYÊN XUÂN

    Ta mừng thấy bạn vẫn Nguyên Xuân
    Nắng Hạ mưa Thu cứ chuyển vần
    Rạng rỡ môi cười duyên dáng lạ
    Âm thầm ý gửi ngỡ ngàng chân
    Âu là sức khỏe tăng cường đủ
    Có lẽ tài năng sáng tác cần
    Tặng quả Đào ngon vì ngưỡng mộ
    Nhân ngày kỷ niệm trọn tình thân./.

    TXS 23/08/2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #846
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KIM TRẦN

    Tên Kim giấy sổ viết thêm Trần
    Bóng bẩy sau này sẽ ấm thân
    Thuở nhỏ bu chiều cha hướng nghiệp
    Bây giờ vợ xích việc cùm chân
    Trung đời mới biết dùng xe đạp
    Cả kiếp nào xơi được bát tần
    Đến chán ai người chung vận nhỉ
    Ca bài cá nước hiệp đồng ngân.

    Kim Trần


    Bài họa

    KIM TRẦN

    Tìm câu để khịa bác Kim Trần
    Áo bạc tên vàng vẫn hở thân
    Khởi bút làng thơ liền động não
    Nêm đường đội bóng phải dừng chân
    Bờ vai khỏe khoắn nhiều em dựa
    Vẻ mặt hiền lương ít gã tần
    Mỏi gối còn mơ lừng lẫy phượt
    Lưng chiều thoải mái giọng đàn ngân.

    Nguyên Xuân
    25/8/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-10-2019 lúc 07:41 PM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #847
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    12. KẾT BẠN THƠ
    (Họa hoán vận)

    Nong trời nắng trải dệt mùa tơ
    Đã chọn vì nhau thắp lửa chờ
    Cỏ khoác rèm voan chiều trỗi mộng
    Hoa choàng yếm lụa cảnh dường mơ
    Hòa theo tiếng hạc gieo trầm bổng
    Hẹn rẽ đường mây tránh ảo mờ
    Thả chữ trao tình trau diệu bút
    Duyên đời kết tụ giữa vườn thơ!

    Nguyên Xuân
    27/8/2016



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post260282

    DUYÊN MUỘN

    Nàng Xuân gẩy khúc dạo đường tơ
    Thấp thỏm lòng ai vẫn đợi chờ
    Lữ khách tình gieo vầng nguyệt tỏ
    Hồng nhan sắc điểm giọt sương mờ
    Hoa đời hé nở xây niềm mộng
    Áo lụa bay đùa vẽ cảnh mơ
    Đã hẹn bao lần nay mới ngỏ
    Duyên người đến muộn gửi vần thơ

    Quang Chính


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261512

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261511

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #848
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Sinh vào mùa thu, nhưng mang tên mùa xuân, có lẽ vì thế mùa xuân nào tôi cũng làm một bài thơ xuân và cố gán ghép vào đó ít nhất một chữ XUÂN.

    XUÂN MƠ


    Đời Xuân tỏa ánh quyện hoa Đào
    Gió ruổi mơ tình luyến mãi sao
    Rơi khẽ giọt thầm hương lắng đọng
    Trải êm dòng muộn tứ dâng trào
    Lời ngân sóng nhạc hồn khao khát
    Nhịp khởi tơ lòng nỗi xuyến xao
    Lơi bóng ngả chiều ru nắng dịu
    Ngời xanh ước mộng ủ men ngào!

    Ngào men ủ mộng ước xanh ngời
    Dịu nắng ru chiều ngả bóng lơi
    Xao xuyến nỗi lòng tơ khởi nhịp
    Khát khao hồn nhạc sóng ngân lời
    Trào dâng tứ muộn dòng êm trải
    Đọng lắng hương thầm giọt khẽ rơi
    Sao mãi luyến tình mơ ruổi gió
    Đào hoa quyện ánh tỏa Xuân đời!

    Nguyên Xuân
    28/2/2016


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261089

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261625
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-08-2016 lúc 09:36 AM

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #849
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    Sinh vào mùa thu, nhưng mang tên mùa xuân, có lẽ vì thế mùa xuân nào tôi cũng làm một bài thơ xuân và cố gán ghép vào đó ít nhất một chữ XUÂN.

    XUÂN MƠ


    Trời Xuân tỏa ánh quyện hoa Đào
    Gió ruổi mơ tình luyến mãi sao
    Rơi khẽ giọt thầm hương lắng đọng
    Trải êm dòng muộn tứ dâng trào
    Lời ngân sóng nhạc hồn khao khát
    Nhịp khởi tơ lòng nỗi xuyến xao
    Lơi bóng ngả chiều ru nắng dịu
    Ngời xanh ước mộng ủ men ngào!

    Ngào men ủ mộng ước xanh ngời
    Dịu nắng ru chiều ngả bóng lơi
    Xao xuyến nỗi lòng tơ khởi nhịp
    Khát khao hồn nhạc sóng ngân lời
    Trào dâng tứ muộn dòng êm trải
    Đọng lắng hương thầm giọt khẽ rơi
    Sao mãi luyến tình mơ ruổi gió
    Đào hoa quyện ánh tỏa Xuân trời!

    Nguyên Xuân
    28/2/2016


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261089

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261625
    Hương đời

    Trời nắng hực xanh sắc cuống đào
    Sống cùng nhân thế với ngàn sao
    Rơi hoài lệ đẫm nên cuồng dại
    Cuộn mãi đồng khô phải lộng trào
    Lời lỗ ái tình câu ngổ ngáo
    Yếu hèn tình ái chữ xôn xao
    Lơi chèo khiến vỡ tan thề ước
    Ngời sáng cảnh hương khói ngạt ngào

    Ngào ngạt khói hương cảnh sáng ngời
    Ước thề tan vỡ khiến chèo lơi
    Xao xôn chữ ái tình hèn yếu
    Ngáo ngổ câu tình ái lỗ lời
    Trào lộng phải khô đồng mãi cuộn
    Dại cuồng nên đẫm lệ hoài rơi
    Sao ngàn với thế nhân cùng sống
    Đào cuống sắc xanh hực nắng trời

    Vancali 8.29.16

  18. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #850
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ CÁNH CHIM CHIỀU

    Lầu Mây tráng lệ hỡi Chim Chiều
    Sao vội bay vào cõi tịch liêu
    Gió vẫn căng bầu trăng tỏa rạng
    Vườn đang nhả tứ lửa ươm nhiều
    Gom màu hạnh phúc tươi mùa trổ
    Trải nắng ân tình thắm mộng yêu
    Mãi quyện tơ lòng thơm nét nghĩa
    Lầu Mây tráng lệ hỡi Chim Chiều!

    Nguyên Xuân
    31/8/2016
    (Kỷ niệm sinh nhật anh Trần Vi Thông)


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261931

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post261930
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-07-2017 lúc 12:24 PM

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 85/146 ĐầuĐầu ... 35 75 83 84 85 86 87 95 135 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình