HẠ SỚM
Chân trời ửng rạng ánh nguyên sơ
Cảm hứng trào dâng nắng thẫn thờ
Gió nhẹ bồng bềnh hôn tuyết nõn
Mây hồng sóng sánh chạm đào tơ
Yêu kiều vóc mảnh ngời thân ngọc
Yểu điệu vai trần nuột dáng thơ
Thiếu nữ hồn nhiên đùa với biển
Thi nhân lạc bước… Cát xao bờ!
Nguyên Xuân
2/5/2013
* Lời bình của bạn thơ Langthangkhach:
Đọc xong bài thơ ... cảm thấy đúng là hạ rạo rực khởi đầu từ ánh nguyên sơ! Chẳng những thi nhân lạc bước buổi bình minh mà hình như thiên nhiên cũng lạc lòng với cảnh "ngời thân ngọc" và "nuột dáng thơ". Một bài thơ dẫn dắt người đọc theo những cung bậc trầm bổng bất ngờ! Từ "ánh nguyên sơ" sang "nắng thẫn thờ" rồi "hôn" và 'chạm" những cái mơ hồ, mông lung và bỗng ùa ra "thân ngọc", "dáng thơ" rồi đưa người đọc "hồn nhiên" và "lạc bước". Một bài thơ đầy những thủ thuật "bắt", "buông" nhưng lại rất nhẹ nhàng và tạo được sự bất ngờ một cách âm thầm làm "cát xao bờ". 31/5/2013
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 23-05-2018 lúc 04:30 PM Lý do: ( trầm ) bỗng --> bổng
3. CỰC BẮC
Chóp đỉnh rồng bay quyện sắc cờ
Sao vàng phấp phới gợi vần thơ
Đồng Văn tráng lệ người mong ước
Lũng Cú kiêu hùng khách mộng mơ
Vực thẳm đèo cao càng muốn rõ
Sông dài núi điệp chẳng đành ngơ
Chưa lần vãn cảnh lòng khao khát
Chạm gót Hà Giang thoả đợi chờ!
Nguyên Xuân
24/5/2018
Bài xướng
KHÍ THIÊNG
Lộng lẫy Thành Nam đỏ sóng cờ
Ươm hồng nghĩa khí đượm tình thơ
Đường xanh gió trải vòng hư... thực
Lộc biếc sương gài giữa tỉnh... mơ
Kiếm bạc ngàn năm càng giãi tỏ
Âu vàng vạn kiếp chẳng làm ngơ
Đài cao rạng tỏa bừng mây tím
Viễn cảnh huyền lam nét nhạc chờ.
Trần Như Chuyên
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post297215
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-05-2018 lúc 04:55 PM
GÓP LỬA NỒNG
Dệt những niềm mơ góp lửa nồng
Ân tình ấm mãi sưởi ngày đông
Vầng trăng chiếu thuỷ khơi vần mộng
Cánh nhạn tầm xuân tải chữ hồng
Vẫn mỏi mong người thêm diệu bút
Luôn cầu ước bạn thoả kỳ bông
Chiều vui nắng hạ tươi ngần nẻo
Lại ngỡ nàng thu trải ánh đồng!
Nguyễn Thị Xuân Đào
(Nguyên Xuân)
28/5/2018
Bài xướng:
NGƯỜI GIỮ LỬA
Gói cả trời mây đượm ngữ nồng
Ơn người giữ lửa ấm mùa đông
Chiều xuân núi Ngọc tươi màu đỏ
Buổi hạ vườn thơ đẫm sắc hồng
Nặng nghĩa thêu vần tâm trải bút
Sâu tình dệt chữ ý tràn bông
Lòng chân thiện mỹ luôn ngời sáng
Để vững ngày sau vọng khánh đồng.
Thanh Thống
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-05-2018 lúc 03:36 PM
23. NHỚ NGƯỜI TRUYỀN LỬA
Gió phả vườn thơ dệt nghĩa nồng
Ai truyền ngọn lửa thắp ngời đông
Còn duyên trúc nhã hồn thơm dịu
Lỡ mộng đào phai vẻ phớt hồng
Nguyệt giãi tâm vàng soi bốn biển
Xuân tầm ngọc đỏ dưỡng từng bông
Đời xuôi vạn thuỷ lòng minh sáng
Chỉ ước cùng nhau mãi hiệp đồng!
Nguyễn Thị Xuân Đào
31/5/2018
NGƯỜI GIỮ LỬA
(Bài xướng)
Gói cả trời mây đượm ngữ nồng
Ơn người giữ lửa ấm mùa đông
Chiều xuân núi Ngọc tươi màu đỏ
Buổi hạ vườn thơ đẫm sắc hồng
Nặng nghĩa thêu vần tâm trải bút
Sâu tình dệt chữ ý tràn bông
Lòng chân thiện mỹ luôn ngời sáng
Để vững ngày sau vọng khánh đồng.
Thanh Thống
2. GÓP LỬA NỒNG
Dệt những niềm mơ góp lửa nồng
Ân tình ấm mãi sưởi ngày đông
Vầng trăng chiếu thuỷ khơi vần mộng
Cánh nhạn tầm xuân tải chữ hồng
Vẫn mỏi mong người thêm diệu bút
Luôn cầu ước bạn thoả kỳ bông
Chiều vui nắng hạ tươi ngần nẻo
Lại ngỡ nàng thu trải ánh đồng!
Nguyễn Thị Xuân Đào
(Nguyên Xuân)
28/5/2018
8. RƯỢU THƠ
Lòng đây chỉ muốn rượu thơ nồng
Đã phải luôn tìm lúc rạng đông
Đợi giữa ngàn câu dòng suối nhỏ
Chờ sau vạn chữ chiếc ly hồng
Còn mong hạ đỏ về khao nắng
Vẫn mộng thu vàng đến thưởng bông
Gặp gỡ vườn xuân vui khấp khởi
Hồn say nhẹ gẩy tiếng tơ đồng
Hoàng Giao
29/5/2018
26. GIEO MẦM
Nghĩa cả thầy cô đượm sáng nồng
Nung bầu nhiệt huyết dẫu vào đông
Gầy công chẳng ngại dầm sương trắng
Bỏ sức nào e vạc ngữ hồng
Thắp đủ niềm tin tràn những mộng
Ươm đầy nụ ước trổ nhiều bông
Thầm mong lũ trẻ thành danh toại
Trải vạn nguồn vui giữa kết đồng.
Gió Bụi
5312018
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 02-06-2018 lúc 04:06 AM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...
NHỚ HẠ
Lửa phượng còn đây cháy giữa hè
Xui lòng chạnh nhớ thuở đường me
Tình yêu lỡ nhịp mùa đau nhói
Kỷ niệm thành thơ lá nẫu nhoè
Kết chữ trao người mong trải mộng
Gom chiều gửi bạn ngóng chờ ve
Niềm xưa nén chặt vào sâu thẳm
Cảm hứng vừa nhen đã gợi về...!
Nguyên Xuân - Nguyễn Thị Xuân Đào
2/6/2018
Bài xướng:
CÁC EM LÊN ĐƯỜNG
Phượng đỏ rung rinh quyện lửa hè
Em từ tuổi ngọc giã hàng me
Bài thơ gởi bạn lồng tim nhói
Bản nhạc chào cô khóe mắt nhòe
Nhớ buổi vì chơi say với mạng
Yêu mùa trốn học hát cùng ve
Tràn dâng xúc cảm giờ lưu luyến
Kỷ niệm ngày xưa bỗng hiện về
VMT 18/05/2016
Về Miền Trung
http://vnthihuu.net/showthread.php?5...l=1#post297687
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-06-2018 lúc 02:48 PM
TÍCH XƯA
Cổ Loa thất thủ bởi vì đâu
Xã tắc giang sơn cảnh đọng sầu
Cậy thế làm vua đành thống khổ
Tin người nhận rể rước buồn đau
Nuôi loài phản phúc tàn Âu Lạc
Ngậm mối oan tình uổng Mị Châu
Dẫu có nỏ thần nhưng mắc bẫy
Cơ đồ Thục Phán bị chìm sâu!
Nguyên Xuân (Xuân Đào)
5/6/2018
Bài xướng
NỎ THẦN VÔ Ý TRAO TAY GIẶC– 05/6/2018
NÊN NỖI CƠ ĐỒ ĐẮM BIỂN SÂU
“Tôi kể ngày xưa truyện Mỵ Châu
Trái tim lầm chỗ để trên đầu
Nỏ thần vô tý trao tay giặc
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”
(Thơ Tố Hữu)
NỎ đã mất rồi, khổ đến đâu!
THẦN linh thổ địa phải ôm sầu
VÔ tình xã tắc lầm than hứng
Ý nghĩa giang sơn chịu đớn đau
TRAO rước quỷ tham bao đảo ngọc
TAY mời ma đói mấy dòng châu
GIẶC bành trướng đến Vân Đồn ở
NÊN NỖI CƠ ĐỒ ĐẮM BIỂN SÂU!
Nguyễn Quang Chính
BÀI HỌC ĐAU ĐỚN
Loa Thành kiến tạo vững từ lâu
Thục Phán lầm tin nước ngậm sầu
Tấn kịch lưu đời con cháu khổ
Chiêu trò cướp nỏ núi sông đau
Làm cho tướng giỏi buồn thua trận
Lại để người thân tủi mất đầu
Truyền thyết ngày xưa còn nhắc nhở
Thanh bình Tổ Quốc giữ ngàn sau!
Nguyên Xuân - Nguyễn Thị Xuân Đào
6/6/2018
http://vnthihuu.net/showthread.php?1...855#post297855
Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-01-2020 lúc 10:19 AM
ĐỪNG TIN
(Bài họa)
Tin vào bốn tốt hãy còn lâu
Trở mặt bao phen ngã qủy sầu
Mỗi lúc sa cơ trăm lúc giận
Muôn lần mất nước vạn lần đau
Minh tâm mãi tỏ ngài Hưng Đạo
Oán khí chưa tan chốn Lục Đầu
Cho Khựa mượn đường quân Ích Tắc
Đời đời nhục nhã tới nghìn sau
Trường Xuân Kiều
6_6_2018