+ Trả lời chủ đề
Trang 110/146 ĐầuĐầu ... 10 60 100 108 109 110 111 112 120 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.091 tới 1.100 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1091
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỰ HÀO NGƯỜI VIỆT NAM

    Người Nam một khối vững như đồng
    Tổ Quốc yên bình rạng nẻo đông
    Gốc nghĩa xây đời thơm cháu Lạc
    Cành nhân tạo thế giỏi con Hồng
    Dân cùng dập lửa ghìm thiên biến
    Nước sẽ nâng thuyền chở vạn thông
    Hợp sức chung lòng vươn tới đỉnh
    Làm sao thật xứng với Tiên Rồng!

    Nguyên Xuân - Nguyễn Thị Xuân Đào
    12/6/2018

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post298093
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 13-06-2018 lúc 09:00 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1092
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỰ HÀO NGƯỜI VIỆT NAM

    Người Nam một khối vững như đồng
    Tổ Quốc yên bình rạng nẻo đông
    Gốc nghĩa lưu thời thơm cháu Lạc
    Cành nhân tạo thế giỏi con Hồng
    Dân cùng dập lửa ghìm thiên biến
    Nước sẽ nâng thuyền chở vạn thông
    Hợp sức chung lòng vươn tới đỉnh
    Làm sao thật xứng với Tiên Rồng!

    Nguyên Xuân - Nguyễn Thị Xuân Đào
    12/6/2018

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post298093
    ĐỒNG LÒNG

    Ý đảng lòng dân một chữ đồng
    Như là ánh sáng buổi hừng đông
    Đời đời khắc cốt người Nam Việt
    Kiếp kiếp lưu tâm chí Lạc Hồng
    Gặp biến trăm bề luôn thảo luận
    Cho tường vạn việc sẽ hanh thông
    Cùng đau với nỗi đau sông núi
    Bốn cõi yên vui tỏ thế rồng .

    Trường Xuân Kiều
    12-6-2018
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 20-06-2018 lúc 08:46 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #1093
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỈNH TÁO LÀ HƠN
    (Mượn vần)

    Mộng chẳng yên lành mấy bữa nay
    Ngàn con sóng mạnh biển xô bày
    Theo người kiếm lợi mây dồn thổi
    Gặp lũ vong tình gió đảo lay
    Nếu được thời hên cần giữ lửa
    Còn mong vận mới phải coi ngày
    Ai đành quấy nhiễu miền quê mẹ
    Để mất linh hồn giữa cuộc say?

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    (Nguyên Xuân)
    14/6/2018


    Bài xướng

    CẢNH BÌNH MINH

    Cảnh sắc chân trời rạng buổi nay
    Vầng dương tỉnh giấc đã phô bày
    Trông diều sải cánh cung đàn trỗi
    Thấy liễu buông mành ngọn gió lay
    Nước biển ngoài khơi nồng vị muối
    Cành hoa trước ngõ ấm hương ngày
    Kia tà áo lụa người em gái
    Khiến cả tâm hồn ngất ngưởng say.

    Thủy Tiên
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-07-2020 lúc 12:58 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1094
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    5. MỪNG THI HUYNH TUỔI 80

    Phượng lão tràn Xuân tám chục rồi
    Thơ Đường xướng hoạ tứ ngời tươi
    Tầm lan dệt chữ gom màu nắng
    Hạ bút chờ thu thưởng vị đời
    Trí vẫn tinh tường chưa muốn nghỉ
    Thân dầu tráng kiện cũng cần ngơi
    Bình minh dạo bước rèn chân vững
    Ngắm cảnh hừng đông hưởng khí trời!

    Nguyên Xuân
    24/6/2018

    Bài xướng


    MỪNG SINH NHẬT 80

    Tám chục mùa hoa phượng nở rồi
    Chưa “về” vẫn giữ nụ Xuân tươi
    Nghề cày cuốc lủi đà vui kiếp
    Nghiệp bút thơ reo cũng hả đời
    Xốc tới : Thân rèn không phút nghỉ
    Vươn tìm : Trí luyện chẳng giờ ngơi
    Tự mình đốt đuốc mà trau tuệ
    Rẽ gió tung mây trụ đất trời.

    BXP 23.6.2018




    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post298641

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post298640
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 26-06-2018 lúc 12:02 PM

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1095
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỔ ẤM AN VUI

    Khát vọng giàu sang khó được liền
    Không là cổ tích hoặc thần tiên
    Trần gian kiệt sức tìm châu ngọc
    Địa phủ vùi thân quẳng bạc tiền
    Nhớ chữ đồng tâm đời hạnh phúc
    Quên điều khổ não mộng bình yên
    Mong về tổ ấm cười hoan hỉ
    Sống giữa vòng tay của vợ hiền!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    26/6/2018



    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post298705
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-06-2018 lúc 09:04 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1096
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỔ ẤM AN VUI

    (Bài Xướng)

    Khát vọng giàu sang khó được liền
    Không là cổ tích hoặc thần tiên
    Trần gian kiệt sức tìm châu ngọc
    Địa phủ vùi thân quẳng bạc tiền
    Nhớ chữ đồng tâm đời hạnh phúc
    Quên điều khổ não mộng bình yên
    Chồn chân mỏi gối cần ngơi nghỉ
    Sống giữa vòng tay của vợ hiền!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    26/6/2018
    Noi gương Thánh Hiền

    Thể sự buồn vui đã nối liền
    Con người khó để đạt thành tiên
    Bình tâm trải đức hòa theo phận
    Vững trí hàm ân thoảng vọng tiền
    Biển bạc đâu bằng thân trĩu phúc
    Non vàng chẳng xứng dạ tròn yên
    Về sau lộc phước luôn choàng ngõ
    Hãy quyện lòng noi ở thánh hiền.


    Hồng Vy
    26-06-2018


    Hồng Vy xin mạn phép được họa cùng cộ bài này nhé..chúc cô luôn dồi dào sức khoa..

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #1097
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CÕI VUI BUỒN
    (Bài hoạ)

    Duyên hè đã dịu sắc hồng tươi
    Nắng đỏ vườn thu lá chuyển ngời
    Đến buổi sen tàn trăng vẫn đọng
    Qua mùa cúc tỏa mộng vừa lơi
    Sơn hà kết lại nồng hoa lửa
    Nhật nguyệt bừng lên thắm nghĩa đời
    Hạnh phúc tình yêu dào dạt mãi
    Vui buồn cõi thế nhẹ nhàng rơi!
    Nguyên Xuân
    10/8/2013



    (Bài hoạ)

    Lộng lẫy ngô đồng rực sắc tươi
    Chiều đi chậm rãi ánh thu ngời
    Hồng phai cuối vụ sương hờ hững
    Liễu biếc bên thềm gió lả lơi
    Mượn chút hương quỳnh mang gửi gió
    Nhờ dăm ánh lửa thắp soi đời
    Ngoài hiên nắng nhuộm vàng hoa cúc
    Ngỡ bóng ai về giữa lá rơi...

    Tiểu Vy - CM44
    11/8/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post127895
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-07-2018 lúc 05:54 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1098
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TỜ LỊCH

    Màu tươi vẻ lạ phải đâu thường
    Xé bỏ khi ngày chuyển ánh dương
    Vẽ cảnh sơn hà vui tặng khách
    Viền cây phúc lộc thoả treo tường
    Trang đời giấy mỏng càng xao xuyến
    Lốc gỗ hương nồng mãi vấn vương
    Mỗi giọt thời gian dần nhẹ bỗng
    Tờ xuân khép mộng ở thiên đường!

    Nguyên Xuân
    31/12/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post290762
    Nhanh với nguyenxuan

    VÒNG THỜI GIAN

    Lịch cuối vừa rơi ngẫm chuyện thường
    Đêm dài trở giấc cõng vầng dương
    Mang nguồn hạnh phúc bao người đợi
    Chạm ngõ trầm luân mấy kẻ tường
    Luyện chữ tâm bình vui sẽ đến
    Rèn câu trí lạc khổ nào vương
    Xoay tròn lão tạo vay rồi trả
    Đón nhận an nhiên vạn ngã đường

    Lp
    31.12.2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-07-2018 lúc 09:35 PM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1099
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HẸN VỚI NGƯỜI THƠ

    Tím nẻo hoàng hôn bỗng gợi sầu
    Tao phùng lỡ mộng khát tìm nhau
    Xuân chằm dải sóng vui lời nhạc
    Nắng trải đường tơ vững nhịp cầu
    Tưởng dạo Hồ Mây cài chữ thắm
    Mơ về Đảo Ngọc ngắm dòng sâu
    Thầm mong gặp gỡ người tri kỷ
    Vãn cảnh đề thơ dốc trọn bầu!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    26/7/2018

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...d=1#post300157
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-07-2018 lúc 12:22 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1100
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HẸN VỚI NGƯỜI THƠ

    Tím nẻo hoàng hôn bỗng gợi sầu
    Tao phùng lỡ mộng khát tìm nhau
    Xuân chằm dải sóng vui lời nhạc
    Nắng trải đường tơ vững nhịp cầu
    Tưởng dạo Hồ Mây cài chữ thắm
    Mơ về Đảo Ngọc ngắm dòng sâu
    Thầm mong gặp gỡ người tri kỷ
    Vãn cảnh đề thơ dốc trọn bầu!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    26/7/2018

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...d=1#post300157
    Những bài hoạ

    1. THU NHỚ

    Nhìn cây ủ rũ dạ thêm sầu
    Trải mấy thu rồi giã biệt nhau
    Dõi nẻo đường xưa mờ bóng nhạn !
    Tìm khung cảnh mới lạ chân cầu !
    Người đi vẫn tưởng duyên nồng ấm
    Khách ở luôn chờ nghĩa đậm sâu
    Gửi trọn niềm riêng vào nỗi nhớ
    Hoài mơ bạn đến sẻ chia bầu .

    Nguyễn Khánh Thực

    2. NỖI NHỚ THỀ XƯA

    Trao ngàn nỗi nhớ cảnh trăng sầu
    Hụt hẫng mơ hoài chẳng đến nhau
    Thổn thức cung đàn không trỗi nhạc
    Đìu hiu điệu trống hổng gieo cầu
    Lời phai ý chuyển do tình cạn
    Mộng thắm duyên chờ bởi nghĩa sâu
    Lộc nở hương ngời sao ngõ vắng
    Thề xưa giữa lối rặng trâm bầu!

    Huy Thanh
    28/7/2018

    3. THU ÚA

    Nhìn thu héo úa dạ u sầu
    Lá rụng bao mùa ta nhớ nhau
    Kẻ ở nôn nao hờn khóm trúc
    Người đi khắc khoải tủi cây cầu
    Hoàng hôn khép nửa vành mi ướt
    Bóng xế loang tròn khóe mắt sâu
    Những tưởng cùng chung xây ước mộng
    Nào đâu thổn thức trút thêm bầu.

    Phúc Hữu

    4. LỠ HẸN KHÁCH THƠ

    Đường xa khuất nẻo, nỗi riêng sầu
    Nhỡ cảnh tao phùng lạc mất nhau
    Khoảng lỡ làng mây hờn gối mộng
    Niềm khao khát biển vỗ duyên cầu
    Thăm miền trỗ phượng trời hoa đỏ
    Ngưỡng buổi câu bè đụn nước sâu
    Đảo Ngọc dường như vờ khẽ nhắc
    Chờ mong điểm hẹn, trút tâm bầu
    .
    LVD - Pham Thanh

    5. NGƯU LANG CHỨC NỮ

    Vấng bạn tri âm cảnh cũng sấu
    Sông dài biển rộng vẫn tìm nhau
    Thương đời lưu lạc - người rơi lệ
    Xót cảnh chia li - quạ bắc cầu
    Mới biết Ngưu Lang ân đức trọng
    Càng hay Chức Nữ nghĩa tình sâu
    Trúc mai xum họp - thơ lưng túi
    Oanh yến đoàn viên - rượu một bầu

    29-7-2018
    Nguyễn Đức Mĩ

    6. BẦU RƯỢU TÚI THƠ

    Niềm riêng cất giữ chỉ thêm sầu
    Một thuở xa rời mãi nhớ nhau
    Kẻ lạc đường mây chờ trước ngõ
    Người mong ngọn gió thổi bên cầu
    Thương nhành cỏ dại hồn đang khuyết
    Thấy cảnh đêm dài nợ vẫn sâu
    Muốn nhủ lòng quên mà chẳng được
    Buồn vui cóp nhặt cũng dăm bầu

    QN - Quỳnh Nguyễn
    29.07.2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-07-2018 lúc 12:21 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 110/146 ĐầuĐầu ... 10 60 100 108 109 110 111 112 120 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình