+ Trả lời chủ đề
Trang 118/146 ĐầuĐầu ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.171 tới 1.180 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1171
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TRÊN BIỂN VŨNG TÀU

    Mộng ước về thăm biển Vũng Tàu
    Bao ngày bạn hữu hẹn tìm nhau
    Bàn chân ngược sóng tim hồi hộp
    Chỉ thấy trùng khơi biếc một màu

    Viết những vần thơ để trút bầu
    Chân tình giữ trọn mãi về sau
    Vì chưng nếu đã là tri kỷ
    Sẽ hiểu vì sao sóng bạc đầu!

    Nguyên Xuân
    23/3/2019

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1172
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 39
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TRÊN BIỂN VŨNG TÀU

    Mộng ước về thăm biển Vũng Tàu
    Bao ngày bạn hữu hẹn tìm nhau
    Bàn chân ngược sóng tim hồi hộp
    Chỉ thấy trùng khơi biếc một màu

    Viết những vần thơ để trút bầu
    Chân tình giữ trọn mãi về sau
    Vì chưng nếu đã là tri kỷ
    Sẽ hiểu vì sao sóng bạc đầu!

    Nguyên Xuân
    23/3/2019


    VÃN CẢNH VŨNG TÀU


    Bình minh hối hả những con tàu
    Bọt trắng xô bờ sóng đuổi nhau
    Mãi ngắm khung trời mây dát ngọc
    Càng yêu nước biển nắng tô màu
    Thương từng hạt cát ngoài Côn Đảo
    Trải chút lòng mình trước Bãi Sau
    Thắm một mùa xuân cùng lữ khách
    Chia tay bịn rịn muốn quay đầu


    TruongVu
    1_4_2019
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 03-04-2019 lúc 03:47 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  5. #1173
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHI MÌNH Ở TRÊN TRẦN THẾ
    (Bài hoạ)

    Nếu bỏ dương trần đến cõi tiên
    Hồn hoa trút mộng sẽ bay liền
    Bao làn nắng mỏng không hề nhuộm
    Một nắm tro hồng chả bõ khiêng
    Sống giữa đời vui còn khát bạc
    Nằm bên đất lạnh hết mong tiền
    Nên cần quý trọng từng giây phút
    Tận hưởng ngày xuân giữ sức bền!

    Nguyên Xuân
    3/4/2019


    Bài xướng:

    DI CHÚC NHÀ THƠ

    Mai này mệnh hết bố quy tiên
    Cúng bái qua loa hỏa táng liền.
    Kinh Phật đôi bài nhờ sãi tụng
    Cơm thường mấy cỗ đãi người khiêng.
    Thân sơ lối phố đừng rơi lệ
    Bạn hữu văn chương chớ phúng tiền.
    Giá sách, bồ thơ con cháu giữ
    Hồi môn chữ nghĩa mới lâu bền.

    Vũng Tàu, 27-3-2019.
    PHẠM XUÂN KHU

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1174
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

    Đường luật ngờ đâu vẫn hợp thời
    Thi đàn phát triển tưởng như sôi
    Anh truyền tứ đẹp ươm lời ấm
    Chị kết trang hồng trải nhịp tươi
    Xếp trọn khuôn vần say tạo ảnh
    Làm tinh ngữ điệu xứng lưu đời
    Tâm tình thấm đẫm hồn quê Việt
    Khát vọng ngàn năm toả sáng ngời!

    Nguyên Xuân
    4/4/2019

    Bài xướng:


    DÒNG THƠ BÁC HỌC

    Những tưởng thơ xưa đã lỗi thời
    Nào ngờ phát triển mãi sinh sôi
    Thi nhân thuở trước gieo vần đẹp
    Bạn hữu ngày nay dệt ý tưoi
    Bản sắc luật đường lưu vạn thưở
    Tinh hoa tứ Việt tạc muôn đời
    Tự hào vật báu hồn dân tộc
    Ngọc quý nên thơ vẫn rạng ngời.

    Cẩm Tú - Phan Thắng ĐN

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1175
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐẾN HỘI THƠ

    Cờ sao rực rỡ sáng khung trời
    Lễ Hội say nồng lửa nắng khơi
    Vẽ mộng miền quê làn gió khởi
    Tầm hoa xứ biển giọt trăng vời
    Thi đàn kết nghĩa ươm ngời cội
    Bạn hữu giao tình trải ngát nơi
    Ước nguyện dâng trào tri kỷ hỡi
    Dòng thơ ủ mật ướp hương đời!

    Nguyên Xuân
    8/4/2019


    Bài xướng của Nắng Xuân

    ÂM VANG

    Rộn rã hồi chuông vẳng đất trời
    Thơ đường đất Việt trổ vần khơi
    Ngày đông tháng hạ tình sâu dõi
    Cuối biển đầu sông nghĩa rộng vời
    Trí tuệ chan hòa vui mỗi tuổi
    Tâm hồn lắng đọng trải cùng nơi
    Chờ tri kỷ đến say mùa hội
    Ướp vị lồng hương khoản đãi đời.

    Nắng Xuân
    28/02/2019

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1176
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TƠ LÒNG

    Vẫn ở nơi này Nguyệt với Xuân
    Vườn thương ủ mật sắc tươi ngần
    Em hờn thả nắng hong chiều lỡ
    Chị rỗi nghiêng mùa đón vẻ tân
    Đã trải đường mơ hoà áng thực
    Còn pha cõi ảo quyện hương trần
    Tâm hồn dốc ngược miền hư ảnh
    Gửi trọn duyên đời giữa thế nhân!

    Giao hoà cảm xúc
    Nguyên Xuân - Trần Như Chuyên - Thanh Nguyệt
    9/4/2019

    http://vnthihuu.net/showthread.php?2...543#post309543

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post309542

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post309540
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 13-04-2019 lúc 08:59 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1177
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TƠ LÒNG

    Vẫn ở nơi này Nguyệt với Xuân
    Vườn thương ủ mật sắc tươi ngần
    Em hờn thả nắng hong chiều lỡ
    Chị rỗi nghiêng mùa đón vẻ tân
    Đã trải đường mơ hoà áng thực
    Còn pha cõi ảo quyện hương trần
    Tâm hồn dốc ngược miền hư ảnh
    Gửi trọn duyên đời giữa thế nhân!

    Giao hoà cảm xúc
    Nguyên Xuân - Trần Như Chuyên - Thanh Nguyệt
    9/4/2019
    GỬI ĐÔI LỜI

    Đôi lời muốn gửi Nguyệt cùng Xuân
    Lại nữa Ngài Chuyên cảm xúc ngần(*)
    Ấp ủ thi đàn ôm đạo nhẫn
    Giao hòa bạn hữu trải lòng tân
    Tâm dù vẫn quyện trang tình chuẩn
    Tuổi dẫu đà vương chút bụi trần
    Chẳng nghĩ tài ba đường học vấn
    Sinh này chỉ biết nhận giàu nhân./.

    TXS 13/04/2019
    (*) "cảm xúc" và "giao hòa" là chữ dùng trong ghi chú của NX.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 13-04-2019 lúc 09:53 AM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #1178
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOÀI NIỆM

    Kỷ niệm quê nhà mãi vọng lay
    Chè xanh sắn dẻo luỹ tre dày
    Chao thùng giếng mội rêu cài gióng
    Nhặt củi nương cồn nắng xoã tay
    Xóm nhuộm rơm vàng thơm lúa trải
    Đường treo dẻ lựng ngát hương bày
    An lành cuộn ấm trong lòng mẹ
    Thoảng điệu ru nồng dỗ giấc say!

    Nguyên Xuân
    13/4/2019

    Bài xướng:

    GÓC QUÊ

    Đã chớm đông rồi bấc nhẹ lay
    Hàng tre ngả bóng xõa hiên dày
    Cau vừa ửng bẹ se vàng lá
    Chuối cũng ra buồng trĩu nặng tay
    Mẹ vóc mai gầy chong cửa đợi
    Vườn tơ liễu tím phủ rêu bày
    Ta về tĩnh lặng chiều ngang ngõ
    Một góc quê nhà thỏa mộng say

    Thanh Nguyệt
    26/10/2018


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post309670
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 13-04-2019 lúc 02:18 PM

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1179
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HƯỚNG VỀ ĐẤT TỔ

    Đây miền Nghĩa Lĩnh cội nguồn sông
    Ẩn hiện đàn voi giữ núi hồng
    Khu mộ Vua Hùng riêng cõi thế
    Ngôi đền Quốc Mẫu rạng trời đông
    Tìm nơi nước Việt hoà tâm sáng
    Đến chỗ người Nam kết dạ đồng
    Ước nguyện hành hương về Đất Tổ
    Ta mình trẩy hội thoả niềm mong!

    Nguyên Xuân
    10/3 năm Kỷ Hợi (14/4/2019)
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-10-2019 lúc 05:19 PM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1180
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MÙA VÀNG

    Mùa đang rót mật lúa thơm đồng
    Những cuộn rơm vàng trải ánh đông
    Máy gặt lùa nhanh nhàn sức đẩy
    Người gom nhặt dễ bõ công trồng
    Thương tình nắng đượm vun dày lá
    Nhớ nghĩa mưa dầm tưới đẹp bông
    Hạt mẩy theo về tơ cuốn lại
    Thuyền xe tấp nập đỡ tay gồng!

    Nguyên Xuân
    4/5/2019

    Bài xướng


    TÌNH QUÊ

    Lảnh lót chim ca rộn cánh đồng
    Dân làng hối hả đã vào đông
    Bao chàng tất tả làm mương dẫn
    Những chị xôn xao cải đất trồng
    Gạn nắng tươi hồng đua sức quả
    Gom màu tím biếc điểm tình bông
    Ơn người vất vả đời hôm sớm
    Trỗi vạn niềm thương mẹ gánh gồng.

    TruongVu

    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-05-2019 lúc 10:52 PM

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 118/146 ĐầuĐầu ... 18 68 108 116 117 118 119 120 128 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình