+ Trả lời chủ đề
Trang 134/146 ĐầuĐầu ... 34 84 124 132 133 134 135 136 144 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.331 tới 1.340 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1331
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TRỞ GIẤC XUÂN THÌ
    (Liên hoàn thuận nghịch vận)

    Sương dày thấm lạnh cả màn đêm
    Nguyệt xoã đầy song ánh rải thềm
    Thoảng giọng đàn hay mùa ấm mãi
    Chen làn gió lạ cảnh nồng thêm
    Tình thu chợt vỡ rưng hồn mảnh
    Lửa hạ vừa nhen trỗi sóng mềm
    Trở giấc xuân thì nên dỗ mộng
    Đem nguồn cảm xúc trải dòng êm

    Đem nguồn cảm xúc trải dòng êm
    Gợi nỗi niềm xưa thuở tóc mềm
    Nón buộc quai hồng thơ để lỡ
    Xe choàng phượng đỏ má bừng thêm
    Dường mơ ngọn lửa thơm chiều nắng
    Ngỡ dạo vườn xuân mướt cỏ thềm
    Muốn giữ lời thương làm kỷ niệm
    Trăng mười sáu hỡi mộng tràn đêm

    Trăng mười sáu hỡi mộng tràn đêm
    Cát bụi thời gian phủ đẫm thềm
    Bỏ nắng bên trời hoa nẫu lại
    Chôn sầu đáy ngực nỗi đầy thêm
    Vừa nghe tuổi ngọc reo vần thắm
    Đã thấy hồn thu nhả điệu mềm
    Hẹn ước xa rồi sao phải giữ
    Xuân tình thổn thức giữa đời êm

    Xuân tình thổn thức giữa đời êm
    Ngọc nữ hoài mơ thả dáng mềm
    Rạng vẻ hoa cười hương ngát trỗi
    Thơm làn nắng tỏa nhị lừng thêm
    Say niềm dệt chữ hồn theo gió
    Thỏa nỗi ghiền thơ tứ đọng thềm
    Lỡ hẹn bao lần tim khắc khoải
    Đem niềm ước vọng giãi vào đêm

    Đem niềm ước vọng giãi vào đêm
    Cảnh sắc mùa yêu rực rỡ thềm
    Giữa sảnh trăng cười hoa thắm lại
    Bên nhà lộc vẫy gió nồng thêm
    Vừa gom tứ muộn cài thơ ửng
    Lại dỗ mầm xanh lẩy tiếng mềm
    Chỉ nguyện neo hồn trên bến chữ
    Hương đời ấp ủ mộng tình êm!

    Nguyên Xuân
    9/7/2017

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post332969
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 14-04-2021 lúc 04:11 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1332
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CÙNG SAY
    (Bài hoạ)

    Bạn gửi thư mời bỗng nhớ Vinh
    Chiều xuân lãng mạn cảnh đan tình
    Lam Thành nắng dịu triền non ảo
    Dũng Quyết mây bồng cỏ mượt xinh
    Gửi lại vần thơ chờ quẫy sóng
    Cời thêm ngọn lửa ngóng thêu hình
    Say nồng rượu nghĩa bầu tri kỉ
    Mãi ở chung nhà luyện bút tinh!

    Nguyên Xuân
    15/4/2021



    BẠN ĐẾN THÀNH VINH
    (Thơ mời họa)

    Xin chào bạn hữu đến thành Vinh
    Giữa mái nhà chung Cổ Mộ tình
    Nhẹ nhõm câu từ say chí tỏ
    Tưng bừng thể luật rõ niềm xinh
    Đường xưa đã hẹn ngời tâm ảnh
    Biển cũ còn mong rạng bóng hình
    Khấp khởi trang đời ân nghĩa trọng
    Giao hòa ý tưởng mãi càng tinh.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post332990

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #1333
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘT THOÁNG SUM VẦY

    Ta cùng họp mặt ngỡ là mơ
    Bạn hữu về đây thỏa ngóng chờ
    Toả sáng Vườn Trăng nồng khúc nhạc
    Say nồng Cửa Hội sáng vần thơ
    Mười năm vẫn nhớ người khai mạch
    Mỗi bước càng thương kẻ đắp bờ
    Khoảnh khắc sum vầy xao xuyến mãi
    Rưng chiều Nghệ Tĩnh nuột đường tơ!

    Nguyên Xuân
    26/4/2021

    Bài họa của bạn thơ:

    1. XỨ NGHỆ ĐÓN BẠN

    Sum vầy Cửa Hội nghĩ rằng mơ
    Bạn hữu về đây thỏa nỗi chờ
    Nhớ thuở âm thầm xây nghiệp chữ
    Vui ngày rộn rã kết tình thơ
    Mây vờn núi lặng sương hòa gió
    Sóng gợn sông êm nhạc vỗ bờ
    Xứ Nghệ xanh mùa bông lúa trổ
    Xuân nhè nhẹ tỏa nắng vàng tơ.

    29.4.2021
    Lê Văn Thông

    2. BẠN ĐẾN THĂM NHÀ

    Bạn đến thăm mình cứ tưởng mơ
    Niềm vui khó nghĩ thỏa mong chờ
    Hoa cười lá hát khơi vần nhạc
    Nắng múa mây vờn khởi nhịp thơ
    Vạn kiếp non Hồng luôn một đỉnh
    Ngàn năm Bến Thủy vẫn đôi bờ
    Chia tay Cửa Hội chào lưu luyến
    Biển sáng chân trời óng ả tơ.

    Trần Thành
    29/4/2021.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1334
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MỘT THOÁNG SUM VẦY

    Ta cùng họp mặt ngỡ là mơ
    Bạn hữu về đây thỏa ngóng chờ
    Toả sáng Vườn Trăng nồng khúc nhạc
    Say nồng Cửa Hội sáng vần thơ
    Mười năm vẫn nhớ người khai mạch
    Mỗi bước càng thương kẻ đắp bờ
    Khoảnh khắc sum vầy xao xuyến mãi
    Rưng chiều Nghệ Tĩnh nuột đường tơ!

    Nguyên Xuân
    26/4/2021

    Bài họa của bạn thơ:

    1. XỨ NGHỆ ĐÓN BẠN

    Sum vầy Cửa Hội nghĩ rằng mơ
    Bạn hữu về đây thỏa nỗi chờ
    Nhớ thuở âm thầm xây nghiệp chữ
    Vui ngày rộn rã kết tình thơ
    Mây vờn núi lặng sương hòa gió
    Sóng gợn sông êm nhạc vỗ bờ
    Xứ Nghệ xanh mùa bông lúa trổ
    Xuân nhè nhẹ tỏa nắng vàng tơ.

    29.4.2021
    Lê Văn Thông

    2. BẠN ĐẾN THĂM NHÀ

    Bạn đến thăm mình cứ tưởng mơ
    Niềm vui khó nghĩ thỏa mong chờ
    Hoa cười lá hát khơi vần nhạc
    Nắng múa mây vờn khởi nhịp thơ
    Vạn kiếp non Hồng luôn một đỉnh
    Ngàn năm Bến Thủy vẫn đôi bờ
    Chia tay Cửa Hội chào lưu luyến
    Biển sáng chân trời óng ả tơ.

    Trần Thành
    29/4/2021.


    Khấp khởi trong lòng rộn rã mơ
    Đường xưa lối cũ hẹn ta chờ
    Vầng sao sáng rõ khơi hồn nhạc
    Ánh nguyệt tươi hồng mở ngõ thơ
    Gió khẽ khàng ru thuyền vượt biển
    Trời thong thả gọi sóng ôm bờ
    Nay về bến đợi trao hoài tỏ
    Để nghĩa thi đàn óng mượt tơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #1335
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    GỬI HỒNG NGỌC MAI
    (Thơ cảm tác)

    Hồng Ngọc Mai rày tỏa ngát đêm
    Hằng mong mĩ nữ nghé qua thềm
    Thơ đề biển mộng thơ nồng mãi
    Sóng cuộn trang đời sóng quạnh thêm
    Vẫn cứ bâng khuâng vầng nguyệt ảo
    Còn luôn thổn thức đóa hoa mềm
    Mơ về dáng Ngọc hoài thao thức
    Cảm tác dâng nàng một tứ êm!

    Nguyên Xuân
    5/5/2021


    GỬI NGƯỜI HỒNG NGỌC MAI
    (Trách cho cây mà không thấy người)

    Hồng ngọc mai đây vẫn thắm mầu
    Mà người Hồng Ngọc vắng nơi đâu !
    Mươi ngày không rõ lòng tin đấy
    Một dạ chưa khuây chuyện nhẽ nào…
    Lá dẫu xanh, thân cành ủ rũ,
    Ta càng buồn, sáng tối nôn nao…
    Trông cây lại nhớ người ngày ấy,
    Ngóng mãi cơ chừng thấy được nhau…?

    Nguyễn Đức Thụ

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1336
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ƯỚC HẠ BÌNH YÊN

    Đã hết ngày xuân hạ chuyển vàng
    Đường hoa tím dịu chở mùa sang
    Trăng lồng biển biếc hương ngào ngạt
    Gió trải đồng xanh nắng rỡ ràng
    Để dịch lan truyền đau Nội phố
    Lơ người kiểm soát khổ Hàn giang
    Buồn khi thảm họa loang bờ cõi
    Nguyện ước bình yên mọi nẻo đàng!

    Nguyên Xuân
    10/5/2021
    Bài họa của thi hữu:

    ƯỚC HẠ BÌNH YÊN

    Gió khẽ khàng đưa giọt nắng vàng
    Hồn man mác gợi tím chiều sang
    Trời thu mát mẻ, lòng thư thái
    Khúc hạ du dương, tiếng rõ ràng
    Lặng lẽ đường thưa tiu nghỉu phố
    Âm thầm bến vắng hững hờ giang
    Hằng mơ thảm họa đừng len lỏi
    Lảnh lót bài ca chốn địa đàng.

    Trần Đức Linh
    (BD - Khanh Trần Đức)
    13/05/2021


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post333858

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1337
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    VỮNG VÀNG VƯỢT ĐẠI DỊCH

    Đã hiểu rằng nay giặc biến hình
    Lan truyền ẩn hiện thấy là kinh
    Nhà cao phố đẹp nào yên ổn
    Xứ mạnh tiền dư chẳng thái bình
    Bảo vệ non hồng dân giữ lửa
    Duy trì lực khoẻ tướng dùng binh
    Mừng thay nước Việt tay chèo vững
    Cảm tạ người Nam thắm nghĩa tình!

    Nguyên Xuân
    22/5/2021


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post334099
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 23-05-2021 lúc 10:07 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1338
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHÁT VỌNG CHUNG

    Phố thị miền quê rực ánh hồng
    Vui ngày trẩy hội khắp non sông
    Người đem nhuệ khí nâng tầm Việt
    Kẻ dưỡng tài năng thoả chí Rồng
    Gửi trọn niềm tin Dân nguyện ước
    Ươm đầy ý tưởng Đảng chờ trông
    Cùng nuôi khát vọng lên cường quốc
    Cả nước chung vai để gánh gồng!

    Nguyên Xuân
    23/5/2021

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post334150
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 24-05-2021 lúc 03:14 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1339
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CÂY XẤU HỔ
    (Bài họa)

    Sống thật ngoan cường xấu hổ ơi
    Cần chi biểu diễn dễ đâu vời
    Đồi hoang nẩy lộc bao người tránh
    Lối quạnh giăng hàng mấy kẻ chơi
    Trải biếc màu xanh tròn đóa nở
    Ươm đầy giọt tím mượt cành phơi
    Dù ai dẫm đạp không hề nản
    Lá khép gai phồng chẳng chịu vơi!

    Nguyên Xuân
    27/5/2021


    2. TRINH NỮ (Cây Mắc Cỡ)

    Lẳng lặng bên đường mắc cỡ ơi
    Tình riêng lẻ bóng mộng xa vời
    Nghiêng cành lá nhỏ hồn mong đợi
    Trổ nụ hoa buồn gió bỡn chơi
    Để sắc thời gian hờ hững nhuộm
    Cho màu kỷ niệm bẽ bàng phơi
    Thương đời cỏ dại còn trinh nữ
    Tím rịm tơ lòng mãi chẳng vơi

    QN
    27.05.2021


    CÂY XẤU HỔ
    (Bài xướng)

    Xin đừng xấu hổ nhé cây ơi
    Hãy tím đi hoa rất tuyệt vời
    Dẫu chẳng như hồng ong mải lượn
    Cho dù khác huệ bướm thèm chơi
    Bờ ao lặng lẽ đành sương phủ
    Góc ruộng âm thầm chịu nắng phơi
    Chỉ sợ vô tình ai chạm gót
    Thẹn thùng héo rủ chút màu vơi

    Dương Đoàn Trọng
    5 -2012

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post334252
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-05-2021 lúc 06:02 PM

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1340
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    VỠ MỘNG

    Mơ nhiều mộng lắm chuỗi hào quang
    Khản giọng tàn hơi mấy dễ dàng
    Cứ tưởng thành ve hoà tiếng nhạt
    Đâu ngờ hoá nhộng khiến đời toang
    Đền thiêng lại nỡ nuôi đồng cốt
    Gác mục thường ưa khảm nhũ vàng
    Diễn khúc thương sầu khi nắng đổ
    Danh hời cuốn lại lủi vào hang!

    Nguyên Xuân
    4/6/2021

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post334524
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-06-2021 lúc 11:22 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 134/146 ĐầuĐầu ... 34 84 124 132 133 134 135 136 144 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình