+ Trả lời chủ đề
Trang 125/146 ĐầuĐầu ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.241 tới 1.250 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1241
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    Mơ Láng Giềng
    (Thơ vui)

    Mãi cứ thầm mơ ả láng giềng
    Nên đời khắc khoải mối sầu riêng
    Quờ chân sát dậu thường hay kiễng
    Ngoẹo cổ gần cây giống bị kiềng
    Phía chị xoay mình ra vẻ hiếng
    Bên chàng ngửa mặt cố tình nghiêng
    Người ngoan đáo để cười luôn miệng
    Lão chẳng còn cơ thoát khỏi xiềng!

    Nguyên Xuân
    5/5/2020


    Miệng mãi Xiềng


    Tủi bạn đồng quê nghĩa xóm giềng
    Đâu màng có kẻ vọng niềm riêng
    Dầu hôm trước cổng chân thường kiễng
    Hoặc bữa đầu thôn cổ giống kiềng
    Bậu vẫn ơ thờ câu chẳng hiếng
    Anh hoài nhạt nhẽo mắt nào nghiêng
    Nhiều khi cũng gặp nơi thành giếng
    Miệng của chàng như đã khóa xiềng.


    Hồng Vy
    05-05-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 06-05-2020 lúc 11:54 AM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #1242
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Không Màng

    (Thơ vui)

    Mãi cứ thầm mơ ả láng giềng
    Nên đời khắc khoải mối sầu riêng
    Quờ chân sát dậu thường hay kiễng
    Ngoẹo cổ gần cây giống bị kiềng
    Phía chị xoay mình ra vẻ hiếng
    Bên chàng ngửa mặt cố tình nghiêng
    Người ngoan đáo để cười luôn miệng
    Lão chẳng còn cơ thoát khỏi xiềng!

    Nguyên Xuân
    5/5/2020


    Miệng mãi Xiềng


    Tủi bạn đồng quê nghĩa xóm giềng
    Đâu màng có kẻ vọng niềm riêng
    Dầu hôm trước cổng chân thường kiễng
    Hoặc bữa đầu thôn cổ giống kiềng
    Bậu vẫn ơ thờ câu chẳng hiếng
    Anh hoài nhạt nhẽo mắt nào nghiêng
    Nhiều khi cũng gặp nơi thành giếng
    Miệng của chàng như đã khóa xiềng.

    Hồng Vy
    05-05-2020

    MỘNG TƯỞNG


    Mộng tưởng người thương xóm với giềng
    Nhưng rồi cách biệt cảnh tình riêng
    Gần em ngái ngõ lòng như kiểng
    Sát dậu kề sân dạ ngỡ kiềng
    Vẫn biết mơ màng bên nẻo hiếng
    Hay còn thấp thỏm giữa miền nghiêng
    Đêm nằm ngái ngủ luôn hầm miệng
    Rõ khổ nhiều khi cẳng tựa xiềng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.9 5/5.

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #1243
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Nhân ngày của mẹ đăng lại bài thơ viết sau khi mẹ tôi qua đời 8 ngày.

    MẸ ĐÃ ĐI RỒI

    Mẹ đã lìa xa cõi thế này
    Hương hồn ẩn hiện khói trầm bay
    Dù thân khó nhọc ân tình đẫm
    Dẫu cảnh gian nan đạo nghĩa dày
    Đất đỏ ôm người tim thấm lạnh
    Trăng vàng ủ mộ lệ trào cay
    Nhìn lên di ảnh lòng đau xót
    Mẹ đã lìa xa cõi thế này!

    Nguyên Xuân
    8/8/2016


    Bài của Quỳnh Nguyễn

    KHÓC MẸ

    Giã biệt trần gian bỏ chốn này
    Nương hồn cửa Phật khẽ khàng bay
    Thân thành cát bụi tình sao khổ
    Phận gởi chùa am phúc cũng dày
    Nghĩa cả vùi chôn lòng đất lạnh
    Tâm lành chuyển hoán cuộc đời cay
    Phù sinh một kiếp không còn trả
    Giã biệt trần gian bỏ chốn này

    QN
    11.05.2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 11-05-2020 lúc 04:31 PM

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1244
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MƠ LÁNG GIỀNG
    (Thơ vui)

    Mãi cứ thầm mơ ả láng giềng
    Nên đời khắc khoải mối sầu riêng
    Quờ chân sát dậu thường hay kiễng
    Ngoẹo cổ gần cây giống bị kiềng
    Phía chị xoay mình ra vẻ hiếng
    Bên chàng ngửa mặt cố tình nghiêng
    Người ngoan đáo để cười luôn miệng
    Lão chẳng còn cơ thoát khỏi xiềng!

    Nguyên Xuân
    5/5/2020


    Những bài hoạ của thi hữu:

    1. THÓI ĐỜI

    Tưởng ở gần nhau gọi xóm giềng
    Luôn chào với hỏi nỗi niềm riêng
    Bò heo bới ruộng đâu lần chuyển
    Cuốc xẻng đào ao chẳng lúc kiềng
    Khổ kiếp nhà kia gà móng nghiện
    Cay điều góc nọ mắt môi nghiêng
    Trong làng mấy lão lò dò quyến
    Đánh tiếng ò e dẫu phận xiềng

    Lê Thu Trang

    2. Miệng mãi Xiềng

    Tủi bạn đồng quê nghĩa xóm giềng
    Đâu màng có kẻ vọng niềm riêng
    Dầu hôm trước cổng chân thường kiễng
    Hoặc bữa đầu thôn cổ giống kiềng
    Bậu vẫn ơ thờ câu chẳng hiếng
    Anh hoài nhạt nhẽo mắt nào nghiêng
    Nhiều khi cũng gặp nơi thành giếng
    Miệng của chàng như đã khóa xiềng.

    Hồng Vy
    05-05-2020

    3. MỘNG TƯỞNG

    Mộng tưởng người thương xóm với giềng
    Nhưng rồi cách biệt cảnh tình riêng
    Gần em ngái ngõ lòng như kiểng
    Sát dậu kề sân dạ ngỡ kiềng
    Vẫn biết mơ màng bên nẻo hiếng
    Hay còn thấp thỏm giữa miền nghiêng
    Đêm nằm ngái ngủ luôn hầm miệng
    Rõ khổ nhiều khi cẳng tựa xiềng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.9 5/5.

    4. MƠ LÁNG GIỀNG

    Ước được cùng ai kết mối giềng
    Lệch chênh vẫn thỏa nỗi niềm riêng
    Thấp người nhón mãi chân thành kiểng
    Cao dáng khom luôn cổ hóa kiềng
    Ngắm kỹ càng thương đôi mắt hiếng
    Nhìn hoài rất mến cái đầu nghiêng
    Ba vòng chuẩn mực, xinh môi miệng
    Lắm kẻ đang mơ vướng xích xiềng

    Văn Cầm 5.5.2020.

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1245
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114


    NẾU LỠ

    NẾU yêu lại để lỡ duyên hồng
    AI muốn dong thuyền trẩy ngược sông
    ĐÃ ước cùng nhau gầy lửa bỏng
    TỪNG mơ với bạn ủ hương nồng
    NHẶT vàng đãi ngọc sầu tim ngóng
    HOA mắt chau mày tủi dạ trông
    THẤY gió chiều dâng hờn ảo mộng
    BUỒN thu nhạt nắng lạnh hơn đồng!

    Nguyên Xuân
    16-9-2013



    NỖI BUỒN HOA PHƯỢNG

    Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn
    Cảm thông được nỗi vắng xa người yêu......
    ....màu hoa phượng thắm như máu con tim
    .............đường xưa in bóng hai đứa nay đâu.

    Những bài hoạ:

    CÒN ĐAU

    CẢM nhớ bao nhiêu lúc tuổi hồng
    THÔNG hòa gió lộng rũ triền sông
    ĐƯỢC chăng mộng thắm niềm mơ vọng
    NỖI đợi chờ xây mãi ước nồng
    VẮNG tiếng thưa hình ai khẽ giận
    XA lời nhạt bóng bậu thầm mong
    NGƯỜI đi khắp nẻo buồn mang lỡ
    YÊU lắm còn đâu buổi hiệp đồng......

    Linhtrang


    MÀU HOA

    MÀU mắt yêu thương rực lửa hồng
    HOA vừa mới trổ dọc bờ sông
    PHƯỢNG khoe sắc đỏ ngây mùa Hạ
    THẮM cảnh làng quê ủ nghĩa nồng
    NHƯ thịt như da tình luyến ái
    MÁU hòa máu quyện những chờ mong
    CON đường vẫn đợi người xa xứ
    TIM ngát mùi hương lúa rợp đồng

    Tiêu Ánh Hà


    SE CHỈ HỒNG
    Tg: Tòng Trần

    "Nỗi buồn hoa phượng - NS. Thanh Sơn"

    ĐƯỜNG cũ làng quê nối chỉ hồng
    XƯA rồi thuở đó tại bờ sông
    IN vào tuổi ngọc bên tường cổng
    BÓNG rọi đầu xanh cạnh giấc nồng
    HAI buổi ra trường chờ đợi ngóng
    ĐỨA còn ở lớp ngại ngùng trông
    NAY tình đã thỏa lòng mơ mộng
    ĐÂU mãi rời xa dạ sắt đồng.

    13/5/2015.


    HẠ BUỒN
    Tg : Lifeline Tran
    -Khoán thủ
    -Cú trung

    NẾU mai cách biệt cách môi hồng
    AI sẽ ru hời ngọt bến sông
    ĐÃ cạn và tan tàn mộng thắm
    TỪNG đêm mỗi khắc vọng ân nồng
    NHẶT hoa ghép mảnh tình rơi vỡ
    HOA tủi hoa sầu ái đợi mong
    THẤY những niềm xưa vừa hiển hiện
    BUỒN day dứt mãi tiếc mơ đồng

    13/5/2015
    (Tác giả: Lifeline Tran)


    YÊU THẾ TÌNH ĐAU
    Tg : Tôn Tuấn

    NẾU biết hằng năm phượng đỏ trời ,
    AI còn đón hạ hứng hoa rơi .
    ĐÃ cùng e thẹn trao tình ước ,
    TỪNG lắng nghe ve tỏ kết lời !
    NHẶT ánh trăng vàng rơi khoé lệ ,
    HOA thơm nguyệt thắm sắc môi cười !
    THẤY lòng trống trải chia xa nhỉ ,
    BUỒN đến xuyến xao phải cách rời !

    CẢM tiếc thay cho phút tuổi hồng ,
    THÔNG tùng tắm bóng cạnh bờ sông !
    ĐƯỢC cùng sánh bước nuôi hy vọng ,
    NỖI khát khao mong dưỡng ước nồng !
    VẮNG bóng duyên ai vì dạ giận ,
    XA hình ái kẻ bởi lòng mong !
    NGƯỜI ơi mộng đẹp thôi đành lỡ ,
    YÊU thế tình đau xót tượng đồng !


    NẾU ĐÃ...!
    Du sĩ tứ phương

    NẾU yêu là lỡ ...duyên hồng
    AI nào đâu muốn thuyền dong ngược dòng
    ĐÃ yêu xin nguyện hết lòng
    TỪNG giây,từng phút hương nồng ái ân
    NHẶT hồng cánh phượng bao lần
    HOA kia vẫn mãi trên sân rơi hoài!
    THẤY duyên với kiếp vẽ bài,
    BUỒN cho số phận đắng cay má hồng

    CÁNH HỒNG
    Hoa Hồng Trắng

    MỖI độ ve kêu rực cánh hồng
    NĂM nào bóng phượng đổ triền sông
    ĐẾN ngày biệt giã sầu trăng lắm
    HÈ sớm lìa chia rạn giấc nồng
    LÒNG nhớ hôm chiều cô giáo tiễn
    MAN về buổi học gốc bàng mong
    MÁC thương kỉ niệm thời thơ ấu
    BUỒN thấm bờ môi quá vãng đồng

    HHT


    LƯU BÚT
    Tieu Thu Hay Khoc

    CHÍN Năm kỉ niệm thắm môi hồng
    MƯƠI mấy trăng vàng rực bến sông
    NGÀY hạ dần trôi lòng xót lắm
    QUA đi mãi đọng chút hương nồng
    CHỨA hồn bạn hữu khi li biệt
    CHAN nghĩa cô thầy lúc đợi mong
    TÌNH đó muôn đời em vẫn mộng
    THƯƠNG nhau nguyện kết dạ chung đồng

    TTHK...
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 12-05-2020 lúc 10:46 AM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1246
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114


    NGỌN GIÓ

    An lành ngọn gió khởi từ sông
    Quyện cả làn hương xõa ngát đồng
    Vẽ cảnh chiều trong diều uốn lượn
    Chao bầu nắng nhạt trẻ chờ trông
    Thường se ánh nguyệt lùa mây ửng
    Vẫn đợi tình xuân úm lửa nồng
    Nghẹn buổi mưa dầm xoay bão tố
    Giao mùa mát dịu trở thành giông!

    Nguyên Xuân
    6/5/2020


    Bài hoạ của Quỳnh Nguyễn

    DÒNG THỜI GIAN

    Êm đềm gió nhẹ phả đầy sông
    Nắng tiễn chiều xuân trải ngập đồng
    Khắc khoải hè sang người mãi đợi
    Âm thầm lá đổ dạ hoài trông
    Làn thu xõa tóc khoe dáng ngọc
    Ngõ trúc chờ trăng thưởng rượu nồng
    Vọng tưởng đông về tim vẫn ấm
    Ai ngờ nghiệt ngã biển đời giông

    QN
    09.05.2020

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post322757
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 04-10-2021 lúc 06:25 AM

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1247
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114



    BIẾN CHẤT

    Khi vừa khởi nghiệp tưởng là tiên
    Bổ nhiệm làm quan ngỡ đại hiền
    Nịnh sếp khom đều quên nói thẳng
    Tham quyền múa dẻo chực đào xiên
    Gù trong phẩm giá hèn do tuệ
    Vẹo giữa nhân tâm mạt bởi tiền
    Lại đến công đường khoe khuyết tật
    Đem bùn trát mặt hết ngang nhiên!

    Nguyên Xuân
    18/5/2020

    Bài hoạ:

    Văn Cầm bạn với Xuân Đào.
    Họa y đề thơ Xuân Đào.

    BIẾN CHẤT

    Mục hạ, mình là bậc thánh tiên
    Tài ba ai dám sánh ta hiền
    Khom lưng nghĩ ngợi đường thăng tiến
    Ngoái cổ truy tìm kẻ xỏ xiên
    Nịnh nọt bề trên mong trám miệng
    Hăm he cấp dưới để moi tiền
    Cao tường kín cổng phòng nguy biến
    Chính nghĩa thắng tà lẽ tự nhiên.

    Văn Cầm 19.5.2020.



    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post322892
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 19-05-2020 lúc 09:13 AM Lý do: Thêm bài hoạ

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1248
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114


    MỪNG THI HUYNH VĂN CẦM
    (Bài hoạ)

    Đã kết nàng thơ thoả mộng rồi
    Cho dù bút mỏi cũng cười thôi
    Thường hay mở vận mời xuân đối
    Vẫn mải bày trang ới nguyệt ngồi
    Nghĩa cử chân thành yêu gốc cội
    Tinh thần mẫn tiệp quý mầm phôi
    Ngày đêm xướng hoạ niềm vui trỗi
    Đã kết nàng thơ thoả mộng rồi

    Thoả mộng đi về giữa bách hoa
    Còn năng đến hội ngỡ chưa già
    Đêm dài thả chữ xoay chiều lộng
    Sáng rỗi phiêu hồn vọng biển xa
    Mãi nguyện gia lành con hiếu thảo
    Hằng mong tộc vững nước an hoà
    Cho người hạnh phúc đời sung mãn
    Thoả mộng đi về giữa bách hoa!

    Nguyên Xuân
    20/4/2020


    Bài xướng - Thơ mời họa

    TỰ TRÀO TÁM SÁU XUÂN

    Canh Tý vào Xuân, tám sáu rồi
    Tuổi cao càng lắm cái lôi thôi
    Mắt lờ tai lãng buồn nghe thấy
    Tay yếu chân tê khó đứng ngồi
    Xướng họa thơ văn còn xởi lởi
    Luyện rèn thể lực đã pha phôi
    Xem hoa, họp bạn lơ là lắm
    Công chuyện làm ăn nghỉ cả rồi!

    Nghỉ rồi sở thích thuở xuân hoa
    Vui thú điền viên hưởng cảnh già
    Bạn hữu tuổi cao thường ít gặp
    Chị em lớp trẻ đã dần xa
    Mừng thay con cháu đều hiền hiếu
    Mong được người thân thảy thuận hoà
    Cầu chúc nước giàu, dân hạnh phúc
    Thi đàn đất Việt mãi thăng hoa.

    Nguyễn Văn Cầm - ĐN
    29/12/2019.

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1249
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÂM TÌNH GỬI VÀO THƠ
    (Bài hoạ)

    Thơ Đường tiếng Việt phải bàn chi
    Luận ngẫm nhiều phen biết tỏ gì
    Đối luật vần xoay nào dễ chỉnh
    Ngôn từ xáo trở cũng nhàm đi
    Hoà thanh ái nữ nhầm đôi bận
    Chở mộng anh tài nhỡ mấy khi
    Dẫu mượn khuôn hình thêu cảm xúc
    Tình dâng đất mẹ chữ phân kì!

    Nguyên Xuân
    20/5/2020
    * Phân kỳ: khác biệt, không tương đồng.



    Thơ mời họa:

    NÊN CHĂNG

    Xảo thuật thơ Đường ngẫm khó chi
    Từ vay, ý mượn chẳng ra gì
    Đôi bài cảm thấy còn hay bị
    Cả đống phơi bày dễ lệch đi
    "Ngũ độ thanh" thường sai lắm nhỉ
    Hòa " giao cổ" vẫn trật nhiều khi
    Bình thi phải tận suy, nhìn kỹ
    Dở cũng rằng hay rất dị kì.

    Văn cầm
    23.2.2020.
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-06-2020 lúc 04:17 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1250
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOA CỦA ĐẤT

    Hạ mãn mùa khơi nắng trải ngần
    Thu trào hứng khởi giọt chiều ngân
    Mừng cây trổ búp gương hồng mãi
    Thấy nõn tràn hương mộng ửng dần
    Cứ ngỡ thân tàn phai vẻ ngọc
    Đâu ngờ vóc lụi trỗi hồn xuân
    Còn lưu giữ được làn tơ óng
    Ủ tấm lòng son giữa bụi trần!

    Nguyên Xuân
    30/12/2019



    1. Bài hoạ của thi hữu Văn Cầm

    HOA CỦA ĐẤT
    Họa y đề

    Trời mây cuối hạ tỏa trong ngần
    Mục tử bên trời sáo tỏa ngân
    Ước vọng trang đài như thể vẫn...
    Cầu mong thiếu phụ sẽ vui dần
    Thi đàn cảm tác buồn thương phận
    Hảo hữu vun bồi quý tặng Xuân
    Mãi mộng chung tình hoa của đất
    Bàn tay nắm chặt dẫu phong trần.

    Văn Cầm 23.5.2020.

    2. Bài hoạ của nàng 4Q

    HOA CỦA ĐẤT

    Nõn biếc thầm bung vẻ ngại ngần
    Tươi tràn sức trẻ cõi lòng ngân
    Cây đời mộng kết tình xanh mãi
    Biển phúc người xây nghĩa mặn dần
    Để những mầm yêu chờ nắng hạ
    Cho từng mạch sống nẩy chồi xuân
    Nhờ ơn sữa đất hoa bừng nở
    Thoảng ngạt ngào hương giữa thế trần

    QN
    23.05.2020

    3. Bài hoạ của thi hữu Thanh Bình Đỗ


    NỤ CUẢ TRỜI

    Hoa khoe sắc thắm dạ trong ngần
    Gợi nhớ Mai vàng tiếng sáo ngân
    Lấp lánh nụ hồng sương rót nhẹ
    Lung linh cành sẫm nắng phai dần
    Luyến lưu bục giảng ươm mầm trẻ
    Mơ mộng tao đàn dậy ý xuân
    Lục bát Đường thi vương vấn mãi
    Sắt son tình nghĩa rạng dương trần

    Thứ bảy ngày 23-5-2020
    THANH BÌNH ĐỖ
    (USA)
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 04-10-2021 lúc 06:17 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 125/146 ĐầuĐầu ... 25 75 115 123 124 125 126 127 135 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình