+ Trả lời chủ đề
Trang 104/146 ĐầuĐầu ... 4 54 94 102 103 104 105 106 114 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.031 tới 1.040 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1031
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỜ LỊCH

    Màu tươi vẻ lạ phải đâu thường
    Xé bỏ khi ngày chuyển ánh dương
    Vẽ cảnh sơn hà vui tặng khách
    Viền cây phúc lộc thoả treo tường
    Trang đời giấy mỏng tình xao xuyến
    Lốc gỗ hương nồng nghĩa vấn vương
    Mỗi giọt thời gian dần nhẹ bỗng
    Tờ xuân khép mộng ở thiên đường!

    Nguyên Xuân
    31/12/2017

    BTV giới thiệu lưu TV:
    HT


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post290762
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 31-12-2020 lúc 07:43 AM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1032
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    NGƯỜI XƯA ƠI

    Xưa người rẽ lối ngược dòng sông
    Lỡ một thời xuân tuổi chớm hồng
    Nhặt chữ thêu vần đau đáu gửi
    Men bờ vọng bến thẫn thờ trông
    Từng mơ nghĩa kết đời êm đẹp
    Đã nguyện tình ươm lửa thắm nồng
    Cắt mảnh trăng thề nên mộng vỡ
    Tim còn lắng mãi giọt sầu đông!

    Nguyên Xuân
    11/1/2015



    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post209898
    Bài họa

    KHUYÊN BẠN

    Chuyến đò rời bến đã sang sông
    Thôi tiếc làm chi! Hỡi tuổi hồng
    Tài trí lung linh, sao phải đợi
    Tâm tình nông nổi, có gì trông
    Người còn ôm mộng mơ cao đẹp
    Đời vẫn lên hương sắc mặn nồng
    Trăng cứ vô tư trên nệm ấm
    Cho dù rét mướt phủ đêm đông

    Dang Kich

    BÊN MỒ ĐỐN GIÓ (Họa bài NGƯỜI XƯA ƠI của Nguyên Xuân)

    Thu Xà, phố nhỏ dọc xen sông
    Nao nức mênh mông dòng Vực Hồng.
    Thanh xuân tuổi thắm ta gìn giữ,
    Hình bóng xa xưa vẫn ngóng trông.
    Trải bao năm tháng đầy êm đẹp,
    Suốt nửa đời ai mãi mặn nồng
    Có duyên không phận tình dang dỡ.
    Bên cạnh mồ ai , đón gió đông.

    Duy Luân Nguyễn

    (Ghi chú: Thu Xà phố Hoa kiều , phố Vạn giáp biển ở Quãng Ngãi,sông Vực Hồng là đoan sông Vệ doạn cuối gần biển bên lỡ bên bồi vưc sâu nước xiết)

    NGƯỜI XƯA ƠI (y đề)

    Cứ tưởng ai rồi sẽ ngược sông
    Cùng tô thắm lại thuở mơ hồng
    Gìn thân giữ vóc sầu luôn đợi
    Đắp mộng xây tình khổ mãi trông
    Rũ bỏ làm sao ngày ái đượm
    Càng quên khó được buổi duyên nồng
    Vần thơ luống dệt buồn ngơ ngẩn
    Lạnh lẽo đâu vì bởi gió đông

    VK. Hoàng Văn Khả

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #1033
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    16. NUỐI TIẾC

    Bạn cũng quên rồi chẳng nhớ đâu
    Đường xưa quạnh vắng để ai sầu
    Mơ làn nắng đỏ chiều nghiêng dậu
    Gỡ sợi tơ hồng buổi rước dâu
    Kỷ niệm ngày nao còn đẫm dấu
    Tình yêu thuở ấy đã vơi màu
    Tim dù thắp lửa càng thêm nẫu
    Bạn cũng quên rồi chẳng nhớ đâu!

    Nguyên Xuân
    18/1/2018


    VẮNG BẠN

    Bạn mãi la cà ở chốn đâu
    Vườn thơ cỏ úa nhện giăng sầu
    Bơ phờ lũ sẻ trên hàng dậu
    Ủ rũ đôi gà dưới cội dâu
    Những mảng tường rêu còn đậm dấu
    Từng trang kỉ niệm vẫn tươi màu
    Chiều nghiêng vạt nắng xui lòng nẫu
    Bạn mãi la cà ở chốn đâu?

    HỒNG THOẠI
    06.6.16

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post291449

    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...451#post291451

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1034
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    10. XAO XUYẾN

    Tim đầy nỗi nhớ thuở nào vơi
    Ngỡ gặp người xưa cuối cổng trời
    Mộng ủ ngàn trăng mùa vẫn đợi
    Xuân chờ nửa gối lệ hoài rơi
    Từng mong nghĩa đượm soi ngời lối
    Đã tưởng tình xanh quyện thắm đời
    Chợt cả niềm đau xao xuyến trỗi
    Như làn sóng cuộn giữa lòng khơi!

    Nguyên Xuân
    19/1/2018



    Bài xướng


    LẠNH LẼO

    Đông tàn lạnh lẽo tuyết đầy vơi
    Nỗi nhớ về theo đổ ngập trời
    Gác nhỏ mơ màng trăng dõi đợi
    Đêm trường thổn thức lệ trào rơi
    Vòng tay đã mất tình sai nẻo
    Kỉ niệm còn vương nghĩa ấm đời
    Ủ những niềm riêng vào gối mộng
    Ru hồn lạc lõng chốn mù khơi.

    Gió Bụi
    12292017

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post291479

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post291474
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 18-01-2018 lúc 09:23 AM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1035
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐÔI BỜ KỶ NIỆM

    Hương dìu phảng phất thơm vườn hạ
    Liễu ngả mơ màng đẹp suối tơ
    Cháy giữa hồn đau màu phượng đỏ
    Dầm trong dạ tủi cánh hoa mờ
    Thơ dồn chữ mộng nghiêng chiều nhớ
    Nhạc trải sông tình dõi bến mơ
    Thả chút men lòng buông giọt lỡ
    Dường nghe kỷ niệm nối đôi bờ!

    Nguyên Xuân
    30/5/2017
    (Bài thơ để quên)

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post291624
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-01-2018 lúc 06:28 PM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1036
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Hoạ bài ĐÀNH NỐC RƯỢU của Thanh Nguyệt

    NHẤT ĐẲNG

    Thuỷ động bao chiều cứ mải mê
    Vườn mơ khép cửa ngại thay lề
    Ngòi khô cụ cố ham cày ải
    Ruộng ngấu cô nàng chực kéo rê
    Khát mãi bùng lên ngài mửa mật
    Ham vừa xẹp xuống ả tan mề
    Hồng sâm cá ngựa dìu không nổi
    Dưỡng sức chi bằng tán ngọc dê!

    Nguyên Xuân
    8/7/2017
    (Thử làm bá đạo)

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1037
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    Hoạ bài ĐÀNH NỐC RƯỢU của Thanh Nguyệt

    NHẤT ĐẲNG

    Thuỷ động bao chiều cứ mải mê
    Vườn mơ khép cửa ngại thay lề
    Ngòi khô cụ cố ham cày ải
    Ruộng ngấu cô nàng chực kéo rê
    Khát mãi bùng lên ngài mửa mật
    Ham vừa xẹp xuống ả tan mề
    Hồng sâm cá ngựa dìu không nổi
    Dưỡng sức chi bằng tán ngọc dê!

    Nguyên Xuân
    8/7/2017
    (Thử làm bá đạo)
    Không biết bài xướng sao
    Vui với bài họa tí thôi...

    BỢM...

    Rượu chát nhưng mà vẫn cứ mê
    Ngày đêm khật khưỡng gục ngay lề
    Môi mềm thấy ẻm nâng rồi hạ
    Gối lỏng nhìn nàng đẩy lại rê
    Lửa cháy trong người nôn thốc dạ
    Hồn quay tại chỗ té phơi mề
    Gò đen chuối hột ôi trời đã
    Nhậu miết queo càng tối khỏi dê

    Lp
    23.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 23-01-2018 lúc 05:40 PM
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  15. #1038
    Avatar của Quỳnh Nguyễn
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Nguyễn đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2017

    Bài gửi : 83
    Thanks
    61
    Thanked 523 Times in 83 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    ĐÔI BỜ KỶ NIỆM

    Hương dìu phảng phất thơm vườn hạ
    Liễu ngả mơ màng đẹp suối tơ
    Cháy giữa hồn đau màu phượng đỏ
    Dầm trong dạ tủi cánh hoa mờ
    Thơ dồn chữ mộng nghiêng chiều nhớ
    Nhạc trải sông tình dõi bến mơ
    Thả chút men lòng buông giọt lỡ
    Dường nghe kỷ niệm nối đôi bờ!

    Nguyên Xuân
    30/5/2017
    (Bài thơ để quên)

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post291624
    ĐÔI BỜ THỰC ẢO

    Vì do hữu ý người giăng bẫy
    Cũng bởi vô tình nhện mắc tơ
    Nghĩa thắm không nhòa khi biển bạc
    Lòng son vẫn nhạt lúc sương mờ
    Sao người bỏ lại trăm lời hứa
    Để chữ thương về một giấc mơ
    Giữa bến sông đời đâu thực ảo
    Buồn dâng sóng trỗi ngả nghiêng bờ

    Lp
    23.01.2018
    Lần sửa cuối bởi Quỳnh Nguyễn; 23-01-2018 lúc 05:28 PM
    Ăn có thể nửa bữa , ngủ nửa giấc... nhưng không thể đi nửa đường chân lý , yêu bằng nửa trái tim

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Nguyễn vì bài viết hữu ích này


  17. #1039
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    ĐÔI BỜ KỶ NIỆM

    Hương dìu phảng phất thơm vườn hạ
    Liễu ngả mơ màng đẹp suối tơ
    Cháy giữa hồn đau màu phượng đỏ
    Dầm trong dạ tủi cánh hoa mờ
    Thơ dồn chữ mộng nghiêng chiều nhớ
    Nhạc trải sông tình dõi bến mơ
    Thả chút men lòng buông giọt lỡ
    Dường nghe kỷ niệm nối đôi bờ!

    Nguyên Xuân
    30/5/2017
    (Bài thơ để quên)


    ĐÔI BỜ THỰC ẢO

    Vì do hữu ý người giăng bẫy
    Cũng bởi vô tình nhện mắc tơ
    Nghĩa thắm không nhòa khi biển bạc
    Lòng son vẫn nhạt lúc sương mờ
    Sao người bỏ lại trăm lời hứa
    Để chữ thương về một giấc mơ
    Giữa bến sông đời đâu thực ảo
    Buồn dâng sóng trỗi ngả nghiêng bờ

    Lp
    23.01.2018


    Hoài niệm

    Hạ đỏ khơi về câu tích cũ
    Thu vàng lạc mất chuyện duyên tơ
    Hoài thương suối tóc vầng mây xám
    Mãi nhớ vòng tay ánh nguyệt mờ
    Đã hết chung đường trên biển hẹn
    Còn đâu lạc lối dưới sương mơ
    Từng trang lưu bút hương hoài niệm
    Dĩ vãng tình xưa ... sóng dội bờ

    Vancali 1.23.18




  18. Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #1040
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOA VỀ NGÕ TRÚC

    Hoa về ngõ trúc quyện cùng trăng
    Cảm xúc hoà chung một chữ hằng
    Thả chút hương thầm tim mãi đợi
    Đan từng cánh nhã mộng liền giăng
    Lời xuân gửi bạn dường vui thế
    Bút ngọc đề thơ bỗng hiểu rằng
    Nghĩa cử chân tình thêm hạnh phúc
    Ươm mầm khát vọng đẩy triều dâng!

    Nguyên Xuân
    27/1/2018



    Bài xướng:

    HOÀI TƯỞNG

    Bao mùa giã biệt nhớ vườn trăng
    Cổ Mộ tình thâm kết vĩnh hằng
    Bút đợi hiên buồn nghiên vẫn ngủ
    Thơ nằm góc nhỏ nhện còn giăng
    Ngày trôi quạnh quẽ dường như đó...
    Gió thoảng đìu hiu lại ngỡ rằng...
    Tiếng bạn vui đùa khi thả chữ
    Thương về bóng cả lệ trào dâng

    Trúc Nhã
    23.01.2018



  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 104/146 ĐầuĐầu ... 4 54 94 102 103 104 105 106 114 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình