+ Trả lời chủ đề
Trang 129/146 ĐầuĐầu ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.281 tới 1.290 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1281
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MÌNH ƠI...

    Lưng trời gió lạnh khẽ dìu mưa
    Chạnh nghĩ mình ơi nhớ chỉ vừa...
    Vỡ mộng em hờn ôm gối lẻ
    Đau đời lệ rớt phủ rèm thưa
    Duyên nồng đã trói buồn chưa vẹn
    Nghĩa bạc còn gieo khổ có thừa
    Nửa kiếp dương trần bao nghiệt ngã
    Sông tình hạnh phúc bẽ bàng đưa

    QN
    13.09.2020



    HẠC Ở NƠI NÀO
    (Hoạ tá vận)

    Khắc khoải bên thềm đợi đón mưa
    Dòng thương sợi nhớ nói sao vừa
    Âm thầm nhón bước thăm vườn cổ
    Lặng lẽ chong đèn dặm vách thưa
    Mãi quý trăng vàng tâm tích đủ
    Hằng yêu nắng đỏ ý gom thừa
    Bao ngày mỏi mắt chờ tin nhạn
    Hạc ở nơi nào gió chẳng đưa?

    Nguyên Xuân
    14/9/2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1282
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHƠI ĐƯỜNG

    Dịu mát lưng chiều chỉ vậy thôi
    Tìm câu rải tứ thoả vui cười
    Lên vần xuống điệu khua ngày lả
    Giữ luật xoay từ khỏa tháng chơi
    Ý đảo tung trời lay mộng chữ
    Lời ru hứng nghĩa đượm men đời
    Huynh hòa muội xướng nguồn khơi mãi
    Bốn bể chung đường bạn quý ơi!

    Nguyên Xuân
    14/7/2013



    SAY VỚI ĐƯỜNG THI

    Chung đường nghiên bút khó mà thôi
    Xướng họa cùng nhau thoải mái cười
    Bí vận khan từ soi đuốc kiếm
    Yêu người kết bạn mở sân chơi
    Tình gieo mỗi chữ vui trong dạ
    Nghĩa nảy từng câu thỏa giữa đời
    Sở thích văn chương nào cách trở
    Xa gần quý trọng chúng mình ơi!

    26/9/2019, PĐC
    Phạm Đức Chính

    VUI VẦY XƯỚNG HỌA

    Đã lựa tao đàn nỏ muốn thôi
    Vì chăng nhẹ nhõm thỏa thê cười
    Câu vần thắm mãi soi hồn mộng
    Ý vận tươi hoài dõi cảnh chơi
    Nghĩa nặng bao ngày xao xuyến chữ
    Tình sâu những buổi vấn vương đời
    Vui vầy xướng họa êm đềm gởi
    Thoải mái vô cùng bạn hữu ơi.

    Mạnh Kỷ TP Vinh


    Bài xướng:

    PHẢI KHÔNG Ạ

    Đường Luật như là giải trí thôi
    No say đẫy hứng miệng toe cười
    Ê mình toét mắt tinh trò nỡm
    Bứt tóc vò đầu rặt kiểu chơi
    Niêm chẻ tung xèng sư bố chữ
    Vần xoay loạn đả tổ cha đời
    Hết sàng lại sẩy toàn ra lép
    Hạt chắc kêu hoài chả thấy ơi.

    Kim Trần
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-09-2020 lúc 02:48 PM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #1283
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢM TẠ ÂN SƯ

    Nét chữ khơi nguồn khích lệ con
    Bồi vun khát vọng chí không mòn
    Tầm hồn khoáng đạt buồm căng gió
    Trí tuệ thâm trầm đức dậy son
    Bút luyện câu vần tô thắm đỏ
    Tình trau đạo nghĩa giữ vuông tròn
    Chân thành cảm tạ ân sư tổ
    Ước nguyện tao phùng rạng phái môn.

    Nguyên Xuân - CM42
    12/2012


    Bài xướng

    ƠN THẦY

    Ơn thầy cửa chữ dắt dìu con
    Nẻo lắm gai đan cũng hóa mòn
    Vượt biển đưa tàu thân chịu sóng
    Cầm tay dẫn lối dạ hừng son
    Lòng ân cúi gởi tình sư rạng
    Chén rượu quỳ dâng nghĩa đạo tròn
    Mộng buổi tương phùng như ước nguyện
    Người từ mạng ảo hiện danh môn

    Phale - CM22
    20.11.09

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1284
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    SONG QUỲNH HỢP BÍCH

    Song Quỳnh hợp bích quẫy đường trăng
    Ngát tỏa hương thơm lộng ngõ hằng
    Vọng khúc đàn tiên tình gió gửi
    Vang lời sáo ngọc sóng triều giăng
    Hồn ươm giọt nắng màu diên vĩ
    Mộng hoá làn xuân ánh tử đằng
    Gõ cửa bình minh truyền cảm hứng
    Song Quỳnh hợp bích quẫy đường trăng!

    Nguyên Xuân
    1/10/2020


    QUỲNH HƯƠNG
    (Bài xướng)

    Hương Quỳnh thoảng nhẹ giữa vườn trăng
    Hé nụ cười tươi đón chị Hằng
    Cánh nõn môi hồng bông thắm gửi
    Sương tròn mắt ngọc ánh ngời giăng
    Ngân hồn dạm bước tình trinh nữ
    Dỗ mộng trao duyên phận cát đằng
    Quyến rũ trang đài đêm nở muộn
    Hương quỳnh thoảng nhẹ giữa vườn trăng.

    NGỌC QUỲNH
    Thập Cửu Yêu
    29/9/2020


    QUỲNH HOA

    Sương nhè nhẹ phủ trước thềm trăng
    Để nụ Quỳnh chao giỡn bóng Hằng
    Cánh mỏng manh xòe tim vụn vỡ
    Hương dìu dặt thoảng gió sầu giăng
    Đường khuya mặc khách hồn tơ tưởng
    Gác nhỏ tao nhân mộng đãi đằng
    Lặng lẽ hoa tàn đêm khép cửa
    Sương nhè nhẹ phủ trước thềm trăng

    Trúc Quỳnh
    4 Quái
    30.09.2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-10-2020 lúc 07:12 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1285
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỪNG THẦY NẮNG XUÂN TRÒN HOA GIÁP
    (Bài họa)

    Mùa vui sáu chục NẮNG XUÂN hồng
    Hạ cháy thu hừng sắc ửng đông
    Đã lướt trùng khơi đầm vị biển
    Hằng yêu cõi mộng ướp hương đồng
    Say tình dệt chữ văn thành sóng
    Khởi nghiệp đưa đò nghĩa hóa sông
    Giữ lửa vườn thơ truyền khát vọng
    Chiều nghiêng thỏa chí hội mây rồng!

    NGUYÊN XUÂN
    CM42


    KÍNH MỪNG SINH NHẬT THẦY NGUYỄN THANH TOÀN
    Bài xướng

    Kính tặng Thầy tôi những đóa hồng
    Sinh thần ngõ hẹn lóe hừng ĐÔNG
    Vần XUÂN cưỡi hạc soi rừng núi
    Nét nghĩa vời mưa tưới ruộng đồng
    Dệt chữ đan tình trăng sáng biển
    Giong thuyền tải đạo NẮNG bừng sông
    Triều THU mực thước còn say mãi
    Tiễn HẠ ngời mây đất Chín Rồng

    NGỌC QUỲNH
    CM19
    06/10/2020


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post327673
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 06-10-2020 lúc 11:32 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1286
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỔ QUỐC GHI CÔNG

    Trên đường cứu nạn ở Rào Trăng
    Nghỉ tạm ngờ đâu lũ cuốn bằng
    Giữa chốn rừng sâu đồi núi lở
    Bên bờ vực thẳm gió mưa giăng
    Tình yêu với nước thành vô hạn
    Ý nguyện vì dân hoá vĩnh hằng
    Anh đã quên mình cho tổ quốc
    Muôn đời tỏa sáng tựa hoa đăng!

    Nguyên Xuân
    15/10/2020

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1287
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỔ QUỐC GHI CÔNG

    Trên đường cứu nạn ở Rào Trăng
    Nghỉ tạm ngờ đâu lũ cuốn bằng
    Giữa chốn rừng sâu đồi núi lở
    Bên bờ vực thẳm gió mưa giăng
    Tình yêu với nước thành vô hạn
    Ý nguyện vì dân hoá vĩnh hằng
    Anh đã quên mình cho tổ quốc
    Muôn đời tỏa sáng tựa hoa đăng!

    Nguyên Xuân
    15/10/2020

    Những bài họa của thi hữu:

    1. TRỌN CHỮ HIẾU TRUNG

    Quên mình vượt núi đến Rào Trăng
    Chí dũng đời trai tựa cánh bằng
    Chẳng ngại gian nan vì đất lở
    Không ngần khổ lụy bởi mây giăng
    Cầu mong những buổi loang màu nắng
    Ước vọng từng đêm tỏa bóng hằng
    Đất mẹ yêu thương tàn sóng gió
    Ngàn lời bốn bể dõi tin đăng.

    (BD - Khanh Trần Đức)
    " Tác giả để lỗi khắc lục cho bài thơ đủ ý nghĩa "

    2. NỖI ĐAU KHÔN TẢ

    Lạnh buốt không đèn chẳng ánh trăng
    Đêm đen núi lỡ lũ san bằng
    Mưa tuôn xối xả như rồng cuốn
    Bão giật liên hồi tựa quỉ giăng
    Vẫn nghĩ đưa dân rời cõi chết
    Nào hay tiễn bạn đến cung hằng
    Dòng châu ướt đẫm vì thương tiếc
    Tỏa sáng ngàn đời ngọn hải đăng.

    Trần Thành
    18/10/2020

    3. THƯƠNG TIẾC MƯỜI BA CHIẾN SĨ HY SINH KHI CỨU NẠN
    (Bài hoạ)

    Đau lòng thảm hoạ cuối mùa trăng
    Núi đá vùng cao lũ trải bằng
    Chốt trạm mưa gào tang tóc phủ
    Nương đồi gió thét mịt mù giăng
    Hương hồn tưởng niệm ghi công mãi
    Chiến sĩ đề danh thắp lửa hằng
    Kính cẩn nghiêng mình xin vĩnh biệt
    Sao vàng lấp lánh ngọn cờ đăng

    NGỌC QUỲNH
    18/10/2020

    4. ÁNH HỎA ĐĂNG

    Vũ trụ quay cuồng gió hỏi trăng
    Còn chi chẳng nhận đớn đau bằng
    Miền Trung bão dập hoa màu chết
    Đất Quảng mưa dầm lũ lụt giăng
    Nỗi khổ bao trùm tan xóm Đạo
    Niềm tin cóp nhặt trải sông Hằng
    Vì dân xả sức bao người ngã
    Ngực trái sao cài hóa hỏa đăng

    QN
    18.10.2020

    5.

    Cuối tháng lên đường cứu nạn Trăng*
    Ngờ đâu tạm nghỉ lũ san bằng
    Đêm mưa vực thét đồi di lở
    Bão gió cây trôi nước phủ giăng
    Nguyện ý cho dân lo lụt hạn
    Tin yêu với nước phải nằm hàng*
    Quên mình chống ngập anh vì quốc*
    Tỏa sáng ngàn đời tạp chí đăng.

    * Trăng= Rào Trăng
    * hàng = lán tạm
    * quốc= tổ quốc
    18/ 10/ 2020
    Tuyết Liên Lan

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1288
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢM GIAO MÙA

    Giao mùa nắng đỏ thẫn thờ qua
    Liễu rủ chàm phai bớt mượt mà
    Rũ rượi sen hồng buông cánh lả
    Âm thầm phượng tím tiễn chiều sa
    Hoa vàng lặng lẽ bên triền vắng
    Sóng bạc đìu hiu giữa cảnh tà
    Trắng đã chen huyền thơ thẩn mộng
    Cam dòng lệ đổ hững hờ pha.

    Nguyên Xuân
    26/10/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post328261

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1289
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CẢM GIAO MÙA

    Giao mùa nắng đỏ thẫn thờ qua
    Liễu rủ chàm phai bớt mượt mà
    Rũ rượi sen hồng buông cánh lả
    Âm thầm phượng tím tiễn chiều sa
    Hoa vàng lặng lẽ bên triền vắng
    Sóng bạc đìu hiu giữa cảnh tà
    Trắng đã chen huyền thơ thẩn mộng
    Cam dòng lệ đổ hững hờ pha.

    Nguyên Xuân
    26/10/2013


    Thu Về


    Mây hờn lặng lẽ đón mùa qua
    Cảnh hững hờ vơi nét mặn mà
    Mọi chỗ khung trời tê tái lả
    Muôn màu thế sự bẽ bàng sa
    Buồn chim thất thểu lời ngân lạ
    Dỗi nắng thờ ơ vạt chuyển tà
    Nhạt nhẽo sương vờn xen kẻ lá
    Thu về vỏn vẹn nỗi sầu pha.


    Hồng Vy
    24-10-2020
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 25-10-2020 lúc 03:35 PM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #1290
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CẢM GIAO MÙA

    Giao mùa nắng đỏ thẫn thờ qua
    Liễu rủ chàm phai bớt mượt mà
    Rũ rượi sen hồng buông cánh lả
    Âm thầm phượng tím tiễn chiều sa
    Hoa vàng lặng lẽ bên triền vắng
    Sóng bạc đìu hiu giữa cảnh tà
    Trắng đã chen huyền thơ thẩn mộng
    Cam dòng lệ đổ hững hờ pha.

    Nguyên Xuân
    26/10/2013

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post328261
    THU CÒN THẤP THỎM
    Thu còn thấp thỏm giữa đường qua
    Cảnh nắng vàng hoe nhẹ nhõm mà
    Khắc khoải nhìn mây buồn bã gọi
    Âm thàm thấy lũ mịt mù sa
    Bờ xưa quạnh quẽ khơi hồn bóng
    Lối cũ vòng vo mở mộng tà
    Rảo bước tìm Đông vồn vã đợi
    Trang đời ngát tỏa khẽ khàng pha.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 26-10-2020 lúc 09:17 AM

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 129/146 ĐầuĐầu ... 29 79 119 127 128 129 130 131 139 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình