+ Trả lời chủ đề
Trang 130/146 ĐầuĐầu ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.291 tới 1.300 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1291
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HỎI TRỜI

    Thắp lửa soi đời rực ánh dương
    Rồi ban ảo mộng biết đâu lường
    Nơi thì trút giận dồn mưa bão
    Chỗ lại phun sầu hủy sắc hương
    Vẫn hiểu càn khôn nào bất biến
    Còn hay vũ trụ cũng vô thường
    Gieo gì thảm họa nhiều như thế
    Nỡ để bao người khổ thấu xương?

    Nguyên Xuân
    8/11/2020

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post328740

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1292
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HỎI TRỜI

    Thắp lửa soi đời rực ánh dương
    Rồi ban ảo mộng biết đâu lường
    Nơi thì trút giận dồn mưa bão
    Chỗ lại phun sầu hủy sắc hương
    Vẫn hiểu càn khôn nào bất biến
    Còn hay vũ trụ cũng vô thường
    Gieo gì thảm họa nhiều như thế
    Nỡ để bao người khổ thấu xương?

    Nguyên Xuân
    8/11/2020

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post328740
    Bao Giờ

    Bao giờ cõi thế rạng vầng dương
    Nỗi khổ miền trung thật khó lường
    Chỗ chịu mưa vờn tơi tả hướng
    Nơi gồng đất lở nhạt nhòa hương
    Người dân chẳng bữa lòng vui sướng
    Xã hội nào hôm cảnh sống thường
    Mãi nghẹn cho đời luôn vất vưởng
    Trăm nghìn tủi cực ngấm vào xương.


    Hồng Vy
    09-11-2020

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #1293
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HỎI TRỜI

    Thắp lửa soi đời rực ánh dương
    Rồi ban ảo mộng biết đâu lường
    Nơi thì trút giận dồn mưa bão
    Chỗ lại phun sầu hủy sắc hương
    Vẫn hiểu càn khôn nào bất biến
    Còn hay vũ trụ cũng vô thường
    Gieo gì thảm họa nhiều như thế
    Nỡ để bao người khổ thấu xương?

    Nguyên Xuân
    8/11/2020

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post328740
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Bao Giờ

    Bao giờ cõi thế rạng vầng dương
    Nỗi khổ miền trung thật khó lường
    Chỗ chịu mưa vờn tơi tả hướng
    Nơi gồng đất lở nhạt nhòa hương
    Người dân chẳng bữa lòng vui sướng
    Xã hội nào hôm cảnh sống thường
    Mãi nghẹn cho đời luôn vất vưởng
    Trăm nghìn tủi cực ngấm vào xương.


    Hồng Vy
    09-11-2020
    ĐÃ HIỂU


    Đã hiểu nơi này rực bóng dương
    Miền Trung cảnh trí đẹp khôn lường
    Ông trời đẩy nước gây tàn nụ
    Mặt biển xô bờ khiến rã hương
    Khắc khoải bao lần tâm nguyện rõ
    Vòng vo bấy thuở dạ mong thường
    Cầu cho thế sự luôn bình ổn
    Để mộng quê nhà vững cốt xương.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 10-11-2020 lúc 10:50 AM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #1294
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    HỎI TRỜI

    Thắp lửa soi đời rực ánh dương
    Rồi ban ảo mộng biết đâu lường
    Nơi thì trút giận dồn mưa bão
    Chỗ lại phun sầu hủy sắc hương
    Vẫn hiểu càn khôn nào bất biến
    Còn hay vũ trụ cũng vô thường
    Gieo gì thảm họa nhiều như thế
    Nỡ để bao người khổ thấu xương?

    Nguyên Xuân
    8/11/2020

    NHỦ TRỜI

    Ngỡ bảnh nên đời gọi thái dương
    Dè đâu chậm hiểu mấy ai lường
    Tim buồn đốt lửa thui kèo cột
    Não hẹp dâng triều lở phấn hương
    Vũ trụ cuồng ngông đừng tưởng oách
    Càn khôn hiểm độc chớ xem thường
    Miền Trung khứa ruột hờn ghen mãi
    Bão nổi muôn người hận lóc xương!

    Nguyễn Thanh Toàn
    27/11/2020
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 27-11-2020 lúc 06:04 AM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #1295
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    4. ƯƠM KHÁT VỌNG

    Xuân dầu đã muộn sắc chiều pha
    Vẫn được cùng nhau đối ẩm trà
    Mượn áng thơ nồng đan khoảng lỡ
    Xoay dòng chữ đượm kết ngàn xa
    Thầm gieo nắng ửng hồn mây quyện
    Khẽ chuyển vần bay ngọn bút hoà
    Những giọt mùa phai truyền cảm hứng
    Ươm niềm khát vọng quẫy đường hoa!

    Nguyên Xuân
    24/11/2020



    5. Ý ĐỜI

    Sương chiều thấm đậm nỗi niềm pha
    Vẫn đợi hồng nhan thưởng thức trà
    Ý nghĩ nồng lên triền phố nhỏ
    Môi cười thắm lại quãng đường xa
    Ghi vào kỷ niệm buồn vui nếm
    Khảm giữa thời gian ước vọng hoà
    Dõi cảnh hoàng hôn màu tím rịm
    Ươm từng mạch sống những chồi hoa

    Berlin, 25.11.20
    Lê Hoài Phương


    6. RỰC RỠ HOA

    XUÂN tỏa ĐÀO-Mai sươg nắg pha
    Hạ dìu Phượg đỏ nhấp hươg trà
    Thu về Cúc đợi chờ Nai tới
    Đông đến Sen mừng đón bạn xa
    Dệt vận Đườg thi Lê-Lượu vẫy
    Thả dòng Lục bát Huệ-Lan hoà
    “Ươm Niềm Khát vọng lay ơn nở
    Thạch thảo-Đồg tiền rực sắc hoa

    USA Chủ nhật ngày 29-11-2020
    THANH BÌNH ĐỖ

    7. TÌNH HOA
    (Bài hoạ)

    Trăng buồn ngóng bạn ánh vàng pha
    Mặc khách trầm tư thưởng vị trà
    Kết điệu đan hồn vương bến cũ
    Say vần chắp cánh vượt đường xa
    Êm đềm lá cỏ tươi màu nhớ
    Rực rỡ làn mây ửng sắc hoà
    Mượn áng thơ hồng khơi kỷ niệm
    Xuân lòng thổn thức ngát tình hoa

    NGỌC QUỲNH - CM19
    (30/11/2020)



    Bài xướng:

    NÓI CHUYỆN VỚI BÀI THƠ BUỒN
    (Nhân ngày Lễ Tình Yêu sắp tới 14/2)

    Đọc thơ như thấy ngát hương trà,
    Góc bể chân trời….ai đã pha ?
    Đối ẩm, sinh tình dù vắng mặt,
    Thần giao, cách cảm dẫu là xa.
    Hãy cười lên nhá, mai đang đẹp,
    Đừng khóc mà chi, lệ ướt hòa.
    Lầu cát ? sao em hay nói gở,
    Ta đang say hưởng với lầu hoa...

    Nguyễn Đức Thụ
    6.2.2020


    Những bài họa trước:

    1. EM VÀ HOA

    Ngát cả tình anh hỡi Bạch Trà
    Nên đời đẫm mộng thắm hồng pha
    Vần yêu lặng lẽ khơi dòng ấm
    Chữ nhớ êm đềm vượt cảnh xa
    Khẽ quyện hương nồng thi cảm vút
    Thầm say vẻ đẹp nghĩa nhân hòa
    Hồn như đắm lịm mùa Xuân thoảng
    Bởi lẽ em là một đóa hoa...

    Ngô Bích Thuận
    Taiwan 7.2.2020


    2. MỘNG MƠ

    Những lúc thi nhân ngắm đóa Trà
    Thấy lòng mơ mộng chẳng phôi pha
    Trăng này lãng mạn dù ngăn cách
    Biển ấy đa tình dẫu quá xa
    Rộn rã vần thơ khi xướng hoa
    Du dương khúc nhạc lúc giao hòa
    Nghe đời mãi đẹp mà vui sống
    Mở rộng tâm hồn với lá hoa

    Mai Tuyen
    7.2.2020


    3. TRI KỶ

    Chân trời mới ửng ánh hồng pha
    Nhẹ nhõm bên hiên thưởng thức trà
    Trước cổng kìa ong ve vãn nhụy
    Bên vườn nọ bướm lượn lờ hoa
    Lâng lâng dạ cảm vần thơ gợi
    Rộn rã tai nghe nốt nhạc hòa
    Chợt để con tim trào xúc động
    Mơ người tri kỷ tận mù xa!

    Nguyen Thi Minh
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 02-12-2020 lúc 04:01 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1296
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    ƯƠM MỘNG

    Đã có nhưng còn đủ giọng pha
    Cùng nhau xướng họa lẫn thêm trà
    Thơ nồng thấy trải Xuân đời rộng
    Chữ nhớ đưa dòng gửi bạn xa
    Nắng ửng thầm gieo lòng chỗ quyện
    Vần hay vận thả nghiệp Nguyên hòa
    Sang hè những giọt mồ hôi ướt
    Lại nhủ sau vườn tưới dãy hoa.

    TXS 02/11/2020
    @ TXS có trên mạng là chữ "pha" sao đây lại là "qua" chỉ họa 1 lần nha!

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #1297
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Ý ĐẢNG LÒNG DÂN

    XƯA giặc vô nhà quyết đấu tranh
    NAY ngăn thảm hoạ dịch tung hoành
    NHÂN quyền, họ tưởng chưa hoà nhịp
    ĐỊNH kiến, ta mừng được xướng danh
    THẮNG cảnh bình yên mời bạn đến
    THIÊN đường tuyệt mỹ để ma giành
    CŨNG nhờ ý Đảng lòng dân hợp
    NHIỀU việc làm nên bởi chí thành!

    Nguyên Xuân
    27/4/2020


    Bài xướng:

    ĐOÀN KẾT DIỆT COVID - 19

    XƯA Đã từng qua cuộc chiến tranh
    NAY khi covid đến hoành hành
    NHÂN tâm đem lại mình vang tiếng
    ĐỊNH mệnh nào cho bạn nổi danh
    THẮNG thế thường gây nên ngạo mạn
    THIÊN thời âu vẫn phải đua giành
    CŨNG do sức mạnh từ đoàn kết
    NHIỀU lúc lòng dân quyết bại thành!

    Phu Nguyenhuy - Hải Phòng

    (khoán thủ câu 420 - Truyện Kiều
    " Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều")

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1298
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ANH HÙNG MẮC KẾ HIỂM

    GƯƠM tuốt bao lần giữ thế công
    ĐÀN ngân trống nổi vững như đồng
    NỬA lời đường mật, tay liền thả
    GÁNH chợt rơi, ngàn sợi xích gông
    NON dẫu choàng thêm hồn bớt lạnh
    SÔNG đâu cản được máu loang hồng
    MỘT quan mặt sắt dùng chiêu hiểm
    CHÈO kéo anh hùng hỏi đáng không?

    Nguyên Xuân
    28/11/2019


    Bài hoạ

    MẮC ẢI MỸ NHÂN

    GƯƠM thần đã sét thật hoài công
    ĐÀN nguyệt nào ngân cản trí đồng
    NỬA khóe môi cười chân hổ ngã
    GÁNH đời quảy vạn chữ tình gông
    NON mòn biển cạn lòng đâu thắm
    SÔNG oán người đi nghĩa chẳng hồng
    MỘT thuở oai hùng ai có nghĩ...
    CHÈO đò lạc nước ngẫm buồn không?

    QN Quỳnh Nguyễn
    01.12.2019


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post329505

    https://nguyetvien.net/showthread.ph...551#post104551

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1299
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    RƠI VÀO MIỆNG HÙM

    GIẤM đổ tương chan lệ đẫm dòng
    CHUA vầy quả thật chẳng hề mong
    LẠI đau đớn phận, ân tình hết
    TỘI nợ còn, thêm khắc khoải lòng
    BẰNG mặt vài phiên cành liễu bẻ
    BA phần tủi phấn ngọn đèn chong
    LỬA tâm hiểm độc không lường nổi
    NỒNG hệt lò vôi. Phải thoát tròng!

    Nguyên Xuân
    6/12/2019

    Khoán thủ câu 1352 - Truyện Kiều


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post329518

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1300
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐƯỜNG MỘNG

    NGỤ giữa tim hồng giấc mộng xuân
    TÌNH xao sóng cuộn ước gia phần
    TAY hoà thi phú, nâng lời ngọc
    THẢO tứ hoa, hồn thoả nghĩa ân
    MỘT thuở tìm hương vần cháy rạng
    THIÊN thu giữ lửa nắng ươm ngần
    LUẬT nào trói được vầng trăng toả
    ĐƯỜNG dẫu xa vời khát vọng ngân!

    Nguyên Xuân
    4/12/2019


    Bài họa của bạn thơ:

    MÙA TRĂNG HẠ

    RU ngàn ngọn gió thổi vào xuân
    NGHĨA nặng vì mang bởi số phần
    ÁI cảm thời gian niềm nỗi dạ
    THƠM tràn một khoảng đức hồng ân
    DÒNG xuôi đổ ngược bờ cao thấp
    SỮA chảy trào dâng mộng sáng ngần
    CỦA tháng năm nào trăng giữa hạ
    MẸ mòn mỏi đợi tiếng người ngân

    Giang Hoa
    4/12/2020

    DẠ MƠ..!!

    NGỤ mơ mộng mãi cánh ĐÀO xuân
    "TÌNH thắm duyên quê” đẹp bội phần
    TAY dệt phá thừa tha thiết nghĩa
    THẢO xe bằng trắc đậm đà ân
    MỘT câu thúc kết hồn trong sáng
    THIÊN vận từ niêm dạ trắng ngần
    LUẬT trải trường đời vui xướng họa
    ĐƯỜNG cung trầm bổg dặt dìu ngân

    Thứ sáu ngày 04-12-2020
    THANH BÌNH ĐỖ
    (USA)

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 130/146 ĐầuĐầu ... 30 80 120 128 129 130 131 132 140 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình