+ Trả lời chủ đề
Trang 138/146 ĐầuĐầu ... 38 88 128 136 137 138 139 140 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.371 tới 1.380 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1371
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lãng Tử Phiêu Diêu đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2017

    Bài gửi : 556
    Thanks
    3.372
    Thanked 2.889 Times in 555 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    NHỚ NGHĨA THẦY

    Trò luôn khắc trọn nghĩa ân thầy
    Mở rộng khung trời chở áng mây
    Khát vọng vươn mình thơ tỏa sáng
    Đam mê giũa ngọc nắng dâng đầy
    Yêu người tải đạo rèn khuôn chữ
    Nhớ bạn nâng tầm vượt bóng cây
    Đã được khơi nguồn chân thiện mỹ
    Trò luôn khắc trọn nghĩa ân thầy!

    Nguyên Xuân
    22/11/2021
    TƯỞNG NHỚ THẦY

    Mọi việc thành công phải có thầy
    Ân tình rộng phủ mấy tầng mây
    Khơi đàng cõi thượng tâm lành sáng
    Mở lối trần gian đức thiện đầy
    Một kiếp trồng người đơm rạng quả
    Bao mùa bón gốc trổ ngời cây
    Khuyên lòng hiếu nghĩa bao thành kính
    Mọi việc thành công phải có thầy.
    (NHC)
    Lần sửa cuối bởi Lãng Tử Phiêu Diêu; 25-11-2021 lúc 07:13 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lãng Tử Phiêu Diêu vì bài viết hữu ích này


  3. #1372
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CẢM XÚC TRƯỚC LỄ THƯỢNG CỜ

    Xúc động Hiền Lương Lễ Thượng Cờ
    Hai miền thống nhất thỏa niềm mơ
    Mừng công trống giục tầm cao bước
    Trẩy hội thuyền đua biển rộng chờ
    Nước Việt bình yên trào điệu khúc
    Non Rồng hạnh phúc dưỡng vần thơ
    Sao vàng phấp phới ngang trời lộng
    Khát vọng mùa xuân rực cõi bờ!

    Nguyên Xuân
    29/4/2015

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #1373
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    DANH NHÂN VĂN HOÁ THẾ GIỚI NGƯỜI VIỆT NAM

    Nhà giáo Chu An đức sáng trong
    Nguyễn Du, Kiều truyện áng thơ nồng
    Cụ đồ Đình Chiểu chăm thuyền đạo
    Bà chúa Xuân Hương quẩy gió sông
    Ái Quốc thương dân ngời chí Việt
    Ức Trai cứu nước rạng non Rồng
    Tinh hoa Tổ Quốc hương lừng tỏa
    Đất mẹ trường tồn trụ cõi đông!

    Nguyễn Xuân Đào
    24/11/2021

    Ghi chú:
    Tại phiên họp sáng ngày 23/11 tại Paris, hai danh nhân Việt Nam là nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã được UNESCO thông qua nghị quyết vinh danh với hồ sơ kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu và kỷ niệm 250 năm ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
    Trước đây, UNESCO đã từng thông qua nghị quyết vinh danh và cùng kỷ niệm năm sinh/năm mất của các Danh nhân Việt Nam như kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 600 năm ngày sinh Nguyễn Trãi (1980), 250 năm ngày sinh Nguyễn Du (2015), 650 năm ngày mất của Nhà giáo Chu Văn An (2019).

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1374
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THƠ LÀ MỘNG MƠ

    MUA vàng mua ngọc chẳng mua thơ
    VUI bởi trần gian khéo hững hờ
    CŨNG chuyển bổng trầm phiên kết chữ
    ĐƯỢC hòa nồng ấm buổi giăng tơ
    MỘT câu tuyệt bút đời ghi nhận
    VÀI tứ kỳ hoa bạn ngóng chờ
    TRỐNG hội vang rền khơi cảm hứng
    CANH trường ướp mộng gửi niềm mơ!

    Nguyên Xuân
    20/12/2020

    Khoán thủ: “Mua vui cũng được một vài trống canh”
    (Câu 3254 “TRUYỆN KIỀU” – Nguyễn Du)

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1375
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÌNH QUÊ

    Chân trời rộng mở ánh hồng pha
    Gió cũng hùa theo vạt nắng ngà
    Giục lúa nuôi đòng qua rét đậm
    Nâng cò sải cánh vượt đồng xa
    Cha làm ngọn lửa neo nguồn cội
    Mẹ xiết vòng tay giữ nếp nhà
    Chôn chặt vào tim hồn đất đỏ
    Ân tình khoai sắn dưỡng đời ta!

    Nguyễn Xuân Đào
    1/1/2022


    Bài họa của Trúc Quỳnh

    XUÂN VỌNG CỐ HƯƠNG


    Thương hoài đất tổ nỗi niềm pha
    Những cánh đồng xanh khảm ngọc ngà
    Một mái tranh nghèo nơi xóm nhỏ
    Đôi làn khói mỏng giữa trời xa
    Vừa ra biển rộng đầy giông bão
    Đã vọng ngày xưa ấm cửa nhà
    Gói cả tình yêu vào con chữ
    Xuân về ấp ủ cõi lòng ta

    Trúc Quỳnh Nguyễn
    01.01.2021

    @ Dù ở nơi đâu thì xuân yêu thương
    đầy ấm áp luôn đến với mọi nhà.
    Bình an & hạnh phúc nhé Chị!

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1376
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LẬP XUÂN

    Xuân truyền cảm hứng lại Tầm Xuân
    Ngọc Điểm cành sương gió đượm dần
    Trước cửa Kim Tiền xoè rộng cánh
    Bên thềm Hổ Vĩ rướn dài thân
    Hồng Mai chở nắng tâm hoà quyện
    Bạch Tuyết vờn trăng khí chuyển vần
    Yểu điệu làm duyên nàng Vệ Nữ
    Thần Tài hãnh diện sánh Tùng Quân!

    Nguyên Xuân
    4/2/2022
    Mồng 4 tháng Giêng Nhâm Dần

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1377
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    LẬP XUÂN

    Xuân truyền cảm hứng lại Tầm Xuân
    Ngọc Điểm cành sương gió đượm dần
    Trước cửa Kim Tiền xoè rộng cánh
    Bên thềm Hổ Vĩ rướn dài thân
    Hồng Mai chở nắng tâm hoà quyện
    Bạch Tuyết vờn trăng khí chuyển vần
    Yểu điệu làm duyên nàng Vệ Nữ
    Thần Tài hãnh diện sánh Tùng Quân!

    Nguyên Xuân
    4/2/2022
    Mồng 4 tháng Giêng Nhâm Dần
    Những bài họa

    ❤ Bài họa 1

    ❤️❤️❤️ 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐃𝐀̂𝐍

    Xoan Đào giã bạn vẳng chiều xuân
    Ngữ điệu Sầu Đông cũng nhặt dần
    Phú Quý con đường Dâu bể mộng
    Kim Tiền giấc Điệp bọt Bèo thân
    Dầu Giang Lưỡi Cọp Đa Cần lãi
    Vả Móc Tai Trâu Cóc Đậu vần
    Vũ Nữ sân đình Sung mãn nhún
    Loa Kèn gióng giả chạnh lòng quân./.
    𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̃𝓷 𝓣𝓱𝓪𝓷𝓱 𝓣𝓸𝓪̀𝓷
    05/02/2022

    ❤️❤️❤️ Bài họa 2. 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐗𝐔𝐀̂𝐍

    Xuân vàng Ngọc Điểm sáng mừng Xuân
    Tiễn Sửu Ban Mai đợi đón Dần
    Huệ đỏ bày mâm dâng kính tộc
    Tơ Hồng rước lễ chúc thành thân
    Mười Giờ tiết lập ngân hà chuyển
    Thiên Tuế thời xoay vũ trụ vần
    Trống giục Kỳ Lân khai lộc phát
    Xiêm Đào váy đẹp thoả tình quân

    𝓝𝓰𝓾𝔂𝓮̂̃𝓷 𝓟𝓱𝓪̣𝓶 𝓝𝓰𝓸̣𝓬 𝓠𝓾𝔂̀𝓷𝓱
    6/2/2022

    ❤️❤️❤️ 𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐚 𝟑. 𝐇𝐎𝐀 𝐗𝐔𝐀̂𝐍

    Hoa Đào mở cánh đợi mùa xuân
    Cẩm Chướng đơm bông lạnh giảm dần
    Nở sớm Huỳnh Mai tình ấp nụ
    Vươn đều Bạch Huệ nghĩa choàng thân
    Sò Đo thắm đỏ cành khua vẫy
    Hồ Điệp xinh tươi gốc thắp vần
    Bất Tử muôn màu đua Vạn Thọ
    Sao Vàng phấp phới trập trùng quân ./.

    𝓣𝓻𝓪̂̀𝓷 𝓣𝓱𝓲̣ 𝓛𝓸̛̣𝓲
    Đà Nẵng 6/2/2022

    ❤️❤️❤️ 𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐚 𝟒: 𝐗𝐔𝐀̂𝐍 𝐍𝐇𝐎̛́

    Một tháng nay rồi chỉ đợi xuân
    Thời gian... cũng lại tết Nhâm Dần
    Ân tình lắng đọng mừng thi hữu
    Cám nghĩa dâng trào cảm bạn thân
    Hổng lẽ thơ đề chưa trọn ý
    Hay là viết vội chửa nên vần
    Chiều qua bỗng thấy lòng ngây dại
    Giữa cảnh tưng bừng hội trống quân.

    Đ𝓾̛́𝓬 𝓗𝓾𝔂

    ❤️❤️❤️ 𝐁𝐚̀𝐢 𝐡𝐨̣𝐚 𝟓: 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐗𝐔𝐀̂𝐍

    Xuân hồng rực đỏ thắm tình xuân
    Dõi ánh bình minh trải mộng dần
    Bất Tử ngàn năm nhè nhẹ cõi
    Anh Đào vạn thuở khẽ khàng thân
    Ngời xem biển Bắc tươi đời lộng
    Sáng tỏa trời Nam đẹp chữ vần
    Điệu ví ngân dài trao nỗi cảm
    Vang rền khúc nhạc rỡ ràng quân.

    𝓜𝓪𝓷𝓱 𝓚𝔂̉ 𝓣𝓟 𝓥𝓲𝓷𝓱
    07/02/2022

    ❤️❤️❤️Bài họa 6: NGỌC NỮ VIỆT

    Em cài Móng Cọp để Trường Xuân
    Tiếp lửa Rồng Xanh sức mạnh dần
    Hạc Vỹ lay thành chân lướt cỏ
    Ong Bầu hút mật chí bồi thân
    Cầu rung mảnh lưới Hồng Môn vẫy
    Bóng rải màu son Bạch Hổ vần
    Liễu yếu Đào tơ truyền hứng khởi
    Yêu nàng Ngọc Nữ má Bồ Quân!

    Nguyễn Xuân Đào
    9/2/2022

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1378
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOÀNG HÔN

    Vẫn hiểu thời gian ngược phía già
    Chân chồn gối mỏi lại nhăn da
    Người thơ cảm mến kêu hiền muội
    Bạn trẻ thương yêu gọi lão bà
    Hiếm dịp tham quan vùng núi thẳm
    Thưa lần thưởng ngoạn chốn rừng xa
    Hoàng hôn trước biển bâng khuâng quá
    Muốn được cùng anh giữ nắng tà!

    Nguyên Xuân
    11/5/2022


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1379
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN sải miền xa lướt trọn ngày
    AI hò điệu ví nhạc chiều lay
    ĐẬU bờ vai lạnh, sương dầm nón
    BẾN đợi người, xao lọn tóc gầy
    SÔNG vỗ dòng trôi hồn liễu quyện 
    TRĂNG vờn sóng trải cõi tình say
    ĐÓ buông mái đẩy hoà theo gió
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    15/2/2022



  18. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1380
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN sải miền xa lướt trọn ngày
    AI hò điệu ví nhạc chiều lay
    ĐẬU bờ vai lạnh, sương dầm nón
    BẾN đợi người, xao lọn tóc gầy
    SÔNG vỗ dòng trôi hồn liễu quyện 
    TRĂNG vờn sóng trải cõi tình say
    ĐÓ buông mái đẩy hoà theo gió
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    15/2/2022



    Những bài họa

    1. THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN lững lờ trôi biệt tháng ngày
    AI vừa trở gót mặc sầu lay
    ĐẬU hiên vắng cõi đời muôn thuở
    BẾN mộng ngàn hoa xõa dáng gầy
    SÔNG vẫn đôi bờ tâm ý hợp
    TRĂNG còn lẻ bóng rượu trà say
    ĐÓ hương gió thoảng mây trời dệt
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    15.02.2022


    2. THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN tải bầu sao sáng chuỗi ngày
    AI làm đất chuyển đạp trời lay
    ĐẬU miền nước lạ, chim liền cánh
    BẾN đẫm sương, hong vạt nắng gầy
    SÔNG bạc nghiêng bờ con sóng vỗ
    TRĂNG vàng chếch bóng lửa lòng say
    ĐÓ đây hẹn ước duyên trao trọn
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    NGỌC QUỲNH
    16/02/2022


    3. ĐỢI CHỜ

    Thuyền mỏi mòn neo quạnh quẽ ngày
    Ai buồn để sóng dập dềnh lay
    Đậu ghềnh cát đỏ buồm trơ trọi
    Bến thẫn thờ mơ dáng lụa gầy
    Sông đã muôn đời tuôn mạch chảy
    Trăng còn mấy độ ủ hồn say?
    Đó xuôi vạn lý bao lần nữa
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Thanh Nguyệt - 16/02/202

    4. ĐỢI CHỜ

    THUYỀN khuất ngàn sương lặng lẽ ngày
    AI rầu rĩ ngóng thủy triều lay
    ĐẬU lòng biển lớn tâm hờ hững
    BẾN ngẩn ngơ thương giấc mộng gầy
    SÔNG mãi vô tình nghe mặn đắng
    TRĂNG hoài hữu ý gởi nồng say
    ĐÓ là nguyện ước chờ duyên khởi
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    16.02.2022

    5. ĐỢI CHỜ

    Thuyền thả buồm trôi khắc khoải ngày
    Ai vừa khỏa nước ngập ngừng lay
    Đậu triền đất mặn, chèo xuôi lái
    Bến nẫu gành, mong ngọn sóng gầy
    Sông vẫn đôi dòng xa xót cuộn
    Trăng đà nửa mặt thẫn thờ say
    Đó còn mải miết đời trăm ngả
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Thanh Nguyệt - 17/02/2022

    6. MONG MỎI

    THUYỀN hỡi đừng xa nức nở ngày
    AI người hiểu thấu bẽ bàng lay
    ĐẬU trên sóng cả hồn cô quạnh
    BẾN tịch liêu nghiêng giữa lối gầy
    SÔNG não nùng chia ngàn nhánh chảy
    TRĂNG vàng võ tỏa một mình say
    ĐÓ ôm mái đẩy xoay vần mãi
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    17.02.2022


    7. THƯƠNG NHỚ

    Thuyền mãi nằm im tiếc những ngày
    Ai nhè nhẹ xõa tóc vờn lay
    Đậu vùng gió ngược, chèo khôn đẩy
    Bến khẽ dừng, chao rặng đước gầy
    Sông lững lờ xanh nguồn chửa cạn
    Trăng bàng bạc cũ mộng hoài say
    Đó mây, nọ nước người đâu nhỉ
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Thanh Nguyệt - 18/2/2022

    8. THUYỀN VỀ ĐÂU

    THUYỀN trẩy ngàn xa vắng mỗi ngày
    AI chằm ước vọng biển đời lay
    ĐẬU miền sóng lặng buồm mơ gió
    BẾN chạnh lòng thương dải đất gầy
    SÔNG lạc đôi dòng hương chẳng trỗi
    TRĂNG dừng một bóng mộng nào say
    ĐÓ hong sợi rối không buồn chải
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    18/2/2022


    9. HOÀI NIỆM

    Thuyền nép vầng thu ngóng đợi ngày
    Ai chầm chậm trỗi sáo buồn lay
    Đậu truông cũ kỹ, dầm hoang hoải
    Bến khẽ khàng, đưa dáng guộc gầy
    Sông bởi xa nguồn trăn trở mộng
    Trăng vì nhớ cội ngậm ngùi say
    Đó dường nhắn nhủ người năm trước:
    “Có chở trăng về kịp tối nay?”

    Thanh Nguyệt- 18/02/2022

    10. LUYẾN THƯƠNG

    THUYỀN chất niềm riêng nặng trĩu ngày
    AI trào lệ đắng tủi hờn lay
    ĐẬU bờ biển mặn lòng xao xác
    BẾN thẫn thờ mơ cánh hạc gầy
    SÔNG vẫn êm đềm tâm chẳng động
    TRĂNG đừng khắc khoải gió còn say
    ĐÓ đây vẳng vọng lời xưa cũ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    18.02 2022


    11. CHIỀU TRÊN BÃI VẮNG

    Thuyền níu vầng dương đổ bóng ngày
    Ai dìu dặt khảy khúc tình lay
    Đậu bờ liễu cỗi, tơ vàng vọt
    Bến nhọc nhằn ru tiếng vạc gầy
    Sông ngả nghiêng đời chao chác tiễn
    Trăng nhòa nhạt ảnh lập lờ say
    Đó từ cách trở chân ngàn trượng
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Thanh Nguyệt- 18/02/2022

    12. NHỚ MONG

    THUYỀN mải tìm neo bỗng nhớ ngày
    AI choàng ánh ngọc nỗi niềm lay
    ĐẬU triền thu muộn xuân hờn dỗi
    BẾN vọng chờ hôn vóc hạ gầy
    SÔNG kết tình xanh hoà nhịp chảy
    TRĂNG cài sóng bạc khỏa dòng say
    ĐÓ còn thổn thức sầu đông cũ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    18/2/2022


    13. THU BA NGÀY CŨ

    Thuyền lẫy hồn xuân níu mộng ngày
    Ai vằng vặc ánh hạ huyền lay
    Đậu ven cồn vắng, màn sương nhẹ
    Bến liễu đông, nghiêng giữa gió gầy
    Sông thắm tình son ào ạt chảy
    Trăng ngời dáng ngọc khẽ khàng say
    Đó hoang hoải ngấn dòng thu muộn
    Có chở trăng về kịp tối nay!

    Thanh Nguyệt- 18/02/2022

    14. THUYỀN TRĂNG MỘNG

    THUYỀN đợi vầng đông thả hứng ngày
    AI sầu nhả chữ điệu vần lay
    ĐẬU vùng khơi rộng buồm vươn gió
    BẾN tiễn mùa ru cội liễu gầy
    SÔNG biếc làn xuân tình lắng quyện
    TRĂNG ngời biển hạ sóng trào say
    ĐÓ còn quẩy nắng hoà thu mộng
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    20/2/2022


    15. GIẤC MƠ NGÀN TUỔI.

    Thuyền tiễn làn xuân rực rỡ ngày
    Ai lùa gió hạ rộn ràng lay
    Đậu dài bãi rộng, vừng đông tỏa
    Bến trúc nghiêng, phơi nhẹ nõn gầy
    Sông thả ngôn tình da diết quyện
    Trăng kề ngọc tửu điệu đà say
    Đó ngàn thu nữa hoài ôm mộng
    “Có chở trăng về kịp tối nay?”

    Thanh Nguyệt - 20-02-2022

    16. VẦNG TRĂNG KHÔNG TUỔI

    THUYỀN tải nguồn xuân chả tính ngày
    AI bừng tuổi hạ sóng mùa lay
    ĐẬU triền nắng mộng, dòng thu đỏ
    BẾN lụa ngời, nâng chuỗi lá gầy
    SÔNG xoã làn son hoà biển hát
    TRĂNG chằm dải ngọc cuốn bờ say
    ĐÓ khơi lửa muộn đông sầu nhớ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    20/2/2022


    17. KHÚC ĐÀN MƠ

    Thuyền vẽ vành thu chậm rãi ngày
    Ai từ giã hạ nhịp đàn lay
    Đậu trời đông quạnh, hồn se sắt
    Bến chỏng chơ, giăng dấu hỏi gầy
    Sông phẳng phiu đời dưng biển động?
    Trăng nhàn nhạt bóng liệu người say?
    Đó khe khẽ gọi tình xuân cũ
    “Có chở trăng về kịp tối nay!”

    Thanh Nguyệt- 21/02/2022

    18. NHÂN ẢNH XA VỜI

    THUYỀN tít mù khơi chẳng hẹn ngày
    AI chờ biển gọi nhớ đừng lay
    ĐẬU neo chốn cũ tâm mòn mỏi
    BẾN lạnh lùng đưa đẩy gót gầy
    SÔNG vẫn xuôi dòng êm ả lướt
    TRĂNG còn trở giấc rã rời say
    ĐÓ cuồn cuộn sóng hờn nhân ảnh
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    21.02.2022


    19. THUYỀN MƠ

    THUYỀN khởi niềm mơ rạng ánh ngày
    AI truyền khát vọng cõi hồn lay
    ĐẬU Vườn Xuân thắm thơ cài lá
    BẾN đợi mùa ươm luống chữ gầy
    SÔNG hát gieo tình hương nắng tỏa
    TRĂNG cười thỏa ý mộng chiều say
    ĐÓ xây ước vọng tay chèo nặng
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    21/2/2022


    20. GIẤC MỘNG HÀN

    Thuyền rũ rèm thưa vỡ vụn ngày
    Ai lầm lạc bước giọt hồng lay
    Đậu miền ngang trái, tình nông nổi
    Bến hững hờ, chia bóng khẳng gầy
    Sông nỡ trôi hoài không thiết cạn
    Trăng đành chuốc mãi chẳng buồn say
    Đó se sắt gọi Hàn du tử:
    “Có chở trăng về kịp tối nay?”

    Thanh Nguyệt- 22/02/2022

    21. HOÀI VỌNG

    THUYỀN lẩn vào sương khuất dạng ngày
    AI ngờ nỗi nhớ chập chờn lay
    ĐẬU gành đá nhỏ buồm hiu hắt
    BẾN rã rời ôm giấc điệp gầy
    SÔNG đã chia đôi tình lạnh giá
    TRĂNG còn khuyết nửa dạ cuồng say
    ĐÓ cung nhạc khởi bao điều ước
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    22.02.2022


    22. CHIỀU TIỄN BIỆT

    Thuyền đẩy hoàng hôn tiễn biệt ngày
    Ai trằn trọc khúc đoạn trường lay
    Đậu trăm triền mới, người buông thệ
    Bến gìn tâm, rưng một ván gầy
    Sông ngỡ ngàng trôi dòng buốt lạnh
    Trăng ngờ nghệch trải ánh mờ say
    Đó dưng ngấn lệ chờ tin gởi:
    “Có chở trăng về kịp tối nay?”

    Thanh Nguyệt- 22/02/2022

    23. MỎI MONG

    THUYỀN cũng dần xa tịch lẻ ngày
    AI còn mãi ngóng để buồm lay
    ĐẬU miền gió chướng hồn trăn trở
    BẾN nghẹn ngào xô biển cát gầy
    SÔNG dửng dưng nhìn mây nước cuộn
    TRĂNG nhè nhẹ xõa đất trời say
    ĐÓ bao kỷ niệm đang thầm nhắc
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    22.02.2022
    Trúc Quỳnh Nguyễn


    24. NON NƯỚC TRÀNG AN

    Thuyền đến Tràng An xế nhịp ngày
    Ai hờn non nước trập trùng lay?
    Đậu ngàn thu tím, tâm hòa nhạc
    Bến quyện tơ, khơi ngọn nến gầy
    Sông Cựu thôi buồn im ắng chảy
    Trăng Hàn đợi chín thẹn thùng say
    Đó dường lạc lối miền tiên cảnh
    Có chở trăng về kịp tối nay!

    Thanh Nguyệt- 22/02/2022

    25. NỖI NIỀM BIẾT TỎ CÙNG AI?

    THUYỀN dập dềnh chao xót tủi ngày
    AI ngờ cuộc sống phũ phàng lay
    ĐẬU trang giấy mỏng thơ vần vũ
    BẾN mộng mơ cời đốm lửa gầy
    SÔNG hãy xuôi dòng khao khát gởi
    TRĂNG đừng lả bóng vật vờ say
    ĐÓ ngàn gió thoảng mang lời nguyện
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    Trúc Quỳnh
    22.02.2022

    26. HỜ HỮNG

    THUYỀN hỏi vì sao chẳng níu ngày
    AI hờ hững đợi ánh vàng lay
    ĐẬU triền nương vắng mây rầu rĩ
    BẾN nghẹn ngào mơ tiếng nhạn gầy
    SÔNG ước niềm tin dào dạt chảy
    TRĂNG hờn lẽ sống khật khà say
    ĐÓ ôm kỷ niệm hương mùa cũ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    22/2/2022


    27. CHIỀU VẮNG

    Thuyền đỗ miền thơ nhuộm tím ngày
    Ai lùa kỷ niệm muộn màng lay
    Đậu tràng giang lạnh, hồn tao tác
    Bến nhịp nhàng rung đoản khúc gầy
    Sông khẳng khiu lòng thăm thẳm nối
    Trăng đằng đẵng mộng lỡ làng say
    Đó lần lữa hẹn đòi phen nữa
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Thanh Nguyệt- 23/02/2022

    28. TRĂNG HẸN

    THUYỀN rẽ miền xa mộng nối ngày
    AI nhiều ước hẹn đẩy bờ lay
    ĐẬU phương trời lạ hương thầm gửi
    BẾN lặng chờ thương vóc bạn gầy
    SÔNG khởi tình xuân tình mãi quyện
    TRĂNG cài nhạc sóng nhạc càng say
    ĐÓ choàng biển rộng vời mây nước
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    23/2/2022


    29. ĐƯỢC MÙA

    Thuyền chứa đầy khoang chật ních ngày
    Ai oằn vai gánh nụ cười lay
    Đậu đầm kín, nước rong chèo nặng
    Bến đẫy lườn căng, hếch mũi gầy
    Sông giấc êm đềm tung ngọn đuổi
    Trăng lần thoải mái lượn vành say
    Đó nâng nhẹ cánh buồm muôn thuở
    “Có chở trăng về kịp tối nay!”

    Thanh Nguyệt- 23/02/2022

    30. ĐỐI ẨM

    THUYỀN gọi bình minh gõ cửa ngày
    AI hoài viễn cảnh miệt mài lay
    ĐẬU bờ cỏ dại đời khao khát
    BẾN ngả nghiêng vang điệu sáo gầy
    SÔNG ngậm ngùi thương làn khói mỏng
    TRĂNG vò võ đợi chén quỳnh say
    ĐÓ bầu rượu lạt chờ tri kỷ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    23.02.2022


    31. ĐƯỢC MÙA

    Thuyền nối chèo nhau rạo rực ngày
    Ai thùa mắt lưới nhịp nhàng lay
    Đậu luồng cá nặng, đời sung túc
    Bến hạnh viên, quên đợt chướng gầy
    Sông tiết ôn hòa xuôi biển rộng
    Trăng mùa thuận thảo đẩy nguồn say
    Đó xa vọng tiếng đàn trong trẻo
    “Có chở trăng về kịp tối nay!”

    Thanh Nguyệt- 24/02/2022

    32. TRI KỶ

    THUYỀN dõi bình minh đón một ngày
    AI truyền nhạc khúc dịu dàng lay
    ĐẬU miền tuyết lạnh thơ bừng lửa
    BẾN vọng tình mang gánh nợ gầy
    SÔNG nối nguồn trong vời nắng toả
    TRĂNG lồng biển thẳm gọi mùa say
    ĐÓ tìm núi trẻ xây lầu mộng
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    24/2/2022


    33. HỘI XUÂN

    Thuyền cập triền đông rộn rã ngày
    Ai cần mẫn đẩy nhịp chèo lay
    Đậu vàng mẩy hạt dang triều sớm
    Bến khẳm oằn khoang thoảng khói gầy
    Sông bạc hạ nguồn thu, đé nhảy
    Trăng liềm thượng giới núi, ngàn say
    "Đó ơi, hội mở xuân đoàn tụ
    Có chở trăng về kịp tối nay?”

    Thanh Nguyệt- 24/02/2022

    34. THUYỀN CAU

    THUYỀN rẽ tầng mây tríu lại ngày
    AI về dát bạc lá trầu lay
    ĐẬU màn đêm vắng sương lành lạnh
    BẾN dạt dào neo ngọn trúc gầy
    SÔNG miệt mài khơi tràn nỗi nhớ
    TRĂNG vằng vặc trải đắm men say
    ĐÓ chàng Mặc Tử còn du lãng
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Hà Lam Thuỷ
    24/2/2022


    35. THUYỀN THƠ

    THUYỀN hứng đầy thơ chiếu rạng ngày
    AI người chuốt chữ nhạc trào lay
    ĐẬU từng trang nhỏ hương quỳnh ngát
    BẾN liễu nồng thêu những đóa gầy
    SÔNG tạc vần hoa cài nhịp bổng
    TRĂNG lồng tứ ngọc thả lời say
    ĐÓ theo cánh hạc hoài rong ruổi
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    25/2/2022


    36. CÁCH BIỆT

    Thuyền vội vàng chi để buốt ngày
    Ai biền biệt lối tuổi xuân lay
    Đậu loang bóng nhạt, thừng se lỏng
    Bến cập sơ, ngoai néo lạt gầy
    Sông ngả hai màu xô chướng giật
    Trăng nhìn một phía đoạn vòng say
    Đó đơn lẻ miết đời cô lữ
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Thanh Nguyệt- 25/02/2022

    Em góp phần khủng bố.

    37. THUYỀN TRĂNG

    Thuyền dập dềnh trôi ngắm quãng ngày
    AI về bến trúc dặt dìu lay
    ĐẬU neo bãi cạn con đò vắng
    BẾN nước xuôi khua đẩy mạn gầy
    SÔNG khoả chân trời thăm thẳm cuộn
    TRĂNG nhìn đáy mắt ngỡ ngàng say
    ĐÓ hò hẹn dệt tình đôi lứa
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    NGỌC QUỲNH
    23/02/2022


    38. THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN dạt về đâu khoảnh khắc ngày
    AI chờ sáo nhỏ nát lòng lay
    ĐẬU thềm cửa lạ mây hờ hửng
    BẾN ngẩn ngơ thương cõi tục gầy
    SÔNG ngọt mưa hoà duyên dáng chảy
    TRĂNG tròn mắt ngọc điệu đàng say
    ĐÓ còn chải tóc bên thềm cũ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    NGỌC QUỲNH
    25/02/2022


    39. MÙA TRĂNG CHÍN

    Thuyền khỏa chèo bơi vội vã ngày
    Ai giòn giã gọi gió ngàn lay
    Đậu bên lũng thẳm, triền xanh mượt
    Bến thẫm nâu, neo cạnh bãi gầy
    Sông thiết tha tình mây nước lộng
    Trăng tròn trịa nghĩa núi đồi say
    Đó nay chửa trọn lời giao ước
    Có chở trăng về kịp tối nay?

    Thanh Nguyệt- 25/02/2022

    40. THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN dập dìu khua chẳng mãn ngày
    AI hò điệu lý sáo diều lay
    ĐẬU xa tổ ấm chim tìm bạn
    BẾN giỡn mây trôi mượt vóc gầy
    SÔNG gợn câu tình tim rúng động
    TRĂNG lồng bóng nước cá vờn say
    ĐÓ về ngõ hẹn hồng mơ ước
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    NGỌC QUỲNH
    25/02/2022


    41. THUYỀN HOA

    THUYỀN kết đầy hoa thổn thức ngày
    AI tìm xứ lạ hết đường lay
    ĐẬU ngôi nhà nhỏ, hương đầm áo
    BẾN rước nàng, vui dải yếm gầy
    SÔNG tiễn người ngoan nồng rượu chúc
    TRĂNG chào rể quý ngát trầu say
    ĐÓ rưng mắt ướt xuôi đò mộng
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    25/2/2022


    42. NÍU BƯỚC THỜI GIAN

    THUYỀN níu thời gian giục giã ngày
    AI sầu chớ để bão bùng lay
    ĐẬU bên vực thẳm hồn trằn trọc
    BẾN ngả nghiêng xoay giữa dạ gầy
    SÔNG lớn êm đềm xuôi ngược chảy
    TRĂNG tròn lộng lẫy đợi chờ say
    ĐÓ hương ái cũ đang thầm hỏi
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    26.02.2022


    43. NGHỈ NGƠI

    THUYỀN tạm dừng chân nghỉ ít ngày
    AI cười mặc sức chẳng gì lay
    ĐẬU vùng quê đẹp, chim chuyền tổ
    BẾN vọng nguồn, xa nẻo phố gầy
    SÔNG thẳm dòng sâu cần đứng đợi
    TRĂNG hiền lối rộng chớ ngừng say
    ĐÓ hoà ước nguyện cùng chung gánh
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    26/2/2022


    Em hoa mắt với bầy rắn nhà mình rồi nha haha

    44. THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN lạc dòng trôi lững thững ngày
    AI chèo ngược gió tóc bồng lay
    ĐẬU bờ cỏ dại đôi chim nhỏ
    BẾN mộng xưa khua mạn nước gầy
    SÔNG vẽ cung Hằng đau đáu hẹn
    TRĂNG lồng gác Cuội hão huyền say
    ĐÓ buông mái đẩy hò khoan nhặt
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    NGỌC QUỲNH
    26/02/2022


    45. THUYỀN NGƯỢC GIÓ

    THUYỀN lặng chèo mau ngược gió ngày
    AI ròng rã bước dọc triền lay
    ĐẬU ghềnh đá cạn hoa cần mẫn
    BẾN vững vàng nâng giấc cỏ gầy
    SÔNG tiếc mùa phai dồn sóng cuộn
    TRĂNG mừng tiết chuyển rủ mầm say
    ĐÓ hằng khát vọng nâng mình lớn
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    26/2/2022

    46. VỌNG NHỚ

    THUYỀN khẳm buồn ôm lắng đọng ngày
    AI từng gởi gió vạn điều lay
    ĐẬU miền thực ảo dòng ngơ ngác
    BẾN xạc xào ru lá nhỏ gầy
    SÔNG chở tình yêu ngàn kiếp nợ
    TRĂNG lồng kỷ niệm một thời say
    ĐÓ bao khát vọng trong tiềm thức
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY

    QN
    26.02.2022


    47. XUÂN VỀ TRÊN BẢN HẠ

    Thuyền ngả vòm khum khép cổng ngày
    Ai mềm mại gõ điệu Nam lay
    Đậu dòng lở, mái Tây vàng rực
    Bến Hạ già nua, bắc nhịp gầy
    Sông buổi đông tàn, thu bấc lạnh
    Trăng hồi mộng đỏ, dệt hương say
    Đó ngơ ngẩn giấc xuân huyền thoại
    "Có chở trăng về kịp tối nay?”

    Thanh Nguyệt- 26/02/2022

    48. THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN dạt về đâu chẳng rõ ngày
    AI sầu vạn lý tuổi đời lay
    ĐẬU bờ biển lạ chim mòn mỏi
    BẾN hắt hiu thương ngõ xóm gầy
    SÔNG lững lờ xuôi con sóng gợn
    TRĂNG vằng vặc sáng thuỷ triều say
    ĐÓ mùa trở bấc bên hiên lạnh
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    NGỌC QUỲNH
    26/02/2022

    49. THUYỀN TRĂNG

    THUYỀN dập dờn đêm khát vọng ngày
    AI miền biển rộng thuỷ triều lay
    ĐẬU triền đất bạc cò lam lũ
    BẾN xác xơ yêu luống rẫy gầy
    SÔNG muộn màng trôi mây nước ngược
    TRĂNG hờ hững rọi lá cành say
    ĐÓ cao giọng hát tình thôn Vĩ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    NGỌC QUỲNH

    26/02/2022

    50. XUÂN TÌNH

    THUYỀN dệt tình thơ vẹn vẽ ngày
    AI thời vỗ nhịp sóng hò lay
    ĐẬU mùa thu chín hương ngào ngạt
    BẾN mỏi mòn thương dáng mẹ gầy
    SÔNG bạc xô dòng vương lệ chảy
    TRĂNG huyền gõ cửa ngóng đời say
    ĐÓ lầu Thuý Điện mờ sương khói
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Hà Lam Thuỷ
    26/02/2022


    Bài họa riêng với HỜ HỮNG

    26. HỜ HỮNG

    THUYỀN hỏi vì sao chẳng níu ngày
    AI hờ hững đợi ánh vàng lay
    ĐẬU triền nương vắng mây rầu rĩ
    BẾN nghẹn ngào mơ tiếng nhạn gầy
    SÔNG ước niềm tin dào dạt chảy
    TRĂNG hờn lẽ sống khật khà say
    ĐÓ ôm kỷ niệm hương mùa cũ
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyên Xuân
    22/2/2022



    1. RẠNG RỠ


    THUYỀN trải nguồn mơ nhuận tháng ngày
    AI cười rạng rỡ để hồn lay
    ĐẬU miền hương thắm tim vồn vã
    BẾN đậm đà yêu dáng hạc gầy
    SÔNG khoả chân tình hoan hỉ đợi
    TRĂNG bày thiện ý ngọt ngào say
    ĐÓ niềm hạnh phúc len bờ mộng
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyễn Hoàng Chương


    2. KHOẢNH KHẮC


    THUYỀN lững lờ trôi, bóng chuyển ngày
    AI còn ngóng đợi... gió buồn lay
    ĐẬU tiu nghỉu khép chùm hoa muộn
    BẾN nhẹ nhàng khua vạt tóc gầy
    SÔNG bạc giao tình khua sóng nhũn
    TRĂNG vàng lõa thể đắm dòng say
    ĐÓ đây lãng tử xin dừng bước
    CÓ CHỞ TRĂNG VỀ KỊP TỐI NAY?

    Nguyễn Như Việt Thủy
    04/04/2022
    (Họa với HỜ HỮNG của Nguyên Xuân)
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-10-2022 lúc 12:56 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 138/146 ĐầuĐầu ... 38 88 128 136 137 138 139 140 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình