+ Trả lời chủ đề
Trang 11/146 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 101 tới 110 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #101
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    XUÂN LÀNG ẢO

    (Bài mời hoạ của Ngô Toàn Thắng)

    Xuân tới trên làng Ảo bến Mơ,
    Mang hơi ấm lạ đến không ngờ.
    Tình nhen lửa đỏ nồng men rượu.
    Nghĩa dệt tơ vàng đượm tứ thơ.
    Sẻ nửa thương đau vơi biển đợi.
    Chia đôi uất hận cạn sông chờ.
    Vui gieo cái chữ vào nhung nhớ.
    Buồn đã tan rồi vẫn ngẩn ngơ.

    Ngô Toàn Thắng


    BẠN THƠ


    Xuân dẫn ta vào tận cõi mơ
    Mang theo hạnh phúc chẳng ai ngờ
    Tình thân gắn kết tươi vần họa
    Nghĩa thiết sum vầy rạng ý thơ
    Sẻ bớt bi thương người ngóng đợi
    Chia vơi khổ lụy kẻ mong chờ
    Vui còn bạn hữu đường chung hướng
    Buồn vẫn tâm đầu chẳng lẽ ngơ

    Vi Thông


    VUI XUÂN

    Xuân về gửi gió đến dòng mơ
    Mang nắng vàng tươi rải bất ngờ
    Tình thắm anh trao hồng ngọn lửa
    Nghĩa nồng em viết đẫm vần thơ
    Sẻ bao nỗi khổ sông đều nhận
    Chia bấy niềm yêu bến vẫn chờ
    Vui gửi trăng ngà gieo cảm hứng
    Buồn vào biển mộng trút lơ ngơ.

    Nguyên Xuân
    9/1/2013

    ĐÓN XUÂN

    Xuân đón mai hồng gửi nắng mơ
    Mang gieo nguyện ước biết đâu ngờ
    Tình chung hiến trọn trao hồn biển
    Nghĩa cả dâng đầy dệt suối thơ
    Sẻ lệ chân thành mong bến nhớ
    Chia tim thánh thiện hẹn sông chờ
    Vui hòa mạng ảo mừng năm mới
    Buồn hát đôi lời dạ bớt ngơ.

    Nguyên Xuân
    12/1/2013


    Xuân về

    Xuân gọi nắng về đẹp giấc mơ
    Mang bao ý nguyện chẳng còn ngờ
    Tình đầy nhắn tiếng gieo cơn mộng
    Nghĩa nặng đưa lời dệt áng thơ
    Sẻ khổ ngày đông rồi Trúc đón
    Chia đau tháng giá có Mai chờ
    Vui nay tết đến người đoàn tụ
    Buồn kẻ không nhà đứng ngác ngơ

    Thanh Thanh Khiết
    24.4.2013




    XUÂN ĐẾN


    Xuân đến bao đời thoả ước mơ
    Mang theo sức sống thật không ngờ
    Tình xe duyên thắm khơi dòng nhạc
    Nghĩa dệt tâm hồn mở ý thơ
    Sẽ túi đường thi khi bạn đến
    Chia bầu lục bát lúc người chờ
    Vui câu xướng hoạ mừng năm mới
    Buồn viết đôi lời dạ khỏi ngơ

    Khắc Hiền
    24.4.2013
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 24-04-2013 lúc 11:30 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #102
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MẸ

    Nhìn theo dáng hạc trải đêm ngày
    Đem trái tim hồng thắp lửa say
    Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
    Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
    Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
    Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
    Dưỡng hạt ươm hoa buồn lặng lẽ
    Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

    Nguyên Xuân
    20/4/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 08-03-2014 lúc 05:38 PM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #103
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHẮC KHOẢI

    Nằm nghe tiếng suối đổ trên ngàn
    Ngỡ giọng oan hồn khúc thở than
    Quạnh vắng trông hoài cơn gió lộng
    Âm thầm đợi mãi vệt mây đan
    Đường xưa khói tỏa mơ trầm lắng
    Lối nhỏ trăng về mộng úa tan
    Trở bóng ru tình đêm khắc khoải
    Buồn tênh vỗ nhịp mấy cung đàn

    Vi Thông



    TIẾNG TƠ LÒNG

    Lời yêu vấn vít tựa tơ ngàn
    Nóng bỏng trang đời hệt lửa than
    Chọn sắc xuân hồng xe chỉ dệt
    Khơi dòng nắng đượm nhuộm hồn đan
    Non xanh nước bạc càng mau kết
    Nghĩa đậm duyên nồng chẳng dễ tan
    Dạ cổ hoài lang tròn khúc đợi
    Tình ai thắm thiết lệ vương đàn?

    Nguyên xuân
    26/4/2013
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-12-2013 lúc 12:09 AM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #104
    Banned
    Hiện Đang :    Hansy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2012

    Bài gửi : 0
    Thanks
    5.759
    Thanked 6.595 Times in 1.818 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MẸ

    Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
    Đem trái tim hồng thắp lửa say
    Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
    Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
    Muôn trăng giữ phận ngời tâm huyết
    Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
    Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
    Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

    Nguyên Xuân
    20/4/2013
    NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN

    Xa khuất chân mây lắm tháng ngày
    Hương tình mẫu tử dạ còn say
    Tưởng rằng kề cận ngời thương ấy
    Đâu biết xa lìa xót ruột thay
    Lửa hạ trông người chan mắt lệ
    Giá đông ngóng mẹ trĩu vòng tay
    Nén nhang tưởng nhớ lòng như biển
    Phước đức cho con mãi trọn đầy

    HANSY

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Hansy vì bài viết hữu ích này


  9. #105
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MẸ

    Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
    Đem trái tim hồng thắp lửa say
    Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
    Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
    Muôn trăng giữ phận ngời tâm huyết
    Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
    Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
    Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

    Nguyên Xuân
    20/4/2013

    Tình mẹ

    Che chở cho con lớn mỗi ngày
    Muôn lần ấp ủ giấc no say
    Mong rồi giống mẹ lòng không đổi
    Ước sẽ như thầy dạ chẳng thay
    Võng đẩy khi hờn nào mỏi gối
    Quạt vào lúc bệnh chẳng rời tay
    Thiên thần bé nhỏ - nhìn yêu quá
    Năm tháng niềm vui mãi ngập đầy

    Thanh Thanh Khiết
    26.4.2013

    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 29-04-2013 lúc 05:09 PM

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #106
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MẸ

    Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
    Đem trái tim hồng thắp lửa say
    Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
    Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
    Muôn trăng giữ phận ngời tâm huyết
    Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
    Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
    Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

    Nguyên Xuân
    20/4/2013
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MẸ
    Kính tặng Mẹ

    Nào kể bao nhiêu tháng với ngày
    Đâu màng lợi lộc , vẫn hăng say
    "Giang sơn " một gánh lo bồi đắp
    Gia bản đôi đằng chả đổi thay
    Nghĩa trọng bao năm luôn vững dạ
    Tình thâm trọn kiếp chẳng ngơi tay
    Như dòng suối ngọt luôn tuôn chảy
    Bất chấp thời gian , mãi mãi đầy

    28/04/03
    Nhuệ Giang

    Quote Nguyên văn bởi Hansy Xem bài viết
    NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN

    Xa khuất chân mây lắm tháng ngày
    Hương tình mẫu tử dạ còn say
    Tưởng rằng kề cận ngời thương ấy
    Đâu biết xa lìa xót ruột thay
    Lửa hạ trông người chan mắt lệ
    Giá đông ngóng mẹ trĩu vòng tay
    Nén nhang tưởng nhớ lòng như biển
    Phước đức cho con mãi trọn đầy

    HANSY

    MẸ ƠI
    (Họa thơ Nguyên Xuân)

    Nặng gánh truân chuyên quẩy tối ngày
    Con đường kháng chiến thuận dòng say
    Lòng trung dưỡng lớn mông mênh vậy
    Chữ hiếu lo tròn bóng bẩy thay
    Tổ quốc tim son hòa sáng não
    Gia đình máu đỏ quyện nồng tay
    Hình mai tuổi hạc chưa ngừng nghỉ
    Nhiệt huyết niềm tin vẫn chất đầy!

    Nắng Xuân
    26/4/2013
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 27-04-2013 lúc 03:35 PM

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  • #107
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    ĐẢO THƠ

    Xanh rờn quyến rủ đảo nguyên sơ
    Trắng mịn bình yên cát trải bờ
    Lóng lánh đêm ngà trăng rải lụa
    Rì rào nước bạc sóng so tơ
    Hang sâu Hải yến mơ màng dệt
    Biển đẹp San hô thổn thức chờ
    Ngọt mát trong lành ngôi giếng cổ
    Xao lòng lữ khách gợi hồn thơ.

    Nguyên Xuân
    2012



    THĂM CHỐN ĐẢO THƠ
    Họa: “Đảo Thơ” của Nguyên Xuân

    Đến chốn “Đào Nguyên” thăm đảo thơ
    Trung Sơn huyệt đạo tách đôi bờ
    Bên đồi điểu múa lông xanh mượt
    Dưới bến ngư đùa vảy sóng tơ
    Thạch Nhũ lô nhô, trăng chiếu đợi
    Thủy trầm thăm thẳm, nước soi chờ
    Đường vô nguyệt điện, nhìn ngơ ngẩn
    Thi khách mê hồn -cảm tác thơ.

    Ngọc Ẩn Nhi Huyền
    TP.Nha Trang
    Email: ngocannhihuyen@gmail.com

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • #108
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MẸ

    Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
    Đem trái tim hồng thắp lửa say
    Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
    Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
    Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
    Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
    Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
    Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

    Nguyên Xuân
    20/4/2013
    ƠI MẸ

    Cõng xứ con đi biệt tháng ngày
    Dòng đời nếm đủ tỉnh, mê, say
    Lưng cơm ứa máu tình đau vậy
    Vạt áo tươm mồ dạ xót thay
    Gió vượt đồng khuya chờ ới tiếng
    Sương về phố muộn đợi dìu tay
    Chiều thơm hương bếp lòng ơi Mẹ
    Mắt khói tha phương lệ ngấn đầy

    (27/04/2013)
    Đoang Hồ

  • 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • #109
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MẸ

    Nhìn theo dáng hạc, trải đêm ngày
    Đem trái tim hồng thắp lửa say
    Biển nghĩa bao dung dào dạt quá
    Sông tình thánh thiện dịu dàng thay
    Ngàn trăng giữ phận ngời tâm huyết
    Một kiếp quên mình trĩu cánh tay
    Dưỡng hạt ươm hoa, buồn lặng lẽ
    Thầm trao tất cả cõi vơi đầy!

    Nguyên Xuân
    20/4/2013


    Những bài họa


    TÌNH MẸ

    Che chở cho con lớn mỗi ngày

    Muôn lần ấp ủ giấc no say

    Mong rồi giống mẹ lòng không đổi

    Ước sẽ như thầy dạ chẳng thay

    Võng đẩy khi hờn nào mỏi gối

    Quạt vào lúc bệnh chẳng rời tay

    Thiên thần bé nhỏ - nhìn yêu quá

    Năm tháng niềm vui mãi ngập đầy


    Thanh Thanh Khiết

    26.4.2013



    NHƯ NƯỚC TRONG NGUỒN


    Xa khuất chân mây lắm tháng ngày
    Hương tình mẫu tử dạ còn say
    Tưởng rằng kề cận ngời thương ấy
    Đâu biết xa lìa xót ruột thay
    Lửa hạ trông người chan mắt lệ
    Giá đông ngóng mẹ trĩu vòng tay
    Nén nhang tưởng nhớ lòng như biển
    Phước đức cho con mãi trọn đầy

    HANSY


    MẸ ƠI

    (Họa thơ Nguyên Xuân)

    Nặng gánh truân chuyên quẩy tối ngày
    Con đường kháng chiến thuận dòng say
    Lòng trung dưỡng lớn mông mênh vậy
    Chữ hiếu lo tròn bóng bẩy thay
    Tổ quốc tim son hòa sáng não
    Gia đình máu đỏ quyện nồng tay
    Hình mai tuổi hạc chưa ngừng nghỉ
    Nhiệt huyết niềm tin vẫn chất đầy!

    Nắng Xuân
    26/4/2013


    ƠI MẸ


    Cõng xứ con đi biệt tháng ngày
    Dòng đời nếm đủ tỉnh, mê, say
    Lưng cơm ứa máu tình đau vậy
    Vạt áo tươm mồ dạ xót thay
    Gió vượt đồng khuya chờ ới tiếng
    Sương về phố muộn đợi dìu tay
    Chiều thơm hương bếp lòng ơi Mẹ
    Mắt khói tha phương lệ ngấn đầy

    (27/04/2013)
    Đoang Hồ


    MẸ
    Kính tặng Mẹ

    Nào kể bao nhiêu tháng với ngày
    Đâu màng lợi lộc , vẫn hăng say
    "Giang sơn " một gánh lo bồi đắp
    Gia bản đôi đằng chả đổi thay
    Nghĩa trọng bao năm luôn vững dạ
    Tình thâm trọn kiếp chẳng ngơi tay
    Như dòng suối ngọt luôn tuôn chảy
    Bất chấp thời gian , mãi mãi đầy

    28/04/03
    Nhuệ Giang


    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 03-05-2013 lúc 11:03 AM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  • #110
    Avatar của Ngọc Châu
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Ngọc Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 190
    Thanks
    1.337
    Thanked 1.034 Times in 187 Posts
    Ngọc Châu gửi một bài họa với Nguyên Xuân:
    ĐỐI THOẠI CHIM ƯNG


    - Dừng lại, loài chim hoang dã ơi
    Cớ sao sải cánh mãi lưng trời
    Tưởng như chưa đã thèm mồi sống
    Chẳng lẽ vẫn còn khát máu tươi?!
    - Ngươi kiếm hư danh trong áo gấm
    Ta tìm chân lí giữa dông đời!
    - Cuối đường thần Chết đang chờ đấy
    Dừng lại, loài chim hoang dã ơi!!

    NC

  • 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngọc Châu vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 11/146 ĐầuĐầu ... 9 10 11 12 13 21 61 111 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình