+ Trả lời chủ đề
Trang 111/146 ĐầuĐầu ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.101 tới 1.110 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1101
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐẾN XỨ SỞ TÌNH YÊU
    (Thân mến tặng các bạn lớp 16CK2)

    Đà Lạt bình yên cảnh diệu vời
    Hương nồng gió lộng ánh chiều rơi
    Hoa tràn thắm lũng người xinh đẹp
    Nắng trải vàng nương khách rạng ngời
    Tuổi ngọc đang về xui sóng trỗi
    Xuân hồng bỗng gọi níu mùa chơi
    Cầm tay dạo bước đồi mơ mộng
    Thấu đỉnh tình yêu mới thoả đời!

    Xuân Đào
    19/7/2018
    Ảnh của bạn cùng lớp


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...453#post300453
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-11-2018 lúc 07:11 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1102
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    ĐẾN XỨ SỞ TÌNH YÊU
    (Thân mến tặng các bạn lớp 16CK2)

    Đà Lạt bình yên cảnh diệu vời
    Nồng hương lộng gió ánh chiều rơi
    Hoa tràn thắm lũng người xinh đẹp
    Nắng trải vàng nương khách rạng ngời
    Tuổi ngọc đang về xui sóng trỗi
    Xuân hồng bỗng gọi níu mùa chơi
    Cầm tay dạo bước đồi mơ mộng
    Thấu đỉnh tình yêu mới thoả đời!

    Xuân Đào

    18/8/2018

    TIỆC CƯỚI GIỮA TRỜI ĐÔNG

    Anh ơi chớ nói chuyện xa vời
    Trước mặt lạnh lùng cảnh tuyết rơi
    Thành phố đắm chìm trong bóng tối
    Vũ trường bừng sáng chiếu ngời ngời
    Ngoài đường vắng bóng xe qua lại
    Tiệc cưới đông người khách đến chơi
    Đôi trẻ dìu nhau trong tiếng nhạc
    Mừng vui thấy bọn chúng yêu đời

    LEHONG

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


  5. #1103
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi Lehong Xem bài viết
    ĐẾN XỨ SỞ TÌNH YÊU
    (Thân mến tặng các bạn lớp 16CK2)

    Đà Lạt bình yên cảnh diệu vời
    Nồng hương lộng gió ánh chiều rơi
    Hoa tràn thắm lũng người xinh đẹp
    Nắng trải vàng nương khách rạng ngời
    Tuổi ngọc đang về xui sóng trỗi
    Xuân hồng bỗng gọi níu mùa chơi
    Cầm tay dạo bước đồi mơ mộng
    Thấu đỉnh tình yêu mới thoả đời!

    Xuân Đào

    18/8/2018

    TIỆC CƯỚI GIỮA TRỜI ĐÔNG

    Anh ơi chớ nói chuyện xa vời
    Trước mặt lạnh lùng cảnh tuyết rơi
    Thành phố đắm chìm trong bóng tối
    Vũ trường bừng sáng chiếu ngời ngời
    Ngoài đường vắng bóng xe qua lại
    Tiệc cưới đông người khách đến chơi
    Đôi trẻ dìu nhau trong tiếng nhạc
    Mừng vui thấy bọn chúng yêu đời

    LEHONG
    Đà Lạt mến yêu

    Lần thăm xứ lạnh bước khôn vời
    Kỷ niệm hôm nào khó thể rơi
    Thung lũng tình yêu ngày nắng sáng
    Đồi thông hai mộ mắt em ngời
    Ngàn hoa rức rỡ tha hồ ngắm
    Vạn sắc chan hòa thỏa thích chơi
    Gió thoảng hừng đông sầu lữ khách
    Rời xa Đà Lạt nhớ muôn đời

    Vancali 8.1.18

  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #1104
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘT ĐẦU NỖI NHỚ

    Lặng lẽ trông chờ chẳng tính năm
    Làm thơ hóng nguyệt mỗi khi rằm
    Mài son vẫy bút mong người nhận
    Đốt lửa hong tình ngỡ bạn thăm
    Nghĩa nhạt ơ thờ duyên chả thắm
    Hồn đau khắc khoải nợ chưa đằm
    Thu buồn thoáng giận ai hờ hững
    Mải đến phương nào nỡ biệt tăm?

    Nguyên Xuân
    3/8/2018


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...550#post300550

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1105
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    6. GỬI MỘT NIỀM MONG

    Bỗng thấy màu mây trở nhạt rồi
    Ta đành lỡ mộng với người thôi
    Triền xuân lá vẫy trăng liền gọi
    Chuỗi hạ cài bông gió nhủ ngồi
    Vẫn đợi thu vàng gom lửa cháy
    Luôn chờ ráng đỏ tiễn chiều trôi
    Mùa đông nắng nhẹ ươm hồn cỏ
    Mỗi giọt bình minh thắm trải đồi!

    Nguyên Xuân
    4/8/2018


    ÊM ĐỀM
    (Bài xướng)

    Bao năm phố thị chán chê rồi
    Gót mỏi quay về chốn cũ thôi
    Lúc sáo diều vươn làn gió nựng
    Khi tia nắng đổ tán đa ngồi
    Hồ sen dạo sớm êm đềm hưởng
    Ruộng lúa thăm chiều vất vưởng trôi
    Có nẻo thiên thai tìm hạ giới
    Nên cung nhạc rót ngọt lưng đồi

    22/06/2018
    Viên Mãn

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post300615

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...626#post300626
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 20-09-2018 lúc 09:31 AM

  10. #1106
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HOA ĐỒNG QUÊ

    Thả dịu màu lam hòa thẫm lá
    Chiều lay dáng mảnh nương vào hạ
    Hồ thêu lụa mỏng nắng la đà
    Nhị giãi tơ vàng mây hối hả
    Vẽ sắc trời xanh cảnh diệu vời
    Neo nguồn đất sậm hình tao nhã
    Triền hoa gió quyện lẫn hương đồng
    Trải đẫm miền quê mùa tím lạ!

    Nguyên Xuân


    HOÀNG HÔN CHIỀU

    Mơ màng nụ điểm chen ngàn lá
    Cảnh rỡ ràng bung chào đón hạ
    Ghép ảnh mơ chiều, lưỡng lự xa
    Hừng men vọng ái, đòng đưa hả
    Êm đềm dỗ mộng níu khuôn ngà
    Lẳng lặng cơi nguồn vui thú nhã
    Nựng gió mây, hồn khẽ nhởn nha
    Hoàng hôn thổn thức dòng thơ lạ
    .
    LVD
    Phạm Thành - HP

  11. #1107
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    MỘT ĐẦU NỖI NHỚ

    Lặng lẽ trông chờ chẳng tính năm
    Làm thơ hóng nguyệt mỗi khi rằm
    Mài son vẫy bút mong người nhận
    Đốt lửa hong tình ngỡ bạn thăm
    Nghĩa nhạt ơ thờ duyên chả thắm
    Hồn đau khắc khoải nợ chưa đằm
    Thu buồn thoáng giận ai hờ hững
    Mải đến phương nào nỡ biệt tăm?

    Nguyên Xuân
    3/8/2018


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...550#post300550

    Những bài hoạ

    1. MỘT ĐẦU NỖI NHỚ
    (Lại hoạ cùng Nguyễn Thị Xuân Đào)

    Thu buồn ! Lá trải mấy ngàn năm
    Chỉ thấy Nàng vui lúc đến Rằm
    Đã mấy Xuân rồi Ai ghé hỏi
    Qua từng Hạ tới Đấng nào thăm
    Niềm thương nghĩa cũ mà không thắm
    Nỗi nhớ tình xưa vẫn chẳng đằm
    Im ắng tim mình giờ cách biệt
    Soi tìm bóng cá thấy đâu tăm ?

    Nguyễn Trọng Nghĩa
    3/8/2018

    2. DẤU XƯA

    Êm đềm giấc thoảng đã tròn năm
    Lặng dõi miền xa áng nguyệt rằm
    Khúc nhạc xưa vừa dâng trỗi khởi
    Hương tình cũ chợt.. ghé về thăm
    Buồn heo hút cảnh bờ sương lạnh
    Khổ não nùng tâm gối mộng đằm
    Khắc khoải mây hờn loang vụn vỡ
    Phương trời nẫu oải dấu chìm tăm
    .
    LVD - Phạm Thành

    MỘT GIẤC MƠ BUỒN

    Thi đường bạn cũ nhắn về thăm
    Hẹn lỡ thành ra chẳng thấy rằm
    Nguyệt tỏ mây mờ đau rã bóng
    Thu sầu chữ tủi lặng nhìn tăm
    Trời đen bạc bẽo len tình thắm
    Mộng nhỏ đìu hiu quẫy lối đằm
    Tỉnh giấc mồ hôi còn đẫm giọt
    Nghe đài bỡn cợt điểm tàn năm...

    HD 03.8.18
    Hoàng Diễn

  12. #1108
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BÙA YÊU

    Cảnh vật choàng tơ chiều lả lướt
    Khung trời chớp nắng nhạc du dương
    Lung linh nhánh cội bên đài biếc
    Rực rỡ chồi hoa cạnh búp hường
    Có phải trăng ngời ban ánh ngọc
    Hay là gió thắm gửi làn hương
    Bùa yêu khẽ chạm bao ngày nhớ
    Giữ trọn tình chân ủ mộng thường!

    Nguyên xuân


    Bài hoạ

    TÀN MỘNG
    ( hoạ thơ Nguyễn Thị Xuân Đào )

    Trời sáng muôn sao bừng ánh Nguyệt
    Đất ngời sông núi toả vầng dương
    Trông kìa chị gái mai huyền biếc
    Đó nọ cô em má đỏ hường
    Áo mặc bay bay tà toả sắc
    Gió về phây phẩy tóc đưa hương
    Chờ thu lỡ hẹn lòng hoang hoải
    Giấc mộng giờ đây vượt lẽ thường

    Nguyễn Trọng Nghĩa

  13. #1109
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    6. GỬI MỘT NIỀM MONG

    Bỗng thấy màu mây trở nhạt rồi
    Ta đành lỡ mộng với người thôi
    Triền xuân đổ lá không mời gọi
    Nẻo hạ cài bông hãy đứng ngồi
    Vẫn đợi thu vàng gom lửa cháy
    Luôn chờ ráng đỏ tiễn chiều trôi
    Mùa đông nắng nhẹ ươm hồn cỏ
    Mỗi giọt bình minh thắm trải đồi!

    Nguyên Xuân
    4/8/2018


    ÊM ĐỀM
    (Bài xướng)

    Bao năm phố thị chán chê rồi
    Gót mỏi quay về chốn cũ thôi
    Lúc sáo diều vươn làn gió nựng
    Khi tia nắng đổ tán đa ngồi
    Hồ sen dạo sớm êm đềm hưởng
    Ruộng lúa thăm chiều vất vưởng trôi
    Có nẻo thiên thai tìm hạ giới
    Nên cung nhạc rót ngọt lưng đồi

    22/06/2018
    Viên Mãn

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post300615

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...626#post300626
    CHỈ MỘT NIỀM MONG

    Tình Thu mới chọn đã phai rồi
    Để lỡ tơ lòng khổ lắm thôi
    Đã thấy âu sầu khi ủn đứng
    Còn trông ảo não lúc em ngồi
    Men thì vẫn rực , như bùng cháy
    Nghĩa lại không bừng, giống lặng trôi
    Hết hạ qua ngày ngồi nát cỏ
    Còn mong nắng mới chỗ lưng đồi!

    Trong Nghia Nguyen
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-08-2018 lúc 11:55 AM

  14. #1110
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lehong đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2018

    Bài gửi : 258
    Thanks
    54
    Thanked 911 Times in 250 Posts
    CHỈ MỘT NIỀM MONG

    Tình Thu mới chọn đã phai rồi
    Để lỡ tơ lòng khổ lắm thôi
    Đã thấy âu sầu khi ủn đứng
    Còn trông ảo não lúc em ngồi
    Men thì vẫn rực , như bùng cháy
    Nghĩa lại không bừng, giống lặng trôi
    Hết hạ qua ngày ngồi nát cỏ
    Còn mong nắng mới chỗ lưng đồi!

    Trong Nghia Nguyen



    GỬI MỘT NIỀM MONG
    (Hoạ bài ÊM ĐỀM)

    Chợt thấy màu mây đã nhạt rồi
    Ta đành lỡ mộng với người thôi
    Triền xuân đổ lá không mời gọi
    Nẻo hạ cài bông hãy đứng ngồi
    Vẫn đợi thu vàng gom lửa cháy
    Luôn chờ ráng đỏ tiễn chiều trôi
    Mùa đông nắng nhẹ ươm hồn cỏ
    Mỗi giọt bình minh thắm trải đồi!

    Nguyên Xuân
    4/8/2018

    THẤT TÌNH

    Tình duyên đã phải dở dang rồi
    Cố gắng duy trì cũng thế thôi
    Buồn thảm ưu sầu em chỉ đứng
    Khổ đau hận tủi hắn không ngồi
    Ba hôm lo lắng ăn chưa nổi
    Bốn bữa chán chường nuốt khó trôi
    Thơ thẩn lang thang lên phố núi
    Quay về quán trọ dưới chân đồi

    LEHONG

  15. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lehong vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 111/146 ĐầuĐầu ... 11 61 101 109 110 111 112 113 121 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình