+ Trả lời chủ đề
Trang 133/146 ĐầuĐầu ... 33 83 123 131 132 133 134 135 143 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.321 tới 1.330 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #1321
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÂM TƯ

    Chửa cạn men tình vẫn muốn say
    Còn bao khát vọng níu chân ngày
    Trăng vờn nửa bóng vầng trăng thẹn
    Chữ xếp lưng bầu sóng chữ bay
    Trở gót vườn xuân hồn mở rộng
    Quàng tơ lối hạ nghĩa vun dày
    Thu về ướp mật chờ đông nắng
    Hạt mẩy trên đồng khấp khởi lay!

    Nguyên Xuân
    12-02-2021

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post331552

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #1322
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    AI CÒN NHỚ AI
    (Bài họa)

    Cách biệt lâu rồi chẳng nhắn ta
    Ai còn nhớ lại chuỗi ngày xa
    Xuân dành tứ đẹp lời tha thiết
    Hạ chuốt vần hay ý đượm đà
    Vẫn tưởng thu về trao phím nhạc
    Đâu ngờ mộng lỡ bỏ đường hoa
    Vầng đông hé rạng hồn thơ ửng
    Ai có cùng ai ngắm nguyệt tà?

    Nguyên Xuân
    21/2/2021

    Cùng BÀI HOẠ của bạn thơ:

    Em kính hoạ vài lời vui với bác.

    TRỘM NHÌN

    Ta hờn bậu lén trộm nhìn ta
    Cách trở nghìn trùng hẹn chốn xa
    Nhớ miệng răng huyền e ấp đã
    Nhớ môi má đỏ thẹn thùng đà
    Nhớ ngân ví dặm vương lời ngọc
    Nhớ vọng ru hời thoả giấc hoa
    Réo rắt đàn tơ chùn phím lạc
    Trường xuân tuổi hạc đón trăng tà

    NGỌC QUỲNH
    (19/02/2021)

    Ngày xuân, cảnh sắc nên thơ nhưng buồn nhiều hơn vui. Nhìn lại lại những năm tháng đã qua lòng dạt dào nỗi nhớ khó tả. Những thước phim kỉ niệm lướt qua. Nhớ cảnh, nhớ người tất thảy đều đáng nhớ nhưng: “Nhớ ai? Ai nhớ, bây giờ nhớ ai?”
    Vì vậy mà TG nói là “nhớ tượng trưng thôi”.
    Có ai thấy mình ở trong “NHỚ” của Tác giả.?
    Không biết TG nhớ ai nhưng chắc là “Nhớ mãi”. Vậy xin góp lời.

    MÃI NHỚ

    Mãi nhớ duyên tình kết mộng ta
    Sao trời đổi ý, sớm lìa xa ?
    Thương thì tuổi trẻ từng sai nhịp
    Xót chuyến tàu xuân đã lỡ đà
    Cứ ngỡ tưng bừng trong vạn sắc
    Ai ngờ lẳng lặng giữa ngàn hoa
    Vô thường cuộc sống không ngơi nghỉ
    Bảy bốn năm trôi nắng chửa tà.

    Trần Thành
    20/02/2021.

    MONG

    Mong thầm tố nữ nhớ mình ta
    Dẫu biết rằng em ở thậm xa
    Ngõ trúc vườn mai nào hẹn mở
    Lời hay ý đẹp chẳng thêm đà
    Chân trời những ước mong nhìn cảnh
    Bãi biển hằng mơ được ngắm hoa?
    Chạm ngũ tuần sao còn gối lẻ?
    Quỳnh đau xã cánh để trăng tà.

    Quang Chính – 21/02/2021

    CÕI RIÊNG

    Mơ đời cất giữ chỉ mình ta
    Kỷ niệm ôm hoài dõi bóng xa
    Dẫu dạ còn thương đừng khấp khởi
    Thì tâm chẳng động hết sa đà
    Lần theo mộng ảo tình thay áo
    Gói lại tim hồng nghĩa trổ hoa
    Tiễn bước ngày đi hồn chạnh tủi
    Thời gian khởi sắc nhuộm dương tà

    CM4Q - Quỳnh Nguyễn
    23.02.2021

    Bài xướng:

    NHỚ
    (thơ tượng trưng thôi, chứ không nhớ ai cả)

    Ta nhớ người, người có nhớ ta
    Chân trời, góc biển mịt mù xa…
    Nhớ đền Chị Sáu thêm lưu luyến,
    Nhớ buổi ca phê đến đậm đà…
    Nhớ đợi Nội Bài tin nhắn đẹp
    Nhớ về Kinh Bắc giấc mơ hoa.
    Biết rằng tứ thập niên tàu nhỡ,
    Dẫu thấy trăng côi đã xế tà !...

    Nguyễn Đức Thụ

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #1323
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    DU XUÂN
    (Từ Gió đồng đến Tơ đồng)

    Tiệc đãi toàn Khoa món vịt trời
    Canh hầm béo ngậy lẫn măng tươi
    Cua rang ốc luộc lừng hương sả
    Cá nướng xôi chiên đẫm vị đời
    Ớt đỏ lươn vàng vui chẳng dứt
    Bia nồng cải ngọt hứng nào vơi
    Ngày xuân gặp gỡ hồn phơi phới
    Hát nhảy say sưa thỏa nói cười!

    Nguyên Xuân
    Mồng 10 Tết Tân Sửu
    Ghi chú: ăn trưa ở quán Gió đồng, hát ở quán Tơ đồng.


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post331857

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #1324
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHÚC HUYNH

    Mạnh khỏe an lành vượt chín mươi
    Toàn gia hạnh phúc ngát sông đời
    Mừng xuân đẩy bút tung bài họa
    Đón bạn ươm vần thỏa cuộc chơi
    Bốn biển hoà thơ tình chẳng cạn
    Ba miền ướp mật nghĩa nào vơi
    Nồng say cảm hứng hồn tươi trẻ
    Chữ kết tâm giao quyện ý người!

    Nguyên Xuân
    2/3/2021

    Bài xướng của thi huynh Nguyễn Quang Chính

    CHÀO MỪNG TUỔI 70

    Thích thật xuân này đã bảy mươi
    Trời cho mạnh khỏe rất yêu đời
    Bình thơ bốn nẻo giao tình dạo
    Vãng cảnh ba miền kết bạn chơi
    Nghĩa thắm li trà không thể cạn
    Duyên nồng chén rượu chẳng hề vơi
    Hiền huynh, thảo muội... ngày đêm nhớ
    Những áng Đường thi gửi tặng người.

    Quang Chính – 01/3/20

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #1325
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỰ THÚ

    Thương làn tóc biếc dần xơ rụng
    Xót cặp môi hường đã nhạt phai
    Gối buốt sườn đau ngày hạ oải
    Đầu rêm cốt mỏi chuỗi đông dài
    Son tô phấn điểm ngời khuôn ngọc
    Áo diện voan choàng rạng vóc mai
    Giữ trọn hồn xuân tìm cảm hứng
    Bình tâm chuốt lại nét trang đài!

    Nguyên Xuân
    27/2/2021


    Bài họa của thi hữu:


    1. HỒI XUÂN

    Tết đến thường lo giàn táo rụng .
    Xuân về lại sợ cánh hoa phai .
    Mỗi năm còn ngại khi đêm ngắn .
    Nhiều dịp thường e lúc tháng dài .
    Ngắm ảnh , mừng thay... tươi ánh mắt .
    Nhìn hoa , trân quý... rạng ban mai .
    Hồi xuân đích thực, mừng thi nữ .
    Lai láng hồn thơ ... sáng Ngọc Đài!

    Đỗ Hiện
    Vĩnh Bảo ngày 28/2/2021.

    2. VẺ ĐÀI

    Phải vẻ làm sao cho bớt rụng
    Môi đừng chớ để có phôi phai
    Cường thân tráng mạnh luôn luôn trẻ
    Ánh mắt vui tươi phải mãi dài
    Má đỏ hây hây ngời gợi cảm
    Khoe hường sắc sắc đỏ ban mai
    Trên đầu mái tóc thêm đen mướt
    Dáng gợi cho ai thắm các đài!

    Văn Nhã
    28/2/2021

    3. MONG

    Âm thầm ngắm mãi hồn sao rụng
    Lặng lẽ xem hoài cảnh nắng phai
    Gió hững hở ru lòng mở rộng
    Hình tha thiết trải mộng thêm dài
    Mơ màng dõi tứ phô màu ngọc
    Nhẹ nhõm trau từ tỏa sắc mai
    Nghĩa cử êm đềm da diết đợi
    Hằng mong biển giữ thắm hoa đài.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    4. NỮ SĨ SÔNG HÀN

    Tiếc quá nhà thơ làn tóc rụng
    Thương nhiều nữ sĩ má hồng phai
    Đường thi lịch lãm không mòn oải
    Lục bát hào hoa vẫn chảy dài
    Hạ mãn mơ màng bao đóa cúc
    Xuân hồi rực rỡ một nhành mai
    Thả những vần thương tràn vạn nẻo
    Huy chương lấp lánh sáng kì đài!

    Quang Chính – 02/3/2021

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...065#post332065

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #1326
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TÂM TƯ

    Chửa cạn men tình vẫn muốn say
    Còn bao khát vọng níu chân ngày
    Trăng vờn nửa bóng vầng trăng thẹn
    Chữ xếp lưng bầu sóng chữ bay
    Trở gót vườn xuân hồn mở rộng
    Quàng tơ lối hạ nghĩa vun dày
    Thu về ướp mật chờ đông nắng
    Hạt mẩy trên đồng khấp khởi lay!

    Nguyên Xuân
    12/2/2021


    Bài họa của bạn thơ:

    1. TÂM TƯ

    Sông tình rót mật ủ nồng say
    Viễn cảnh hoàng hoa nắng nhuộm ngày
    Rượu ngấm men đời xuân đã chuyển
    Thơ chờ chữ dệt én hoài bay
    Đường mây mộng trải tim bừng sáng
    Ngõ thúy người xa cỏ mọc dày
    Ở giữa ba đào tâm lắng đọng
    Tơ đồng nhẹ khởi ý thầm lay

    CM4Q
    12.02.2021


    2. TÂM TƯ

    Vin cành lộc mới ngắm chiều say
    Trăng thích về đêm, rượu đến ngày.
    Vườn hẹn bướm đầy -hoa bẽn lẽn
    Sông chờ đò khẳm - nắng lay bay.
    Nhỏ lơ chưa hiểu ,niềm thương rộng
    Ta dại vì yêu, nỗi nhớ dày .
    Ai cõng tương tư rầy giấc mộng
    Lòng ta không gió bỗng lung lay...!

    Bửu Huy (Phú Yên)

    SAY

    Chỉ đọc thơ mà chếnh choáng say
    Tâm giao ấp ủ suốt đêm ngày
    Mai vàng trổ muộn cành mai thẹn
    Bút ngọc buông liền nét bút bay
    Bước đến tìm hoa hoa nở rộ
    Quay đi trốn mộng mộng đan dày
    Xuân tàn hạ mãn còn đâu nắng
    Ván đã đóng thuyền khó thể lay!

    Trần Thành
    22/02/2021

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #1327
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHỈ CÒN KỶ NIỆM

    Đã gửi trao người nốt nhạc thơ
    Đùa theo lọn gió khẽ buông hờ
    Hương từ chuỗi ngọc cài mong nhớ
    Nắng ở chân trời vẽ mộng mơ
    Chợt hiểu tình chân hồn tuyết nhã
    Vừa hay nguyệt ảo khóe thu mờ
    Bao dòng cảm xúc ru chiều lặng
    Kỷ niệm khơi mùa dỗ tiếng tơ!

    Nguyên Xuân
    27/10/2016


    Và những bài họa của bạn thơ:

    KỶ NIỆM CÒN ĐÂY

    Giao người bản nhạc lẫn vần thơ
    Biển nhớ mà sao lại hững hờ
    Liễu các trào ngân hoài tủi mộng
    Trang đài vọng tưởng mãi sầu mơ
    Hoa cài tóc xõa thuyền trăng tỏ
    Ảnh tặng ngày trao ngõ trúc mờ
    Lặng lẽ bên thềm sương trải ướt
    Mây trời thả sợi ngỡ hồng tơ!

    27-10-2016
    Huy Thanh

    YÊU THƠ

    Ý quyện bao ngày sẽ thả thơ
    Niềm vui lắng đọng chẳng yêu hờ
    Niêm từ điệu vũ năm nào thích
    Biển chữ tâm bày dạo ấy mơ
    Diễm lệ xuân hồng luôn trải thắm
    Đài trang hạ nhã khó lay mờ
    Đêm tàn rạng rỡ còn nghiêng mộng
    Khấp khởi câu vần mãi nguyệt tơ!

    28-10-2016
    Lệ Hà

    XUÂN CHỜ

    Nắng tỏa hôm nào đã tặng thơ
    Mà sao nẻo vắng lại ơ hờ
    Âm thầm nghĩa nguyện tròn câu ủ
    Thổn thức ân thề vẹn ngõ mơ
    Vẫn tưởng niềm thương lòng cháy đượm
    Còn đâu nỗi nhớ cảnh phai mờ
    Xuân chờ hạ ngóng ngày thêm tủi
    Quạnh quẽ bao mùa chẳng thắm tơ!

    27-10-2016
    Ngàn Hoa

    NIỀM VUI HỘI NGỘ

    Tri âm mến tặng những vần thơ
    Để bút Nàng Xuân khỏi hững hờ
    Tứ thả mơ màng xanh giấc mộng
    Vần gieo lịch lãm thắm niềm mơ
    Trà ngon đợi khách vầng dương tỏ
    Rượu quý chờ ai ánh nguyệt mờ
    Cảm xúc dâng trào Quan họ hát
    Ngày vui hội mở rộn đàn tơ.

    Ngày 19/11/2016
    Nguyễn Quang Chính

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #1328
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NGHIỆN THƠ
    (Bài họa)

    Túi rỗng mà sao chỉ nghiện cồn
    Đêm dài khắc khoải gõ từng thôn
    Làng thơ kiếm bạn khơi vần ổn
    Biển mộng tìm em ghép chữ tồn
    Giữ lại vàng tâm người tỏa sáng
    Xa rời bạc nghĩa kẻ rèn khôn
    Cùng trăng uống rượu tầm tri kỷ
    Lão nghiện mời say chớ sảng hồn!

    Nguyên Xuân
    15/3/2021


    VUI XƯỚNG HỌA
    VỚI VẬN " ỒN ". (TỪ 2 NĂM TRƯỚC. ) MỘT BÀI THƠ XƯỚNG RẤT VUI, HÓM HỈNH VỚ 18 BÀI HỌA Ở MỌI GÓC CẠNH VUI TƯƠI HẠNH PHÚC CỦA CUỘC SỐNG, VÀ HỒN NHIÊN CỦA CÂU CHỮ VĂN CHƯƠNG, VẦN ỒN MÀ CHẲNG ỒN ÀO...

    HỒN...CHỮ...!
    (Bài xướng - Vận Ồn - mời họa)

    Có lão thi nhân ở miệt cồn
    Rằng ghiền sách vở nhất nhì thôn
    Giàu thơ, giỏi phú, mê lòng lợn...
    Khoái rượu, tài chơi, thích mộc tồn
    Bạc cắc không màng người bảo dại
    Thau vàng chẳng lẫn đứa cho khôn
    Chân trần, áo vá, râu ria quặp...
    Túi rỗng, nhà xiêu chữ kết hồn.

    Phạm Xuân Khu (Vũng Tàu)

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #1329
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    AN YÊN

    Chẳng biết hồn thơ lạc chốn nào
    Xuân thì trở giấc mộng thầm xao
    Nhiều khi bỏ lỡ vầng trăng tỏa
    Hiếm buổi đùa theo đợt sóng trào
    Ngọn lửa khơi nguồn dù vẫn cháy
    Thân tằm rút ruột đã dần hao
    Bình tâm hưởng thụ ngày vui khỏe
    Ước nguyện trần gian trải nắng đào!


    Nguyên Xuân
    2/4/2021

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post332793
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-04-2021 lúc 04:00 PM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #1330
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    BẾN MỚI
    (Tặng LHP)

    Trào dâng cảm xúc dậy hương lòng
    Đã toại duyên đời thỏa khúc trong
    Ngọt chuỗi thơ nồng xao xuyến thả
    Đằm cơn biển dịu khát khao vòng
    Chờ trang hiệp nghĩa từng hôm ước
    Đợi chữ chân tình cả kiếp mong
    Tổ ấm từ nay hoà quyện mãi
    Cùng xây hạnh phúc giữ êm dòng!

    Nguyên Xuân
    25/3/2021

    Bài xướng

    BÊN ANH EM NỢ CHỮ ÂN TÌNH

    Mười năm cũng dịu vết thương lòng
    Để nhánh sông đời lại mát trong
    Ngọn gió êm đềm vương vấn trải
    Bờ vai mạnh mẽ chở che vòng
    Niềm tin dạo ấy thôi đành bỏ
    Hạnh phúc bây giờ đã thoả mong
    Nghĩa cử đong đầy em mắc nợ
    Ngàn sau vẫn muốn chảy chung dòng

    Berlin 21.3.21
    Lê Hoài Phương

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 133/146 ĐầuĐầu ... 33 83 123 131 132 133 134 135 143 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình