+ Trả lời chủ đề
Trang 42/146 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42 43 44 52 92 142 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 411 tới 420 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #411
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    TRÁI

    Ớt đỏ thương mùa lặng lẽ cay
    Xoài xanh lúc lỉu mộng sang ngày
    Vàng dưa thấp thỏm mong trời đẹp
    Trắng vải âu sầu nhỡ vận may
    Khắc khoải đào non vườn nguyệt xõa
    Thờ ơ mận chín ngõ sương bày
    Sầu riêng dỗ ngọt chiều tim tím
    Ngọc nữ xuân hồng thổn thức say.

    Nguyên Xuân
    25/2/2014


    QUẢ.

    Cau vườn thắm quyện lá trầu cay
    Mít chín mùi thơm lựng cả ngày
    Quýt đỏ ba chùm xua hoạn nạn
    Cam vàng sáu quả gọi điều may
    Mơ chua sáng sớm cành che ẩn
    Khế ngọt hoàng hôn trái chụm bày
    Bưởi mọng trao nhau tình quý mến
    Nho mềm gợi nhớ rượu bừng say

    LươngTú họa


    Trái cây

    Muôn đời ớt hiểm vẫn nồng cay
    Chạm phải sầu riêng nhớ suốt ngày
    Bắp nướng thơm lừng thân chúc tụng
    Me ngào ngọt lịm hột cầu may
    Nam thanh táo đỏ cung đàn vọng
    Nữ tú xoài xanh mắm ruốc bày
    Ổi chin ân tình tay mến tặng
    Cóc vàng rượu đế nhậu ngà say

    Vancali 3.3.14




  2. #412
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐU TIÊN

    Chỉ vạch ngang trời những nét nhân
    Mà khơi cảm hứng gợi vô ngần
    Người tung vạt thắm còn khom cật
    Kẻ quấn khăn điều lại ưỡn thân
    Nhún đảo nghiêng mình hôn nhũ nắng
    Du vòng giữ dáng thả hồn xuân
    Ai dè lễ hội say mùa tết
    Yếm đỏ nàng thơ cũng buột vần.

    Nguyên Xuân
    nx.3/3/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 04-03-2014 lúc 10:29 PM


  3. #413
    Avatar của KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 3.415
    Thanks
    35.515
    Thanked 17.914 Times in 3.398 Posts
    Blog Entries
    77



    MỘNG TƯỞNG

    Xao lòng ấy buổi gặp tài nhân
    Đã tưởng hồn si bước ngại ngần
    Chào đón cỗ vui làng mở hội
    Giỡn đùa mây lộng gió xòe thân
    Chao mình gượm ngả nghiêng bồ liễu
    Nhịp gối thu về vỗ thủy xuân
    Đào nhụy nở hoa ngàn sắc đãi
    Trao tình gởi mộng ý đưa vần.

    Vần đưa ý mộng gởi tình trao
    Đãi sắc ngàn hoa nở nhụy đào
    Xuân thủy vỗ về thu gối nhịp
    Liễu bồ nghiêng ngả gượm mình chao
    Thân xòe gió lộng mây đùa giỡn
    Hội mở làng vui cỗ đón chào
    Ngần ngại bước si hồn tưởng đã
    Nhân tài gặp buổi ấy lòng xao.

    VMT 05/03/2014



    ĐẸP TÌNH THƠ


    Xao hồng rộn thắm đãi trần nhân
    Ý nã nền đưa chẳng ngại ngần
    Chào tiếng thỏa vui người mãi hẹn
    Hỏi câu hòa nhã bạn cùng thân
    Chao vàng võ tủi ngày qua tết
    Vỗ đỏ tươi sầu cuộc đón xuân
    Đào đợi buổi sang mời nắng dãi
    Trao mình chuỗi ngọc tứ gieo vần.


    Vần gieo tứ ngọc chuỗi mình trao
    Dãi nắng mời sang buổi hẹn đào
    Xuân đón cuộc sầu tươi đỏ vỗ
    Tết qua ngày tủi võ vàng trao
    Thân cùng bạn nhã hòa câu hỏi
    Hẹn mãi người vui thỏa tiếng chào
    Ngần ngại chẳng đưa nền nã ý
    Nhân trần đãi thắm rộn hồng trao.


    KIỀN ĐỨC - 05/03/14


    乾 德 - 張 世 功

    Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
    Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang


    http://thuvicuocdoi.blogspot.com/

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG vì bài viết hữu ích này


  5. #414
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    CHƠI ĐU

    Chơi vầy quả thật giống tiền nhân
    Lễ hội cùng đu khỏe mấy phần
    Chị nảy cong người duyên hết cỡ
    Anh choàng thẳng cánh lực đầy thân
    Xoay chiều bạn đẩy hương đùa nắng
    Đảo lượt em cười gió duỗi xuân
    Trống khởi cờ rung hòa giữ nhịp
    Nàng thơ cảm động cũng đan vần

    Nguyên Xuân
    nx.2/3/2014



    ĐU ...THƠ

    Treo lệch không gian, cặp chữ nhân
    Du đi nhấn lại, sướng thêm phần
    Đu bay hơn núi như rời gốc
    Váy lượn ngang giời vẻ thoát thân
    Trống dục tưng bừng không khí tết
    Cờ bay phấp phới sắc màu xuân
    Văn chương kim cổ dường như đã
    Hao tổn bao nhiêu ý với vần

    Lê Nhuệ Giang


  6. #415
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỘNG KIỀU LAN

    Gom mùa nắng mộng trổ KIỀU LAN
    CHUỖI NGỌC lung linh mỹ lệ tràn
    Khấp khởi HÀI HƯƠNG da tuyết mãn
    Mơ màng Ý THẢO dáng trời ban
    HỒNG DÂU gá nghĩa NGHINH XUÂN bạn
    VŨ NỮ trao duyên HẠC ĐỈNH đàn
    HẢI YẾN HOÀNG PHI nồng ngát tản
    Chân tình BẢO SẮC ngự trần gian!

    Nguyên Xuân
    nx.6/3/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 23-05-2022 lúc 08:38 PM


  7. #416
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    VỢ KHÉO

    Vợ khéo ông nhờ có phải không
    Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
    Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
    Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
    Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
    Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
    Còn chi muốn nữa xin chàng nói
    Cảm tạ tình em đã nghĩ thông.

    Huy Thanh
    7-02-2014


    4. GIỮ LỬA

    Em còn ngọn lửa sưởi chiều không
    Thiếp mượn lời thơ tỏ với chồng
    Đã vẹn hồn trao cùng nghĩa trải
    Đang giòn tứ thả lẫn niềm trông
    Xuân choàng hạnh phúc tràn mi đẫm
    Hạ ướp tình yêu dỗ vẻ hồng
    Muối mặn gừng cay đà nếm đủ
    Chăm bền gốc cội giữ nguồn thông!

    Nguyên Xuân
    nx.7/3/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-03-2014 lúc 06:39 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #417
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết
    ƯỚC VỌNG

    Tỉnh dậy sao ngời rọi chính song
    Trào dâng cảm xúc ngất ngây lòng
    Đầu hiên gió thổi hương nồng đậm
    Cuối ngõ trăng hòa giọt sáng trong
    Rạo rực tâm hồn thơ vút tứ
    Phiêu diêu trí tuệ ý xoay vòng
    Đời vui cuộn chảy dòng hoa nắng
    Thảo một đôi vần gửi khát mong.

    Nguyên Xuân
    26/11/2012



    LOẠN GIẤC.

    Trăng tàn ánh nhạt ngó qua song
    Thổn thức riêng ai chút chạnh lòng
    Dưới phố nghe đâu lời hát dặm
    Trên làng vẳng tới tiếng chuông trong
    Tâm tư bảng lảng vờn theo gió
    Ý tứ miên man luẩn quẩn vòng
    Giấc ngủ không yên chìm ảo mộng
    Đêm dài khắc khoải lắng niềm mong.

    Lương Tú họa



    Họa tá vận

    Bình minh

    Gió thổi mơ màng lộng cửa song
    Nguồn thương náo nức dậy ru lòng
    Lung linh gấm đỏ tô trời mịn
    Rạng rỡ tơ vàng dệt cảnh trong
    Vẻ đẹp giăng đầy tha thiết trỗi
    Màu xinh điểm nhẹ ấm êm vòng
    Chim đàn nhộn nhịp vang lời hát
    Rạo rực tâm hồn nỗi nhớ mong.

    10-3-2014

    Bảo Minh Trang

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  11. #418
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TRANG KỶ NIỆM

    Nhìn trang kỷ niệm sắt se buồn
    Nét chữ khơi tình lệ bỏng tuôn
    Lỡ buộc tơ lòng nương gió biển
    Còn đem lửa mộng dãi mưa nguồn
    Dầu duyên nhạc vũ lâu tròn khúc
    Để nghĩa câu vần khó vẹn khuôn
    Xúc cảm từ tim hoài mãi đọng
    Nhìn trang kỷ niệm sắt se buồn!

    Nguyên Xuân
    13/3/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-06-2017 lúc 03:32 PM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #419
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TRANG KỶ NIỆM

    Nhìn trang kỷ niệm sắt se buồn
    Nét chữ khơi tình lệ bỏng tuôn
    Lỡ buộc tơ lòng nương gió biển
    Còn đem lửa mộng dãi mưa nguồn
    Dầu duyên nhạc vũ không tròn khúc
    Để nghĩa câu từ chẳng vẹn khuôn
    Xúc cảm từ tim hoài mãi đọng
    Nhìn trang kỷ niệm sắt se buồn!

    Nguyên Xuân
    13/3/2014
    KÝ ỨC XƯA.

    Ký ức ngày nao lặng lẽ buồn
    Nên lòng trống trải khóe nhòa tuôn
    Mơ nào ngỡ tưởng đời xuôi sóng
    Mộng ấy ngờ đâu số đảo nguồn
    Nặng nghĩa sao cho đừng cắt đoạn
    Sâu tình chẳng thể giữ nguyên khuôn
    Duyên đành lỡ phận quên thề ước
    Ký ức ngày nao lặng lẽ buồn

    Lương Tú họa

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  15. #420
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LÀNG ẢO

    Kẻ lạ người quen cũng muốn dòm
    Chuyền qua sớt lại bỗng sinh òm
    Ghiền thơ tải nhạc thâu vào nhóm
    Giỡn bóng đăng hình gửi đặt phom
    Thiếu bạn điền tên rào khoảng lõm
    Thừa trang rải níck ngự cung vòm
    Đường khuya ảo mộng lo gì tóm
    Thả thính tìm hương dẫu bị khòm!

    Nguyên Xuân
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 07-08-2018 lúc 04:46 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 42/146 ĐầuĐầu ... 32 40 41 42 43 44 52 92 142 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình