+ Trả lời chủ đề
Trang 90/146 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 891 tới 900 của 1458

Chủ đề: Thơ Đường luật Nguyên Xuân

  1. #891
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    TRUYỀN THỐNG

    Lưu truyền nhiệt huyết của cha ông
    Dũng khí ngàn năm giống Lạc Hồng
    Như Nguyệt thơ thần lui giặc Tống
    Bạch Đằng thế hiểm diệt quân Mông
    Quân tài tướng giỏi lừng danh Việt
    Nước mạnh dân cường sáng cõi đông
    Con cháu Rồng Tiên đoàn kết mãi
    Bao lần đánh bại kẻ cuồng ngông!

    Nguyên Xuân
    12/12/2016

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...504#post267504

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post267505
    ĐẤT CỬA ÔNG

    Nước Việt tương truyền đất Cửa Ông
    Là nơi trấn ải núi non hồng
    Vua Trần thịnh vượng canh miền bắc
    Quốc Tảng anh hùng quét giặc Mông
    Để lại ngôi đền ghi lịch sử
    Thêm vào sức mạnh giữ trời đông
    Đôi lời nhắc nhở bầy xâm lược
    Chớ có mê hoài hỡi lũ ngông./.

    TXS 18/12/2016

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #892
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MEN TÌNH

    Hoa hồng thắm đỏ nhạc mùa ngân
    Hưởng trọn niềm vui phúc cõi trần
    Ngọn lửa luôn nồng tim toả nắng
    Trang đời mãi đẹp tuổi tràn xuân
    Vì vương lối mộng tìm câu chữ
    Bởi đắm dòng yêu trải tứ vần
    Rượu ủ men ngào say bút vẫy
    Hoa hồng thắm đỏ nhạc mùa ngân!

    Nguyên Xuân
    14/2/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...680#post271680
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-10-2019 lúc 02:16 PM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #893
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐÁNH THỨC BÌNH MINH

    Hé rạng bình minh đã thấy gà
    Vươn mình ưỡn ngực xướng bài ca
    Mừng xuân hạt nảy đời ươm nghĩa
    Đón lộc người vui phúc vượng nhà
    Hạ nối đường tơ hoà nhịp bổng
    Thu dìu phím ngọc thoả tình xa
    Vầng đông rực rỡ càng hưng phấn
    Thoải mái vòng vo giữa nắng ngà!

    Nguyên Xuân
    5/1/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 17-10-2019 lúc 02:13 PM

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #894
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MỖI ĐỘ XUÂN VỀ

    Hoa cài khắp ngõ xuân dào dạt
    Nắng dệt đầy sân cảnh rỡ ràng
    Lặng lẽ thời gian dìu tiết chuyển
    Êm đềm kỷ niệm níu mùa sang
    Tình trăng vẫn đọng duyên cầm sắt
    Mộng biển còn ươm chữ đá vàng
    Hạnh phúc bồi vun nào phải dễ
    Bao ngày giữ lửa góp từng trang!

    Nguyên Xuân
    31/1/2016
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-03-2017 lúc 07:39 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #895
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    XUÂN

    Cảnh sắc tưng bừng giã biệt đông
    Làn hương quyện ngát giữa non bồng
    Trên đồi cỏ biếc vừa bung lộc
    Trước ngõ mai vàng vội nảy bông
    Vũ trụ giao hoà mây sáng ửng
    Càn khôn chuyển dịch nắng tươi hồng
    Ơ kìa sáu chục xuân lòng trỗi
    Mãi ước duyên đời vạn nẻo thông!

    Nguyên Xuân
    1/2/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...d=1#post271684
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 10-02-2018 lúc 06:21 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #896
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    THƠ VÀ TÌNH
    (Tặng sư huynh Nguyễn Như Việt Thuỷ)

    Mãi ngóng cây đời trổ lộc xuân
    Mừng mai chiếu thuỷ toả hương ngần
    Giao mùa thổn thức nhìn trăng ảo
    Vẫy bút mơ màng nhớ bạn thân
    Ngát đượm chung trà nâng thể chất
    Nồng say bản nhạc dưỡng tinh thần
    Bao dòng nhiệt huyết dành ươm chữ
    Những áng thơ tình khấp khởi ngân!

    Nguyên Xuân
    7/1/2017


    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...d=1#post271687

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...d=1#post277958

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...687#post271687

    http://vnthihuu.net/showthread.php?5...956#post277956
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-06-2017 lúc 12:19 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #897
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời họa tác phẩm NỢ của tác giả Nguyên Xuân

    2. NỢ ĐỜI

    Nợ đời níu giữ thảy lời yêu
    Nợ với lòng con tuổi xế chiều
    Nợ vợ ân tình không giận dỗi
    Nợ người ánh mắt chẳng hờn phiêu
    Nợ nhiều bởi mẹ buồn muôn nỗi
    Nợ lắm vì cha khổ mọi điều
    Nợ để lâu dài vương vấn mãi
    Nợ đời níu giữ thảy lời yêu./.

    TXS 05/03/2017

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  15. #898
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    3. LỠ

    Lỡ xuống dương trần bởi chữ yêu
    Lỡ xa xóm cũ nhớ lam chiều
    Lỡ đem ngọn sóng hòa sông chảy
    Lỡ dệt tơ lòng gửi gió phiêu
    Lỡ nhịp đàn rơi xao xác nỗi
    Lỡ duyên phận rớt ngẩn ngơ điều
    Lỡ bao dự định hoài trăn trở
    Lỡ xuống dương trần bởi chữ yêu

    Hoàng Giao
    05/03/2017
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  17. #899
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ
    (Họa thơ nguyenxuan)

    Nhớ thuở ban đầu ngỏ tiếng yêu
    Nhớ bao kỉ niệm ngắm sương chiều
    Nhớ tình mộng gửi cho hồn trỗi
    Nhớ nghĩa hoa cài để trí phiêu
    Nhớ ủ vòng tay ngoài rẫy đậu
    Nhớ thương giọng nói cạnh cây điều
    Nhớ vầng nguyệt chiếu soi vườn nhãn
    Nhớ thuở ban đầu ngỏ tiếng yêu!

    Lệ Hà 06-03-2017

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #900
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NHỚ TUỔI HOA NIÊN
    (Tặng các bạn thời hoa niên)

    Nhớ mộng trăng tròn tuổi chớm yêu
    Nhớ xuân gặp gỡ nắng nghiêng chiều
    Nhớ về một thuở người hơi điệu
    Nhớ lại đôi lần cảnh rất phiêu
    Nhớ bạn chân tình chia bớt tủi
    Nhớ thầy nhiệt huyết dạy thêm điều
    Nhớ sao kỷ niệm trong ngần ấy
    Nhớ mộng trăng tròn tuổi chớm yêu!

    Nguyên Xuân
    6/3/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 27-08-2019 lúc 03:13 PM

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 90/146 ĐầuĐầu ... 40 80 88 89 90 91 92 100 140 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình