+ Trả lời chủ đề
Trang 44/58 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 431 tới 440 của 578

Chủ đề: Trang thơ Nguyên Xuân

  1. #431
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    HOA XUÂN

    Màu hoa như màu nắng
    Cánh lụa ngời trắng trong
    Làn hương dìu phảng phất
    Hớp hồn gió phiêu bồng

    Màu hoa như màu nắng
    Mùa xuân về rất trong
    Hương đưa thầm dịu ngọt
    Tình yêu đơm ấm nồng

    Màu hoa như màu nắng
    Tinh khôi hồn tuyết trong
    Hương thơm bồng theo gió
    Nôn nao cả xuân hồng!

    Nguyên Xuân
    3/2/2015




    Hoa lòng

    Trước kia thường theo vụ
    Giờ đây nở bốn mùa
    Mỗi ngày thêm nhuận sắc
    Nắng mưa càng thắm nồng.

    Có điều gì rất lạ
    Nứt nanh tự phong ba
    Gieo mầm từ xa lắc
    Giờ bay đậu hồn ta.

    Sớm cùng sương níu nắng
    Khoe nhan sắc đất trời
    Hoàng hôn cười trong trắng
    Đêm lặng thầm tỏa hương.

    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #432
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    GIẤC MƠ THUYỀN GIẤY

    Chỉ là giấy sao không là thuyền gỗ
    Bởi quá mong manh dễ vỡ muôn lần
    Cánh buồm giong chở hy vọng mùa xuân
    Lướt biển mơ giữa sóng lừng dào dạt

    Thuyền muốn chở ngọn lửa hồng cháy khát
    Để ruổi rong nơi xa lạ chân trời
    Trước mênh mông dữ dội sóng ngàn khơi
    Thuyền lặng lẽ neo hồn vào bến mộng

    Hong kỷ niệm xanh ru thầm cánh võng
    Để sóng thơ dỗ ngọt trái tim khờ
    Cứ vô hình run rẩy trên sông mơ
    Đem khát vọng chất lên thuyền giấy nhỏ!

    Nguyên Xuân
    10/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-10-2016 lúc 10:05 PM

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  5. #433
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ANH LÀ DÒNG SÔNG

    Anh là một dòng sông
    Em là con thuyền nhỏ
    Tình anh như làn gió
    Căng đầy cánh buồm thơ

    Mỗi ngày trôi trong mơ
    Miền cổ tích rất lạ
    Em như con thuyền lá
    Bơi giữa dòng sông xanh

    Dòng sông mơ là anh
    Tình yêu dào dạt sóng
    Thuyền căng buồm ước vọng
    Vần thơ bay bay lên!

    Nguyên Xuân
    10/2/2015

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #434
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NỖI NIỀM

    Đi tìm điệu khúc du dương
    Để ươm nồng chuỗi mộng thường đơn sơ
    Âm thầm gieo hạt ước mơ
    Mải mê giũa gọt vần thơ lưng chiều

    Tình đời thắp lửa tin yêu
    Neo vào tiềm thức bao điều khát khao
    Cõi lòng khắc khoải chênh chao
    Sầu thương quên nhớ nôn nao lạc vần

    Chìm vào giấc mộng phù vân
    Nghe chiều lắng giọt đàn ngân rất buồn
    Bổng trầm nức nở trào tuôn
    Hồn mê lạc giữa suối nguồn cỏ hoa

    Cùng người tri kỷ giao hòa
    Men thơ giữ lửa hoan ca ngân lời
    Thu nhìn chiếc lá vàng rơi
    Bỗng nghe sóng dậy ngập trời bâng khuâng!

    Nguyên Xuân
    26/6/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-02-2015 lúc 04:05 PM

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #435
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NÔNG NỔI

    Thuyền và Biển mối tình nhiều nông nổi
    Biển biếc trăm năm bạc đầu ngóng đợi
    Cứ vỗ về thao thiết mãi khôn nguôi
    Khi Biển xanh trong Thuyền lại ra khơi
    Biển ôm Thuyền thỏa đợi mong khao khát
    Biển trải mênh mông sóng tung dào dạt
    Thuyền neo mình vào lòng Biển bình yên!

    Dẫu là mối tình tri kỷ thiên duyên
    Là định mệnh tình yêu trong tiền kiếp
    Thuyền ấp mặt âm thầm nhìn Biển khát
    Phải nén lòng khi Biển nổi cuồng phong
    Thuyền yêu Biển nên đợi hết cơn dông
    Đợi nắng rải men nồng trên mặt Biển
    Thuyền căng buồm sóng dậy giữa hồn xuân!

    Biển cùng Thuyền chở đầy ánh trăng ngân
    Ươm tình yêu đẫm xanh miền khát vọng
    Biển với Thuyền hòa âm thanh cuộc sống
    Mãi rạo rực nông nổi giữa trần gian!

    Nguyên Xuân
    7/7/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 20-10-2016 lúc 01:48 PM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #436
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    NỖI NIỀM

    Đi tìm điệu khúc du dương
    Để ươm nồng chuỗi mộng thường đơn sơ
    Âm thầm gieo hạt ước mơ
    Mải mê giũa gọt vần thơ lưng chiều

    Tình đời thắp lửa tin yêu
    Neo vào tiềm thức bao điều khát khao
    Cõi lòng khắc khoải chênh chao
    Sầu thương quên nhớ nôn nao lạc vần

    Chìm vào giấc mộng phù vân
    Nghe chiều lắng giọt đàn ngân rất buồn
    Bổng trầm nức nở trào tuôn
    Hồn mê lạc giữa suối nguồn cỏ hoa

    Cùng người tri kỷ giao hòa
    Men thơ giữ lửa hoan ca ngân lời
    Thu nhìn chiếc lá vàng rơi
    Bỗng nghe sóng dậy ngập trời bâng khuâng!

    Nguyên Xuân
    26/6/2014

    Nỗi niềm sông biển

    Con tim sâu thẳm đại dương
    Nhẹ nâng niu cõi vô thường hoang sơ
    Suối ngàn dậy chút duyên mơ
    Bến bờ hư ảo tình thơ đắm chiều.
    Ta đi trong ngỡ ngàng yêu
    Sóng dềnh chát mặn là điều biển khao
    Mạn thuyền dẫu có đảo chao
    Mênh mang sóng gợi hôm nao họa vần
    Đầu ghềnh cuồn cuộn phong vân
    Nhớ nhung dồn lớp ve ngân dặm buồn
    Giọt hờn quyện gió mưa tuôn
    Trùng khơi có thấu thác nguồn xót hoa
    Dòng sông phẳng lặng dung hòa
    Hoàng hôn trải mượt khúc ca không lời
    Triều dâng lấp ánh trăng rơi
    Buông chèo thuận gió lưng trời thu khuâng !


    Người thơ ơi tha lỗi cho nhé vì có chỗ chưa thuận ý lắm !

    Thanh Tùng.

    THANH TÙNG

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  13. #437
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    LÁ VÀNG

    Đâu phải cứ mùa thu
    Cây mới đổ lá vàng
    Sáng nay Xuân vừa sang
    Cây lộc vừng trút lá

    Để có mùa lộc non
    Lá đốt cháy lòng mình
    Thành sắc vàng lung linh
    Dệt mùa xuân vĩnh hằng!


    Nguyên Xuân
    19/2/2015 – mồng 1 tết Ất Mùi
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 05-03-2019 lúc 10:58 PM

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #438
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    CHÀO MÙA XUÂN

    Mùa Xuân mùa của lộc xanh
    Hương Xuân đang dậy từ nhành non tơ
    Bướm ong dìu dặt vườn mơ
    Chúa Xuân lúng liếng tứ thơ đơm vần!

    Nguyên Xuân
    19/2/2015


    XUÂN VỀ

    Miên man trong thảm tươi xanh
    Rưng rưng giọt biếc địu nhành chồi tơ
    Ngất ngây sương khói xuân mơ
    Bồng bềnh mây hạc ý thơ gọi vần

    NVT

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #439
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    ĐÓN MỪNG NHƯ Ý

    Sáng mùa đông nắng lung linh
    Cháu yêu Như Ý đẹp xinh chào đời
    Niềm vui tràn ngập đất trời
    Cháu ngoan Như Ý mắt ngời thương yêu

    Ngoại chăm lo mỗi sớm chiều
    Nội yêu quý cháu với nhiều cầu mong
    Bố ôm Như Ý vào lòng
    Nâng niu che chở suốt dòng thời gian

    Mẹ Quy tình cảm chứa chan
    Mỗi đêm nâng giấc lo toan từng ngày
    Cháu ơi cháu ngủ cho say
    Ngoài kia nắng đẹp chim bay khắp trời

    Trong nhà êm ấm vui tươi
    Cháu nguồn hạnh phúc nụ cười ánh dương
    Thương thương thương quá là thương
    Xuân về Như Ý Cát Tường hòa vui!

    Bà Nội Nguyên Xuân
    7/12/2014
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-09-2016 lúc 01:59 PM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #440
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    MÙA XUÂN VỀ

    Trời Xuân như dải lụa bay
    Bụi Xuân nghiêng xuống khẽ lay đóa hồng
    Hương Xuân ngây ngất ngọt nồng
    Sông Xuân nắng thắm bềnh bồng sóng mơ

    Hồn Xuân dào dạt gieo tơ
    Trăng Xuân lấp lánh nàng thơ diệu vời
    Tình Xuân lắng giọt giữa đời
    Mầm Xuân nảy lộc đất trời giao duyên

    Ước mong Xuân mãi an nhiên
    Mộng Xuân tươi trẻ diệu huyền tình yêu
    Gió Xuân thầm thĩ bao điều
    Chúa Xuân giãi hết diễm kiều nhân gian!

    Nguyên Xuân
    24/2/2015
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 25-02-2015 lúc 02:50 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 44/58 ĐầuĐầu ... 34 42 43 44 45 46 54 ... CuốiCuối

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình