+ Trả lời chủ đề
Trang 58/58 ĐầuĐầu ... 8 48 56 57 58
Hiện kết quả từ 571 tới 578 của 578

Chủ đề: Trang thơ Nguyên Xuân

  1. #571
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TỰ TÌNH CỦA LÁ

    Lá vàng từ phía cô đơn
    Bay chênh chao rót giận hờn vào thu
    Mê theo ngọn gió phiêu du
    Không gian thấm đẫm lời ru thuở nào

    Vui theo ngày tháng tiêu dao
    Bay lang thang bỗng vướng vào lưới thơ
    Không dưng sao cứ ngẩn ngơ
    Hết mong lại nhớ thẫn thờ chi đâu

    Theo người bán cả trăng sầu
    Cũng chưa mua nổi một bầu rượu suông
    Mải vu vơ với mộng buồn
    Dẻo tay gieo cấy chữ tuôn trên đồng

    Rồi khi ngủ dưới mưa đông
    Vần thơ thắp lửa sưởi nồng giấc say
    Ngang trời bao cánh hạc bay
    Kết tình thơ để mỗi ngày thêm xuân!

    Nguyên Xuân
    9/11/2019
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 13-11-2019 lúc 11:45 AM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #572
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Trường Xuân Kiều đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2020

    Bài gửi : 105
    Thanks
    634
    Thanked 499 Times in 105 Posts
    GỬI GẮM



    Mưa hoài bay lất phất
    Dẫu là giữa mùa xuân
    Dù thời tiết ấm dần
    Nhưng người thì dáo dác
    Corona tàn ác
    Gieo rắc những niềm đau
    Cả thế giới muôn màu
    Đang chìm trong tang tóc
    Biết bao người òa khóc
    Biết bao người ra đi
    Nén lại nỗi đau vì
    Cùng chung tay bác ái
    Khi tình yêu thắm lại
    Ý chí sẽ vượt lên
    Vũ trụ sẽ đáp đền
    Nắng và hoa mãi nở
    Những nụ cười rạng rỡ
    Hiện hữu ở nơi nơi
    Hỡi một mùa xuân ơi
    Muôn vàn điều khao khát
    Xin đừng thêm mất mát
    Gửi gắm cả yêu thương


    14-3-2020
    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi Trường Xuân Kiều; 14-03-2020 lúc 02:08 PM

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trường Xuân Kiều vì bài viết hữu ích này


  5. #573
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    XA BIỂN

    Xa biển đã lâu em không còn nhớ
    Không khổ đau không thổn thức mỗi ngày
    Không đón mặt trời không ngắm mây bay
    Sóng lặng yên cánh diều không chấp chới

    Vũ trụ bao la trăng sao vời vợi
    Không thể chạm tay tâm sự vỗ về
    Ve tìm duyên hạ chim hót say mê
    Không ru hát đưa em vào giấc ngủ

    Dẫu ngoài kia biết bao điều quyến rũ
    Em bình an trong vỏ ốc cuộc đời
    Có đôi khi cũng khao khát rong chơi
    Mà cảm hứng không xao về phía biển!

    Nguyên Xuân
    24/4/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 25-04-2020 lúc 09:45 PM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #574
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    HẠ BUỒN

    Đã cuối tháng tư
    Không như mùa hạ
    Ve kêu ra rả
    Gió lạnh thấu xương
    Màu nắng thôi hường
    Mưa quần lúa đổ
    Trời giăng lốc tố
    Hắt đá lên người

    Dịch cướp nụ cười
    Niềm vui tan biến
    Năm châu bốn biển
    Ngập kín nỗi buồn
    Giọt nước mắt tuôn
    Theo dòng ảo ảnh
    Cõi trần buốt lạnh
    Sinh tử vô thường!

    Nguyên Xuân
    Cuối tháng 4/2020
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 01-05-2020 lúc 10:17 AM

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  9. #575
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    KHUYÊN CON GÁI

    Ai sinh con gái
    Đều cũng cưng chiều
    Cha mẹ thương yêu
    Khi còn thơ dại

    Đến tuổi lấy chồng
    Nhận kiềng đeo cổ
    Mỗi ngày phải cố
    Khơi lửa ấm nồng

    Khi sống hết mình
    Mà tim đầy sẹo
    Không cần níu kéo
    Mảnh vỡ vô tình

    Mặt trời lúc nhỏ
    Lớn tựa bông hoa
    Hãy biết giao hoà
    Vượt đời gian khó

    Tương lai rất dài
    Nuôi bầu nhựa sống
    Đừng mất hy vọng
    Về một ngày mai!

    Nguyên xuân
    3/5/2020

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #576
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114



    KHÚC RU TÌNH

    Là hoa em mãi yêu đời
    Là hương em sẽ luôn vời vợi bay
    Là men xin hoá tình say
    Là người không thể tự đày bản thân
    Là Xuân em mãi là Xuân
    Dẫu Xuân không tuổi vẫn cần có thơ
    Là em hôm sớm thẫn thờ
    Bỗng dưng lại vướng khuông tơ lưới tình
    Đi tìm hoa nắng lung linh
    Mải mê chữ mộng kết thành khúc ru!

    Nguyên Xuân
    15/5/2020










    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 29-01-2021 lúc 09:24 AM

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  13. #577
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    GIÃN CÁCH LY

    Đôi mươi trở xuống được giao hoà
    Một mét hai người nhớ giãn ra
    Tản bộ ra sân sà xuống bếp
    Rằng không có việc ở yên nhà

    Sát khuẩn tay rồi nhớ khẩu trang
    Mắt cười tươi rói biết ngay nàng
    Ba ngày hẹn tiếp mình đi chợ
    Thực phẩm tươi giòn tớ nhận mang

    Hàng ăn được bán để mang về
    Khách đến mua nhiều thấy cũng mê
    Đà nẵng vào thu dần khởi sắc
    Mùi hương hoa sữa thoảng bên lề!

    Nguyên Xuân
    5/9/2020

    * Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội từ 0h ngày 5/9

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  15. #578
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    TẾT THƠ

    Rằm xuân rực rỡ trăng xuân
    Người thơ thả hứng trong ngần tết thơ
    Quanh năm chuốt ngọc gieo tơ
    Chỉ mong kết lại những tờ phướn hoa
    Lung linh con chữ giao hoà
    Vui trên mạng ảo bạn xa hoá gần!

    Nguyên Xuân
    25/2/2021

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 58/58 ĐầuĐầu ... 8 48 56 57 58

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình