+ Trả lời chủ đề
Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 4 5 6
Hiện kết quả từ 51 tới 60 của 60

Chủ đề: NGUYÊN XUÂN - Thơ tuyển chọn

  1. #51
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    TỜ LỊCH

    Màu tươi vẻ lạ phải đâu thường
    Xé bỏ khi ngày chuyển ánh dương
    Vẽ cảnh sơn hà vui tặng khách
    Viền cây phúc lộc thoả treo tường
    Trang đời giấy mỏng càng xao xuyến
    Lốc gỗ hương nồng mãi vấn vương
    Mỗi giọt thời gian dần nhẹ bỗng
    Tờ xuân khép mộng ở thiên đường!

    Nguyên Xuân

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #52
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VƯỚNG BÙA


    Người đem mây gió bỏ bùa
    Ta nghe mùa lịm thấy mưa rối lòng
    Chỉ là thơ chảy qua dòng
    Chỉ là sương khói bềnh bồng mà thôi
    Sao nghe trong dạ bồi hồi
    Tưởng như sóng cuộn lở bồi bến mê.

    Người đem trăng buộc lời thề
    Trao lời vàng đá, tái tê mộng buồn
    Ta đau không rõ ngọn nguồn
    Con tim thổn thức ủ muôn giọt khờ
    Ta bâng khuâng gói niềm mơ
    Dối gian người chỉ buông hờ bùa yêu.

    Người say thơ thốt đôi điều
    Ta nghe bão nổi bao chiều ngả nghiêng
    Ví rằng chẳng phải tơ duyên
    Thì sao ai nỡ đón thuyền giăng dây
    Bên thềm một dáng mai gầy
    Đoá tình thầm lặng dâng đầy hồn xuân!

    Nguyên Xuân

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #53
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LỚP 8A NGÀY GẶP MẶT


    Ánh mắt cười như mùa xuân thức dậy
    Chỉ rưng rưng kỷ niệm đẹp ngày xưa
    Tuổi trăng rằm lấp lánh nắng ngây thơ
    Bất chợt ùa về xôn xao ngày gặp lại

    Cứ mãi bồi hồi cầm tay thân ái
    Chân tình vô tư trút cạn nỗi lòng
    Cứ hồn nhiên trong điệu múa Lăm Vông
    Và chếnh choáng say say cùng điệu nhảy

    Ôm chặt bạn thấy ấm lòng biết mấy
    Không tin nửa thế kỷ đã trôi qua
    Bao nhớ thương dồn nén chợt vỡ oà
    Để niềm vui bừng lên như nắng mới

    Một lần gặp thoả bao ngày mong đợi
    Chia tay rồi mà lòng cứ rưng rưng
    Chắc lòng ai cũng thương nhớ bâng khuâng
    Tuổi xuân thì như mơ hồng thắp lửa!

    Nguyễn Thị Xuân Đào


  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #54
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    TỔ ẤM AN VUI

    Khát vọng giàu sang khó được liền
    Không là cổ tích hoặc thần tiên
    Trần gian kiệt sức tìm châu ngọc
    Địa phủ vùi thân quẳng bạc tiền
    Nhớ chữ đồng tâm đời hạnh phúc
    Quên điều khổ não mộng bình yên
    Mong về tổ ấm cười hoan hỉ
    Sống giữa vòng tay của vợ hiền!

    Nguyễn Thị Xuân Đào
    26/6/2018


    BTV giới thiệu:
    HT

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #55
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    CÁCH MỘT DÒNG SÔNG
    (Viết cho một người)

    "Ước gì sông rộng một gang"
    Nhấc chân nửa bước là sang ngay bờ

    Thực ra chỉ ước với mơ
    Bởi người bên ấy có chờ đợi đâu

    Thực ra sông đã có cầu
    Trông sang chỉ thấy một màu xa xôi

    Bên kia người đã thành đôi
    Bên này ai cứ bồi hồi ngóng trông

    Cách nhau có mỗi dòng sông
    Qua bao năm tháng vẫn không tới bờ!

    Nguyên Xuân
    29/9/2018

    * Ước gì sông rộng một gang (ca dao)



    BTV giới thiệu:
    NVT

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #56
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    CHỊ EM MÌNH

    Nhìn say bức ảnh chị em mình
    Mười một cô nàng rõ thật xinh
    Kẻ điểm môi hồng tươi nét mặt
    Người chưng áo đỏ rực khuôn hình
    Hằng gom nhặt nắng truyền hoa lửa
    Đã hiến dâng đời toả ánh minh
    Bốn chục năm ròng nay mới thoả
    Cùng nhau giữ trọn mối chân tình!

    Nguyên Xuân

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #57
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    NGỌN GIÓ

    An lành ngọn gió khởi từ sông
    Quyện cả làn hương giãi ngát đồng
    Vẽ cảnh chiều trong diều uốn lượn
    Ru bầu nắng nhạt trẻ chờ trông
    Thường se ánh nguyệt lùa mây ửng
    Vẫn chở tình xuân tưới giọt nồng
    Nghẹn buổi mưa dầm xoay bão tố
    Giao mùa mát dịu trở thành giông!

    Nguyên Xuân

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #58
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    CƯỜI LÊN NHÉ!

    Buồn ư ngẩng mặt nhoẻn môi cười
    Trút sạch ưu phiền rạng ánh tươi
    Cảm hứng trào dâng hồn gió lộng
    Tình yêu trỗi dậy nắng xuân ngời
    Ru chiều sắp chữ dường khoan khoái
    Vẽ mộng đăng hình cũng thảnh thơi
    Khoảnh khắc giao hòa ta với bạn
    Vầng dương hạnh phúc đến trong đời.

    Nguyên Xuân

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  17. #59
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    ƯỚC HẠ BÌNH YÊN

    Đã hết ngày xuân hạ chuyển vàng
    Đường hoa tím dịu chở mùa sang
    Trăng lồng biển biếc hương ngào ngạt
    Gió trải đồng xanh nắng rỡ ràng
    Để dịch lan truyền đau Nội phố
    Lơ người kiểm soát khổ Hàn giang
    Buồn khi thảm họa loang bờ cõi
    Nguyện ước bình yên mọi nẻo đàng!

    Nguyên Xuân

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  19. #60
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    CUỘC CHIẾN GIAN NAN

    Giặc dữ vô nhà ém lặng thinh
    Đường thôn ngõ phố chẳng an bình
    Quê hương đã mất ngàn sinh mệnh
    Tổ quốc đang cần triệu chiến binh
    Hợp sức toàn dân ngời đạo nghĩa
    Chung vai cả nước rạng ân tình
    Quân nhân bác sĩ lên đầu tuyến
    Dồn lực tâm tài cứu bách linh!

    Xuân Đào

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 6/6 ĐầuĐầu ... 4 5 6

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình