+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 60

Chủ đề: NGUYÊN XUÂN - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    NGUYÊN XUÂN - Thơ tuyển chọn

    Tác giả NGUYÊN XUÂN
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


    01. MƯA XUÂN
    02. ÁO DÀI
    03. CHO VÀ NHẬN
    04. ĐỜI LÁ
    05. ĐƯỜNG XUÂN
    06. DUYÊN QUÊ
    07. HOA ĐẤT
    08. HỒN SÔNG NÚI
    09. NGƯỜI Ở NƠI NAO... ?
    10. GIAO MÙA
    11. BÂNG KHUÂNG
    12. Về với biển quê hương
    13. Khúc tình ca về biển
    14. Trang kỉ niệm.
    15. Ngày và đêm
    16. Suối nguồn và ngọn lửa
    17. Lộc vừng
    18. Cánh chim chiều
    19. Tình hạ
    20. Một cánh chim bay đi
    21. Hoàng hôn xứ Huế
    22. Vắng
    23. Cảm xúc mùa thu
    24. Tuổi trẻ
    25. Hồ Gươm
    26. Hướng về hải đảo
    27. Niềm tin
    28. Thơ gởi Trường Sa
    29. Huế thương
    30. Thời gian và tình yêu
    31. Cảm tác Yên Trung
    32. Thăm Nha Trang
    33. Khúc tình đông
    34. Gió đừng...
    35. Nỗi niềm
    36. Mộng xuân
    37. Ngày mới
    38. Bỗng dưng anh lại ngỏ lời
    39. Dòng sông quê tôi
    40. Miền quê vào hạ
    41. Vương lòng
    42. Bâng khuâng thu về
    43. Con ngoan con ngủ cho lành
    44. Vườn xuân đón bạn
    45. Mộng ước đầu
    46. Biển
    47. Hương
    48. Nhớ
    49. Chúc mừng
    50. Tờ lịch
    51. Vướng bùa
    52. Lớp 8A ngày gặp mặt
    53. Tổ ấm an vui
    54. Cách một dòng sông
    55. Chị em mình
    56. Ngọn gió
    57. Cười lên nhé!
    58. Ước hạ bình yên
    59. Cuộc chiến gian nan



  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MƯA XUÂN

    Sợi mảnh trong ngần lất phất bay
    Vương trên búp lụa cội mai gầy
    Nhành lan muốt trắng nghiêng đài thẹn
    Dậu cúc mơ vàng ngửa đóa lay
    Rắc bụi thềm hoa thơ xướng khẽ
    Quàng tơ lối mộng tứ ngân đầy
    Xuân về gió thoảng làn mưa ngọt
    Vạn cảnh giao tình lúng liếng say.

    Nguyên Xuân


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    ÁO DÀI

    Áo dài là áo dài tơ
    Để tôi đêm nhớ ngày mơ áo dài
    Áo dài là áo dài ai
    Để tôi sợi ngắn sợi dài tương tư
    Áo dài là áo dài ư
    Để tôi đang tỉnh mà như mất hồn
    Áo dài cho dạ bồn chồn
    Cho tim đau đáu, cho hồn bơ vơ
    Áo dài thơ thẩn thẩn thơ
    Cho tôi ngồi đếm từng giờ nhớ mong
    Áo dài là áo dài hồng
    Cho tôi cháy khát tận lòng suối mơ
    Áo dài nà nuột hơn tơ
    Cho ai phô hết dáng thơ nõn nà
    Áo dài là áo dài à
    Em kiêu sa thế, hay là… vì tôi
    Áo dài là áo dài ơi…!

    Nguyên Xuân


  4. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    CHO VÀ NHẬN

    Người cho ta chén rượu cay
    Ta đem nhấm nháp vợi ngày heo đông
    Gieo chi ngờ vực, cuồng phong
    Tin yêu trao tặng lửa hồng người ơi.

    Sắc hoa dệt gấm đất trời
    Tình người kết trái cho đời bình yên
    Nhận thêm một chút ưu phiền
    Trái tim nhẹ bớt truân chuyên bụi trần.

    Người đi tìm ánh phù vân
    Còn ta vẫn mãi trong ngần giếng khơi…

    Nguyên Xuân




  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    ĐỜI LÁ

    Sinh từ lộc biếc chồi non
    Bình minh đợi nắng, hoàng hôn thẫn thờ
    Xôn xao lá viết tình thơ
    Ru sương ngủ muộn níu mơ vào cành

    Nắng chờ tuôn chảy sắc xanh
    Gió hòa ru mát giấc lành ban trưa
    Mây ru buồn rớt sợi mưa
    Ngẩn ngơ sực tỉnh mình chưa ru đời

    Sống làm chiếc lá thảnh thơi
    Tươi xanh mềm mại giữa trời phong ba
    Nuôi cành, nuôi nụ, nuôi hoa
    Vàng khô nhựa kiệt… lá hòa vào cây!

    Nguyên Xuân


  6. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    ĐƯỜNG XUÂN

    Vẳng tiếng nàng xuân hát dịu dàng
    Mây hồng nhẹ lướt nhạc dồn vang
    Mưa quàng hạnh phúc nhành tươi mượt
    Nắng dệt niềm tin nụ óng vàng
    Gửi bạn bùa yêu say chất ngất
    Dâng đời nhựa sống trỗi mênh mang
    Vầng dương rực rỡ soi ngày mới
    Thả mộng đường hoa bước ngỡ ngàng.

    Nguyên Xuân


  7. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    DUYÊN QUÊ

    Mai hồng rải ngọc khắp quê hương
    Áo trắng tung bay ửng nụ hường
    Gió thoảng hôn lên nhành trúc mượt
    Mây sà đậu xuống dáng đào thương
    Ươm hoa nắng lụa ngời khuôn lá
    Dệt mộng tình xuân sáng nẻo đường
    Liễu biếc mơ màng nghiêng nón thẹn
    Trăng vành bất chợt níu tơ vương.

    Nguyên Xuân



  8. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    HOA ĐẤT

    Dẫu biết đời hoa nở lại tàn
    Hương tình lắng đọng giữa trần gian
    Hòa mây tỏa nhị dâng đài kết
    Vẫy gió nhìn sao thả mộng tràn
    Búp trải hồn son trời lộng lẫy
    Xuân lồng vẻ ngọc nắng miên man
    Trao dòng sữa quý yêu nguồn mạch
    Đất trổ mùa say trỗi nhịp đàn.

    Nguyên Xuân


  9. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    HỒN SÔNG NÚI

    Biển dậy triều dâng lộng tháng ngày
    Tuôn trào vũ điệu nhạc nồng say
    Đường xuân rực rỡ ngàn hoa thắm
    Dải ngọc yêu kiều vạn tứ hay
    Giữa đảo cờ bay trăng lướt sóng
    Trên đồng lúa trổ nắng xòe tay
    Thăng Long vượng khí Rồng Tiên hội
    Máu quyện hồn thiêng giữ đất này!

    nguyenxuan

    BTV. vnthihuu
    ( VMT )


  10. #10
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NGƯỜI Ở NƠI NAO ...?
    (Kính mong hương hồn cha và các liệt sĩ được siêu thoát)

    Cạn khô nước mắt Người ơi
    Cậy nhờ đất ủ ấm nơi Người nằm
    Cha già ngóng đợi xa xăm
    Mẹ hiền, vợ góa quanh năm tủi buồn
    Có ai thăm viếng sớm hôm
    Hay mồ chỉ có mưa tuôn nắng tràn ?

    Tiếng ai khắc khoải thở than
    Chỉ mây núi với gió ngàn sẻ chia
    Mỏi mong nhà mẹ tìm về
    Mà không biết được đường quê lối nào
    Mỗi Người thành một ngôi sao
    Hằng đêm thao thức khát khao nhìn đời !

    Nỗi lòng quặn thắt Người ơi
    Gia đình, đồng đội khắp nơi kiếm tìm
    Đi theo ngọn lửa trái tim
    Đồng bằng rừng núi, bao miền suối sông…
    Quê hương thao thiết đợi trông
    Mẹ, cha, con, cháu ... Cháy lòng xót xao !

    Người ơi ! Người ở nơi nao…?

    Nguyên Xuân
    23/7/2011
    BTV.vnthihuu
    ( PT )



+ Trả lời chủ đề
Trang 1/6 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình