+ Trả lời chủ đề
Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 60

Chủ đề: NGUYÊN XUÂN - Thơ tuyển chọn

  1. #41
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MIỀN QUÊ VÀO HẠ


    Cánh đồng hạ đương thì con gái
    Vạt nắng đổ dài trên lớp cỏ non tơ
    Đất phập phồng hơi thở dồn hối hả
    Mây giăng voan gió lơi lả ôm bờ

    Cả không gian rập rờn như biển sóng
    Nếp lên hương lúa tẻ cũng ươm đòng
    Đàn cò bay ngang sáo diều vi vút
    Cua thập thò nhìn khoảng lặng mênh mông

    Bầy trẻ nhỏ tung tăng bên hàng sấu
    Tóc thơm bay nghiêng nón quẩy sen về
    Con chuồn ớt rung rung đôi cánh đỏ
    Trái ổi vàng thơm lựng giữa vườn quê

    Mẹ bồn chồn lắng nghe lời biển gọi
    Trái bàng vuông con mới gửi làm quà
    Hôm nào cũng thao thức chờ tin mới
    Khẽ thở dài khi bão đến Trường Sa

    Trên bầu trời lung linh vầng trăng tỏ
    Nụ quỳnh hoa sắp bung nở bên thềm
    Cả miền hạ đang se lòng trăn trở
    Để hương mùa lặng tỏa giữa màn đêm.

    Nguyên Xuân

    BTV giới thiệu
    NX


  2. #42
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    VƯƠNG LÒNG


    Anh về mở quán thơ say
    Rượu tình đem rót chuốc đầy men xuân
    Nàng thơ đỏm dáng thanh tân
    Tứ như ngọc chuốt câu vần dịu êm

    Lỡ em nghiêng nón bên thềm
    Lỡ mê tiếng sáo, lỡ đêm đợi chờ
    Lỡ say khúc điệu mộng mơ
    Lỡ theo gió mới dạo bờ sông trăng

    Tưởng đâu thiếu nữ dịu dàng
    Áo màu hoa nắng cúc vàng ngõ quê
    Tóc hương thơm ngát lối về
    Cỏ may níu những lời thề tuổi hoa

    Trái tim say bỗng vỡ òa
    Thì ra ai có mặn mà với ai
    Hẹn hò những trúc cùng mai
    Câu thơ thổn thức đêm dài tương tư

    Nhả vần ngào ngọt như ru
    Phong trần thả gót phiêu du tang bồng
    Lỡ em đã trót vương lòng
    Thôi thì giãi hết vào dòng sông yêu!

    Nguyên Xuân


  3. #43
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BÂNG KHUÂNG THU VỀ

    Bâng khuâng một mảnh trăng buồn
    Khi tia nắng nhạt hoàng hôn tiễn ngày
    Giao mùa se sắt gió lay
    Vẫn mơ cúc dại phủ đầy lối thu

    Bâng khuâng ngắm dải sương mù
    Mà thương ảo vọng phù du kiếp người
    Mồ hôi bao giọt đã rơi
    Để vun nên một bến đời bình an

    Bâng khuâng trước tím phong lan
    Trải bao mưa nắng mới tràn sắc yêu
    Dịu dàng gửi chút hương chiều
    Thì thầm trao vội những điều khát mong!

    Nguyên Xuân
    9/11/2015

    BTV giới thiệu:
    NVT


  4. #44
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    CON NGOAN CON NGỦ CHO LÀNH


    Con ngoan con ngủ cho lành
    Quanh nôi mẹ dệt mây xanh nắng hồng
    Hương thu thanh khiết nhẹ bồng
    Gió ru khe khẽ giấc nồng đầy nôi

    Mẹ yêu gương mặt tinh khôi
    Con mơ sữa mẹ đôi môi nhoẻn cười
    Mẹ gom cho hết hương trời
    Và mong tất cả mọi người yêu con…

    Nhìn con ngộ nghĩnh thơ non
    Trời trong lành mát nắng giòn mênh mang
    Con yêu bao cánh bướm vàng
    Sáo diều vời vợi trái bàng trái me

    Chơi trò đuổi bắt mải mê
    Men theo chuồn ớt trưa hè trong veo
    Con vui chạy nhảy leo trèo
    Tung tăng con nắng hò reo suốt ngày

    Chơi trò dân dã thơ ngây
    Ăn quan đố lá nhảy dây quay cù
    Thích nằm trên võng bà ru
    Tắm mưa đầu hạ chơi đu sân trường…

    Thương thương thương quá là thương
    Mong con như đóa hướng dương giữa đời
    Ngủ ngoan hãy ngủ con ơi
    Quanh nôi mẹ hát những lời ru êm

    Ngoài kia lấp lánh trời đêm
    Vành nôi ấm áp dịu mềm bao quanh
    Hồn nhiên theo giấc mơ xanh...
    Tuổi thơ thần diệu mẹ dành cho con!


    Nguyên Xuân




  5. #45
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VƯỜN XUÂN ĐÓN BẠN
    (Tặng thầy trò aotrang.vn)

    Thầy say diễn giảng ý khơi đà
    Vũ điệu tưng bừng bổng khúc ca
    Mộng nắng Liên Trì mơ tứ thoảng
    Nhìn gương Lục Thủy ngắm mây sà
    Sơn hà tuyệt mỹ bên vầng nhật
    Xã tắc an bình cạnh bóng nga
    Hạnh phúc toàn gia mừng nhất vị
    Vườn xuân đón bạn đãi tâm trà!

    Nguyên Xuân
    9/12/2015

    BTV giới thiệu:
    HG


  6. #46
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MỘNG ƯỚC ĐẦU


    Cùng năm tháng dãi dầu
    Kỷ niệm hóa thành châu
    Cuộc sống cời than lửa
    Tình yêu khảm sắc màu
    Neo hồn trong cõi lặng
    Giấu lệ giữa lòng sâu
    Dẫu chẳng còn duyên nợ
    Hoài vương mộng ước đầu!

    Nguyên Xuân


  7. #47
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    BIỂN


    Biển khát yên lành tận thẳm sâu
    Buồn trông biển khóc mảnh trăng sầu
    Xao chiều biển sáng buồm dương lộng
    Chán buổi rêu dày biển hóa nâu
    Nếu vẫn chơi trò bôi vấy biển
    Thì như dập biển xé tan bầu
    Cho dù biển đẹp lung linh thế
    Biển cũng phai tàn cũng nhỏ châu!

    Nguyên Xuân

  8. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #48
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    HƯƠNG
    (Kính tặng Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu)

    Giao tình Bạn Hữu thỏa HƯƠNG MƠ
    Gió quyện HƯƠNG XUÂN bến mộng chờ
    Đượm ấm HƯƠNG QUÊ hồn trỗi nhạc
    Say nồng HƯƠNG biển sóng cài tơ
    HƯƠNG XƯA trọn nghĩa tâm hoài sáng
    Nắng mới đằm HƯƠNG dạ chẳng mờ
    Lắng giọt HƯƠNG THÔNG chiều đọng mãi
    HƯƠNG đời chắt lọc tỏa thành thơ!

    Nguyên Xuân
    28/6/2016

    Những ấn phẩm Diễn Đàn đã xuất bản:
    Hương Xuân
    Hương Quê
    Hương Xưa
    Hương Thông
    Hương Mơ - dự kiến xuất bản năm 2016

    BTV giới thiệu:
    HT


  10. #49
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    NHỚ


    Nhớ mãi ân tình của mẹ yêu
    Nhớ thân cúi gập nắng cong chiều
    Nhớ dòng sữa quý môi mềm ngậm
    Nhớ nẻo trăng mờ dáng nhỏ xiêu
    Nhớ dịu dàng đêm cời sáng lửa
    Nhớ thăm thẳm biển lắng sâu điều
    Nhớ ngày tiễn biệt lòng đau thắt
    Nhớ mãi ân tình của mẹ yêu!

    Nguyên Xuân

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  12. #50
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    CHÚC MỪNG

    Vui ngày khánh nhật chúc mừng anh
    Mãi được hồng duyên hưởng phúc lành
    Dẻo gánh Đường Thi ngào chữ mượt
    Thơm hồn Lục Bát thả vần nhanh
    Thanh Hà tỏ mặt tâm ngời nẻo
    Bích Nguyệt soi gương ý rạng thành
    Dệt thắm tình thơ cùng bạn hữu
    Thu chiều rực rỡ nắng vàng hanh!

    Nguyên Xuân
    16/10/2017

    BTV giới thiệu:
    HT

  13. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình