+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 60

Chủ đề: NGUYÊN XUÂN - Thơ tuyển chọn

  1. #11
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    GIAO MÙA

    Cảnh sắc dường như cũng tiễn hè
    Thu tràn khắp nẻo gió luồn se
    Còn đâu nắng sậm hồng mi nhớ
    Chỉ có mưa ngâu đẫm mắt nhè
    Sen đã dâng đài trao ngọc quý
    Cúc vừa hé nhị tỏa men the
    Giao mùa lá rụng trời thay áo
    Chợt thấy vườn hoa bướm cặp kè.

    Nguyên Xuân


  2. #12
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    BÂNG KHUÂNG

    Mùa len hạ biếc gửi mong chờ
    Chắt ở tim hồng những giọt thơ
    Dẫu biết dương tàn vầng lửa nhạt
    Còn yêu khoảng lặng ánh sao mờ
    Hồn đau cát bỏng trai thành ngọc
    Dạ cháy men nồng chữ nhả tơ
    Nghĩa trọng tình thâm vần tứ trải
    Hoàng hôn khẽ đẩy mộng xa bờ!

    Nguyên Xuân





  3. #13
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VỀ VỚI BIỂN QUÊ HƯƠNG


    Người về với biển quê hương
    Mà qua muôn nỗi đoạn trường non sông
    Ngừng reo một trái tim hồng
    Mà đau bao triệu cõi lòng Việt Nam.

    Người đi thương tiếc vô vàn
    Muôn dân nước Việt lệ tràn đẫm mi
    Từ nay sóng mãi thầm thì
    Ru người hiếu nghĩa sống vì nước non.

    Từ nay lớp lớp cháu con
    Nắm tay đoàn kết sắt son với Người!
    Dừng chân nghỉ trước biển khơi
    Vẫn canh đất mẹ dõi trời quê hương.

    Hồn theo sóng cả đại dương
    Tình yêu dát nắng con đường mãi xanh ...!

    Nguyên Xuân
    13/10/2013
    BTV.vnthihuu
    ( PT )



  4. #14
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    KHÚC TÌNH CA VỀ BIỂN


    Thuyền chỉ muốn biển hoài là ẩn số
    Cho lòng hồi hộp mỗi chuyến ra khơi
    Cứ xốn xang rung động đón tơ trời
    Khám phá say mê từng làn sóng bạc

    Thuyền chỉ muốn biển lưu hoài cảm giác
    Dài rộng khôn cùng lướt mãi vẫn còn xa
    Mỗi bận giong khơi sóng lại vỡ òa
    Cảm xúc thăng hoa không ngừng dào dạt

    Thuyền chỉ muốn biển không lần phai nhạt
    Vẫn mãi xanh nguyên muôn kiếp mặn nồng
    Có dò tìm cũng chẳng biết sâu nông
    Biển hút lòng thuyền cuốn vào lốc xoáy

    Thuyền chỉ muốn biển thẳm sâu như vậy
    Trải giữa đất trời giữ sắc lung linh
    Dù dữ dội hay lặng lẽ yên bình
    Biển hút thuyền truy tìm điều bí ẩn.

    Nguyên Xuân
    18/5/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  5. #15
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TRANG KỶ NIỆM


    Nhìn trang kỷ niệm sắt se buồn
    Nét chữ khơi tình lệ bỏng tuôn
    Lỡ buộc tơ lòng nương gió biển
    Còn đem lửa mộng dãi mưa nguồn
    Dầu duyên nhạc vũ không tròn khúc
    Để nghĩa câu vần chẳng vẹn khuôn
    Xúc cảm từ tim hoài mãi đọng
    Nhìn trang kỷ niệm sắt se buồn!

    Nguyên Xuân
    13/3/2014
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )


  6. #16
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NGÀY VÀ ĐÊM


    Trăng vàng dát ngọc ngời bên núi
    Nắng bạc quàng tơ óng giữa trời
    Lặng lẽ vườn khuya làn gió thổi
    Êm đềm xóm nhỏ tiếng đàn rơi
    Càn khôn chuyển dịch đâu nhường lối
    Vũ trụ vần xoay chẳng ngán đời
    Trải những mùa vui cùng bến đợi
    Nghiêng chiều bóng ngả dẫu đầy vơi!

    Nguyên Xuân
    12/9/2013
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )


  7. #17
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    SUỐI NGUỒN VÀ NGỌN LỬA

    Tình em là mạch suối nguồn
    Ngọt ngào tuôn chảy giọt hồn trắng trong
    Tình anh là ngọn lửa hồng
    Tỏa lan ánh sáng ấm nồng lung linh

    Chất men của sự hồi sinh
    Suối nguồn ngọn lửa quyện hình vào nhau
    Hoàng hôn nhuộm tím sắc màu
    Hương tình yêu nhuộm đỏ au cuộc đời!

    Nguyên Xuân
    26/6/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  8. #18
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    LỘC VỪNG


    Dãi nắng đầu xuân trổ lộc hồng
    Bao ngày ấp ủ đợi lòe bông
    Êm đềm nỗi nhớ chằm tơ mỏng
    Nhã nhặn mùa yêu giấu vẻ nồng
    Gió mãi lồng hương vào thuở mộng
    Sao còn kết chuỗi gửi niềm trông
    Kìa ai thắp lửa giăng đầy võng
    Cháy vỡ đêm dài bạn hiểu không?

    Nguyên Xuân
    2014
    BTV.vnthihuu
    ( LĐM )


  9. #19
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CÁNH CHIM CHIỀU



    Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều
    Trọn tấm chân tình để mãi yêu
    Đượm nghĩa trang đời khao khát biển
    Nồng hương cõi gió mộng mơ diều
    Hòa thơ gạt tủi tìm câu hát
    Vẫy bút chôn sầu cảm nhịp tiêu
    Lặng lẽ chờ mong đài nắng trổ
    Lầu mây rực rỡ cánh chim chiều!

    Nguyên Xuân
    28/6/2013
    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #20
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    TÌNH HẠ


    Nhớ mãi ân tình lửa phượng ơi
    Hồn neo biển mộng hát ru đời
    Yêu dòng nước bạc êm đềm chảy
    Quý dải trăng vàng lộng lẫy rơi
    Đã hiểu cây tàn chôn đáy vực
    Càng thương lá rũ lạc chân trời
    Xanh ngời khát vọng cùng xuân trẩy
    Ủ nghĩa thêm nồng nắng hạ khơi...

    Nguyên Xuân
    10/6/2013
    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình