+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 60

Chủ đề: NGUYÊN XUÂN - Thơ tuyển chọn

  1. #21
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MỘT CÁNH CHIM BAY ĐI


    Chim Chiều mỏi cánh quyện vào mây
    Để gió lồng đau cõi mộng gầy
    Chẳng nỡ lìa xa cầm giọt đắng
    Sao đành tiễn biệt dứt dòng say
    Tình sâu trải chữ âm thầm tháng
    Nghĩa nặng tràn tim khắc khoải ngày
    Hiến cả lòng son mài dũa ngọc
    Trang hồng tỏa rạng vút vần bay...!

    Nguyên Xuân
    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )


  2. #22
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HOÀNG HÔN XỨ HUẾ


    Rạng rỡ chân trời đỏ ánh dương
    Chiều thu lộng lẫy quyến tơ hường
    La đà liễu ngả sen xòa nắng
    Rạo rực thông đùa gió phả hương
    Phố trải mơ màng xao dáng ngọc
    Người mong thổn thức chạnh cung đường
    Nàng thơ yểu điệu trăng cài nón
    Nhã nhặn buông tà dải tím thương!

    Nguyên Xuân
    23/8/2014

    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )


  3. #23
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    VẮNG


    Viết những vần thơ khắc khoải này
    Bao lần thấm đẫm lệ sầu cay
    Gian trần một thoáng gieo tình đượm
    Lạc cảnh ngàn thu dõi mộng gầy
    Lặng lẽ ươm vần em vẫn nhớ
    Âm thầm chuốt chữ bạn còn say
    Lầu Mây rực rỡ ngàn sao sáng
    Thương tiếc người đi... Vắng mỗi ngày!

    Nguyên Xuân
    31/8/2013
    BTV.vnthihuu
    ( TTTL )


  4. #24
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CẢM XÚC MÙA THU


    Có gì như thể men say
    Biển xanh rười rượi chiều lay nắng vàng
    Bờ ôm nhịp sóng dịu dàng
    Gió dìu điệu khúc mênh mang đất trời

    Bao nhiêu bí ẩn biển khơi
    Đã hằn in dấu trong đời cát êm
    Ngả lưng trên dải cát mềm
    Gối lên tiếng biển êm đềm vọng ru

    Lạ kỳ cảm xúc mùa thu
    Nồng nàn rót mật, phiêu du mộng buồn
    Muối đời lắng mặn đáy hồn
    Nước trong lại trở về nguồn tinh khôi

    Phù sa chỉ đọng nửa bồi
    Thương bờ bên lở bồi hồi chênh chao
    Bạc đầu sóng vẫn khát khao
    Như em ôm mộng ngọt ngào bên anh!

    Nguyên Xuân
    20/10/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HT )


  5. #25
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    TUỔI TRẺ

    Hòa chung lý tưởng nhịp tim hồng
    Đã hiểu ơn đời nợ núi sông
    Biển khát trao tình khơi cháy bỏng
    Người mơ quyện nghĩa để ươm nồng
    Thương nhà ưỡn ngực ngăn triều sóng
    Giữ nước quên mình chặn bão giông
    Gửi gắm niềm tin và ước vọng
    Truyền nhau nhiệt huyết của Tiên Rồng!
    Nguyên Xuân
    8/8/2014

    BTV.vnthihuu
    ( HG )

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #26
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    HỒ GƯƠM

    Gương hồ phẳng lặng biếc làn cây
    Nắng cũng ngời trong ánh rạng bày
    Bút mãi đề thơ hồn liễu thả
    Nghiên còn hứng mực bóng chiều lay
    Ngọc Sơn vững trụ êm đềm sóng
    Thê Húc bền son rực rỡ ngày
    Nước vẫn muôn đời xanh ngắt mộng
    Nao lòng Lục Thủy níu tình say!

    Nguyên Xuân
    10/10/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HG )

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #27
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HƯỚNG VỀ HẢI ĐẢO

    Đất mẹ trông về hướng biển khơi
    Ngày đêm cảnh giác giữ yên đời
    Triều dâng sóng dập lòng thêm sáng
    Bão cuộn mây vần lửa chẳng vơi
    Phú Quốc êm đềm trai ủ ngọc
    Hoàng Sa dữ dội lính canh trời
    Bao dòng máu đỏ đà dâng hiến
    Nước Việt anh hùng hải đảo ơi!

    Nguyên Xuân
    25/6/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HG )

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #28
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NIỀM TIN


    Đảm việc chăm con dạ nhớ chồng
    Thương về biển thẳm giữa trời Đông
    Tình yêu chung thủy em chờ đợi
    Cuộc sống yên bình mẹ dõi trông
    Vững chí gìn khơi đền nghĩa Lạc
    Bền tâm bám đảo giữ non Hồng
    Lòng tin vẹn mãi hồn xuân thắm
    Bão lặng anh về thỏa khát mong!

    Nguyên Xuân
    BTV.vnthihuu
    ( HG )


  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #29
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THƠ GỬI TRƯỜNG SA

    Đôi lời viết tặng Đảo Trường Sa
    Gửi tới niềm yêu nghĩa mặn mà
    Đất Lạc mênh mông triền sóng cả
    Non Hồng bát ngát mạn trời xa
    Gan bền chí vững cầu hưng nước
    Máu đỏ lòng son giữ thịnh nhà
    Chiến sĩ kiên cường canh biển ngọc
    Thanh bình Tổ Quốc khải hoàn ca!

    Nguyên Xuân
    18/6/2014
    BTV.vnthihuu
    ( HG )

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  15. #30
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    HUẾ THƯƠNG

    Bạch mã vươn mình ngắm biển sương
    Bình minh chiếu rọi những con đường
    Dòng Hương phượng tỏa niềm khao khát
    Đỉnh Ngự thông đàn nỗi vấn vương
    Nón vẫy chiều nghiêng mềm vẻ ngọc
    Người say cảnh thắm đẹp duyên hường
    Thần Kinh bí ẩn hồn thơ trỗi
    Vĩ Dạ trong ngần dải nắng thương.

    Nguyên Xuân
    2014
    BTV.vnthihuu
    ( NX )

  16. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/6 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình