Cám ơn thi hữu Mưa phố núi đã gởi lên diễn đàn một ca khúc phổ thơ của bạn thật hay.
Rất mong được thưởng thức thêm những ca khúc phổ thơ của bạn, để vườn hoa Thi hữu càng nồng đượm sắc hương.
HỒNG THOẠI
Cám ơn nhạc sĩ Hồng Thoại . Cám ơn tất cả các bạn, thành viên thi hữu đã đọc - nghe - cảm nhận với dòng thơ Mưa phố núi . Mong các bạn giữ mãi niềm vui tươi - thanh thản cho tâm hồn .
Theo Mưa về Phố
thơ Mưa phố núi
nhạc & trình bày LangThang
*
Mưa rơi thềm vắng ,đã vơi chưa ? Hay vẫn mong chờ .Cho nhau là hết ! Có ai hững hờ như áng mây kia .
Mưa rơi triền núi nụ hôn em đã trôi xuôi dòng,Dòng sông xưa vẫn trôi về bến .Nụ hôn em gởi ai bên trời .
Theo mưa về phố - hạt mưa rơi ngất ngây trong hồn .Theo mưa về phố -Chiều mưa rơi có phai niềm nhớ thương .Bay đi niềm nhớ mặc mưa tuôn cứ trôi xuôi dòng .Theo mưa về phố nhớ thương mong chờ xin gởi trong mơ .
Ngày mưa đi mây giăng sầu nhớ .Nụ hôn trôi mất đâu xa rồi .Nụ hôn ai ước mong tình cuốiNhiều nụ hôn thả trôi chơi vơi ...
Theo mưa về phố ...
Bản nhạc hay quá! Cảm ơn bạn Mưa phố núi đã cho mọi người thưởng thức một ca khúc thật dễ thương. Chúc bạn khỏe, có nhiều thơ nhạc tuyệt vời để lại dấu ấn trong lòng những người yêu nhạc.
Quốc Quyền
Cám ơn thi nhạc sĩ Quốc Quyền . Mời các bạn nghe tiếp một ca khúc mới !
RU NỖI ĐỢI CHỜ
Thơ Mưa Phố Núi - Nhạc Hàn Sĩ Nguyên - Ca sĩ Huỳnh Thu Vân
THỔN THỨC
Thon Thuc saxophone nè sis Mưa ơi, Phillip Nguyễn đã play saxophone lại cho THON THUC hì
Mời ấn vào link dẫn để nghe ca khúc :
https://www.box.com/s/khe6fcw0ej7pcit128s0
THỔN THỨC
Anh vẫn mãi thênh thang như biển cả ,
Ru tim em, con sóng hát vỗ bờ.
Để nổi nhớ hiện hình trôi ra bể ,
Em ngàn năm ôm mãi mối tình xa.
Nếu trời nắng ,
em ngóng lời gió hát.
Nhẹ tênh tênh con sóng đuổi xa bờ ,
để triền sóng vỗ lăn tăn bờ cát.
Thành lời yêu ru em nhẹ giấc trưa.
Nếu trời mưa ,
có cản lối đi về.
Em cũng sẽ như cơn mưa lặng lẽ ,
thu bóng mình - đếm sợi nhớ đong đưa.
Nếu bóng tối có làm em run rẩy...
Có thấm buồn có trống vắng xót xa.
Em vẫn nhớ những cơn mưa ngày ấy
Từng sợi rơi , giăng nổi nhớ hiền hòa.
Nếu cuộc sống vẫn vô tình như thế ?
Em thà là cô bé thích mộng mơ...
Xoè bàn tay đếm nổi sầu qua kẽ
nghe tim mình thổn thức dấu yêu xưa.
---MPN ---
Poet : MPN
Composer : TMB
Arranger : Tuan Nguyen
Artist : Thanh Tuan
Released by : Concert Event Productions
( Performing live )
http://www.youtube.com/watch?v=UfKNK0bc870
Thổn Thức
Anh vẫn mãi thênh thang như biển cả ...
Ru tim em, con sóng hát vỗ bờ.
Để nổi nhớ hiện hình trôi ra biển ...
em ngàn năm ôm mãi mối tình xa...
Em hãy lắng tim em nghe biển hát
Nhẹ tênh tênh con sóng đuổi xa bờ
Kìa ! triền sóng vỗ về lên bờ cát...
.Thành lời yêu ru em giấc ban trưa.
Bóng tối ... bóng tối ...? ( Chorus )
Có làm em run rẫy,
Có thấm buồn - có trống vắng xót xa...
Em hãy nhớ những cơn mưa ngày ấy ...
Từng sợi rơi , giăng nỗi nhớ hiền hoà.
Và cuộc sống ... cuộc sống...
Nếu có vô tình như thế ?...
Em hãy là cô bé thích mộng mơ.
Xoè bàn tay đếm nổi sầu qua kẽ
Nghe tim mình thổn thức dấu ... yêu ... xưa !
Little_Ant
Lần sửa cuối bởi Little_Ant; 15-05-2013 lúc 10:19 AM
Thanks bạn Mưa Phố Núi rất nhiều với những nhạc phẩm rất hay được phổ từ thơ của bạn, và cũng xin cảm ơn đến những nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ hòa âm. ca sĩ cùng những người thực hiện Slide show để cho mọi người cùng thưởng thức và tạo thêm hương sắc cho vườn "thơ phổ nhạc" của Diễn đàn.
Thy Lan
CÔ GIÁO MƯA PHỐ NÚI
Cô giáo Mưa Phố Núi
Nụ cười cô luôn tươi
Tình khúc sao mà mượt
Cho lòng người chơi vơi
Cô giáo Mưa Phố Núi
Cô tuyệt quá đấy thôi
Lại có anh Kiến Nhỏ
Chồng của nhóc Sương Thu
Sáng tác nhạc vù vù
Không bao giờ ngơi nghỉ
Mệt vẫn cười hi hi
Chúc cô Mưa Phố Núi
Thơ nhạc luôn tuyệt vời
Cho mọi người nghe với
Những tình khúc lên ngôi
HRPT
Cám ơn Kiến Nhỏ nhiều...nhiều nhé !
Cho Mpn gởi lời cám ơn đến anh chàng Saxophone Philip Nguyễn nữa nghen
THỔN THỨC
Poet : MPN
Composer : TMB
Arranger : Tuan Nguyen
Artist : Thanh Tuan
Released by : Concert Event Productions
( Performing live )
* Cám ơn ThyLan đã vào chia vui với Mpn.
* Cám ơn bài thơ khen tặng của HRPT ( mắc cỡ quá...hic...hic )***( khen hoài ta vỡ mũi mất thôi...)
* Tặng các bạn một ca khúc dễ shương...giống Sương Thu á !
YÊU - ca sĩ Huỳnh Thu Vân