Còn hơi thở vẫn mộng mơ
Vào trang THI HỮU thả thơ ân tình
Còn hơi thở vẫn mộng mơ
Vào trang THI HỮU thả thơ ân tình
Dòng sông thơ
Dòng sông thơ
Lục bình sóng vỗ nổi trôi
Mười hai bến nước biết ngồi nơi nao.
Gặp nhau bẽn lẽn em chào
Bao giờ em mới tin trao tâm tình
Nhìn em ánh mắt lung linh
Cầm tay mà ngỡ là mình đang mơ.
Hai đầu đất nước hòa thơ
Chị Hà em Lợi thỏa mơ trao tình
Nhớ thời áo trắng học sinh
Hương đồng quê ngoại thắm tình làng xưa.
Thương nhau biết mấy cho vừa
Dẫu rằng sớm nắng chiều mưa mặc trời
Tìm chàng thiếp lội khắp nơi
Hay là cánh nhạn phương trời bay xa.