An Hoà tỉnh mộng mất ngày xuân
Mấy két He-ken chớ để gần
Khát quá pha trà sâm nhấm nháp
khô môi cứ nhấp chẳng phân vân
Say sưa ứ hự nằm đưa cổ
nhắm mắt mê man chẳng ngại ngần
trời nóng kê đầu vào gối đá
ai nhìn cũng thấy thật thương tâm
Thugiangvũ
HỐI
Ham vui, quá chén một chiều xuân,
Suýt nữa trời xa, đất hóa gần.
Trông ảnh mình say, toan độn thổ,
Nhìn hình ta xỉn, muốn đằng vân.
Bởi do rượu đế`tu không ngại,
Là tại bia Ken nốc chẳng ngần.
Tật xấu muốn chừa,chừa chẳng được,
Dẫu rằng vạn sự tại do tâm.
phamanhoa
GIẤC MỘNG XUÂN
Muốn được cùng nàng ngoạn cảnh xuân
An Hòa thiêm thiếp giấc xa gần
Mơ nơi Trần Thế cùng Tiên Nữ
Mộng chốn Bồng Lai gặp Thúy Vân
Ước thấy sum vầy nghe gió hát
Mừng khi hội ngộ tắm trăng ngần
Cảm ơn rượu giúp đời tươi lai
Ghế đá ru lòng cứ vững tâm
Khắc Hiền
15.4.2013
Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 15-04-2013 lúc 05:51 PM
乾 德 - 張 世 功
Trời thăm thẳm chứa vạn điều hay dở
Đức dạt dào mang trăm sự ngổn ngang
http://thuvicuocdoi.blogspot.com/
Lam Y xin chân thành cảm ơn anh Vi Thông và toàn thể ban quản trị, thành viên diễn đàn Việt Nam Thi Hữu đã không ngần ngại đường xá xa xôi đến tận Long An thăm nhà và cùng nhóm bạn của Lam Y giao lưu sinh hoạt thật vui vẻ. Lam Y cũng xin cảm ơn về những món quà ý nghĩa mà diễn đàn đã trao tặng cho Lam Y và các bạn. Lam Y xin một lần nữa chân thành cảm ơn.
Lam Y
TẠI ...
An Hòa mấy két dễ gì say !
Cũng tại vì nàng hát quá hay !
Chẳng lẽ nghe suông mà chẳng ngáy ?
Ai ngờ lão Quốc chộp hình ngay !!!
HỒNG THOẠI
YẾU MÀ RA GIÓ !
Yếu mà ra gió để rồi say
Sếp mod đương vào đoạn nhạc hay
Mặc kệ ! Hòa tui đây cứ ngáy
Bao giờ tỉnh dậy sẽ khen ngay...
HỒNG THOẠI