+ Trả lời chủ đề
Trang 1/18 1 2 3 11 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 178

Chủ đề: Vết Thời Gian_Thơ NX

  1. #1
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts

    Vết Thời Gian_Thơ NX

    VỀ ĐẤT TỔ

    Qua mỗi chuyến hành hương về Đất Tổ
    Cứ bồi hồi trước cảnh nên thơ
    Chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ lẫn hoang sơ
    Chào Nghĩa Lĩnh, tượng đài ngạo nghễ
    Chào Bạch Hạc thị trấn xanh diễm lệ
    Chào rừng cọ, đồi chè,
    Chào thành phố ngã ba sông!

    Trăm voi chầu,
    Sao một chú dám khi quân?
    Mải ngắm cảnh quan lơ là nhiệm vụ
    Để công chúa Út nổi cơn thịnh nộ
    Chém rơi đầu, chưa kịp hiểu vì sao!
    Đền điện uy nghiêm ghi bao truyền thuyết tự hào
    Từ thuở họ Hồng Bàng lập quốc
    Mười tám đời Hùng Vương kế vị nhau trị nước
    Đều khởi nguồn từ bọc trứng mẹ Âu Cơ
    Xuống biển, lên non gầy dựng cơ đồ
    Cậu Gióng mới lên ba bỗng vươn mình Phù Đổng
    Đánh đuổi xâm lăng mở đầu trang truyền thống
    Đất vuông trời tròn trong nồi bánh Lang Liêu
    Chử Đồng Tử, Tiên Dung tranh đấu chọn tình yêu
    Mai An Tiêm tìm ra giống dưa đỏ quí
    Sự tích trầu cau, nỗi xót đau ứa lệ…

    Trước đền thiêng còn nhớ mãi một lần
    Bác đứng trên cao dõng dạc nhắc đoàn quân:
    “Các Vua Hùng đã có công dựng nước
    Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
    Tiếng đáp “Quyết tâm” rền dậy cả non sông
    Lớp lớp người đi sôi sục, hào hùng
    Có những thời khắc thành mốc son lịch sử.

    Mồng Mười tháng Ba, đinh ninh lời hứa
    Hàng năm cháu con thay nhau về kính cáo tổ tông
    Thắp nén nhang thơm thành kính tạc ghi lòng.

    Nắng Xuân
    BTV.vnthihuu
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 19-04-2013 lúc 04:34 PM


  2. #2
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    VỀ ĐẤT TỔ

    Qua mỗi chuyến hành hương về Đất Tổ
    Cứ bồi hồi trước cảnh nên thơ
    Chiêm ngưỡng thiên nhiên hùng vĩ lẫn hoang sơ
    Chào Nghĩa Lĩnh, tượng đài ngạo nghễ
    Chào Bạch Hạc thị trấn xanh diễm lệ
    Chào rừng cọ, đồi chè,
    Chào thành phố ngã ba sông!

    Trăm voi chầu,
    Sao một chú dám khi quân?
    Mải ngắm cảnh quan lơ là nhiệm vụ
    Để công chúa Út nổi cơn thịnh nộ
    Chém rơi đầu, chưa kịp hiểu vì sao!
    Đền điện uy nghiêm ghi bao truyền thuyết tự hào
    Từ thuở họ Hồng Bàng lập quốc
    Mười tám đời Hùng Vương kế vị nhau trị nước
    Đều khởi nguồn từ bọc trứng mẹ Âu Cơ
    Xuống biển, lên non gầy dựng cơ đồ
    Cậu Gióng mới lên ba bỗng vươn mình Phù Đổng
    Đánh đuổi xâm lăng mở đầu trang truyền thống
    Đất vuông trời tròn trong nồi bánh Lang Liêu
    Chử Đồng Tử, Tiên Dung tranh đấu chọn tình yêu
    Mai An Tiêm tìm ra giống dưa đỏ quí
    Sự tích trầu cau, nỗi xót đau ứa lệ…

    Trước đền thiêng còn nhớ mãi một lần
    Bác đứng trên cao dõng dạc nhắc đoàn quân:
    “Các Vua Hùng đã có công dựng nước
    Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
    Tiếng đáp “Quyết tâm” rền dậy cả non sông
    Lớp lớp người đi sôi sục, hào hùng
    Có những thời khắc thành mốc son lịch sử.

    Mồng Mười tháng Ba, đinh ninh lời hứa
    Hàng năm cháu con thay nhau về kính cáo tổ tông
    Thắp nén nhang thơm thành kính tạc ghi lòng.

    Năng Xuân
    NGÀY GIỖ TỔ
    (Mượn vận của Lê Thanh Sơn)

    Ngày này giỗ tổ anh cùng em
    Thắp nén nhang thơm, trải lụa mềm
    Khấn bái Vua Hùng gây dựng nước
    Cầu cho quốc thái với dân yên.

    Trần Xuân Sinh
    Mồng mười tháng ba – Giỗ tổ Hùng Vương.
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 19-04-2013 lúc 09:10 AM


  3. #3
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    NGÀY GIỐ TỔ

    Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông
    Nhớ cội Rồng Tiên phúc Lạc Hồng
    Mở Hội mừng công ôn dấu sử
    Ơn người mở cõi giữ trời đông
    Muôn nơi lắng đọng tình hoa đất
    Vạn nẻo ngân vang tiếng trống đồng
    Gấm vóc yêu thương liền một dải
    Chung ngày Giỗ Tổ cả non sông.

    Nguyên Xuân
    19/4/2013


  4. #4
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    DÁNG VÓC NGÀN NĂM

    Ngàn năm tạc dáng, tạo hình
    Thủ đô – Thành phố hòa bình hôm nay
    Bao đời gìn giữ dựng xây
    Trăm miền tụ hội vđây một lòng.

    Dời đô linh ứng Thăng Long
    Tầm nhìn Thái Tổ, nâng rồng thỏa bay
    Đại La kế sách lâu dài
    Long chầu, hổ phục, trong ngoài thông thương
    Áng thơ “Thần” vọng bốn phương
    Tống yên ải Bắc, Chiêm nhường trời Nam
    Vương triều quốc thái, dân an
    Hai trăm năm lẻ, chuyển sang nhà Trần.
    Chương Dương, Hàm Tử, Bạch Đằng
    Nguyên Mông vương bá, ba lần cúp đuôi
    Lam Sơn hùng khí ngất trời
    Họ Lê dấy nghĩa, người người đáp theo
    Bình Ngô chẳng ngại hiểm nghèo
    Hồ Gươm trả kiếm, gác chèo, vịnh thơ
    Mãn Thanh nhòm ngó cõi bờ
    Quang Trung thần tốc phất cờ tiến ra
    Úp Ngọc Hồi, quét Đống Đa
    Mùng năm Tết, khải hoàn ca thái bình.

    Tuyên ngôn độc lập đinh ninh
    Bác Hồ đọc giữa Ba Đình sớm mai
    Trường kỳ nếm mật nằm gai
    Pháp thua, Mỹ rút, tay sai quy hàng
    Non sông một mối vẹn toàn
    Kỷ nguyên hội nhập, kết đoàn dốc tâm
    Bàn tay, khối óc, tình thâm
    Hướng về đại lễ ngàn năm, nghiêng mình

    Ngàn năm tạc dáng, tạo hình
    Vinh quang tầm vóc, công trình Thủ đô.

    Tháng 4, 2010
    Nắng Xuân
    (Nguyễn Thanh Toàn)


  5. #5
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    VIẾNG CHA

    Mẹ hiền tóc điểm sương mai
    Đôi vai nhỏ nhắn gội dày nắng mưa
    Các em còn nhỏ ngây thơ
    Con đang nuôi một ước mơ cho đời
    Những khi trái gió trở trời
    Những khi đau yếu ai ngồi bên cha?
    Trồng cây chưa kịp ra hoa
    Sao cha vội chuyến đi xa... xa hoài
    Những khi thức trắng đêm dài
    Gió sương cặm cụi miệt mài sớm trưa
    Đêm đông buốt giá gió lùa
    Đôi chân vết đạn còn chưa kịp lành
    Tuổi già sức vóc mỏng manh
    Ra đi chưa có lời dành trối trăng
    Mái đầu xanh chít khăn tang
    Gọi cha lệ chảy hai hàng ướt vai
    Mong cha trọn giấc ngủ say
    Có con bước tiếp tương lai dặm ngàn
    Vượt muôn giông tố thời gian
    Theo cha dẫu có muôn vàn chông gai.


    Nắng Xuân
    BTV.vnthihuu


  6. #6
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    CHỜ ĐỢI DƯỚI MƯA

    Mưa rơi…
    Mưa vẫn rơi
    Chuyến đò thêm xa
    Như bản tình ca
    hoài không dứt
    Khách qua đò thưa thớt
    Mưa vẫn rơi ngoài trời…

    Quạc … Quạc…
    Một con vịt
    Trôi như cánh bèo
    Tiếng kêu lạc trong mưa
    Ta đứng chờ bạn đến
    Trên bến mưa vẫn rơi

    Kệ trời
    Mong thế
    Sóng hôn nhẹ đôi bờ
    Dưới mưa lưu luyến
    Bạn không đến vì mưa
    Ta cứ chờ và mong

    Đò sang sông
    Mưa vẫn rơi
    Kệ trời
    Ta cứ đợi
    Mưa vẫn xối

    Và dưới mưa ai có ngờ
    Một kỷ niệm vừa ghi vội vã
    Dưới trời mưa tầm tã
    Chợt thấy lòng ấm hơn./.


    Nắng Xuân


  7. #7
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    XỦ QUẺ

    Mười hai con giáp rành rành
    Ai là con Chuột khôn lanh lõi đời
    Ai là Trâu bạn với người
    Sáng trưa hôm sớm ngược xuôi ruộng đồng
    Ai là con Hổ oai phong
    Uốn thân, múa vuốt, vẫy vùng sơn lâm.
    Ai Mèo ăn vụng, nghịch ngầm
    Lân la góc bếp, biếng làm, siêng ăn
    Ai là Rồng lửa giữ dằn
    Ai mang dáng Rắn, ăn nằm hốc hang
    Ai là Ngựa vượt dặm ngàn
    Khó khăn, gian khổ, chẳng màng xông pha
    Ai là Dê tính đào hoa
    Thích thì nói chẳng lân la dài dòng
    Ai là con Khỉ lông bông
    Leo trèo táy máy nhưng không hại người
    Ai là Gà chẳng chây lười
    Thức khuya, dậy sớm, mặc đời lợi danh
    Ai là Chó vốn trung thành
    Đã thính tai lại tinh anh hàng đầu
    Còn ai Heo, chẳng khổ sầu
    Ăn no, ngủ kỹ, gối đầu thảnh thơi…

    Dù ghi sẵn số phần rồi
    Có tài đức, cũng đổi dời mấy khi.

    Nắng Xuân


  8. #8
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ĐỀN EM

    Anh đền cho bé
    Cả bầu trời xanh
    Râm ran tiếng dế
    Bờ cỏ non xanh

    Bé bắt đền anh
    Đền gì cũng được
    Lẽ nào anh đành
    Để hoen mắt ướt

    Đền chi cũng được
    Là dễ quá tay
    Bao dung anh vuốt
    Nhẹ làn tóc mây

    Bé con lại đây
    Anh cho quà nhỏ
    Nụ hôn nồng say
    Chiều nghiêng lối nhỏ


    Nắng Xuân


  9. #9
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    NGẬP NGỪNG


    Hỏi thăm nụ hoa nhỏ
    Vì lẽ gì ngát hương
    Phảng phất lan trong gió
    Cho bướm ong ngập ngừng?

    Hỏi thăm đàn chim nhỏ
    Vì lẽ gì líu lo
    Để không gian nhung nhớ
    Tiếng tơ ngân hẹn hò?

    Hỏi thăm người yêu nhỏ
    Vì lẽ gì dễ thương
    Để mỗi khi xuống phố
    Bước chân anh ngập ngừng?

    Hỏi thăm trái tim nhỏ
    Vì lẽ gì vấn vương?
    Hỏi thăm hỏi thăm nữa
    Giấu che đi ngập ngừng

    Ngập ngừng mưa cuối hạ
    Ngập ngừng nắng chớm thu
    Ngập ngừng đông vội vã
    Ngập ngừng xuân đón đưa.

    Nắng Xuân
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 26-09-2013 lúc 02:03 AM


  10. #10
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Vị ớt – Hồn quê

    Kính tặng cô Trần Thị Linh Chi


    Dòng đời xuôi ngược, ngược xuôi
    Xuống lên, chìm nổi, lở bồi, đục trong
    Nhớ thương chan chứa trong lòng
    Răng chừ vị ớt chất chồng tháng năm!
    Ớt xé, ớt xắt, ớt bằm
    Ớt xắn, ớt giã, ớt dằm, ớt xay
    Hồn quê trong trái ớt cay
    Nồng nồng quyến rũ làm say lòng người.

    Xắt từng lát mỏng ớt tươi
    Ăn với cơm hến… kể thôi đã thèm.
    Bún bò nhớ cắn, nghe em!
    Bánh bèo, bánh ướt, cứ đem xắn bừa,
    Với bánh bột lọc càng ưa,
    Cơm nguội nước mắm cũng thừa vấn vương.
    Chanh ớt nước mắm bình thường,
    Đem chan với bún, quen đường đón đưa.
    Ăn gỏi đã ngọt lại chua
    Thêm vị cay ớt mới vừa dậy ngon.
    Ớt chín chín đỏ như son
    Ớt xanh dòn rụm như còn ngây thơ
    Ớt tương tháng đợi ngày chờ
    Ai trồng, ai bán, ai mua... Nhọc nhằn!

    Hột cơm từ gạo hẻo rằn(1)
    Thơm, bùi, béo, dẻo, chưa ăn đã ghiền!
    Đời ta nào khác con thuyền
    Trôi theo con nước nhân duyên tràn bờ
    Xa quê từ bấy đến giờ
    Khắc sâu kỷ niệm ấu thơ thuở nào…

    Nắng Xuân
    (1) Gạo hẻo rằn: loại gạo đặc sản của Huế rất dẻo, bùi, béo, hột dài màu nâu đỏ
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 11-05-2013 lúc 07:24 AM


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/18 1 2 3 11 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình