+ Trả lời chủ đề
Trang 18/18 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18
Hiện kết quả từ 171 tới 178 của 178

Chủ đề: Vết Thời Gian_Thơ NX

  1. #171
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    CHUYỆN KỂ VỀ HẠT CÁT

    Một ngày xuân rực rỡ
    Mẹ đất thỏa khát khao
    Sinh đàn con bé nhỏ
    Đã từ lâu nguyện cầu

    Chúng dễ thương làm sao
    Tên gọi chung là cát
    Mẹ đất vui xiết bao
    Hơn được vàng trúng bạc

    Nhỏ nhoi nhưng cứng cáp
    Chăm chỉ mau trưởng thành
    Trải trường đời bão táp
    Góp vào bao công trình

    Cống hiến dù hy sinh
    Vẫn mỉm cười mãn nguyện
    Sống khiêm tốn thu mình
    Đời mấy ai hiểu chuyện?

    Nguyễn Thanh Toàn
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  3. #172
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ❤️💛💚 𝐓𝐈̀𝐍𝐇 𝐘𝐄̂𝐔 & 𝐒𝐔̛̣ 𝐁𝐀𝐎 𝐃𝐔𝐍𝐆

    Bình minh thức dậy giang tay
    Biết ơn cuộc sống mỗi ngày đẹp tươi
    Hỏi đâu bí mật tuyệt vời
    Tạo nên sức mạnh chuyển dời núi sông

    Tình yêu và sự bao dung
    Chính là bí quyết thành công muôn đời
    Mở toang cặp mắt rạng ngời
    Yêu thương đón nhận mọi người quanh ta

    Trái tim nhân ái chan hòa
    Cảm thông thấu hiểu toát ra vẻ ngoài
    Buổi đầu dẫu chẳng bằng ai
    Yêu thương trung thực ngửa bài mà chơi

    Chân thành ý sẽ quyện lời
    Nhớ luôn luyện tập trau dồi kỹ năng
    Như vầng dương sưởi giá băng
    Gọi mùa xuân tới đất bằng trổ hoa

    Biết ơn vũ trụ bao la
    Biết ơn Tổ quốc mẹ cha giống nòi
    Máu xương trộn lẫn mồ hôi
    Mới yên sông núi biển trời hôm nay

    Bình minh thức dậy giang tay
    Biết ơn cuộc sống mỗi ngày đẹp tươi
    Khó khăn thất bại phản hồi
    Cho ta bài học vun bồi trí khôn

    Thiên nhiên nuôi dưỡng tâm hồn
    Động viên khen ngợi cội nguồn yêu thương
    Phê bình phải biết khiêm nhường
    Sửa mình trước hết tỏ tường đúng sai

    Bình minh thức dậy giang tay
    Biết ơn cuộc sống mỗi ngày đẹp tươi
    Hân hoan chào đón mọi người
    Trao đi hào phóng cừ khôi nhận về

    Mục tiêu sứ mệnh đam mê
    Yêu thương tất thảy những gì xung quanh
    Yêu thương bạn hữu gia đình
    Yêu thương cuộc sống yên bình ấm no

    Mưu cầu hạnh phúc tự do
    Tránh xa bực tức âu lo lạnh lùng
    Tình yêu và sự bao dung
    Chính là điểm tựa thành công vĩnh hằng./.

    ❤️𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̂̃𝖓 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖔𝖆̀𝖓❤️
    30/12/2021
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  5. #173
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    💚 ❤️💛 𝐍𝐎̂̃ 𝐋𝐔̛̣𝐂 𝐕𝐀̀ 𝐊𝐈𝐄̂𝐍 𝐓𝐑𝐈̀

    Hãy luôn nỗ lực kiên trì
    Vững tâm tiến bước hiểm nguy xem thường
    Bởi yêu dòng máu quật cường
    Bởi yêu đất nước quê hương gia đình

    Sai lầm vấp ngã đinh ninh
    Rút ra bài học răn mình lớn khôn
    Dưỡng nuôi thể chất tâm hồn
    Lương tri trí tuệ hằng luôn trau dồi

    Kỹ năng cuộc sống vun bồi
    Thành công có ở khắp nơi khó lường
    Khuất sau chỗ ngoặt bất thường
    Hay là phía trước con đường hôm nay

    Vung rìu lên bổ thân cây
    Kiên gan từng nhát mỗi ngày không quên
    Chẳng hề chi nhát đầu tiên
    Nhưng cây sẽ đổ nếu bền bỉ hơn

    Nhớ câu “Nước chảy đá mòn”
    Một viên gạch khó thành muôn đền đài
    Niềm tin giới hạn good bye
    Bền lòng thẳng tiến tương lai gọi mời

    Khó khăn thất bại phản hồi
    Thành công gặt hái gợi khơi xứng tầm
    Trước dông bão hãy bình tâm
    Vượt qua trì hoãn lặng thầm vươn mây

    Tìm ra chân lý tỏ bày
    Như người thủy thủ dạn dày đục trong
    Kiên trì nỗ lực bền lòng
    Thành công tiếp nối thành công mỗi ngày./.

    12/01/2022
    ————-

    ❤️❤️𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̂̃𝖓 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖔𝖆̀𝖓❤️❤️
    💛💛 Đ̑̇̈T̑̇̈:̑̇̈ ̑̇̈0̑̇̈9̑̇̈3̑̇̈9̑̇̈7̑̇̈6̑̇̈6 ̇̈5̑̇̈5̑̇̈7̑̇̈❤️💚
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  7. #174
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    💚❤️💛 𝐋𝐀̀𝐌 𝐂𝐇𝐔̉ 𝐁𝐀̉𝐍 𝐓𝐇𝐀̂𝐍

    Ban mai ngày mới khởi đầu
    Thoát ra khỏi kén bấy lâu hãm tài
    Trời cao đất rộng sông dài
    Biết ơn trái ngọt bông sai nghĩa nồng

    Vĩ nhân trí giả vun trồng
    Cả kho kiến thức mênh mông dạt dào
    Uyên thâm bác học tầm cao
    Cùng kinh nghiệm sống tự hào khắc ghi

    Quên ngay “Ăn xổi ở thì”
    Vượt muôn bão tố hiểm nguy cản đường
    Quên ngay cuộc sống tầm thường
    Vươn nhanh tột đỉnh miên trường tự do

    Đừng như muông thú âu lo
    Đừng như cỏ dại quanh co nhọc nhằn
    Lặp đi lặp lại siêng năng
    Thành nguyên tắc sống đạp bằng chông gai

    Mục tiêu sứ mệnh an bài
    Thói quen kỷ luật giũa mài bản thân
    Tâm hồn tài trí nghĩa nhân
    Cộng thêm ý chí tinh thần giong khơi

    Tìm ra chân lý rạng ngời
    Ước mơ khát vọng gọi mời đam mê
    Đừng soi câu chữ vụng về
    Không vì luẩn quẩn chán chê nản lòng

    Giao lưu kết nối cộng đồng
    Thành công hứa hẹn thành công bội mùa./.

    16/01/2022
    ❤️𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̂̃𝖓 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖔𝖆̀𝖓❤️
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 20-01-2022 lúc 05:39 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  9. #175
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    💚❤️💛 𝐂𝐇𝐈̀𝐀 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐍𝐈𝐄̂̀𝐌 𝐓𝐈𝐍

    Làm sao kiểm soát tâm tư
    Thoát ra quy luật cộng trừ bớt thêm
    Chán ngày rồi lại khoái đêm
    Trời tròn trăng khuyết biển êm sóng cồn

    Phải chăng Tạo Hóa diễn tuồng
    Đùa chơi để thử dại khôn kiếp người
    Buồn vui sướng khổ đổi dời
    Khiến ta dở khóc dở cười đắn đo

    Thói quen phiền não âu lo
    Bản năng trỗi dậy mặc cho cảm tình
    Tư duy lý trí thần kinh
    Thành nô lệ chịu điều hành khiến sai

    Đổ thừa hoàn cảnh an bài
    Trách hờn xã hội không ai hiểu mình
    Ghét yêu nóng lạnh bất bình
    Để cho cuộc sống lập trình xác xơ

    Mau tìm hoài bão ước mơ
    Lãng quên kiếp sống vật vờ nổi trôi
    Làm quen thất bại tạm thời
    Rút ra bài học trau dồi kỹ năng

    Xua tan phiền muộn giá băng
    Vạch ra lẽ sống siêng năng luyện rèn
    Đắng cay thử thách vượt lên
    Biểu dương bản lĩnh niềm tin thượng thừa

    Tư duy giới hạn loại trừ
    Giúp ta quản lý đời tư chính mình
    Trao đi giá trị nhiệt tình
    Ấm no thịnh vượng văn minh cộng đồng

    Lũy thừa gấp bội thành công
    Càng không tự mãn cũng không hợm mình
    Tự hào khẳng định chứng minh
    Bấy nhiêu thành quả công trình gọi tên

    Biết ơn nguồn cội Tổ Tiên
    Cho ta cơ hội đáp đền nghĩa nhân
    Lạc quan tích cực dấn thân
    Cất lên tiếng hát trong ngần sớm mai

    Tự hào đón nhận đúng sai
    Chính ta làm chủ tương lai đời mình./.

    21/01/2022
    ❤️𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̂̃𝖓 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖔𝖆̀𝖓❤️
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  11. #176
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    💚❤️💛 𝐁𝐀̉𝐍 𝐒𝐀̆́𝐂 𝐑𝐈𝐄̂𝐍𝐆

    Mẹ cha Tạo Hóa sinh ta
    Chuốt trau từ những tinh hoa đất trời
    Dáng đi giọng nói tiếng cười
    Trái tim khối óc mỗi người nét riêng

    Ta là bản thể vẹn nguyên
    Trên đời chỉ một tất nhiên chẳng lầm
    Cái nhân cái đức cái tầm
    Dở hay cao thấp tùy tâm mọi người

    Siêng năng nỗ lực vun bồi
    Không ngừng học hỏi chuyển dời núi sông
    Khó khăn nghịch cảnh bền lòng
    Tương lai mở lối thành công gọi về

    Nỗi đau đánh thức đam mê
    Cội nguồn chân lý những gì hằng mơ
    Hỏi đâu thách thức thời cơ
    Tiềm năng nguồn lực bản đồ hướng xoay

    Tư duy phương án đổi thay
    Mục tiêu kế hoạch từng ngày chớ quên
    Rất cần đánh giá thường xuyên
    Kịp thời điều chỉnh căn nguyên hài hòa

    Mẹ cha Tạo Hóa sinh ta
    Chuốt trau từ những tinh hoa đất trời
    Mưu mô đừng bắt chước người
    Thẳng ngay chính trực cả đời ấm no

    Dùng đôi mắt sáng mở to
    Niềm tin bản lĩnh để dò đục trong
    Nâng cao giá trị cộng đồng
    Chỉn chu lề lối tác phong tính tình

    Mỗi ngày chào đón bình minh
    Lại nghe trống giục bên mình nôn nao
    Tiếp thu năng lượng đỉnh cao
    Thực thi sứ mệnh đời trao chu toàn

    Để tim vang khúc khải hoàn
    Tự do hạnh phúc bình an thái hòa
    Mẹ cha Tạo Hóa sinh ta
    Chuốt trau từ những tinh hoa đất trời./.

    19/01/2022
    ❤️𝕹𝖌𝖚𝖞𝖊̂̃𝖓 𝕿𝖍𝖆𝖓𝖍 𝕿𝖔𝖆̀𝖓❤️
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #177
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    ❤️ NẾU CÒN DUY NHẤT MỘT NGÀY

    Nếu còn duy nhất một ngày
    Chúng ta phải sống hôm nay thế nào
    Chu toàn sứ mệnh ra sao
    Vẻ vang thất bại tự hào xót thương

    Điều gì còn phải vấn vương
    Thấp cao vĩ đại tầm thường đúng sai
    Ngoảnh nhìn quá khứ tương lai
    Còn chi dang dở còn ai nợ nần

    Đừng vung quyền cước tay chân
    Đừng buông lời nói bất nhân vô tình
    Đừng nên nóng giận bất bình
    Để ôm hối hận nhọc mình muôn sau

    Trăm sông về một biển sâu
    Bao giờ nước ngược lên cao bao giờ
    Hãy thôi rũ bỏ dại khờ
    So đo xuất xứ đổ thừa hôm qua

    Chẳng thà hãy sống cho ta
    Ngày mai vĩnh viễn rời xa thật rồi
    Điều quan trọng nhất trên đời
    Rằng ta hãy sống tuyệt vời hôm nay

    Dù cho thế giới đổi thay
    Dù cho vũ trụ vần xoay bốn mùa
    Thì đây khoảnh khắc giao thừa
    Để ta tận dụng từng giờ nghĩ suy

    Cám ơn cơ hội diệu kỳ
    Không trì hoãn chớ hoài nghi ngập ngừng
    Kiên trì đến cuối chặng đường
    Tạo nên phiên bản phi thường cao bay

    Nếu còn duy nhất một ngày
    Chúng ta phải sống hôm nay thế nào?

    20/01/2022
    ❤️ Nguyễn Thanh Toàn❤️
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 05-02-2022 lúc 05:04 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  15. #178
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    SỨC MẠNH HÀNH DỘNG

    Mục tiêu sứ mệnh rõ ràng
    Hướng đi kế hoạch chu toàn quy mô
    Ví như dò tấm bản đồ
    Giúp ta đến được bến bờ hay chăng?

    Chùng chình sợ hãi khó khăn
    Như hàng rào chắn cản ngăn thực hành
    Muốn hoa quả kết trĩu cành
    Dĩ nhiên phải xúc tiến hành động ngay

    Âu lo chùn bước đổi thay
    Như thuyền hoảng loạn cuồng quay giữa dòng
    Chẳng may bão tố cuồng phong
    Chôn vùi sự nghiêp uổng công miệt mài

    Thôi lần lữa hẹn bữa mai
    Nếu không cơ hội tuột hoài trắng tay
    Thế gian biến đổi hằng ngày
    Gieo trồng chăm bón phút giây chuyên cần

    Chặng đường về đích rất gần
    Kim cương hạnh phúc đang dần lộ thiên
    Đừng trì hoãn chớ ngủ quên
    Kiên trì nỗ lực thường xuyên tiến hành

    Rừng vàng biển bạc trời xanh
    Đó đây những áng mây lành hiện ra
    Tập trung đòn bẩy quanh ta
    Niềm tin sức mạnh sâu xa tiềm tàng

    Mục tiêu sứ mệnh rõ ràng
    Hướng đi kế hoạch chu toàn thành quen
    Triển khai hành động chớ quên
    Thành công tưởng thưởng đương nhiên diệu kỳ./.

    Nguyễn Thanh Toàn
    22/01/2022
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 18/18 ĐầuĐầu ... 8 16 17 18

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình