+ Trả lời chủ đề
Trang 3/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 178

Chủ đề: Vết Thời Gian_Thơ NX

  1. #21
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    TRÁI TIM PHA-LÊ


    Trái tim em dễ vỡ
    Vì làm bằng pha-lê
    Chứa quá nhiều buồn khổ
    Chất yêu thương tràn trề

    Yếu như vì sao nhỏ
    Run rẩy khi ngày về
    Loé lên đầy rực rỡ
    Gọi mời những đam mê

    Mỏng manh như lá cỏ
    Khép nép bên bờ đê
    Biết bao người nhòm ngó
    Nhưng xin đừng vân vê

    Qua mỗi cơn sóng gió
    Lại nghe đau não nề
    Ráng nâng niu gìn giữ
    Cho còn hoài huơng quê.


    Nắng Xuân
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 23-08-2016 lúc 03:58 PM


  2. #22
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Hãy tin rằng năm tháng biết yêu thương

    Hãy tin rằng năm tháng biết yêu thương
    Khi mùa xuân sang bướm ong ước hẹn
    Nối những khoảng trời xôn xao cánh én
    Đất trở mình, khát vọng giục mầm vươn.

    Hãy tin rằng năm tháng biết yêu thương
    Em thấy không những nụ hoa đang hé
    Thời gian cứ vô tình trôi lặng lẽ
    Hoa phai màu vẫn phảng phất đưa hương.

    Hãy tin rằng năm tháng biết yêu thương
    Mùa đông qua cây đâm chồi trổ lá
    Chặng đường xuân lại tưng bừng hối hả
    Gió mơn man, chim rộn rã hót trong vườn.

    Hãy tin rằng năm tháng biết yêu thương
    Cơn hờn giận chỉ thoáng qua phút chốc
    Vững tay chèo thuyền vượt qua gió lốc
    Bến ngọt ngào, hạnh phúc ướt môi hôn.

    Hãy tin rằng năm tháng biết yêu thương
    Cho dù trái tình yêu còn thiếu nắng
    Biết chờ đợi, thời gian là thuốc đắng
    Vết đau sẽ lành, lại khao khát yêu đương.

    Hãy tin rằng năm tháng biết yêu thương!


    Nắng Xuân


  3. #23
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    MÙA HẠ

    Em ơi!
    Hạ nắng tràn về
    Hoa nhài nở trắng bên hè hương bay
    Xuân đi vương lại chồi cây
    Quả non nhựa sống làm say lòng người

    Em ơi!
    Hạ nóng đến rồi
    Trăng soi tỏa sáng gọi mời đòi thơ
    Gió lùa xào xạc nương ngô
    Bên bờ sông vắng con đò đợi ai

    Em ơi!
    Hạ chẳng nhạt phai
    Lúa vàng nắng trải rộng dài quê hương
    Phượng hồng nhuộm đỏ sân trường
    Gợi bao nỗi nhớ niềm thương thuở nào

    Em ơi!
    Hạ đẹp biết bao
    Cho ta kỷ niệm bước vào tình yêu
    Hướng dương nở rộ sớm chiều
    Như lời nhắn nhủ những điều thủy chung.

    TXS
    22/06/2013

    Thấy Nắng Xuân có trang THƠ riêng, xin phép gửi bài cùng đọc nhé.
    Cám ơn Huynh ghé chơi nhà
    Rất vui nhận được món quà toàn thơ
    Ghép dòng lục bát vu vơ
    Làm bài họa đáp mong chờ tình thân.


    CÕI YÊU


    Vần xoay
    Hạ mãn thu về
    Ve buồn thổn thức
    Ngoài hè lá bay
    Dậy thì quả chín trên cây
    Người ngang qua ngõ ngả say hồn người

    Ngập ngừng
    Thu đến ngõ rồi
    Nhớ đêm trăng tỏ ai mời đọc thơ
    Ngọt bùi bến Sở sông Ngô
    Sao bằng ngoạn cảnh trên đò bên ai!

    Bốn mùa mưa nắng không phai
    Tình quê biển rộng sông dài ngát hương
    Con đê đồng lúa mái trường
    Với ta gần gũi thân thương cỡ nào...

    Tuổi mình ai biết là bao
    Từ khi khôn dại lạc vào cõi yêu
    Mộng mơ hết sớm lại chiều
    Nhớ nhung gởi gắm đôi điều riêng chung.

    Nắng Xuân
    22/06/2013

    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 27-03-2014 lúc 06:16 PM


  4. #24
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BẾN YÊU

    Hạ buồn
    đón gió may về
    Cuối mùa
    phượng đỏ cạnh hè rụng bay
    Trẻ con chơi dưới hàng cây
    Hồn nhiên trong sáng dạ say tình người

    Tuổi hồng nay đã qua rồi
    Mến cô bạn học đêm ngồi dệt thơ
    Ngoài song gió lộng đồng ngô
    Mỗi chiều tan học đón đò chờ ai

    Dù cho hạ lạt xuân phai
    Như giàn thiên lý đêm dài tỏa hương
    Thu sang nắng nhạt sân trường
    Nhớ thời áo trắng lời thương thuở nào

    Xa nhau lưu luyến biết bao
    Hàng đêm nằm mộng thuyền vào bến yêu
    Hướng về cố quốc bao chiều
    Mong ngày thực hiện nhiều điều mơ chung


    Huy Thanh


    * Huy Thanh cùng họa với các bạn
    mong thắm tình thi hữu.


  5. #25
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Nắng Xuân Xem bài viết
    NỢ ĐỜI

    Nợ tình nợ nghĩa nợ tiền
    Nợ đời muôn nỗi ưu phiền lòng nhau
    Đời này để nợ đời sau
    Cha vung tay để con đau nợ nần
    Chi tiêu vô độ vô ngần
    Tiền che mờ cả nghĩa nhân tình người
    Làm sao trả hết nợ đời
    Để tâm thanh thản ngậm cười ngàn thu

    Trần Thị Lợi



    TRẢ VAY

    Khôn đong khó đếm bằng tiền
    Nợ ân tình nhớ đừng phiền lụy nhau
    Xin đừng thiếu mãi kiếp sau
    Kiếp này trả hết khổ đau nợ nần
    Mai kia tắm nắng trong ngần
    Say mê đàm đạo thế nhân cùng người
    Không còn vay nợ của đời
    Trái tim bình lặng mỉm cười giấc thu.

    Nắng Xuân
    27/6/2013
    THOẢI MÁI THU - CHI

    Đời đâu chỉ có nợ tiền
    Nợ tình, nợ nghĩa mới phiền cùng nhau
    Cha vay, để nợ con sau
    Nợ đồng lần, chẳng phải đau nẫn nần
    Lắm nợ xin chớ tần ngần
    Có vay có trả nghĩa nhân tình người
    Đó là quy luật ở đời
    Ta mừng, thoải mái vui cười chi – thu.

    TXS
    27/06/2013

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #26
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    NỢ ĐỜI

    Nợ tình nợ nghĩa nợ tiền
    Nợ đời muôn nỗi ưu phiền lòng nhau
    Đời này để nợ đời sau
    Cha vung tay để con đau nợ nần
    Chi tiêu vô độ vô ngần
    Tiền che mờ cả nghĩa nhân tình người
    Làm sao trả hết nợ đời
    Để tâm thanh thản ngậm cười ngàn thu

    Trần Thị Lợi


    TRẢ VAY

    Khôn đong khó đếm bằng tiền
    Nợ ân tình nhớ đừng phiền lụy nhau
    Xin đừng thiếu mãi kiếp sau
    Kiếp này trả hết khổ đau nợ nần
    Mai kia tắm nắng trong ngần
    Say mê đàm đạo thế nhân cùng người
    Không còn vay nợ của đời
    Trái tim bình lặng mỉm cười giấc thu.

    Nắng Xuân
    27/6/2013



    THOẢI MÁI THU - CHI

    Đời đâu chỉ có nợ tiền
    Nợ tình, nợ nghĩa mới phiền cùng nhau
    Cha vay, để nợ con sau
    Nợ đồng lần, chẳng phải đau nẫn nần
    Lắm nợ xin chớ tần ngần
    Có vay có trả nghĩa nhân tình người
    Đó là quy luật ở đời
    Ta mừng, thoải mái vui cười chi – thu.

    TXS
    27/06/2013



    VÌ SAO LẠC LỐI

    Trắng đen hai mặt đồng tiền
    Xin đừng lấy đó gây phiền cho nhau
    Yêu thương suốt kiếp nghìn sau
    Dẫu rằng gánh trọn buồn đau nợ nần
    Tình em trong dạ trắng ngần
    Học đòi đạo nghĩa thành nhân theo người
    Đổi thay xuôi ngược dòng đời
    Vì sao lạc lối mắt cười mơ thu...

    Huy Thanh
    27-6-2013


  8. #27
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    QUÁN VẮNG

    Phố vắng trời mưa lác đác người
    Cuối đường đám nhỏ mải mê chơi
    Lai rai quán cóc lưa thưa khách
    Bàn lẻ mình ta một khoảng trời

    Nhốt kỷ niệm buồn đắng quắt quay
    Lặng nhìn làn khói thuốc bay bay
    Người đời giễu cợt ta kỳ quái
    Ta giễu cợt người chẳng biết say

    Thử gẫm quanh ta những cuộc đời
    Có bao số phận thuận dòng trôi
    Còn bao nghịch lý, bao nghiêng ngả
    Làm được gì nên, một kiếp người?

    Ta uống hay là rượu uống ta
    Có ai tự hỏi chính hay tà
    Trước khi nói, viết hay làm việc
    Chắt lọc để tìm đúng hướng ra?

    Nắng Xuân


  9. #28
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    GẶP CƯỚP

    Trái tim còn bâng khuâng
    Chưa bén mùi chờ đợi
    Chợt một hôm nghe gọi
    Giọng ngọt ngào mê ly

    Rồi bị dắt dẫn đi
    Giữa hai hàng lính gác
    Là hàng mi xanh mát
    Trong mắt người… nữ vương

    Nữ tướng cướp “tình thương”
    Hận thói đời bội bạc
    Nên trở nên… “hung ác”
    Cướp mất… trái tim tôi

    Trái tim tôi bồi hồi
    Làm bộ ra cứng cỏi
    Nàng khảo tra… không nói
    Tha bổng… thì không đi.

    Nắng Xuân


  10. #29
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Mùa thu xanh


    Bầu trời rất xanh
    Biển cũng rất xanh
    Đồng xanh lúa
    Thảo nguyên xanh thảm cỏ
    Em phương xa
    Rừng phủ xanh lá nhớ
    Phút hẹn hò xanh biếc những vần thơ

    Em sinh ra
    Thu xanh đến bây giờ
    Anh ngây ngất
    Ngắm mùa thu xanh ngắt
    Xanh nhịp tim
    Xanh tận trong đáy mắt
    Nguyện trọn đời
    Nuôi dưỡng ước mơ xanh.

    August 17, 2008
    Nắng Xuân

  11. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  12. #30
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Nguyên văn bởi Nắng Xuân
    HÂM MỘ

    Tàn cao bóng cả kém gì Tiên
    Xướng họa vài chương đuổi lụy phiền
    Bón kiểng trồng hoa gầy đạo nghĩa
    Dâng đời quả ngọt mãi nồng duyên.


    Nắng Xuân.


    DUYÊN

    Điều hành năng động sẽ là Tiên
    Bạn hữu chung tay xả hết phiền
    Xướng họa giao lưu bền nghĩa cả
    Nhịp cầu qua lại đẹp thiên duyên.

    BXP 28.9.2013

    Không tìm thấy trang thơ đành post vào đây, nhờ NX đưa về đúng vị trí
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 29-09-2013 lúc 05:15 AM

  13. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/18 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình